Chương 44: Chuyện cuối ngày


Sau khi hoàn thành việc tiêu diệt lũ Kobold, chúng tôi trở về Guild. Hôm nay chúng tôi đã làm được khá nhiều thứ, bao gồm cả đi săn quái vật và trở về trước khi trời tối. Mà…tôi vẫn khá ngạc nhiên trước khả năng chiến đấu của Shisuha, còn vụ hồi phục thì sao đây, còn cả chỉ số từ trang bị của em ấy nữa…

          Sau khi trả nhiệm vụ, Shisuha đã lên rank F, chúng tôi đã xong việc rồi, giờ là lúc trở về nhà trọ thôi. Đólà tôi nghĩ thế, vì có một gương mặt quen thuộc lại chặn đầu chúng tôi ở trước sảnh.

          -Đó không phải Estel-chan sao?

          Là Dhius, như thường lệ, vẫn bỏ qua tôi mà chỉ chào Estel.

          -Ara, lâu rồi không gặp –Estel

          -Vậy thì…anh ta đâu? Còn hai người này nữa? Thành viên mới sao? –Dhius.

          Trái với suy nghĩ của tôi, có vẻ anh ta không nhận ra tôi là do bộ áo giáp và coi tôi cùng với Shisuha là thành viên mới, dù sao thì lần này tôi cũng không mặc bộ đồ kì cục như mọi khi.

          -Chào, Dhius… -Okura.

          -Là Okura sao? Có chuyện gì với cậu thế? –Dhius.

          -Ah…chuyện đó thì…

          Khi tôi giơ tay lên chào, Dhius tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bộ có chuyện gì sao? Tôi đóng vai tanker thì kì lạ lắm à?

          -Ra là vậy, tôi đoán đó là một ý tưởng tốt đấy. Cơ mà cái bộ dạng này của cậu vẫn khá tệ . –Dhius.

          -Nhìn nó tệ đến thế sao?

          Dhius nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi có vấn đề gì sao? Giờ tôi đang cầm Excalibar và cái Nắp nồi, đi một đôi giày bình thường và trên hết là không mặc bộ đồ rách như thường lệ.

          -Onii-san, từ khi nào mà anh trở nên hiền lành thế? –Estel.

          -Ah, từ sau trận chiến đó, và việc cậu ta không cố gắng lôi kéo Estel nữa. Anh nghĩ cậu ta cũng không quá tệ.

          Tôi trả lời trong khi vặn cổ cho đỡ mỏi, Estel thì nhìn tôi như kiểu muốn khóc vậy.

          Trong khi nói chuyện mua bán mấy cái giáp, tôi đã có cái nhìn khác về anh ta, chuyện đó thì các em ấy không biết vì không có ở đó.

          -Thành thật xin lỗi, lúc đó tôi đã quá nóng nảy –Dhius.

          Sau trận đấu đó, rõ ràng là tôi vẫn còn thấy tức , cơ mà giờ thì đỡ nhiều rồi. Có lẽ việc anh ta đồng ý chỉ cược tiền thay vì Estel đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ một chút.

          -Noru thì sao?

          -Em vẫn không thể bỏ qua được.

          Tôi đã đồng ý cho qua, cơ mà Noru thì vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó. Em ấy thậm chí còn quay sang một bên và chẳng thèm để ý đến Dhius nữa. Hiếm khi thấy Noru như vậy à nha. Tôi đã nghĩ em ấy là một người vô tư và không quan tâm mấy chuyện tào lao chứ nhỉ?

          -Ma..ma, có vẻ mình bị ghét khá nhiều đây nhỉ? –Dhius.

          -Đó không phải là chuyện để đùa đâu –Noru.

          -Um….xin lỗi…xin lỗi.

          Nhìn vào thái độ ghét ra mặt của Noru, Dhius nở một nục cười khô khốc và có vẻ còn hơi run nữa.

