Chương 41: Triệu hồi Shisuha


-Vậy thì, giờ là lúc chúng ta sẽ triệu hồi Linh mục mới. –Okura.

          -Cuối cùng thì anh vẫn làm luôn à? –Noru.

          -Em cảm thấy chuyện này diễn ra hơi nhanh đó. –Estel.

          Sau khi hoàn thành 6 lần gacha 33, chúng tôi chẳng thèm sắp xếp lại mớ đồ mà đi ngủ luôn, tôi đã tới giới hạn sau mọi chuyện rồi.

          Sáng hôm sau, chúng tôi gặp nhau sớm hơn thường lệ, tôi khá là háo hức vì  sắp có thêm 1 bé xinh tươi nữa trong đội hình.

          Chuyện sắp xếp trang bị mới để sau đi, tôi sẽ triệu hồi Shisuha đã rồi sẽ lựa mấy món item tốt tốt chút cho em ấy, vậy cũng là một ý hay.

          -Vậy chúng ta hãy đi ra ngoài thành phố nào.

          Cũng giống như Estel, tôi dự định sẽ triệu hồi em ấy ở một nơi vắng người để tránh bị nghi ngờ.

          Sau khi đã ở ngoài thành phố, tôi lôi con smartphone ra và chọn [UR-Shisuha Alvi] từ kho đồ. Em ấy tiêu tốn 20 đơn vị, hiện giờ tôi đang level 50 nên không vấn đề gì.

          Shisuha Alvi, theo những đánh giá từ G.C, mặc dù mấy cái đánh giá này có vẻ không phù hợp với thực tế của tôi bây giờ lắm nhưng thôi cũng có thể tham khảo được. Em ấy có khả năng sử dụng ma thuật hỗ trợ phòng thủ, tự động hồi phục. Các kĩ năng hồi phục của em ấy cũng rất mạnh.

          Trước đây trong game thì tôi có vài char SSR với chức nghiệp là Linh mục, khả năng hồi phục của họ cũng khá ổn, nhưng tôi chưa bao giờ được mục sở thị sức mạnh của một UR cả.

          -Hee~ Khi em được triệu hồi cũng như vậy sao?-Estel

          -Đúng là không ai có trải nghiệm triệu hồi như mình cả… -Noru.

          -Noru đã được triệu hồi thế nào vậy?

          Ánh sáng phát ra từ cái điện thoại của tôi tụ lại trước mặt thành hình một cô gái. Estel đang theo dõi chuyện đó với ánh mắt khá thích thú, còn bên kia là áp lực khủng khiếp của Noru tạo ra với tôi. Sau khi nghe Noru kể lại về “quá khứ đau thương” của mình, Estel quay sang nhìn tôi chằm chằm. Đừng nhìn anh như thế mà, anh đâu có cố ý làm thế…

          -Rất vinh hạnh được gặp anh, chủ nhân của em. Tên em là Shisuha Alvi.

          Ánh sáng mờ dần đi, chỉ còn lại một cô gái đang đứng trước mắt tôi.

Sau khi mở to đôi mắt màu xanh như làn nước biển và nhìn vào chúng tôi, em ấy cúi sâu chào tôi và giới thiệu về bản thân mình mà thậm chí không làm mái tóc dài cũng màu lam của mình lay động nhiều.

          Về phương diện phát triển thì em ấy có vẻ lớn hơn Noru. Bộ đồ đang vận được kết hợp giữa màu lam, trắng và đen. Đó là một cái váy dài, nhìn những chiếc váy của các nữ tu tại nhà thờ, tuy nhiên nó có một đường xẻ rất dài từ bên hông xuống đến đùi, một đôi vớ ngắn đến gần đầu gối. Hm, nhìn khá là ero đấy.

          Em ấy còn có một cái thánh giá ở gần cổ, phần áo ở ngực giống như một cái khóa được kéo xuống thấp hết cỡ để lộ ra cái “thung lũng” trắng muốt giữa hai “ngọn đồi” hai bên.

          Shisuha cũng có một cây trượng giống Estel, nhưng nhìn nó đơn giản hơn nhiều và có một viên đá màu lam ở đỉnh.

    -C-chào em, anh là Okura Heihachi.

          -Có gì đó hơi sai sai? –Noru.

          -Muu~Em hơi ghen tị đó. –Estel.

          Chuyện này tệ thật, khi còn chơi G.C, tôi chẳng để ý đến em ấy lắm, nhưng giờ khi em ấy đang đứng trước mặt tôi như thế này thì tôi thật sự bị bối rối vì em ấy quá xinh đẹp. Nhìn vào biểu cảm bối dzối của tôi, Estel đang trưng ra một gương mặt có chút giận dỗi.

          -Mình là Noru Fagna. Rất vui được làm quen.

          -Estel, hân hạnh làm quen...

          -Okura-sama, Fagna-san, Estel-san desu no~ Mong mọi người giúp đỡ. –Shisuha.

          Sau màn chào hỏi, Shisuha gọi tên chúng tôi lại một vòng nữa với một nụ cười và cúi chào chúng tôi một lần nữa.

          Em ấy thật là lễ phép nhỉ? Tuy không biết rõ về tính cách của em ấy lắm, nhưng chắc như vậy thì không phải lo nhỉ. So sánh với lần gặp Estel thì lần này khá hơn nhiều.

          -Vậy thì, Alvi, em nắm được những thông tin gì về tình hình hiện tại của anh?

          Trước hết, tôi muốn kiểm tra lại xem việc chia sẻ tri thức và kí ức của tôi cho em ấy ở mức độ nào.

          Sau khi nghe tôi hỏi, em ấy không trả lời mà chỉ nhìn tôi như thể tôi mới nói cái gì đó kì lạ lắm vậy.

