Chương 78: Ba điều kiện


Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi cuộc săn bắt đầu. Chúng tôi đã săn được thêm năm con hiếm nữa nhưng số ma thạch nhận thêm vẫn là zero.

Tôi đã nghĩ đến đủ kiểu lý do nhưng vẫn không thể giải thích được chuyện này.

-Okura, chúng ta có thể săn thêm nữa không?

-Tôi xin lỗi, nhưng hãy nghỉ ngơi chút nhé. Sau đó hãy tiếp tục.

Chúng tôi vẫn chưa thể giải thích được lý do thí nghiệm này thất bại, vì thế hãy nghỉ một chút và cùng bàn xem. Đây là một cơ hội tốt và tôi không muốn bỏ lỡ nó, hãy làm sáng tỏ chuyện này.

-À, tôi ổn mà, nhưng có lẽ chạy nhiều nên hơi mệt. Vì thế hãy nghỉ một lát nhé.

-Vâng, chúng tôi xin lỗi. –Grin.

-Đừng ngại, vẫn còn thời gian để đi săn mà,

Giờ đã là giữa trưa, chúng tôi chỉ còn thời gian đến chiều tối, chưa kể là phải đi bộ về nữa, nên không còn bao nhiêu thời gian nữa.

-Mặc dù vậy, ma thuật hỗ trợ thật là tuyệt vời, tôi chưa bao giờ mình có thể hạ gục một con orc đen dễ như vậy

-Việc đi săn dễ như thế này giống như một giấc mơ vậy. –Arumi.

-Tuyệt quá, nếu được chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm cho mình một pháp sư – Camila.

-Fufu, mọi người có thể tiếp tục khen tôi nếu muốn. –Estel.

Trong khi Estel đang phởn vì được khen, sự hãnh diện của em ấy thể hiện ra mặt kìa, thì tôi và Noru lại đang phải vắt óc suy nghĩ xem lý do gì mà thí nghiệm lại thất bại.

-Haa…chuyện gì đang xảy ra vậy.

-Hmm…vậy thì chung một nhóm thôi là không đủ rồi.

Tôi đã xác nhận rằng hiện tại nhóm Grin-san đã được sáp nhập vào cùng với chúng tôi từ danh sách dịch chuyển trên cái beacon. Nhưng có vẻ đó không phải cách để có được ma thạch từ đồng đội của mình. Hẳn là phải có điều kiện nào đó khác…nhưng tôi không biết nó là gì…

-Ngay cả khi chúng ta tham gia hỗ trợ cho họ nhưng ma thạch vẫn không được tính sao?

-Đừng nản sớm vậy,hãy suy nghĩ thêm chút nữa, em nghĩ hẳn là sẽ có cái gì đó.

Đến giờ thì vẫn chỉ có Noru và các em ấy là có thể giúp tôi nhận được ma thạch thôi. Chúng tôi đã thử đủ 69 kiểu hạ quái hiếm rồi nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Tôi cũng đã tham gia cả với vai trò hỗ trợ hạ gục nhưng vẫn không có ma thạch cho tôi.

-Dù có nói thế thì…anh không thể hiểu nổi điều kiện đó là gì.

-Chuyện này đúng là phức tạp thật. –Estel.

-Liệu có gì khác biệt giữa chúng ta và nhóm Grin-san chăng?

4 người chúng tôi có gì khác họ nhỉ? Đâu có gì khác đâu nhỉ?

-…Loài hiếm, nhóm….điểm khác nhau à…

Dù tôi đã bỏ cuộc nhưng vẫn thử nghĩ lại xem…

-Có một thứ mà chúng ta chưa tính tới. –Noru.

-Oh, thật sao?

Đột nhiên, tôi cảm thấy như trên đầu Noru có một cái đèn 100 oát vừa bật sáng chói lòa vậy. Cơ mà em ấy mới nói gì cơ? Em ấy nghĩ ra rồi sao?

-Có một thứ chúng ta có mà họ không có.

-Là gì thế? Nói nhanh đi, anh sốt ruột quá.

Ngừng một lát, Noru nói ra một câu khiến tôi sững sờ.

-Đó là….Trang bị từ gacha.

