Chương 80: Hướng đến rank B


Hôm sau, chúng tôi quyết định lên đường trở lại Suting để thu thập thêm thông tin cần thiết và nếu được thì hốt luôn cái quest nâng rank B.

-Vậy chúng ta đi chứ?

-Cũng khá lâu rồi chúng ta chưa trở lại đó nhỉ?- Estel.

-Vì lý do nào đó mà em cảm thấy chuyến này không hoài niệm như hồi chúng ta mới về đây. –Noru.

-Vậy liệu để Shisuha ở nhà có được không?

-Ban ngày Luna khá yếu nên em sẽ ở nhà cùng em ấy.

Hôm nay đi cùng tôi chỉ có Estel và Noru thôi. Shisuha nói rằng em ấy muốn ở nhà để trông nhà và bảo vệ Luna...dù vậy đó là Shisuha thì có hơi…

Nói thế chứ tôi vẫn không yên tâm khi để Luna ở nhà một mình, có ai đó cùng em ấy thì sẽ an tâm hơn. Với cái beacon thì chúng tôi có thể về bất kì lúc nào nếu có chuyện gì nên hãy cẩn thận và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ nhé Shisuha.

-Vậy anh sẽ để Luna và ngôi nhà lại cho em.

-Vâng, hãy giao cho em.

-Đừng có làm gì bậy bạ với Luna trong khi bọn mình không có nhà đấy nhé? –Noru

-EM thề sẽ không làm gì quá đáng đâu mà, đừng nhìn em thế chứ.

-Từ những gì cậu hay làm thì câu đó khó mà tin lắm. -Estel

Rõ ràng, Estel và Noru bày tỏ sự thiếu tin tưởng với lời thề cá trê chui ống ấy của Shisuha. Nhìn vào hành động thường ngày thì chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra nếu để em ấy một mình với Luna nữa. Mà, chắc Luna sẽ xử lý mọi chuyện êm đẹp thôi, cú cắn của em ấy không chịu ảnh hưởng bởi ngày hay đêm mà.

===

Nói là lên đường cho oai, chứ chỉ nháy mắt chúng tôi đã đến Suting bằng cái beacon rồi. Đến giờ tôi đã có một mạng lưới khá nhiều điểm dịch chuyển cần thiết ở khắp nơi rồi, chuyện này thật là thuận tiện. Dù thế tôi vẫn muốn mua một ngôi nhà ở đây để đỡ phải giấu nó vào bụi như thế này.

-Xin chào.

-Ồ…là Okura-san, lâu rồi không gặp.

Chúng tôi hướng tới Guild luôn, cụ thể hơn là đến gặp Wizzy-ngực-bự-chan.

Bằng cách nào đó thì tôi cảm thấy chúng tôi đã rời khỏi đây khá lâu rồi, lâu đến vậy à? Tôi chỉ vừa mới về Brunne và mua một ngôi nhà thôi mà?

-Onee-san vẫn khỏe chứ? –Estel.

-Nhờ cô tiếp tục giúp đỡ. –Noru.

-Là Estel-san và Noru-san đó sao, đã lâu không gặp….vậy còn Shisuha-san thì sao?

-AH, hôm nay cô ấy có chút việc bận.

-Tôi cũng muốn chào hỏi Shisuha-san vài câu quá. Nhưng thôi, có vẻ cả nhóm của Okura-san đều vẫn khỏe mạnh.

Noru và Estel bước đến chào Wizzy, có lẽ vì trước đây toàn là tôi nói chuyện với cô ấy nên cảm giác cuộc trò chuyện của ba cô gái lần này có vẻ hơi lạ.

-Vậy anh đã mua được nhà ở Brunne chưa?

-Ah vâng, tôi đã mua rồi. Nhưng đúng là rất khó để có được một ngôi ở Thủ đô này nhỉ?

-Woa, chuyện mua nhà đúng là tuyệt vời, tôi hơi ghen tị với nó đấy…

Chắc hẳn là vậy rồi, chuyện mua nhà luôn rất tuyệt vời và quan trọng mà. Nhưng sau cùng thì mong muốn của tôi vẫn chưa thành, đấy là có được một căn nhà ở đây để tiện đi lại.

-Vậy thì, hôm nay mọi người cần gì?

