Chương 83: Di tích Angori


-Trong này….bụi quá…

-Có lẽ nơi này đã lâu rồi chưa có người…

Sau khi dọn một mớ Sâu cát và tiến vào bên trong Kim tự tháp, giờ chúng tôi đang ở một đoạn cầu thang dẫn xuống dưới được làm bằng đá tảng. Nơi này có lẽ khá lâu rồi chưa có dấu chân người nên bụi bặm bám khắp nơi,

-Dù nhìn bên ngoài đã thấy khá lớn rồi nhưng không ngờ trong này lại rộng như vậy.

-Đã có đèn rồi nhưng xung quanh vẫn có nhiều khoảng tối quá. –Estel.

-Vậy để anh thử dùng bản đồ xem sao.

Nhìn từ phía ngoài, kim tự tháp có kích thước khá lớn nó phải đến tầm 1 hay 200 mét gì đó. Và khi chúng tôi đi xuống theo cái cầu thang thì không gian bên dưới thậm chí còn ngày càng mở rộng ra hơn nữa.

Ở điểm cuối cầu thang, chúng tôi đến một căn phòng khá rộng , ngay cả Đèn cao áp sử dụng mana mà Estel đang cầm cũng không thể làm cho chúng tôi thấy được điểm cuối của nó. Nơi này cũng giống Mê cung, tối om om. Có lẽ tôi nên thử quan sát bằng app bản đồ.

Căn phòng rộng được chống bởi những cái trụ tròn và trên những bức tường có khắc những kí tự mà tôi chả hiểu cái gì cả..

-Bóng tối này chưa là gì với em cả.

-Em thấy gì sao Luna?

-Vâng, tầm nhìn là hoàn hảo, từ bên kia, nó đang tới.

Luna chỉ vào một vùng tối om với đôi mắt đang phát ra ánh đỏ ma mị của mình. Tôi ngay lập tức chĩa cái bản đồ về đó, rất nhiều chấm đỏ đang di chuyển về đây một cách chậm dãi.

-Uo…cái gì thế này?

-Có chuyện gì với đám băng đó vậy.

-Cái này giống như là…

Cuối cùng thì thứ tôi lo đã xuất hiện, những con quái vật hoàn toàn phù hợp với tri thức của tôi về kiến trúc Kim tự tháp phía trên, những xác ướp.

Đó là những con quái vật hình người được quấn vải băng trắng kín mít chỉ chừa lại đôi mắt, bước đi từng bước một trong khi giơ tay ra phía trước. Mấy đoạn băng đó còn có màu vàng và mùi hôi thối nữa. Từ chỗ duy nhất không quấn băng, những tia đỏ kinh dị lóe lên

Luna lập tức nâng cây thương lên ném thẳng vào đầu con xác ướp gần nhất, nhưng nó găm thẳng vào cái đầu đầy băng trắng mà không để lại thiệt hại gì.

-Muu…chúng không sợ thứ đó sao?

-Có lẽ tấn công vật lý với chúng là vô hại.

Dù có bị chém rụng bất kì bộ phận nào, đám quái này cũng sẽ nhanh chóng hồi phục lại và tiến tới như thường. Cái đầu của con xác ướp vẫn còn lúc lắc cái thương của Luna bên trên nhìn thật kinh dị. Sau đó một ánh sáng lóe lên từ nó và cây thương quay lại tay Luna, đó là tự thu hồi nhỉ?

===

Chủng loài: Xác ướp

Level: 40

HP: 15.000

MP: 0

Tấn công: 850

Phòng thủ:400

Nhanh nhẹn :10

Kháng phép: 20

Khả năng đặc biệt: Kháng một nửa sát thương vật lý nhận phải

Kĩ năng: Tự tái tạo.

====

Đám này khá khó chịu vì vừa tự giảm sát thương vật lý nhận vào và vừa có thể tái tạo cơ thể. Cơ mà tốc độ di chuyển của chúng không cao nên tôi, Luna và Noru vừa đánh vừa lùi vẫn ổn. Thứ chúng rớt là những sợi băng màu vàng, nhìn tởm quá.

Sau đợt đầu tiên qua đi, đợt thứ hai cũng vừa mới tới đằng sau. <Plants vs Zom>

-Okura-san, em có thể thử không?

