Chương 67: Năm ngày địa ngục(1)


       -Rồi, giờ chúng ta cần bàn tiếp về chiến lược farm Ma thạch

          -Anh thay đổi nhanh quá đó –Noru.

          Một lúc sau khi kết thúc việc gacha, tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Như đã nói, vẫn còn 5 ngày cho chúng tôi và vì thế việc farm ma thạch sẽ tiếp tục.

          -Okura-dono, lần này hãy người lớn chút đi, chúng ta nên dừng chuyện này lại. Anh chưa hài lòng dù đã tiêu nhiều Ma thạch như thế sao? –Noru

          -Không được, chúng ta đã ở rất gần rồi, không thể bỏ cuộc như thế được.

          -Em chịu thôi! Em nhất định sẽ không tham gia đi farm nữa đâu…

          Noru gõ gõ tay liên tục vào cạnh bàn như để phản đối và khuyên tôi từ bỏ. Nhưng không, tôi không thể lùi bước vào lúc này, phần thưởng đã ở trước mắt rồi. Sau bao nhiêu Ma thạch bị phung phí như thế, bằng mọi giá tôi phải hoàn thành event này.

          -Có chuyện gì sao Noru-san? –Shisuha

          -À, chuyện này Shisuha chưa từng trải qua nhỉ? –Okura.

          -Uu~ Trước đây mình đã từng trải qua nó rồi… -Noru.

          Shisuha thì tròn mắt ngạc nhiên vì không hiểu lý do Noru từ chối tôi. Và Noru bắt đầu kể lại một lần nữa về chuyến đi “cày” đầu tiên của hai chúng tôi.

          Muu…chẳng phải trước đây em đã nói chuyện đi farm Ma thạch rất tốt sao, sao giờ lại phản đối chứ? Hơn nữa lần này còn là tình huống khẩn cấp nữa…

          -Chuyện đó…chẳng phải rất vui sao? –Shisuha.

          -Nó không vui chút nào đâu… -Noru.

          Trước đây, tôi đã hi vọng Estel cũng phản ứng như Shisuha, cơ mà hoàn toàn ngược lại. Còn Shisuha thì khác, sau khi nghe câu chuyện của Noru, em ấy còn nói nó vui nữa, đúng là không thể đánh giá Shisuha qua con mắt nhìn của người “bình thường” được. Mà, vậy cũng hay, em ấy sẽ là đồng minh của tôi trong vụ này.

          -Vậy Onii-san đã có chiến lược gì chưa? –Estel.

          -Eh, Estel, chẳng phải cậu nên ngăn anh ấy lại sao? –Noru.

          -Thành thật mà nói thì mình cũng đồng tình với Noru, nhưng cứ để Onii-san đưa ra chiến lược rồi chúng ta xem xét và từ chối cũng chưa muộn mà.

          -Uuu…nhưng mà…      

          -Noru-san, cứ lắng nghe anh ấy xem sao. –Shisuha.

          -….Được rồi…

          Noru vẫn kiên quyết phản đối, nhưng may là có Estel và Shisuha đỡ lời giúp cho tôi. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa việc trực tiếp tham gia và lắng nghe kể lại nhỉ?

          -Vậy thì, để anh trình bày nhé.

          Hiện tại không tính hôm nay thì chúng tôi có 5 ngày để đi farm và lấy cho được món đồ còn lại.

          Trước hết là địa điểm đi săn, vì cần Ma thạch với số lượng lớn nên những bãi săn truyền thống mà chúng tôi đã hiểu rõ sẽ được ưu tiên. Có mấy ứng viên đó là: Hang phía Bắc, Lũ Orc trong Rừng Orc và lũ Lizardman ở núi Remuri.

          Như trước đây tôi từng nói, việc farm ma thạch ở núi Remuri hiệu quả rất thấp vì phải hạ đến 8 con quái mới nhận được một ma thạch, vì thế chỗ này coi như bị loại.