-Um…có vài chuyện tôi muốn nhờ cô giải thích giúp.

-Vâng, tôi sẽ cố gắng.

Trước tiên tôi sẽ hỏi về Luna, để xem có ai như em ấy trong thế giới này không? Nếu có thì chuyện đăng kí Mạo hiểm giả cho em ấy sẽ đơn giản hơn.

-Vậy thì, có chủng tộc Á nhân nào ở thế giới…à không, ở đất nước này không

-Á nhân???

-À, vâng, kiểu như là những người có tai thú, đuôi thú hay ma cà rồng…à không, những người sống bằng việc hút máu, hoặc là có đôi tai dài chẳng hạn?

Suýt nữa thì tôi nói chuyện với họ theo cách của thế giới cũ rồi. Wizzy-chan thì đang nghiêng cái đầu sang một bên kèm theo một dấu hỏi to đùng bên trên. Vậy là cô ấy không biết à? Hay đúng là ở đây không có Á nhân?

-Umu…tôi chưa từng nghe về chủng tộc hay ai đó giống như thế cả. Nhưng nếu là nói về cái chủng “ma cà gì đó” thì trước đây cũng từng có những thành viên của ma tộc có miêu tả gần như thế.

Sau một hồi search google trong đầu thì Wizzy trả lời như thế.

Muu…vậy là ở đây không có những cái đó à…tôi đã tưởng nó cũng như trong G.C chứ. Ở trong game thì những người thuộc ma tộc thường được “moe hóa” thành chủng ma cà rồng như Luna hoặc nếu không thì là một con boss trong sự kiện nào đó.

Nếu ở đây cũng có cái chuyện đó thì tôi có linh cảm chẳng lành rằng sắp có một anh tự gọi mình là Ma vương hay Ma thần củ khoai gì đó sắp xuất hiện rồi.

-Vậy giờ ma tộc không còn tồn tại sao?

-Đúng vậy, họ được cho là có phép thuật cùng khả năng chiến đấu cực kì mạnh. Nhưng số lượng của họ đã bị giảm đi đáng kể sau những cuộc giao tranh 200 năm trước.

-Vậy à…

Phù…may mà đám đó xanh cỏ hết rồi, khó mà tưởng tượng mấy sinh vật như thế lảng vảng đâu đó trong thế giới này. Mà chuyện gì đã xảy ra 200 năm trước thế? Dù sao thì sau khi nghe chuyện đó, có lẽ tốt nhất là nên giấu cho kĩ cái chủng tộc của Luna.

-Vậy thì…tiếp theo tôi muốn biết thêm về các ma cụ.

-Anh có Estel là pháp sư mà không biết về cái đó ư?

Wizzy lại chưng ra cái dấu hỏi to đùng trên đầu.

Shii…tôi đã quên mất, cứ nghĩ là nó sẽ qua được dễ dàng chứ. Liệu lần này phải giải thích sao đây?

-Ồ..đó là vì…

-Em không rõ ở Thủ đô người ta làm nó thế nào. Nên Onee-chan có thể giải thích cho em không? –Estel.

-À vâng…được thôi.

Trong khi tôi đang cố kiếm một lý do thì Estel đã ra tay chữa cháy, goodjob.

-Vậy thì…Ma cụ hay Công cụ ma thuật hoặc Tạo tác ma thuật là các trang bị giành cho các pháp sư, linh mục, tóm lại là những người có khả năng sử dụng ma thuật. Nguyên liệu chế tác chúng là Đá ma tinh lấy từ những con quái vât. Cái vòng mà Okura-san đang đeo chẳng phải cũng là nó sao…và nó còn có màu cầu vồng nữa. Đây là lần đầu tôi thấy đó.

-Fufu, em đã mua nó tặng Onii-san đó.

-Ra vậy, nhóm của Okura-san thật tuyệt vời.

Wizzy có vẻ khá thích thú khi nhìn thấy viên đá của tôi tỏa sáng màu cầu vồng, còn Estel thì đang cười và nhìn tôi đầy ẩn ý.

-Tôi không thấy mọi người đeo thứ đó nhiều, ngay cả là ở đây. Vậy nó có được bán không?

-À có chứ, tuy nhiên chúng chỉ được bán ở những cửa hàng cho giới thượng lưu với những cái giá cao ngất, cái rẻ nhất đến giờ tôi được biết có giá tới 500.000 G.