-Tại sao…em lại nghĩ thế?

-Vì ngay từ đầu chúng ta đã không xét đến nó.

Ra là vậy….tôi hiểu rồi…cái đó đúng là chưa ai từng nghĩ đến. Từ khi đến đây chúng tôi toàn xài trang bị từ gacha nên tôi đã không để ý đến cái đó và coi chuyện đó như là đương nhiên. Giờ nghĩ lại thì đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và Grin-san.

-Umu…anh hiểu rồi, vậy hãy thử đưa cho họ vũ khí từ gacha và làm lại xem sao.

Cơ mà nếu thế thì chúng tôi sẽ phải giải thích rất rất dài dòng nhưng kệ, miễn là kiểm chứng được giả thuyết của Noru là đúng. Với lại tôi sẽ chỉ đưa mấy món từ SR trở xuống thôi nên chắc không vấn đề gì đâu.

Tuy nhiên nếu chuyện này là đúng thì sẽ khá là mệt cho tôi đây, vì trước hết như ở đây, không dễ để tự nhiên mà giao cho họ mấy thứ vũ khí kì lạ này với chẳng một lý do nào rõ ràng cả. Thứ hai, không thể tùy tiện giao bừa cái gì cũng được vì mỗi mạo hiểm giả có sở trường và vũ khí riêng cho mình, vì thế chúng tôi sẽ cần rất nhiều vũ khi và trang bị như thế để đạt được hiệu quả cao nhất.

Mà kệ đi, giờ phải thử xem sao đã.

-Vậy chúng ta sẽ cho Grin-san mượn mấy món đồ này sao? Vậy có ổn không?

-…đúng vậy đó, liệu có ổn không?

Tôi định sẽ cho Grin-san và hai cô cậu kia mượn mấy món vũ khí cùng với nhẫn để kiểm tra. Chuyện này có lẽ sẽ rất không bình thường đây…

-Xin lỗi mọi người…

-Ồ, sao vậy?

-Vậy chúng ta sẽ tiếp tục đi săn chứ?

Tôi đến gặp Grin-san và quyết định sẽ cho anh ấy mượn cái Nhẫn thủ vệ.

-Cái nhẫn này là sao thế?

-À, nó là một trang bị được tạo ra bởi Estel với ma thuật bên trong. Tôi muốn anh và mọi người thử nghiệm giúp.

-Cho chúng tôi mượn một thứ quý giá như vậy được sao? Nó là vật phẩm ma thuật mà?

Vì Grin-san đang nhìn cái nhẫn với vẻ đầy tò mò nên tôi quyết định sẽ nói nguồn gốc của nó là do Estel chế tạo. Dù sao thì thứ này cũng có những khả năng đặc biệt nên nó sẽ phù hợp hơn nếu được nói là chế tác bởi pháp sư. \

Có vẻ ở thế giới này những vật phẩm mang theo ma thuật, hay ma cụ là những thứ rất quý hiếm, cứ nhìn giá của cái vòng “chỉ-đeo-cho-đẹp” mà hôm bữa Estel mua tặng tôi cũng đủ hiểu rồi, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ tìm hiểu thêm chuyện đó.

-Vâng, không vấn đề. Ngoài ra thì cả hai người nữa, hãy dùng những thứ này.

-Oh, ổn chứ? Anh cho chúng tôi sử dụng những vũ khí tuyệt vời này sao?

-Nhìn nó thật đẹp và có vẻ rất mạnh mẽ.

-Không vấn đề gì, mọi người hãy cứ tự do sử dụng như vũ khí của mình.

Tôi cũng giao cho Arumi và Camila hai món vũ khí đó là [R-Giáo sắt] và [R-Kiếm sắt] từ gacha. Dù đã quy đổi gần hết để lấy điểm mở rộng nhà nhưng tôi vẫn còn một ít.

Như Gantz-san cũng đã từng chứng nhận, vũ khí R của chúng tôi có vẻ khá tốt, ít nhất là cũng ngang hoặc mạnh hơn đồ xịn của thế giới này.

-Okura, cậu lấy mấy thứ này từ đâu ra vậy? Khi chúng ta lên đường tôi đâu có thấy?

