Chương 69: Năm ngày địa ngục(3)


[Ngày thứ tư]

          -Có chuyện gì vậy?

          Vài tiếng sau khi bắt đầu đi săn, đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi từ Noru. Có chuyện gì sao?

          -Okura-dono, cứu em với…em cần trợ giúp ngay

          -Có chuyện gì thế? Tiếng ồn đó là sao?

          -Là Estel, Estel đã mất kiểm soát rồi, có rất nhiều hố ở xung quanh đây.

          Vừa nhấc máy, tôi đã nghe tiếng hét của Noru,cùng với đó là hàng loạt những tiếng ầm ầm. Tôi nghe được rằng Estel đã bị mất kiểm soát. Chuyện gì thế?

          -Noru, em có sao không?

          -Em ổn, tạm thời thì em đang trốn, nhưng Etsel đang điên cuồng bắn phá lũ quái vật ở gần cửa hang nên em không thể ra ngoài được.

          -Được rồi…đợi ở đó, bọn anh đến ngay! Shisuha, tạm dừng đi, anh phải qua chỗ Noru một chút.

          Sau khi nói Shisuha tạm dừng, tôi dịch chuyển ngay đến hang phía Bắc.

          Khung cảnh trước mắt ngay khi tôi vừa xuất hiện thật đáng sợ, những cái hố sâu hoắm ở khắp nơi, những bức tường bị nung chảy và thủng lỗ chỗ.

          Gần đó, Estel với quyển Quỷ thư trên tay vẫn đang điên cuồng bắn phép vào lũ quái vật, những con bọ cạp bị xóa sổ hoàn toàn, thậm chí mảnh giáp rơi ra cũng không còn.

          Tôi mở bản đồ tìm kiếm Noru, em ấy đang nấp ở sau một cột đá gần chỗ Estel và run như cầy sấy.

          Tôi phải rất vất vả mới tiếp cận được Estel và em ấy quay lại nhìn tôi với một khuôn mặt rất đáng sợ. Đôi mắt vô hồn kèm theo một nụ cười lạnh như băng.

          -Estel, Estel, tỉnh lại đi…..anh đây, em ổn chứ?

          -Onii-san…thấy em giỏi không….em đã hạ được rất nhiều….Anh có thấy vui không….hey hey…Onii-san…

          Trong khi đang nhìn tôi, em ấy vẫn xả thêm một quả cầu lửa nữa vào đám bọ cạp đang bỏ chạy tán loạn. Estel trả lời tôi ngắt quãng kèm theo những tiếng cười nghe lạnh gáy. Em ấy hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

          -Được rồi, được rồi….trước hết em hãy bình tĩnh…

          -Em có thể nướng hết chúng không?

          -Không không…bình tĩnh đi nào…

          Sau một hồi xoay sở, tôi cũng dừng được Estel lại và mang em ấy về nhà.

          Khi vừa về đến nhà, em ấy ngã xuống bất tỉnh, tôi phải bế em ấy về phòng và em ấy ngủ mê mệt trong khi vẫn còn lầm bầm cái gì đó.

          Tôi đã không tính đến rằng chuyện này sẽ xảy ra sớm như thế, Estel hoàn toàn bị mất trí do sử dụng ma thuật quá nhiều và thiếu ngủ. Có lẽ chúng tôi nên dừng lại hôm nay tại đây thôi và ngày mai, rất có thể sẽ không có Estel.

          -Vậy anh định làm gì tiếp đây? –Noru.

          -Giờ chúng ta có thêm 54 viên và tổng là 97, để anh thử xem sao.

          -Cố lên Okura-dono, hãy kết thúc chuyện này đi.

          Với 97 Ma thạch, tôi sẽ thử một lần x11, chuyện này cần phải kết thúc ngay bây giờ. Tôi rút điện thoại ra và không chần chừ bấm nút gacha, nhưng kết quả thật tệ, nó là màu bạc.

          [R-Thực phẩm; R-Đồ ăn vặt; R-Bộ đàm; R-Nhẫn sét; R-Kiếm dài; R-Dược phẩm; R-Thuốc nổ ma thuật;  R-Tears; R-Đồ chơi; R-Lọ mana x10;  R-Dầu gội]

          -Chết tiệt…

          -Oh, chuyện này thật tệ.

          -Okura-san, hãy cố gắng hết sức vào ngày mai, hãy đi săn cho đến đêm –Shisuha.

          Không thể nào, tôi nhọ vậy sao? Chỉ còn một ngày nữa thôi, liệu cuộc sống sẽ nở hoa hay cuộc đời bế tắc đang chờ chúng tôi đây.

