Chương 79: Mục tiêu trong tương lai


Sau khi kết thúc chuyến đi săn, cũng là buổi thí nghiệm thu thập ma thạch, chúng tôi trở về nhà an toàn.

Trước đó thì tôi có đề nghị tặng luôn mấy món gacha cho nhóm Grin-san, nhưng anh ấy từ chối nhận vì nói rằng nó là một thứ quá quý giá. Còn Arumi và Camila thì vui vẻ cảm ơn, dù sao thì họ cũng mới bắt đầu vào nghề mà, có đồ tốt chút cũng sẽ giúp được ít nhiều.

-Mừng anh đã về.

-Ooooohhh…

-Đừng ngạc nhiên quá đáng như thế chứ…

-Ồ, anh xin lỗi.

Khi chúng tôi vừa về đến cửa, Luna với Mofu trên tay đã đứng đợi sẵn. Giờ này cũng sắp tối rồi nên chuyện em ấy thức dậy cũng là bình thường, cơ mà không thể tin được là em ấy lại chủ động ra ngoài đón chúng tôi.

-Em đã chơi cùng với Mofu à?

-Vâng, vì nó rất mềm mại…

-Mufufu, Luna cũng rất thích Mofu nhỉ?

Mofu trên tay Luna đang vỗ vỗ cái chân nhỏ bé vào người em ấy. Sau khi vào nhà, Noru đón lại Mofu từ tay Luna. Có vẻ như Luna đã chơi cùng Mofu trong khi chúng tôi đi vắng và cả hai đều đã rất thân thiết với nhau. Chắc đây cũng là 1 trong 1001 lý do khiến Luna không muốn ra ngoài nhỉ?

-Của mọi người đây.

-Oh, cảm ơn em.

-Cảm ơn em Luna. –Estel.

-Cảm ơn em. May quá chị cũng đang khát. –Noru

Luna mang nước đến cho chúng tôi trong mấy cái cốc bằng gỗ, em ấy đặt nó trước mặt tôi, Estel và Noru. Ồ, chuyện gì đã xảy ra với Luna NEET vậy?

-Đây…

Cuối cùng em ấy tiến đến và đặt một ly nước xuống trước mặt Shisuha với vẻ mặt vẫn còn hơi khó chịu. Có vẻ em ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Shisuha nhỉ?

-Uuu….Luna-chan..Chị xúc động quá…

-Này này…đừng có ôm tôi…

Mặc dù chỉ là một ly nước thôi, nhưng Shisuha đang xúc động đến mức nhảy lện ôm chầm lấy Luna với ánh mắt đầy hạnh phúc. Luna, như thường lệ, cảm thấy khó chịu và Shisuha cũng buông em ấy ra ngay sau đó.

Cơ mà khi tôi tưởng chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp thì Luna há miệng, nhe răng và cắn vào tay Shisuha.

-Atatata….Ah, cái này là…

Shisuha gục xuống và ngáy khò khò ngay sau đó, dù chưa thể nhắm được mắt và vẫn còn đang co giật nhưng em ấy vẫn nở một nụ cười. Đừng có cười khi mà mặt mũi đang méo xệch như thế chứ.

-Thật là phiền phức….Em sẽ mang cô ấy về phòng luôn.

-Oh…um…

Và khi chúng tôi vẫn còn đang kinh ngạc thì Luna đã xốc Shisuha lên vai và vác về phòng như bao tải gạo vậy. Suốt cả ngày hôm nay Shisuha đã cố kìm nén ham muốn của mình rất tốt, nhưng có vẻ nó vẫn vô dụng khi đứng trước Luna nhỉ?

-Thế…hôm nay Luna đã làm những gì khi ở nhà một mình?

-Em chỉ ngủ thôi.

-Er…um…anh đã thấy Shisuha lăn lộn trên hành lang khá nhiều trong mấy ngày nghỉ vừa qua, có vẻ chuyện đó vẫn còn tiếp diễn nhỉ?