-Ờm…cũng được.

Thứ này thật đáng ghét vì không thể kết liễu ngay được trong một nhát. Và khi đợt thứ hai tới, Shisuha nói rằng em ấy muốn tham chiến. Thì cũng được thôi,cơ mà vẫn không thể coi thường đối thủ mà bỏ qua chuyện hồi phục và hỗ trợ nên chỉ một hay hai con thôi đấy.

Được tôi đồng ý, Shisuha lao tới tấn công con xác ướp gần nhất. Dù so với nó thì điểm tấn công của Shisuha thấp hơn nhưng với sự nhanh nhẹn của mình tôi nghĩ là em ấy không sao đâu. Để chắc chắn tôi vẫn bảo Noru sẵn sàng hỗ trợ nếu có biến.

Shisuha tiếp cận đối thủ và đâm cây trượng của mình vào phần cánh tay. Tôi đã nghĩ nó sẽ chẳng có tác dụng gì đâu giống như mũi thương của Luna ban nãy nhưng sau đó thì cánh tay đó bốc khói xì xì và rớt luôn xuống đất.

Em ấy tiếp tục dùng tay đấm bay đầu đối thủ và hạ gục nó, tốc độ cũng chẳng thua kém tôi là bao.

-Thật đấy à…

-Tại sao thế? Sao cậu có thể hạ gục nó đơn giản như thế?

Noru thốt lên đầy kinh ngạc. Với một người luôn tin rằng điểm tấn công cao là chân lý như em ấy thì đây đúng là một cú sốc.

-Ufufu, khi đánh nó, mình đã dồn lực vào cánh tay vì thế hiệu quả tác động sẽ lan đến tận xương, hơn nữa xung quanh mình còn có sự bảo vệ thần thánh nữa.

Tôi không nghĩ cái lực tay có liên quan gì ở đây đâu, vấn đề chính là nằm ở chức nghiệp của em ấy, Linh mục, những người nhận được sự bảo vệ thần thánh và là khắc tinh của mấy thứ yêu ma quỷ quái này.

-Anh thì nghĩ là do sự khắc chế lẫn nhau đấy.

-Cô ta thật sự là linh mục sao? –Luna.

-Ờ ờ…rất tiếc khi phải nói với em là như thế.

Như tôi đã nói, chuyện này hoàn toàn là do hiệu ứng đặc biệt. Các Linh mục có thể gây được nhiều thiệt hại hơn hoặc trong nhiều trường hợp là có thể nhất phát tất sát các đơn vị undead.

Còn về phía Luna, người trước đó vẫn một mực tin rằng Shisuha là Linh mục cũng đang tỏ ra nghi ngờ, ma mà, anh hiểu cảm giác của em mà, anh đã quá quen với nó rồi.

-Có vẻ như trong này không có con gì quá mạnh nhỉ?

-Em nghĩ đám quái mạnh là lũ sâu bên ngoài kìa.

-Đám xác ướp rất trâu và dai dẳng nhưng chúng chậm và không đe dọa chúng ta quá nhiều.

Sau khi Luna đã bớt kinh ngạc thì chúng tôi đi tiếp. Trong một di tích thế này tôi đã mong chờ sẽ có quái mạnh hay bẫy rập gì đó nhưng không, tất cả những gì có ở đây là mạng nhện, bụi và lũ xác ướp. Liệu rằng những thứ đó đã bị các Mạo hiểm giả đến trước dọn sạch rồi chăng?

-Nhưng hình như đám xác ướp đang giảm dần số lượng.

-Hm…có vẻ đúng là vậy.

-Không phải chuyện đó khá kì lạ sao?

Đúng là như thế, sau khi hạ được kha khá xác ướp thì số lượng của các đợt đằng sau giảm đi tương đối đáng kể so với trước đó, và giờ chúng tôi chỉ thấy mỗi một con chạy ra thôi. Tôi đục trên người nó vài lỗ và đoạt mạng luôn. Trên bản đồ giờ các chấm đỏ đã biến mất hết, chỉ còn lại chúng tôi, những chấm xanh và cái gì đó có màu xám, lũ xác ướp lần trước bò ra từ đó nên tôi nghĩ đó có thể là điểm sinh quái chăng?

