Chương 45: Tái đấu Asterios


   Vài ngày sau khi triệu hồi Shisuha, chúng tôi vẫn tiếp tục đi săn ở Hang phía Bắc. Hôm nay thì khác, chúng tôi đang thư giãn và quyết định xem hôm nay sẽ làm gì. Sau khi cân nhắc thì tôi quyết định vẫn  sẽ ngủ trên sàn thay vì thuê thêm phòng, có lẽ cảm giác cô đơn với tôi không được thoải mái lắm.

    -Um..anh đã đổi qua trang bị mới, cơ mà có vẻ nó là hơi dư thừa để đi săn Bọ cạp. –Okura.

    -Nhưng nếu đó là Mê cung thì những trang bị đó là điều kiện cần thiết. –Noru.

    Tôi đã thay đổi trang bị của mình để trở thành một tanker thực thụ, nhưng có vẻ việc đi săn bọ cạp dễ đến mức tôi còn chẳng thể bị cái ngòi độc nào đánh trúng cả và vai trò đỡ đòn của tôi cũng chẳng có đất diễn. Nhưng đúng như Noru nói, nếu phải vào mê cung thì mấy thứ này có lẽ sẽ có ích ít nhiều.

    -Vậy thì…chúng ta đi săn Asterios nhé? –Okura.

    -A…anh đang nói gì thế? Anh là loài ác quỷ gì khi mà quyết định đổi sang việc đi săn thứ đó. –Noru.

    Tôi đùa đấy, thực ra là vì không có cơ hội dùng đến mớ trang bị này nên tôi muốn đùa với em ấy chút về việc đi săn Asterios. Lần đụng độ trước tôi suýt bị nó cho lên nóc tủ, đến bây giờ cảm giác thốn qua cả rốn lúc đó vẫn còn ám ảnh tôi.

    -Giờ chúng ta đã có thêm Shisuha nên em nghĩ nó không còn nguy hiểm như lần trước đâu. Và trên hết thì Onii-san vẫn muốn đánh bại nó để không còn bị ám ảnh nữa đúng không? –Estel.

    -Hmm…Em nói cũng có lý đó.

    Chắc chắn tôi sẽ cứ mãi cảm thấy mình yếu đuối nếu không thể đánh bại con quái vật đầu bò đó. Cho đến giờ thì việc luyện tập với Chiến binh đại bàng vẫn diễn ra đều và tôi đã cảm thấy mình tốt hơn nhiều khi đối đầu với chúng với đống trang bị hiện tại. Nhưng nếu được thì tôi vẫn muốn đánh bại một đối thủ mạnh hơn nữa.

    Với lại, giờ chúng tôi cũng có Shisuha rồi nên chắc sẽ ổn thôi. Tôi không nghĩ lần này chúng tôi sẽ chật vật như chuyến trước.

    -Đừng lo Okura-san, chừng nào em còn sống thì em sẽ hồi phục lại được cho mọi người, kể cả có bị cụt mất chân tay đi nữa. Nhưng mà đừng ai để mất đầu nhé. –Shisuha.

    Không sao đâu nhỉ? Tôi nghĩ Shisuha là một cô gái tốt bụng, luôn cố gắng làm mọi thứ tốt hơn bằng biểu cảm và lời nói của mình. Cơ mà như thế này thì hơi quá rồi. Nghĩ đến chuyện chân tay văng tứ phía khiến tôi đã nổi hết cả da gà da vịt rồi chứ chưa muốn nghĩ đến chuyện bị bay đầu sẽ như thế nào nữa.

====

    -Các em nghiêm túc về chuyện đó sao? –Okura.

    -Nào, Okura-dono, hãy cùng nhau xóa bỏ quá khứ “đau thương”. Hãy cùng nhau đánh bại Asterios nào. –Noru.

    Đó là lý do vì sao giờ chúng tôi đang ở đây, khu tàn tích, lãnh địa của tụi Minotaur.

    Không phải do những ký ức tồi tệ, nhưng tôi vẫn muốn thắng trận này, nếu có thể làm tốt ở đây, tôi sẽ lấy lại được sự tự tin đã bị cái rìu hôm trước thổi bay.

    -Trước hết chúng ta cần tìm một con Asterios –Okura.

    Trong bãi săn, những con Minotaur vẫn đi lại như thường lệ. Estel sẽ mở đầu bằng một đợt tấn công ma thuật khi kết hợp sức mạnh của hai cuốn Quỷ thư mà em ấy có. Nhưng trước đó thì.

    -Liệu em có thể thử săn một con Minotaur không? –Shisuha.

    Em lại nổi máu muốn solo nữa sao Shisuha. Tôi hơi lo cho em ấy đó, chuyện đi săn Minotaur sẽ khá nguy hiểm nếu chỉ đi một mình.

    -No…no…anh phản đối…

    -Xin anh đó…em muốn được chiến đấu…em sẽ rất vui nếu được chiến đấu… -Shisuha.