          Với hai địa điểm còn lại, hiệu suất trung bình ở hang phía bắc là 7 Ma thạch mỗi giờ, còn rừng Goblin là khoảng 5 viên trên một tiếng. Nếu dốc hết khả năng và trong thời gian farm hạn định là 10 tiếng, chúng tôi có thể có 70 viên mỗi ngày ở hang phía Bắc. Đó là con số cao nhất rồi vì sức chúng tôi, hay nói đúng hơn là Estel chỉ có hạn.

          Xét hai cái trên, tôi nghĩ đến việc chia thành 2 nhóm để đi farm ở hai nơi khác nhau. Estel và một người đóng vai chim mồi sẽ đến farm ở hang phía Bắc, còn trong Rừng Orc, hai người còn lại cũng sẽ đi farm. Vì ma thạch cũng sẽ tăng lên nếu đồng đội của tôi tiêu diệt quái vật nên như thế sẽ có hiệu quả tối đa.

          -Là như thế đó, có ai muốn hỏi gì không?

          -Đây ạ. –Noru

          -Sao thế Noru?

          -Thế còn dẹp đi thì sao ạ?

          -Từ chối, em hãy hiểu cho anh.

          -Khô..không thể nào….

          Noru có vẻ vẫn không muốn tham gia. Tôi thấy chiến lược vậy là ổn đó chứ? Có gì làm em ấy không vừa ý sao?

          -Như thế này cũng không quá tệ. Tại sao Noru-san cứ phản đối vậy? –Shisuha.

          -Bởi vì…bởi vì…chúng ta đã quay gacha đến 18 lần, nhiêu đó chưa làm anh thỏa mãn sao?

          -Chúng ta sẽ có thể có thêm thành viên mới mà. Chỉ cần cố gắng chút nữa thôi.

          -Lần nào anh cũng nói thế, kết cục là chúng ta sẽ phải làm việc đến khi kiệt sức…

          Em ấy nói cũng đúng, nhưng đã đến nước này rồi thì tôi không thể quay đầu nữa. Bằng mọi giá tôi phải có được Luna.

          -Anh biết là em không thích, nhưng xin em đó, hãy cố gắng vì anh, anh cũng thế, sẽ làm mọi thứ vì em. Nhé.

          Tôi nắm lấy hai tay Noru và nhìn vào mắt em ấy, tất nhiên là dưới cái mặt nạ. Sau khi nghe lời đó, hai má Noru bỗng đỏ lên.

          -Anh sẽ làm…mọi thứ sao??

          -Onii-san, cả chúng em nữa sao?

          -Ừ, tất nhiên rồi.

          -Hehe, nếu vậy em cũng sẽ giúp.

          Noru đột nhiên đỏ mặt và chống tay lên cằm với giọng đầy bối rối. Etsel hình như cũng quan tâm tới câu nói đó của tôi và bước lại nắm tay tôi. Em ấy đồng tình với tôi bằng một nụ cười, có lẽ em ấy đang cảm thấy hạnh phúc, tôi đoán vậy.

          -Mọi thứ sao? Nếu vậy thì em cũng sẽ giúp anh.

          -Oh, cám ơn em.

          Shisuha cũng đồng ý giúp tôi với một nụ cười.

          -Vậy còn Noru thì sao?

          -Muu…thôi được…

          -Cảm ơn em…

          Cuối cùng thì Noru cũng đồng ý, công lớn có lẽ thuộc về Shisuha và Estel.

          Fuu..cuối cùng thì kế hoạch vẫn sẽ diễn ra, tôi hơi lo về vụ gacha, nhưng để nó qua một bên đã, giờ cần phải đi farm.

          ===

          [Ngày đầu tiên]

          Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời mọc, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến các bãi săn.

          Cái Beacon ở hang Bắc hoạt động được nên tôi gửi Estel đến luôn hang phía Bắc. Trên màn hình điện thoại, bộ đếm thời gian event cho thấy còn lại 5 ngày, vậy là cái này bắt đầu tính từ lúc chúng tôi hoàn thành Mê cung sao?

          -Vậy thì, chúng ta hãy cố gắng hết sức từ hôm nay nào.