          [Ngày cuối cùng]

          -Hôm nay là ngày cuối cùng. Estel, em thật sự ổn chứ?

          -Vâng em ổn rồi, hôm qua được ngủ một chút nên em đã khá hơn. Xin lỗi vì em mà mọi người phải dừng việc đi săn ngày hôm qua.

          -Đừng bận tâm về nó, anh không ngờ chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Anh xin lỗi.

          Tôi khá lo cho Estel, nhưng em ấy nói rằng mình vẫn ổn. Vì Estel vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên hôm nay chúng tôi sẽ chỉ đi săn ở Rừng Orc thôi và Estel sẽ chỉ đến đó buff thể chất cho chúng tôi.

          Dù đã có ba người, nhưng hiệu quả ở đây vẫn không thể bằng săn ở cả hai bãi.

          -Okura-dono, chúng ta có bao nhiêu rồi?

          -Bây giờ là…137.

          -Nhiêu đó có lẽ vẫn chưa ăn thua…nhưng việc cố thêm có lẽ là bất khả thi rồi. –Noru.

          Ngày đã tàn, khu rừng cũng dần trở nên tối tăm hơn, tôi muốn cố thêm 13 viên nữa quá

          -Hôm nay em sẽ đi săn đêm một chút. –Shisuha.

          -Em ổn đó chứ? Đừng cố quá nếu không muốn bị giống Estel.

          -Ah, em ổn mà.

          Hôm nay có cả Estel đi chung nên Shisuha không bật chế độ tàn sát như hai ngày trước nữa, cơ mà nhìn mặt em ấy vẫn có thể sẵn sàng trở nên hoang dại ở bất kì nơi nào khuất tầm mắt Estel. Tôi cũng muốn có ai đó lo cho tôi khi mà suốt ba ngày nay phải chịu đựng sự điên loạn và kinh dị mà em ấy tạo ra quá…

          Mặt trời đã lặn, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục, dù phạm vi đã nhỏ lại đáng kể và phải dùng đèn nhưng cuối cùng mục tiêu 13 ma thạch vẫn được hoàn thành xuất sắc.

          Giờ là lúc cho những cơ hội cuối cùng.

          -Đúng thế…đây là những cơ hội cuối cùng…

          -Ah um…Mufufu…ngon quá đi… -Noru

          -Phải ha….nếu tạch nữa chắc em sẽ khóc mất. –Estel.

          -Haa…đồ ngọt sẽ xua tan mệt mỏi. Vậy hôm nay ai sẽ là người cuối cùng?

          Để ăn mừng chuyến đi săn địa ngục kết thúc, tôi lấy đồ ngọt ra chiêu đãi ba cô gái. Lần này là bánh bông lan, bánh quế nhồi kem và bánh cá giòn.

          Cảm ơn các em vì đã nỗ lực trong những ngày qua. Noru thì có vẻ chẳng nghĩ gì đến cuộc săn hay gacha nữa trong đầu em ấy giờ chỉ có đồ ăn thôi.

          -Vậy thì Mofu và Noru nhé, còn lần cuối cùng thì…để anh nghĩ xem sau.

          Tôi quyết định để hai thành viên có luck cao nhất nhóm ra tay trước, nếu vẫn không được thì lúc đó tính sau.

          -Vậy thì Mofu! Cố lên nào…  

          Mofu lại được đặt lên bàn và như thường lệ, nó tự tin bước lại bấm nút gacha.

          Là màu bạch kim.

          [R-Liềm thép; SR-Excalibar; SR-Nhãn bộc phá; R-Nhẫn lửa; SR-Trượng nguyền chú; R-Sách mỏng; SR-Beacon; SR-Cung tự hồi; R-Phất trần; SR-Set game chơi cờ; SSR-Nón Petasos]

          -Ah…vẫn không được sao…

          -Tiếp đi nào, giờ đến Noru.

          Lại là một món SSR, nhưng vẫn không phải thứ chúng tôi cần. Mofu đã thất bại, giờ đến lượt Noru.

          -Noru, nhờ em đó…-Okura

          -Noru, chúng mình sẽ cổ vũ cậu. –Estel

          -Trông cậy vào Noru-san –Shisuha.

          -Đợi đã, ba người hãy dừng lại đi, Mofu nữa….đừng đè nặng trách nhiệm cho mình thế chứ…

          Tất cả mọi người đều kì vọng vào Noru, cả Mofu cũng thế, tất cả chúng tôi đều nắm tay Noru với hi vọng sẽ truyền được chút may mắn nào đó cho cú gacha này.