          Sau đó thì cuộc nói chuyện của chúng tôi có thêm một người nữa, đó là cô gái dùng cung từ nhóm Dhius. Cô ấy mang trên mình nguyên một set đen với một cái áo giáp màu đen, cái này chắc là từ Giáp bọ cạp nhỉ, và cây cung cũng màu đen nốt. Tuy vậy thì cô ấy lại đem lại một cảm giác khá là tươi sáng trong tông giọng  và cả mái tóc ngang vai màu cam nữa.

          -Okura-san…phải không nhỉ? Mình là Miguru, rất xin lỗi vì tên ngốc Dhius này đã làm phiền các bạn, mình cũng có phần lỗi vì đã không ngăn cản cậu ấy.

          -Vâng…lúc đó tôi có hơi mất kiềm chế một chút, nhưng giờ thì không sao đâu, tôi không phiền đâu.

          Vậy ra đó là sự quan tâm lẫn nhau của các thành viên nhóm à? Họ sẽ cùng bàn bạc xem có nên đối đầu hay bỏ chạy khi gặp kẻ địch. Có vẻ như đến tận bây giờ chúng tôi không làm được như họ rồi.

          Sau khi trao đổi thêm một lúc với Miguru, chúng tôi quyết định chào hỏi nhau.

          -Sumi…Là Sumika.

          -Tôi là Gauss….

          Có vẻ cô gái linh mục tên là Sumika, là tuýp người hay xấu hổ và ngại ngùng khi giao tiếp, bộ đồ linh mục gần giống Shisuha và mái tóc ngắn màu nâu nhìn khá là hợp với cô ấy.

          Còn anh chàng trong bộ giáp đen còn lại, tên là Gauss à? Anh ta có vẻ là một người trầm tính và ít nói. Dù tầm nhìn của tôi bị cái mũ che đi khá nhiều, nhưng hình như tóc của anh ta màu nâu và gương mặt thì có vẻ chững chạc hơn Dhius, anh ta cao hơn tôi và khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy hơi có phần đáng sợ. Có lẽ đây là sự chắc chắn và đáng tin cậy của một tanker thực thụ.

-Dù vậy thì, cậu lại có được thêm một cô gái xinh đẹp nữa. Tôi rất muốn biết cậu tìm đâu ra được đấy. –Dhius.

          -Haha…Tôi không gặp cậu mấy hôm nay rồi, nhóm cậu có đi đâu sao? –Okura.

          -Oh, chúng tôi có nhận một nhiệm vụ hộ tống.

          Sau khi chào hỏi qua một lượt, tôi quay lại với Dhius, anh ta có hỏi tôi tìm thấy Shisuha ở đâu, cơ mà tôi chỉ cười trừ thôi, không thể nói là từ gacha được.

          Tính ra thì cho đến trước khi có được Shisuha, ngày nào tôi cũng tới Guild để trả nhiệm vụ, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ gặp được nhóm của Dhius cả. Hóa ra là họ đi hộ tống à?

          -Oh, nhìn em dễ thương quá, Estel-chan.

          -Em rất vui vì chị nói thế nhưng đừng có ôm em nữa được không… -Estel.

          Trong khi tôi nói chuyện với Dhius thì Noru và mấy cô gái lại tụ lại với nhau. Estel đang bị ôm chặt như một con thú bông mởi Miguru-chan. Hmm…nói sao nhỉ? Bạn sẽ thấy một gương mặt ghen tị y hệt như tôi ở Dhius.

          -Umu, thật là một cơ hội tốt, liệu Gauss-san có thể cho tôi vài lời khuyên để trở thành tanker không?

          -Nếu được thì tôi không khuyến khích cậu làm thế đâu. –Dhius.

          Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ Dhius không muốn tôi mạnh lên nên mới trả lời thế sao? Dù sao thì tôi chỉ muốn xin thỉnh giáo kinh nghiệm thôi mà, đâu có vấn đề gì.

          -Xin lỗi…

          -Gì vậy??

          -Nếu anh không phiền thì có thể chỉ cho tôi vài điều về vai trò tanker không?...

          Sau khi chào hỏi, tôi ngồi xuống cạnh Gauss-san, người đang uống thứ nước gì đó trên bàn. Khi được tôi hỏi, Gauss-san trả lời với một cái giọng ngắn gọn và có phần hơi đáng sợ.