          -Okura-dono…anh đã trang bị thêm cái đó sao?

          -Ừ, nhìn nó thế nào?

          -Nhìn khá là ngầu…đại loại thế…-Noru

          -Hahaha, nhìn nó mắc cười quá… -Shisuha

          Tôi dùng luôn cái giáp vai có gai nhận được từ Gacha, đó là một cái giáp bao phủ toàn bộ hai bên vai kèm theo mấy cái sừng phía trên dài khoảng 20 cm   .

      Tôi đã nghĩ nhìn nó khá ngầu, cơ mà nhìn biểu cảm của Noru và Shisuha thì…

          ===

          SR-Giáp vai có gai

          Tấn công +100

          Phòng thủ +100

          ===

          Cái này có cả công và thủ, ổn đấy. Nếu tôi có thể ủi vai vào con  quái nào đó thì cũng sẽ gây ra sát thương luôn.

          -Uu…cuối cùng cũng tới..

          Sau khi để Estel và Shisuha lại hang phía Bắc, tôi và Noru di chuyển tới Rừng Orc. Khi tới nơi, em ấy thở dài một cái và nói câu đó như thể nó nhắc về một quá khứ đen tối vậy.

          Dù tôi có thể để Noru đi cùng Estel, nhưng Shisuha nói em ấy muốn thử vai chim mồi nên tôi để em ấy đi luôn. À mà cũng không cần lo, tôi đã giao đủ mấy món cần thiết bao gồm cả cái áo UR cho em ấy rồi, như thế là ổn cho việc chim mồi.

          -Hai chúng ta đều đã mạnh lên rồi, nên đừng lo, chuyện này sẽ dễ thôi mà.

          -Lũ orc vẫn sẽ bị thổi bay như trước đây thôi, nên em nghĩ không có nhiều thứ thay đổi lắm –Noru.

          Tôi thì nghĩ là tốc độ và sức mạnh của chúng tôi đều đã tốt hơn nhiều nên việc săn cũng sẽ dễ và nhanh hơn nhiều.

          -Vậy thì Noru sẽ săn ở đây, đây và đây nhé. Anh sẽ đến chỗ khác.

          -Chúng ta không săn cùng nhau sao ạ?

          -Em đang nói gì thế? Bây giờ chúng ta đã có level cao và cả trang bị rất nhiều rồi, nên đâu cần đi chung nữa?

          Trước đây phải mất rất nhiều thời gian để tôi hạ được một con orc đen, giờ thì chỉ một hay hai đòn là cùng thôi. Vì thế tôi muốn đi lẻ, vừa tăng hiệu quả vừa để thử cảm giác “solo top” như Shisuha.

          -Okura-dono cũng đang trưởng thành từng ngày rồi…

          -Em nói cứ như là mẹ anh vậy…

          Tôi mừng vì em ấy nói tôi đang trưởng thành, nhưng cách nói ấy khiến em ấy giống như mẹ tôi vậy…

          Sau đó thì chúng tôi làm như trước đây, dọn sạch lũ orc thường và chờ đám orc đen xuất hiện ở điểm hồi sinh. Nhờ có buff và cấp độ tốt hơn, tôi có thể oneshot đám màu đen. Cơ mà so với việc hai người cùng đánh thì như thế này cũng không khá hơn là mấy, mặc dù vẫn hiệu quả. Tôi cũng bảo Noru bỏ qua mấy món item rớt luôn, thời gian đi nhặt đồ thà để kiếm thêm orc đen còn hơn.

          ===

          -Okura-dono, sắp tối rồi, chúng ta nghỉ thôi….

          -Em đang nói gì thế? Chúng ta mới kiếm được có 114 viên thôi mà.

          -Vậy là đủ rồi… dù có dễ hơn trước nhưng em vẫn thấy sợ việc này quá…

          Đã 10 tiếng trôi qua rồi sao? Tôi nhìn lên phía trên, bầu trời đã đổi sang màu đỏ từ bao giờ. Tất cả những gì tôi và Noru đã làm trong 10 tiếng qua chỉ là chém bay đầu tất cả lũ orc và goblin mà thôi.