          -Ano…Chủ nhân, em không nghĩ đó là một cách gọi tên quá tệ nhưng xin đừng ngần ngại gọi em là Shisuha.

          Tôi đang nhớ lại xem mình có nói cái gì đó sai sai hay không . Nhưng Shisuha lại trả lời một cách ngượng ngùng và bất ngờ.

          Nuu…sao thế? Không phải gọi em ấy là Alvi tốt hơn sao? Có lẽ em ấy thích thế, thôi thì tôi cũng chiều thôi.

          -Vậy thì...Shisuha…Anh cũng không phiền nếu em chỉ gọi anh là Okura đâu.

          Không giống như Noru và Estel, nếu bạn cố gắng nói chuyện với em ấy theo kiểu “người lớn” , em ấy sẽ không thể nói chuyện trôi chảy được.  Em ấy là kiểu người hay xấu hổ và lễ phép với người lạ.

          -Vâ-vâng…Okura-san đừng lo lắng, em sẽ rất vui nếu anh cứ gọi em theo cách thông thương anh hay dùng vì em biết rằng anh đã bị bắt phải chia sẻ kí ức và hiểu biết với em.

          Mu…vậy là em ấy cũng biết sao? Tức là tôi lại bị dắt mũi nữa rồi.

          -Ừm…vậy thì hãy cứ bình thường, em biết được những gì Shisuha?

          -Vâng, vậy thì….Trước hết, anh đang là Mạo hiểm giả và gần đây đang bị mắc kẹt tại tầng 10 và anh triệu hồi em để giúp sức.

          Fumu, có vẻ là những thông tin cơ bản nhỉ, vậy cũng đỡ, tôi sẽ không phải giải thích nữa.

          -Vậy là em cũng biết rồi nhỉ? Anh nghĩ là sẽ đăng kí cho Shisuha thành một Mạo hiểm giả, em có vấn đề gì không?

          -Dạ, em không phản đối.

          Vậy thì Shisuha sẽ gia nhập nhóm chúng tôi, trước hết là cần phải đăng kí tại Guild đã. Em ấy đồng ý với tôi mà không có bất kì sự phản đối nào.

====

          -Muu…

          -Sao thế Estel? –Noru

          -Ơ… không…Có gì đó hơi đáng nghi…

          Sau khi chào hỏi, chúng tôi đến Guild để đăng kí, trên đường đi, Estel thì thầm gì đó với Noru, nhưng nó vẫn đủ để tôi nghe thấy. Tôi thấy có gì đáng nghỉ đâu? Em ấy ổn mà?

          -Xin lỗi…  

          -Ah, Okura-san,  hôm nay anh cần gì sao?

          -À…nhóm chúng tôi mới có thêm người, tôi muốn đăng kí cho em ấy thành Mạo hiểm giả.

          Chúng tôi đi đến Guild và gặp Wizzy-chan như mọi khi. Tôi đẩy Shisuha lên phía trước và giới thiệu em ấy.

          -Hân hạnh được gặp, tên tôi là Shisuha Alvi.

          -Ah, đây là…Okura-san! Cô ấy là một Linh mục sao?

          -Oh, đúng vậy đó.

          Em ấy cứ liên tục cúi người chào.

          Wizzy-chan cũng chào lại và khá ngạc nhiên khi hỏi tôi về chức nghiệp của em ấy. Mới nhìn thì qua cái váy kia nhiều người sẽ nghĩ em ấy là một Pháp sư, nhưng với tôi thì nhìn thế nào cũng là một Linh mục.

          -Anh đã có cả Pháp sư rồi, giờ là thêm một Linh mục sao? Có vẻ cô ấy không phải là người mới, anh tìm được cô ấy ở đâu vậy? –Wizzy.

          -Ah…em ấy là người quen của tôi…

          Chắc hẳn cũng có vài pháp sư và linh mục đăng kí thành Mạo hiểm giả ở thế giới này. Tôi không thể nói là lấy mấy em ấy từ gacha được.

====

          -Vậy thì, giờ chúng ta đã có bốn người, vậy chuyện phòng trọ thì làm thế nào đây?

          Sau khi hoàn tất đăng kí, tôi quyết định về nhà trọ. Do mới đăng kí nên đương nhiên Shisuha ở rank G, cơ mà em ấy sẽ sớm lên rank ngang bằng với chúng tôi thôi. Cũng hơi phức tạp nhỉ, phải cày rank cho cả em ấy nữa, nếu mà vào nhóm rank nào rồi được rank ấy luôn thì tốt qúa, mặc dù chuyện như vậy thì không thể rồi.

          Trở lại vấn đề hiện tại, giờ cả nhóm đã có 4 người rồi, tôi nghĩ một phòng chung là hơi chật quá rồi.

          -Không phải sẽ bất tiện khi cả bốn người ngủ chung một phòng sao?

          -Có lẽ chúng ta cần một phòng rộng hơn cho 4 người nhỉ?

          Không tính Mofu thì chúng tôi có 4 người với hai giường lớn, tức là tôi sẽ phải ngủ chung với 1 trong ba em ấy sao?

          -Quả thực là không được…Em nghĩ sao Shisuha? Em không muốn ngủ chung đâu đúng không?

          -Không, em ổn mà….Haha, em xin lỗi…Em không phiền nếu ở chung phòng đâu…

          Khi tôi hỏi, em ấy giật mình và bỗng nhiên nói lớn. Chà, em ấy đang cố tỏ ra người lớn sao? Cơ mà trong tình huống này thì không cần cố quá như vậy đâu. Thôi đành vậy, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi vẫn còn mấy cái túi ngủ từ gacha, nên tệ nhất thì tôi sẽ ngủ trên sàn thôi, vậy là được rồi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!