          Noru run rẩy bấm nút gacha và có vẻ còn đang toát mồ hôi lạnh nữa.

          [R-Đèn flash; SR-Giày Nike; R-Nhẫn sét; SR-Giày vàng; R-JAV; R-Loa; SR-Nhật thực kiếm; R-Lọ mana x10; SR-Nắp nồi; SR-Nắm đấm ma thuật; SSR-Màn hình LCD]

          -Uh…em xin lỗi…

          -Không sao, đừng bận tâm về chuyện đó…em đã ráng hết sức rồi.

          Thôi xong, mọi chuyện kết thúc rồi…Tôi quỳ với cái món đồ đáng nguyền rủa đó. Không thể nào, như thế thật là bất công…Đáng lẽ tôi nên đồng ý với ý kiến rút lui của Noru ngay từ đầu. Nghĩ lại đống Ma thạch đã phung phí, tôi cảm thấy đau tim. Nhìn về phía các cô gái, dù không nói ra nhưng các em ấy đều đang cúi mặt xuống. Mofu cũng tỏ ra rất buồn, nó đang rên lên như tiếng khóc vậy,.

          Shisuha đột nhiên ngẩng mặt lên, em ấy có vẻ vẫn chưa bỏ cuộc. Đôi mắt màu lam của em ấy không hề bị vẩn đục bởi làn sương mù tuyệt vọng như chúng tôi.

          -Shisuha…em lạc quan đến mức đáng ngưỡng mộ đấy…

          -Đúng thế, chúng ta vẫn còn một lần nữa mà? Mọi người đã bỏ cuộc rồi sao?

          Nghe những lời Shisuha nói, tôi chợt giật mình, đúng thế, vẫn còn ma thạch tức là vẫn còn hi vọng. Đúng thế, hi vọng vẫn còn.

          -Shisuha, vậy lần cuối này nhờ em nhé?

          -Eh? Em sao?

          Tôi giao lại điện thoại cho em ấy. Tôi tin may mắn sẽ mỉm cười với người không bỏ cuộc.

          -Okura-san…tại sao…em đã làm gì có lỗi với anh sao? –Shisuha.

          -Ah không không…anh thực lòng muốn em quay nó mà. Trực giác mách bảo anh rằng em sẽ thành công.

          Cho đến giờ, Shisuha thậm chí còn chưa quay được món SSR nào, nhưng biết đâu, em ấy sẽ thay đổi cục diện tuyệt vọng này. Tôi tin em ấy

          -Nhưng mà…nhưng mà…

          -Cái sự lạc quan ban nãy của em đâu rồi? Hãy cho anh thấy nó nào.

          Tôi tin rằng sự lạc quan của em ấy sẽ làm nên chuyện.

          -Noru cũng đồng ý sao?

          -Đúng thế, nếu là Shisuha thì mình nghĩ sẽ được. –Noru.

          -Em tin vào trực giác của Onii-san –Estel.

          Noru và những người khác đều ngẩng đầu lên và đồng tình với tôi. Ngay cả Mofu cũng thế, nó tiến lại và đập đập cái chân nhỏ của mình vào tay Shisuha.

          Shisuha bấm nút gacha x11 với sự tự tin của mình.

          Cái rươn g xuất hiện, đổi màu. Bạc, vàng….và đó là bạch kim.

          -Đây là…SSR đầu tiên của em đó Shisuha.

          -Oh, Shisuha đã quay được SSR –Noru.

          -Thật tuyệt quá, nhưng liệu nó có phải thứ chúng ta  cần không? –Estel.

          Cuối cùng Shisuha cũng phá được dớp không quá SR của mình, Noru và cả Shisuha nữa đều rất vui, nhưng Estel nói đúng, đây liệu có phải là món chúng tôi cần không?

          [R-Chổi lau sàn; SR-Nút thoát hiểm; R-Đồ ăn vặt; SR-Excalibar; R-Xà phòng; R-Đồ chơi; R-Dược phẩm; SR-Bình nước; SR-Túi ma thuật; SSR-Phòng thứ nguyên]

          ===

          ITEM COMPLETE

          SSR-Phòng thứ nguyên

          SSR-Máy bán thực phẩm tự động

          SR-Set game chơi cờ

          SR-Giáp vai có gai

          SR-Nắm đấm ma thuật

          Phần thưởng hoàn thành

          UR- Luna Varado. [Đã nhận]

          ===

          -AH…Là nó…đúng là nó rồi….