          -Được thôi. Tôi sẽ giúp cậu vài điều.

          Tôi khá chắc chắn sẽ nhận được mấy câu trả lời kiểu như thế, cơ mà cách anh ấy trả lời khá là tự nhiên và từ tốn, có vẻ ngoài lạnh lùng như thế nhưng anh ấy là một người tốt đó chứ. Bạn không nên chỉ đánh giá ai đó qua ngoại hình, Shisuha cũng thế.

          -Đầu tiên, cậu có biết nhiệm vụ của một tanker là gì không? –Gauss.

          -À…thì…trước hết là phòng thủ và chịu được tất cả sát thương…kiểu như thế.

          Nếu nói về tanker thì đầu tiên vẫn là phòng thủ, tôi đoán đó là cái quan trọng nhất. Nhưng mà đúng như Noru nói, tâm lý của tôi không vững và tôi cũng không giỏi chịu đau nên có thể tôi sẽ dễ dàng bị đánh bật khỏi bị trí tiền tuyến bởi những cơn đau ập đến.

          -Vẫn còn mơ hồ lắm.

          Đặt cái ca trên tay xuống bàn, anh ấy thở dài và nhìn tôi. Mấy cái đó không đúng sao? Vậy thì cái gì mới là quan trọng?

          -Cái quan trọng nhất là cân nhắc được khả năng chịu đòn của mình, tránh dính những đòn không cần thiết. Điều nguy hiểm nhất khi chiến đấu là tanker gục ngã, khi đó thì toàn đội sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt.

          Umu, tôi hiểu rồi, nếu bạn chỉ giơ cái mặt ra đỡ đòn thì ngay cả khi có hồi phục, chưa chắc bạn đã có thể chịu nổi, và nếu như tôi ngã xuống thì tất cả đồng đội của tôi sẽ gặp nguy hiểm.

          -Tiếp theo là việc xác định sẽ chặn kẻ địch nào và bỏ qua kẻ địch nào, sẽ rất tai hại nếu xác định sai đối tượng, đồng đội của cậu sẽ có thể bị tấn công.

          Xác định mục tiêu để chặn đòn sao? Có vẻ sẽ khá khó khăn đây. Tôi có khả năng xem được thông tin của đối thủ, có thể cái đó sẽ có ích cho chuyện này.

          -Tiếp đó là nắm bắt được vị trí của đồng đội, giữ kẻ địch tránh xa vị trí đó, đồng thời không làm cản tầm tấn công của đồng đội.

          Cái đó cũng quan trọng nhỉ. Cứ tưởng tượng tôi chạy loăng quăng để ăn đạn của Estel thì đúng là tệ thật.

          -Và cuối cùng, như cậu nói lúc đầu, là chịu đau, sẽ có những lúc áo giáp của cậu bị đối phương phá vỡ hoặc dính đòn trực tiếp.

          Có nghĩa là tôi phải tiếp tục tăng cường sức phòng thủ sao? Dù chỉ là đánh với lũ Kobold, tôi đã không thể tránh được hết đòn tấn công, nên tôi sẽ cố gắng nâng cao phòng thủ của mình, vì một ngày nào đó, tôi có thể bị đánh bay cả đống giáp đó bất kì lúc nào.

          -Ngoài ra, cậu cũng cần chuẩn bị tâm lý cho những đòn tấn công bất ngờ. Mọi cảm giác đau đớn, nóng rát hay tương tự như thế đều không được phép. Vào thời điểm đó, hãy cố gắng hết sức để sống. Đó là những điều cậu cần nhớ nếu muốn trở thành một tanker

          Hm? Có vẻ lạ thật. Tôi đang nói chuyện với anh ấy, người mà trước đây mấy phút tôi còn cảm thấy hơi e sợ, có vẻ tôi đang dần cải thiện được tâm lý của mình. Và hình như Gauss-san cũng nhận ra điều đó, anh ấy đang đặt tay lên vai tôi.