Tôi đã quá mệt để có thể phản ứng với chuyện đó của Shisuha rôi, nó quá là quen thuộc đi mà. Và Luna có vẻ cũng đã quen với sức mạnh của Shisuha nên em ấy đã điều chỉnh cú cắn của mình, có lẽ với nó thì Linh mục của chúng tôi sẽ bất động trong vài tiếng nữa.

-Vậy thì tổng kết lại ngày hôm nay, ba điều kiện để chúng ta có được ma thạch là ở chung một nhóm, mang theo đồ gacha và tiêu diệt quái hiếm nhỉ?

-Có vẻ như thế là ổn. –Noru.

-Nhưng em vẫn cảm thấy chuyện ở cùng nhóm có vẻ không cần thiết lắm. –Estel.

-Vậy sao? Nhưng làm thế nào để chúng ta check được cái đó đây?

Hôm nay tôi đã rút ra được 3 điều kiện để có được Ma thạch, tuy nhiên đúng như Estel nói, tôi vẫn không chắc lắm về điều kiện phải ở chung một nhóm. Liệu nó có thật sự cần thiết không? Và làm thế nào để kiểm chứng nó bây giờ?

Có khi chỉ cần 1 món đồ từ gacha và tiêu diệt 1 con quái hiếm thôi là đã đủ để có được ma thạch rồi, như thế thì sẽ dễ hơn nhiều…

-Vậy anh sẽ cố gắng rời khỏi nhóm một lần nữa sao?

-Đúng thế…Noru, em có thể làm được không?

-AH, được chứ ạ.

Tôi đã thử khá nhiều cách trước đây để rời khỏi nhóm nhưng đều thất bại, giờ thử cách này xem sao?

-Vậy thì…em không phải cùng một nhóm với Okura-dono…chuyện đó thật khủng khiếp.

Noru nắm tay lại và hét lên như thế. Dù chỉ là thử nghiệm thôi nhưng nghe em ấy nói tôi lại cảm thấy hơi đắng lòng một tí.

-Vậy có được không ạ?

-Tiếc là không.

-Muu…dù em đã làm như thế vẫn không được sao?

Tôi xác nhận lại từ dánh sách nhóm trên cái beacon, không có gì thay đổi cả.

-Vậy còn Estel thì sao?

-Ara, em không nghĩ mình có thể làm được như Noru dù chỉ là giả vờ, Onii-san là tất cả với em mà.

Estel nói thế trong khi mỉm cười với tôi. Nụ cười đó khiến tôi vừa thấy xấu hổ vừa hơi lạnh gáy nữa.

-Vậy thì hãy nói theo hướng khác vì giờ chúng ta không thể nào loại bỏ được bất kì cái gì trong ba điều kiện đó trên mình.

Nếu có thể tách nhóm và sử dụng đồ gacha thì tôi sẽ biết điều kiện chung một nhóm có thật sự cần không, nhưng giờ không làm thế được nên hãy suy nghĩ theo hướng khác xem sao.

-Vậy thì…điều kiện để được tính là một nhóm…có khi nào là chuyện chúng ta đã đi săn với nhau sau khi lập nhóm không? -Estel

-….cũng có thể lắm…

Có lẽ chuyện Noru hay Estel không thể rời khỏi nhóm là vì, hai em ấy đã giúp tôi đi săn, như vậy có thể nói điều kiện để được tính là chung nhóm xác định sau khi đã đi săn cùng nhau. Giống như sáng nay khi chúng tôi đi săn Orc đen với nhóm Grin-san, sau khi săn được con đầu tiên chúng tôi đã được tính là một nhóm rồi. Sẽ thật tuyệt nếu tất cả mạo hiểm giả khác cũng là đồng đội với chúng tôi, nhưng chuyện đó xem ra là bất khả thi rồi.

-Sau cuộc đi săn hôm nay thì có lẽ vấn đề còn nằm ở việc tiêu diệt quái hiếm nữa.

-…đúng vậy nhỉ…

Các mạo hiểm giả rank thấp thường rất ít khi đi săn quái hiếm, họ không thể vào sâu trong rừng và hơn hết là không đủ khả năng để tấn công và hạ gục quái vật một mình.