          Tôi chạm vào màn hình và check lại kết quả. Đó đúng là món chúng tôi còn thiếu, Shisuha tròn mắt ngạc nhiên.

          -Oooooooooooooo, Shisuha, làm tốt lắm…

          -Thật tuyệt vời, Shisuha, sau tất cả những chuyện đó, chúng ta đã làm được. –Noru.

          -Shisuha, tuyệt quá! Cậu thật sự đã lấy được nó. –Estel.

          Đến rồi…đến rồi…cuối cùng nó cũng đến rồi…Tốt quá, thật tốt quá. Tôi muốn cởi đồ ra và ăn mừng quá…cơ mà từ từ, chuyện đó sẽ khiến tôi thành tên biến thái mất.

          Noru và Estel cũng rất vui, cả hai ôm chầm lấy Shisuha. Mofu cũng đang nhảy trên bàn như để chung vui với chúng tôi.

          Tuy nhiên, sau đó, Shisuha kéo ghế ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Chúng tôi đã rất vui, nhưng khi nhìn thấy em ấy như thế, chúng tôi chợt giật mình nhìn nhau.

          -Shisuha, nhìn cậu có vẻ không vui? –Noru.

          -Ah…không…chỉ là…

          -Có chuyện gì sao?

          -Không ạ, em rất mừng vì cuối cùng thì cũng đã có được nó.

          Có vẻ khá khó khăn với Shisuha khi mà đến trước đây vài ngày, tất cả những gì tốt nhất em ấy quay ra chỉ là những món  SSR không liên quan và SR.

          -Bây giờ em hãy cứ vui mừng vì nó đi. Đừng quá cố gắng nghĩ lại chuyện cũ làm gì. Hãy tận hưởng niềm vui từ gacha.

          -Okura-dono nói đúng đó.

          Đúng thế, hãy cứ vui vì những gì chúng ta đã đạt được đi, đừng nghĩ về quá khứ nữa.

          -Vậy thì…em đã làm được…đã làm được rồi.

          -Ừ, cứ vậy đi…Đúng thế, hãy cứ vui vì những gì chúng ta đã đạt được đi, đừng nghĩ về quá khứ nữa.

          Nghe chúng tôi nói, Shisuha bắt đầu giơ tay lên và nhảy múa như để ăn mừng. Tôi cảm thấy mắt mình hơi ướt, có lẽ chuyện này thật cảm động. Cuối cùng chúng tôi đã làm được, tôi đã vượt qua complete gacha lần đầu tiên trong đời mình. Những ngày vất vả vừa qua đã có thành quả xứng đáng.

          -Em đã làm được…đã làm được…

          -Ufufu…đúng là em đã làm được đó.

          -Ya…

          -Estel? Sao thế em?

          -À không, em cảm thấy như mình đã bỏ qua chuyện gì đó rất quan trọng.

          Tôi và Shisuha nắm tay nhau và nhảy tưng tưng để ăn mừng. Nhưng Estel lại làm một gương mặt khá nghiêm trọng.

          -Có chuyện gì sao?

          -Ah, đúng thế đó, Onii-san, chúng ta đã mất bao nhiêu lần gacha x11 vậy?

          -Er…28 lần, nhưng sao?

          Tôi ngưng nhảy lại và trả lời Estel.

          -Tính cả ngày đầu tiên, chúng ta đã mất đến 308 lần gacha mà không có UR sao?

          Cái gì cơ…từ từ đã…thật sao? Tới 308 lần sao?

          -Khoan đã…308 lần…là thật sao?

          -308 lần không có UR, là thật sao?

          Chúng tôi đã phát khùng vì cái complete gacha này, nhưng nhớ lại thì đúng là chưa có UR nào cả.

          -Haa..aa….aaaa

          -Oh, sau cùng thì cái complete gacha này thật đáng sợ -Noru.

          -Thật là một quyết định vô ích…Uwa..wawa…

          -Có lẽ mình không nên nói điều đó với anh ấy. –Estel

          -Ufufu…mình đã làm được…

          Tôi hét lên và ngã vật ra sàn, là thật đấy à? Vì là complete gacha nên rate UR bị giảm sao? Hẳn là đang đùa tôi…

          Mặc dù tôi đã thành công với vụ complete gacha này, nhưng quả thật nó vẫn khá là thốn.

          Estel đang lẩm bẩm gì đó trong khi kéo tôi dậy, còn Shisuha thì vẫn còn đang “bay” trong khi ôm cái smartphone của tôi.

          Dù sao thì lần này chúng tôi cũng đã hoàn thành event, có lẽ nên vui vì điều đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!