          -Er…um…

          -Cậu hiểu rồi chứ? Nào, giờ hãy tiến lên phía trước và không ngừng tiến bộ nhé.

          Ánh mắt anh ấy nhìn tôi giống như bị sốt vậy. Ôi đệt, giờ tôi hiểu rồi, anh chàng này là kiểu người không thể sống được nếu không bị đau. 

  Tôi không muốn giống anh ta đâu…Dù thế tôi cũng chẳng thể cựa nổi khỏi cái tay đang nắm chặt lấy vai tôi.

          -C-cái..gì…có chuyện gì vậy? –Noru.

          -Đó là lý do vì sao tôi khuyên cậu không nên hỏi anh ấy –Dhius.

          Noru đang nhìn tôi đầy khó hiểu, còn Dhius thì nhắc lại lời cảnh báo lúc nãy với tôi. Ra là thế à…

          ====

          Thêm gần nửa giờ sau đó nữa, Gauss cứ thao thao bất tuyệt với tôi về sự tuyệt vời của vị trí tanker. Wow, có lẽ tôi không nên nghe thì hơn. Những cái như là đâm, chém, xuyên rồi thì trạng thái bất lợi…vân vân và mây mây. Sau khi trải qua buổi giảng kinh ấy, giờ chúng tôi đã về tới nhà trọ.

          -Giờ thì đi ngủ thôi…hôm nay đủ mệt rồi.

          Sau khi ăn uống và tắm rửa, tôi trải cái túi ngủ xuống đất để ngủ như đã bàn trước đó.

          -E~e…đúng thế…Vậy thì, Onii-san, anh có muốn ngủ chung với chúng em không? –Estel.

          -Đúng thế, anh lên đây đi.

          Estel đang ngồi trên giường cùng với Shisuha gạ gẫm tôi, Noru cũng đang ngồi trên cái giường còn lại và vỗ vỗ vào mặt đệm, à có cả Mofu trên đùi em ấy nữa.

          -Không sao, anh đã có túi ngủ rồi mà, anh có thể ngủ trên sàn được.

          Chúng tôi có thể ở chung phòng, nhưng có lẽ chuyện ngủ chung thì hơi bất tiện.

          -Okura-san ngủ dưới sàn trong khi chúng ta ngủ trên giường….như vậy không được… -Shisuha.

          -E~e…đúng thế đó… nào Onii-san….ở đây… -Estel.

          Shisuha thì tỏ ra khá e ngại, còn Estel thì cứ tiếp tục mời mọc, dụ dỗ tôi. Cơ mà ngủ ba người thì không được đâu..

          -Okura-dono, anh hãy chọn người muốn ngủ cùng đi. –Noru.

          Thần linh ơi cứu con, Noru kéo tay áo tôi để lôi sự chú ý của tôi về em ấy và làm một vẻ mặt khá tệ

          -Stop stop…đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm thế chứ.

          Stop stop, tôi sẽ không chọn ai đâu…Cái tôi cần bây giờ là đi ngủ thôi…

          -Okura-dono, anh không thích ngủ với chúng em sao? –Noru.

          -Không…không phải thế…nhưng mà…

          -Nếu vậy thì ổn mà, phải không? –Estel.

          -Vậy, Okura-san sẽ chọn ai? –Shisuha.

          Tôi bị sốc sau khi nghe Noru nói câu ấy, cả hai em nữa, đừng ép anh phải chọn lựa nữa mà. Chuyện này thật đáng sợ…tôi không thể chọn lựa được…

          -Anh xin lỗi…nhưng mà tha cho anh đi….

          Tôi cúi đầu dogeza(OTZ) để xin tha và phải mất một lúc mới nhận được sự tha thứ.

          Tối nay tôi sống rồi, nhưng mà nếu chuyện này tiếp tục thì tôi sẽ chết mất. Có lẽ nên thuê thêm một phòng nữa từ ngày mai. Cơ mà thế thì tôi sẽ ở một mình và tôi sẽ thấy khá xấu hổ khi tới phòng ba em ấy.Tôi phải làm gì đây?

 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!