          Tôi nhìn vào màn hình, số ma thạch dừng ở 128, so với trước khi tới mê cung, thành quả hôm nay đúng là vượt trội hơn bình thường.

          Tuy thế nhiêu đây là chưa đủ, tôi cần nhiều hơn nữa.

          Điện thoại của tôi rung lên, là Estel gọi à?

          -Onii-san, hãy dừng lại thôi, em mệt quá. -Estel

          -Haa…huh…em cũng hơi mệt vì chạy rồi đó –Shisuha

          -Muu…thôi được rồi, chúng ta sẽ dừng lại ở đây.

          Có vẻ các em ấy đều đã tới giới hạn rồi, một phần có thể là do ảnh hưởng từ ngày hôm qua nữa. Vậy thì dừng lại thôi.

          ====

          -Rồi, giờ chúng ta hãy gacha với thành quả hôm nay/

          -Làm ơn, hãy kết thúc nó hôm nay đi.. –Noru.

          -Em cũng thấy mệt vì đã “bắn” nhiều quá rồi… -Estel.

          -Em cứ luôn cảm thấy như lũ bọ cạp đang đuổi theo sau lưng đây… -Shisuha.

          Sau khi đến đón  Estel và Shisuha về nhà ăn uống, tắm rửa, giờ tôi đang ngồi trên bàn với các em ấy xung quanh. Noru làm một tư thế như kiểu cầu nguyện, Estel thì chống tay đầy mệt mỏi còn Shisuha thì đang run như cầy sấy bên cạnh tôi.

          Có vẻ là lần đầu nên Estel tỏ ra khá mệt mỏi.

          -Rồi, giờ chúng ta sẽ gacha đống ma thạch kiếm được hôm nay. Noru, nhờ em.

          -Được….Ra đây đi nào…

          Noru hét lớn rồi bấm nút gacha, tôi định sẽ giải quyết hết 100 ma thạch luôn, nếu may thì chuyện này sẽ kết thúc ngay trong tối nay.

          Nhưng cái rương chỉ dừng ở vàng.

          [R-Thực phẩm; SR-Beacon; R-Lọ mana x10; R-Trường kiếm; SR-Excalibar; SR-Nhãn bộc phá; R-Bìa mỏng; SR-Nhẫn kim cương; R-Nhẫn lửa; R-Pháo sáng; SR-Giáp vai có gai]

          -U~…. Không phải thứ này, sao nó lại ra nữa vậy… -Noru.

          -Đúng là một món trong dạnh sách, nhưng nó xuất hiện hơi nhiều quá rồi đó…

          Noru lắc đầu quầy quậy. Ngoài cái miếng giáp đáng nguyền rủa kia thì tôi lại có thêm một cây Excalibar nữa…thứ này sẽ lên tới bao nhiêu sao đây..

          Tiếp một lần nữa nào, Noru lại bấm nút gacha và kết quả vẫn chỉ là vàng

          [R-Đồ ăn vặt SR-Viên đá sự sống; R-Đồ chơi; R-Nhẫn gió; SR-Nút thoát hiểm; R-Dược phẩm; SR-Túi ma thuật; R-Bom khói; R-Set cắm trại; SR-Nắp nồi]

          -Ah….mu…lại là vàng sao…

          -Vậy là ngay cả Noru cũng bó tay sao…    

          Vậy là Noru đã thất bại trong việc tìm kiếm món SSR cuối cùng. Ngày mai có lẽ tôi sẽ để “linh thú” Mofu xuất trận. Hi vọng là nó sẽ không bị ham muốn chi phối.

          -Có vẻ ngày mai chúng ta lại phải đi săn rồi…

          -Ngày mai nữa sao…

          Estel có vẻ hơi khó chịu vì hôm nay không thể hoàn thành event. Shisuha thì ngược lại, có lẽ chút lạc quan này sẽ giúp chúng tôi trong ngày tiếp theo.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!