    Em ấy đang nắm lấy cả hai tay tôi và giơ lên trước ngực trong khi khẩn thiết cầu xin tôi bằng đôi mắt chực đổ lệ. Thôi tôi thua rồi, không thể từ chối được một lời cầu xin từ một cô gái xinh đẹp như thế.

    -Okura-dono sẽ để cậu ấy làm thế chứ? –Noru.

    -Ya..Em cũng nghĩ một con Minotaur không phải vấn đề với Shisuha đâu.

    Ngay cả Noru và Estel cũng nói không sao ư? Vậy cứ để em ấy thử sức xem sao, nếu em ấy có thể chiến đấu tốt thì vấn đề hỏa lực tầm gần có thể được giải quyết phần nào. Tôi nghĩ rằng em ấy hoàn toàn có thể đấu lại với một con Minotaur lắm chứ, dù chỉ mới xem qua một lần em ấy đấu với lũ Kobold nhưng chắc vậy là đủ.

    -Vậy nếu em muốn thì cũng được thôi. Nhưng đừng cố gắng quá. Noru hãy hỗ trợ em ấy nếu có biến nhé. Còn vũ khí thì sao? Em có cần một cái không?

    -Đã rõ –Noru.

    -Cảm ơn anh Okura-san, em ổn với cây trượng này.

    Vì không thoải mái khi mang theo mớ đồ chống chịu, tôi đã giao hết mấy món trang sức cho Noru, bao gồm cả cái vòng tay Gió và vòng tay sức mạnh. Tất nhiên là tôi vẫn trang bị thêm Nhẫn thủ hộ, Giày Nike và Ngọc sự sống, nhiêu đó là quá đủ cho một vị trí cận chiến rồi. Với đống trang bị đó, Noru sẽ giúp tôi bảo vệ Shisuha nếu có chuyện gì không may xảy ra.

    Sau khi nhận lấy buff từ Estel, Shisuha bắt đầu tấn công con Minotaur gần nhất. Con Minotaur còn chưa kịp quay mặt lại để nhìn xem cái gì đang xảy ra thì đã dính ngay một trượng vào mặt, nhìn cũng có vẻ khá lực đó. 

    Bị tấn công bất ngờ, con quái vật gầm lên và vung rìu lên hòng bổ đôi kẻ trước mắt, thế nhưng trước mặt nó không hề có bóng dáng của Shisuha. Liền sau đó, nó bị đánh vào đầu gối và khụy xuống.

    Shisuha đang liên tục di chuyển giữa các điểm mù của đối thủ và ra những đòn tấn công chí mạng. Ngay cả nếu đó là tôi thì cũng khó mà theo kịp được tốc độ của em ấy, đây không chỉ đơn thuần là tấn công mà là tấn công có tính toán. Nhìn đơn giản hơn so với cách chiến đấu của Noru, cơ mà cũng khá khó để học được đấy.

    -Quả nhiên là một linh mục, nhưng cậu ấy làm thế nào để đánh được nó khi mà chỉ có một cây trượng như thế? –Estel.

    -Nhìn cậu ấy chiến đấu thật tuyệt, di chuyển và chọn vị trí nhanh nhẹn để né tránh và ra đòn tấn công.  Thật là khó tin cậu ấy lại là một linh mục. –Noru.

    -Mình cũng đã dùng ma thuật phòng ngự lên, nhưng có vẻ nó không cần thiết với một Chiến binh như cậu ấy. –Estel.

    Trong khi Shisuha đang xoay con Minotaur như chong chóng thì Noru và Estel đang trầm trồ thán phục khả năng chiến đấu của em ấy. Có lẽ em ấy ổn với khả năng chiến đấu, chỉ cần đừng quên sử dụng phép phòng thủ và hồi phục cho cả nhóm là được.

    -Fuu~ thật tuyệt khi có thể di chuyển uyển chuyển như thế. Cảm giác tự tay hạ gục một con quái vật mạnh mẽ thật tuyệt. –Estel.

    Một lát sau thì cuộc “bán hành” của Shisuha  cũng kết thúc, con Minotaur bỏ lại vật phẩm và tan thành những hạt sáng. Em ấy mỉm cười rất tươi sau khi hạ gục một đối thủ còn to gấp vài lần mình, với ai đó, có thể họ sẽ đổ em ấy ngay, cơ mà với tôi thì nụ cười ấy từ một cô gái mang chức nghiệp Linh mục thật là đáng sợ.

    Sau đó thì Estel cũng tham gia tiêu diệt Minotaur. Mười phút sau,chúng tôi cũng đã thấy mục tiêu của mình, con Minotaur với những tia sét trên người đang đi tới từ phía Đông của tàn tích, một con Asterios.

    -Rồi, cuối cùng cũng đến lúc tái đấu. –Okura.

    -Cả hai hãy cố lên, Onii-san,em sẽ cổ vũ anh. –Estel.