-Nó đắt đến vậy cơ à??

Đúng là dù có khá nhiều tác dụng và hiệu ứng nhưng ở Guild này tôi cũng không thấy ai có nó cả.

Cũng phải thôi, với cái giá sida nhất cũng là 500.000G thì đó không phải là thứ một Mạo hiểm giả bình thường có thể mua nổi. Chuyện này cũng giải thích vì sao Grin-san không dám nhận cái nhẫn của tôi. Nếu đúng như vậy thì đồ gacha xịn hẳn phải vô cùng có giá…nhưng thôi, tôi sẽ không làm thế đâu.

-Cuối cùng tôi muốn hỏi, liệu chúng tôi có thể lập một nhóm đông hơn từ nhiều nhóm nhỏ để cùng đi săn không?

-Vâng, chuyện đó đương nhiên là được. Tuy nhiên khi lập nhóm đông như thế thì cậu sẽ phải nắm được một số quy tắc và thỏa thuận được với họ.

Vậy là được à, nhưng những quy tắc là gì?

-Thứ nhất là mọi thỏa thuận về phân chia vật phẩm hay tiền thưởng đều phải được tuân thủ. Thứ hai, mọi tranh chấp, mâu thuẫn trong nhóm đều phải tự mình giải quyết. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng tôi không….à không, chúng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ mới đúng chứ.

Umu, cũng phải nhỉ, Guild không phải cái nhà trẻ để lúc nào cũng đi giải quyết những mâu thuẫn nhỏ bằng con kiến của mấy đám trẻ trâu, nhưng đúng là khi cần thì tiếng nói của họ vẫn rất có trọng lượng.

-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì những thông tin bổ ích.

-Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Mà hôm nay nhóm Okura-san có dự định làm gì chưa?

Tôi đã hỏi xong, nhưng trước khi đi thì..

-Vâng, chúng tôi muốn nhận yêu cầu thăng hạng B. Liệu có được không?

Đây mới là cái chúng tôi nhắm đến hôm nay, yêu cầu thăng hạng. Cơ mà Wizzy-chan đang cười méo xệch như thế, bộ có chuyện gì sao?

-Chuyện đó đúng là rất tốt, nhưng trước hết chúng ta có vài chuyện cần nói.

Wizzy-chan bỗng nhiên nói chuyện rất nghiêm túc. Chuyện này có vẻ căng thẳng đây.

-Để được thăng hạng B trở lên thì các bạn phải được đích thân chủ Guild ra yêu cầu và đánh giá có cho thăng hạng hay không qua kết quả của yêu cầu đó.

Yêu cầu trực tiếp à? Có vẻ lằng nhằng nhỉ?

Cho đến bây giờ những gì chúng tôi đã làm chỉ là đi săn vô tội vạ và làm được vài quest linh tinh nên chẳng biết cái yêu cầu đó sẽ như thế nào nhỉ?

Và hình như các nhóm từ rank B trở lên hầu hết đều là nhận quest trực tiếp từ chủ Guild hoặc trưởng chi nhánh, tôi không biết mình có làm nổi không nữa.

Họ đã đánh giá rằng chúng tôi có thể lên được hạng B, tuy nhiên những yêu cầu mà chúng tôi đã nhận chỉ đơn thuần là chinh phạt và thu thập nên cũng có đôi chút khó khăn.

Nếu như thế tức là chúng tôi sắp phải nhận một loạt yêu cầu kiểu khác mọi khi à? Tôi tự hỏi nó là gì? Hộ tống như nhóm Dhius hay làm, hay là cái gì đó khác? Tôi lại bắt đầu thấy tương lai tăm tối rồi đấy…

-Vậy tức là chúng tôi phải làm thêm nhiều nhiệm vụ kiểu khác nhau sao?

-À không, sau khi thảo luận thì chúng tôi quyết định sẽ yêu cầu một cái thôi.

-Một thôi sao?

Chỉ một thôi à? Khá đơn giản nhưng cũng sẽ khá lằng nhằng nếu không có cái gì liên quan đến sở trường của chúng tôi.

-Vâng, yêu cầu đó là…Khảo sát khu tàn tích Angori.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!