Chuyện này thật kì lạ, liệu đám xác ướp đã bị tôi giết hết rồi chăng? Nhưng khi tôi chỉ vừa liếc mắt đi chỗ khác và quay lại thì cái vùng màu xám bỗng chuyển thành một dấu đỏ to đùng và bắt đầu di chuyển rất nhanh về phía chúng tôi, nó đang đến từ đằng sau/

-Cẩn thận đằng sau.

Từ bóng tối sau lưng, một con xác ướp to đùng với cái miệng đầy răng hở ra dưới lớp băng vàng và những cái móng tay dài ngoẵng nhảy ra và đâm nó vào tấm khiên tôi vừa kịp dựng lên. Cái ếu gì thế này?

-Haa…nó mạnh quá.

Dù đã chặn kịp nhưng có vẻ sức mạnh từ mấy cái vuốt dài kia vẫn rất lớn, tôi cảm thấy tê rần cả tay. Nó mạnh quá, nó chắc chắn không phải xác ướp thường.

-Để em.

-Được.

Tôi cố hết sức nhấc tấm khiên lên và đẩy lui con quái vừa mò đến lại đằng sau một chút. Liền sau đó, đằng sau lưng tôi vang lên tiếng niệm phép và hai bức tường đá hai bên bỗng lao sầm vào nhau kẹp con xác ướp vào giữa.

Dù bị đập dẹt dát mỏng bởi ma thuật Thổ hệ của Estel nhưng hai cái tay đầy vuốt của con quái vật vẫn đang quờ quạng hòng tóm được chúng tôi, nhìn kinh dị quá, như là hai hòn đá mọc ra tay vậy.

-Em không muốn dùng Hỏa ma thuật ở trong không gian hẹp, nên là…

-Umu…anh cũng nghĩ vậy là được đó.

Dù có giảm đến mấy sát thương vật lý mà bị cán dẹp lép thì cũng chịu thua thôi, đó là hoàn cảnh mà con xác ướp kì lạ ban nãy phải hứng chịu.

Estel đã đúng khi không dùng lửa, nó có thể khiến cả đám bị nướng chín, friend fire không áp dụng ở thế giới này. Cơ mà cách em ấy giết nó có hơi kinh dị chút.

Con xác ướp bị dập mỏng cuối cùng cũng tan đi và để lại một dải băng màu vàng nhạt hơn đám ban nãy.

-Vậy nó là con gì thế?

-Umu, anh không biết nữa, khi anh vừa nhìn vào bản đồ thì cái điểm màu xám bỗng biến thành đỏ và thứ đó nhảy ra tấn công chúng ta.

-Đó là…Nó đang quay lại nữa kìa.

-Không phải là xác ướp thường, thứ này mạnh hơn một bậc.

Trên bản đồ, cái chấm xám lại đổi sang đỏ và lao về chúng tôi, cái quái quỷ gì thế? Nó hồi sinh ngay và quay lại tấn công tiếp sao?

Chuyện này thật là phiền phức.

====

Tên: Xác ướp Faraon

Chủng loài: Xác ướp

Level: 50

HP: 8000

MP: 0

Tấn công: 2400

Phòng thủ: 300

Nhanh nhẹn: 150

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Kháng nửa sát thương vật lý.

Kĩ năng: Hồi sinh.

===

Ra là vậy à, ban đầu chúng chỉ là xác ướp thường, nhưng có một số con sẽ thay đổi sau khi bị hạ gục và hồi sinh lại trở thành Faraon sao? Lần này thì dễ hơn cho chúng tôi khi Estel chỉ ném một quả cầu lửa vào và thiêu nó ra tro ngay khi tôi đã kiểm tra xong chỉ số. Đại khái thì cần xóa sạch mọi dấu vết của nó mới ngăn được sự hồi sinh, nếu tấn công nó bằng sát thương vật lý thì nó sẽ lại hồi sinh và còn ngày càng mạnh hơn.

Cái này với chúng tôi thì dễ nhưng nếu là các nhóm thông thường hoặc không có một pháp sư e rằng họ chỉ có thể chạy mà thôi



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!