    -Anh hãy cứ bình tĩnh thôi, đừng cuống quá. –Noru.

    Tôi đã nghĩ là cả nhóm sẽ cùng lên, cơ mà Estel chỉ yểm ma thuật hỗ trợ lên tôi và sau đó cùng với Noru lùi lại.

    -Ế? Hai em nghiêm túc sao?

    -Okura-san, cùng cố gắng nhé. –Shisuha.

    Chỉ còn lại tôi với Shisuha,em ấy cũng chẳng buff bất kì cái gì lên  người tôi cả. Này, đừng đùa chứ? Anh chưa được thông qua vụ này. Các em ấy để tôi chiến đấu một mình sao?

    Khi tôi còn đang nghĩ thế thì con Asterios đã lao tới với một hào quang màu đỏ.

    -U o……Kuu….Đau quá…

    Lần trước có Noru hỗ trợ tôi, nhưng lần này thì em ấy không ở đây, tôi cũng không thể bắt Shisuha đỡ đòn được, vì thế tôi chấp nhận giơ khiên ra hứng cú đó, nó khiến tay tôi tê rần rần. Mặc dù đã dùng tới cả hai tay để giữ khiên nhưng nó vẫn là một cú va chạm rất mạnh. Chưa dừng ở đó, con Asterios tiếp tục dùng sức đẩy lui tôi về phía sau.

    Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nhưng tôi sẽ phải cố cho đến khi chuyện này dừng lại. Cũng may là Shisuha đã giải thoát tôi bằng một cú đánh vào cổ con quái vật. Cái đầu nó bị dúi hẳn xuống đất và bất động một lúc. Đây là cơ hội để tôi kéo máu nó xuống bằng cách đâm liên tục vào cánh tay cầm rìu của nó.

    -Shisuha, em có thể tấn công không? Anh sẽ che chắn cho.

    -Vâng, để đó cho em.

    Mặc dù tôi đã nghĩ nó sẽ gục ngay nhưng đời đúng là không như LN,  nó gầm lên một tiếng và ngóc cái đầu của mình dậy. Nó đang rất tức giận và đau đớn, nhưng hỏi tôi có sợ không thì câu trả lời lần này là không.

    Sau đó, tôi chặn cú bổ rìu bằng cái khiên trong khi Shisuha lao tới tấn công vào khoảng trống bằng cây trượng của mình. Có vẻ em ấy làm khá đúng bài khi di chuyển sau lưng tôi và chỉ tấn công khi có khoảng trống.

    Mặc dù đã được tăng kha khá Phòng thủ, nhưng cảm giác tay tôi so với lần đầu dính cái rìu này cũng không khá khẩm hơn là bao.

    Dù sao thì tôi cũng đỡ được, thế trận đang nghiêng về hai chúng tôi, lần này chiến thắng sẽ là của tôi rồi.

    Một lát sau, con Asterios cũng cạn HP, hai người chúng tôi tốn gần 10 phút để hạ một con, sau khi dính một cú đâm vào đầu gối, nó khuỵu xuống và thở dốc. Khi tôi có ý định dứt điểm bằng cách tiếp cận và đâm nó bằng thanh Excalibar  thì cây rìu sắt đó lại được ném thẳng vào tôi như lần trước.

    -Ya…oo..oooo

    Chiếc rìu bay vèo đến chỗ tôi, lần này con quái vật nhắm vào đầu tôi khi vận chút sức tàn còn lại khởi động cái hào quang đỏ, do bị bất ngờ, tôi chỉ có thể đưa tấm khiên ra và đỡ trước khi lại bị thổi bay đi như lần trước đó. Dù không thốn như lần trước nhưng tôi vẫn bị dính đòn này, rõ ràng là tôi chưa thể đáp ứng được yêu cầu cho vị trí tanker rồi.

    -Ha….ha…

    Tôi đã buông tay khỏi cái nắp nồi vì cơ thể đã hoàn toàn bất động. Nhưng trước đó, Shisuha hét lên một tiếng rôi nhảy lên dùng hai chân kẹp cổ con quái vật to lớn rồi bằng một cú xoay người khiến bộ ngực và mái tóc tung lên, em ấy kéo cả thân hình to lớn đồ sộ của con quái vật nằm kềnh ra đất. Cổ nó bị gãy ngược về đằng sau rồi từ từ biến mất, từ cái biểu cảm cuối cùng trên mặt nó, có thể thấy đòn đánh vừa rồi uy lực như thế nào.

    -Okura-san, anh ổn chứ?

    -Ah…ừ…anh ổn…

    Tôi đã hoàn toàn kiệt sức sau trận chiến. Shisuha tiến lại gần và đưa tay ra với một nụ cười tỏa nắng, cùng với bộ đồ Linh mục của mình, nhìn em ấy cứ như một vị thần phật nào đó vậy.

    Giống như Estel, con gái khi tức giận thật đáng sợ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!