-Ah, cái đó, là từ Estel, vâng, chúng được cất trong túi ma thuật của Estel.

-Wow, một pháp sư có thể làm được cả những chuyện đó sao?

Đúng là rất phi lý khi mà đột nhiên tôi lôi ra hai cây vũ khí to đùng nhỉ? Vì thế tôi lại giải thích là nhờ Estel và nhóm Grin-san thì tin sái cổ vào chuyện đó, sau cùng thì họ hoàn toàn thán phục Estel mà.

-Ồ….

-Onii-san, đừng ngại giao chuyện đó cho em.

-Oh, anh xin lỗi, nhưng nếu nói là từ một pháp sư thì sẽ dễ chấp nhận hơn.

-Vâng, chuyện đó ổn thôi, nhưng đừng khiến họ kì vọng vào pháp sư quá, họ sẽ gặp rắc rối đó.

Estel có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đồng thuận, hết cách rồi, anh phải nói thế để chuyện đổi vũ khí này hợp lý hơn. Cơ mà em ấy nói cũng đúng, chúng tôi chưa gặp pháp sư nào ở thế giới này nên làm thế có thể sẽ khiến họ bị ảo tưởng về năng lực của một pháp sư thông thường. Có lẽ sau này tôi cũng sẽ điều tra thêm về các pháp sư ở thế giới này.

-Ya…giờ nghỉ đã hết rồi, hãy quay lại với nhiệm vụ nào/

-Vâng…

-Được.

Nhận được vũ khí từ chúng tôi, Grin-san đang rất hào hứng thúc giục hai học trò của mình tiếp tục đi săn.

Tôi muốn cho họ mượn mấy thứ mạnh hơn, nhưng có lẽ sẽ rất nguy hiểm nếu không biết sử dụng nên thôi cứ tạm thế này đã.

-Chúng ta cũng đi nào.

-Dạ…

Chúng tôi tiếp tục đi săn với chiến lược như hồi sáng, chẳng bao lâu sau, con orc đen cũng xuất hiện ở bìa rừng.

Làm ơn…lần nãy hãy thành công đi… Nếu mà tạch nữa thì chúng tôi cũng cạn ý tưởng luôn rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong khi cầu nguyện.

Với vũ khí mới, Camila dễ dàng đâm thủng ngực con Orc đen và nó biến mất, để lại những vật phẩm. Giờ thì…

-Là nó…một viên ma thạch.

-Mufufu…vậy là trực giác của em đã đúng.

Điện thoại của tôi rung lên và số ma thạch cộng thêm 1. Noru thì mỉm cười gật đầu vì giả thuyết của mình đã đúng, Nó đã thành công, với việc này tương lai của chúng tôi sẽ dễ sống hơn nhiều.

-Ngay cả là Grin-san chỉ đeo nhẫn từ gacha nhưng chúng ta cũng có Ma thạch.

-Vậy là đúng như Noru đã suy đoán rồi.

Sau đó thì Grin-san hạ gục được một con nữa, và ma thạch cũng tăng lên. Vậy là đúng như Noru nói, chỉ cần có đồ gacha, bất kì là cái gì trên người thì chúng tôi cũng đều nhận được Ma thạch.

-Ya….

-Có chuyện gì sao Estel?

Chúng tôi đang rất vui còn Estel thì khác, em ấy lại đang nhíu mày suy nghĩ cái gì đó. Có chuyện gì thế? Dù hai em là người đề xuất chuyện này mà?

-Vậy là có khá nhiều điều kiện để nhận được ma thạch nhỉ?

-Đúng thế, cơ bản thì chúng ta đã nắm được rồi, vì thế hãy cố gắng nghĩ cách để nó diễn ra thường xuyên hơn trong tương lai.

-Phải ha..

Với chuyện này thì tôi đã xác nhận có 3 điều kiện để sở hữu ma thạch từ người khác. Một là quái vật tiêu diệt phải là quái hiếm. Hai là chúng tôi phải ở chung đội với người tiêu diệt. Và ba là họ phải mang trên mình ít nhất một vật phẩm gacha.

Chắc là vậy ha…



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!