Còn nhớ khi mang thịt orc đen đến bán chúng tôi đã khiến ông chủ cửa hàng ngạc nhiên đến rớt cả hàm xuống đất. Do đó tôi nghĩ chuyện nhờ các mạo hiểm giả rank thấp đi săn ma thạch có lẽ hơi bất khả thi.

-Ah, cuối cùng thì nó vẫn là bất khả thi nhỉ?

Tôi đã tưởng mình có thể sống an nhàn trong khi ma thạch cứ về đều đều nhưng sau cùng thì chuyện đó chắc là không thể rồi. Dù là có thể đâu đó sẽ có những người tình cờ chạm trán lũ orc đen khi đi săn nhưng cùng lắm thì mỗi ngày chúng tôi sẽ có được 1-2 ma thạch gì đó, nó khiến tôi cảm thấy giống như một phần thưởng đăng nhập thường ngày vậy, nhiêu đây là không thể đủ.

-Không, vẫn có một cách để thực hiện điều đó.

-Thật sao? Quả nhiên là Estel, vậy đó là gì?

Khi tôi đang nằm dưới đáy sâu tuyệt vọng thì Estel lôi ngược tôi lên bằng câu đó, bộ có cách thật sao?

-Trước hết, quan trọng nhất, thế nào được coi là đồng đội trong cùng nhóm?

Estel bắt đầu chậm dãi giải thích, tôi và Noru đều im lặng vểnh tai lắng nghe.

-Ưm…anh nghĩ rằng chuyện đó là một sự vô thức trong suy nghĩ của ai đó khi xem một người khác là đồng đội với mình. Với suy nghĩ như thế thì mối quan hệ đồng đội sẽ được xác lập, trong một nhóm cũng như vậy.

-Umu…vậy thì chúng ta đều đã là Mạo hiểm giả, giống như rất nhiều người khác, vì thế nếu như anh vừa nói, chúng ta sẽ có thể có rất nhiều đồng đội.

Chuyện này đúng là tôi chưa từng nghĩ tới, nếu giả thiết của tôi là đúng thì ngay sau khi đăng kí làm Mạo hiểm giả, thì tất cả các thành viên khác của Guild đối với chúng tôi đều có thể được tính là đồng đội rồi.

-Tuy nhiên trong chính bản thân anh và những người khác họ đều chưa có suy nghĩ đó một cách nghiêm túc nên chưa thể được coi là những đồng đội được. Vì thế anh cần phải biết đến họ và được họ biết đến nhiều hơn nữa.

Cũng có vẻ đúng nhỉ? Hầu hết các mạo hiểm giả đều không biết mặt của nhau trừ khi thường làm việc chung, do đó ý thức của họ về việc những người xa lạ là đồng đội có vẻ không thật sự rõ ràng.

Vả lại, rất có thể chuyện này sẽ được xác lập thông qua ý thức của nhóm trưởng, giống như Dhius hay Grin-san, họ có nhóm riêng của mình và khi đi săn cùng chúng tôi thì chỉ cần họ đồng ý coi chúng tôi là đồng đội thì nhóm của họ cũng vậy.

Nếu chuyện này là đúng thì trong tương lai tôi sẽ cần kết giao rộng hơn nữa để có thêm nhiều đồng đội cho mình.

-Còn về vụ săn quái hiếm, cách giải quyết dễ nhất là tiếp cận và làm thân với các nhóm rank cao, cụ thể là từ khoảng cấp B đổ lên. Họ có thể giúp chúng ta săn được quái hiếm.

Estel tiếp tục trình bày về vấn đề thứ hai, đúng là nếu có được đồng đội là các cao thủ rank B trở lên thì sẽ dễ hạ gục quái hiếm hơn. Chưa kể là so với các nhóm rank thấp thì cơ hội tiếp cận quái vật trong đó có lũ quái hiếm của họ sẽ cao hơn nhiều.

-Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, chúng ta sẽ đưa cho họ những món mạnh hơn sao?

Estel gật đầu sau khi nghe tôi trả lời.

Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nếu là các mạo hiểm giả cấp cao, công việc của họ cũng khó khăn hơn, do đó những món đồ mà chúng tôi có thể cung cấp cho họ cũng sẽ phải mạnh hơn để được sử dụng trong chiến đấu. Cho tới giờ tôi vẫn chỉ cung cấp cho người của thế giới này đồ SR trở xuống mà thôi.

Mọi chuyện có thể sẽ rất tệ nếu những món vũ khí đặc biệt này xuất hiện nhiều. Từ chuyện làm ăn của những người như Gantz-san hay cả những mạo hiểm giả khác nữa. Chuyện tôi giao hai món vũ khí cho hai tân binh sáng nay có thể nói là chuyện hi hữu, nhưng nó sẽ ổn thôi.

-Tất nhiên chúng ta sẽ không giao đồ cho ai đó không đáng tin, nên nếu được như vậy thì chuyện này sẽ được giải quyết đúng không?

-AH,..đúng vậy đó

Dù đúng là những viên ma thạch rất hấp dẫn, nhưng tôi không ngu đến mức giao mấy món khá là OP ở thế giới này cho ai đó không đáng tin đâu. Tôi sẽ cố gắng đảm bảo nó ở trong giới hạn an toàn. Những món đồ SR và SSR thật sự vô cùng nguy hiểm.

-Chúng ta có thể thử tập hợp một nhóm Mạo hiểm giả và trao cho họ mấy thứ vũ khí này. Nó sẽ giúp chúng ta kiểm nghiệm xem liệu ý thức của họ có quyết định chuyện là đồng đội với nhau hay không.

-Mà nói mới nhớ, anh khá là ngạc nhiên khi Grin-san có vẻ rất hứng thú với ma thuật đó. Chúng ta có nên mời anh ấy luôn không?

-Dù anh có nói thế thì chuyện này vẫn khá tệ, lập nhóm với một ai đó mà em không biết rõ….chuyện đó có hơi…

Rõ ràng việc lập một nhóm lớn như thế so với chỉ nhóm nhỏ như bây giờ của chúng tôi khá là khó khăn, nhưng sẽ rất tốt nếu gây được ấn tượng với họ và khiến họ coi chúng tôi như đồng đội của mình.

Và nói về Grin-san thì, ma pháp sư ở thế giới này rất hiếm nên có lẽ anh ấy tôn thờ Estel cũng là điều hợp lý thôi.

-Lập nhóm với các Mạo hiểm giả rank B à? Chuyện đó có vẻ khó đây…

-Nếu là Dhius thì chắc cũng được đó.

Không có nhiều nhóm mạo hiểm giả trên rank B, mà chúng tôi thì chỉ quen mỗi nhóm Dhius thôi. Có lẽ nếu tôi đưa một cái nhẫn và bảo đó là do Estel chế tác thì anh ta sẽ đồng ý tham gia thôi.

-Ngay cả là Dhius thì anh ta cũng chỉ quen biết khá hạn chế thôi. Chúng ta cần phải lên ngang hàng với họ để có thể tiện đường giao tiếp hơn.

Không như nhóm Dhius, những người đã được mục sở thị sức mạnh của chúng tôi, với các nhóm khác, chúng tôi vẫn chỉ là lũ rank C kém cỏi mà thôi. Vì thế, nếu muốn thân được với họ thì trước hết phải cố vươn lên cho bằng họ đã.

Vậy thì hãy tới Guild vào ngày mai và thử kiếm quest nâng rank xem sao.

-Woa…Estel thật sự đã suy nghĩ rất nhiều đó, hơi nước đang bốc ra từ đầu mình đây này. –Noru.

Đúng như Noru nói, Estel đã tính toán rất nhiều trong chuyện này, ngay cả tôi cũng đang cảm thấy hơi nhức đầu rồi đây. Tuy nhiên tóm cái quần lại thì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi sẽ là lên rank B và làm cho nhóm ngày càng nổi tiếng hơn nhằm có thêm đồng đội.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!