Chương 101: Flag bám đuôi


-Vậy từ ngày mai chúng ta sẽ làm gì đây?

-Anh không định tới Queres sao?

Sau khi Luna dậy, chúng tôi tập trung lại ở phòng khách và thảo luận những chuyện sẽ làm từ ngày mai.

Tôi dự định sẽ đến Queres một lần nữa vào ngày mai để lấy lại mấy con ngựa và mang chúng về Suting. Sau đó sẽ đi gặp Grin-san và Dhius để bàn bạc cho chuyện lập nhóm chung.

-Tạm thời kế hoạch của anh là vậy đó. Có điều giờ anh muốn nhanh chóng mang mấy con ngựa về đây.

-Có chuyện gì với chúng sao ạ?

-À không không, chỉ là anh muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thôi.

-Dù vậy thì cũng đâu cần quá vội vàng để quay về Suting như thế.

-Em quên rồi sao, mục tiêu của chúng ta là lên được rank B và thành lập nhóm đi kiếm Ma thạch mà.

-AH vâng…

Shisuha có vẻ thắc mắc vì sao tôi lại vội như thế. Thật ra thì tư sau chuyến thám hiểm Mê cung Angori đến nay, đã vài tuần rồi cả nhóm chưa kiếm được Ma thạch nào cả, vì thế tôi muốn hoàn thành những việc cần làm với Guild trước để toàn lực tập trung vào chuyện đó.

-Chứ không phải mục đích của anh là tìm đường trở về sao Okura-dono?

-AH..um…um…thật ra thì…mà xét cho cùng nó cũng là cách để anh trở về mà.

Noru vội đứng dậy nhắc nhở tôi, em ấy nói cũng đúng, cơ mà gần đây có nhiều chuyện quá khiến cho mục đích đó cơ hơi bị mờ đi một tí.

Dù tôi rất muốn ở lại đây vì thế giới này khá tuyệt và tôi còn có thể chơi gacha mỗi ngày nữa. Cơ mà cũng rất khó chịu nếu không biết cách để trở về. Chưa biết có thể trở về hay không, nên tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nó trong tương lai.

-Thế? Anh muốn xóa mọi sự hiện diện của chúng ta khỏi Queres để không bị nghi ngờ đúng không ạ?

-AH…um…như thế thì chúng ta có thể tự do đi lại trong một thời gian hợp lý mà không bị nghi ngờ.

Dù rất muốn về ngay Suting, tuy nhiên không thể cứ thế mà chạy chân không về được, chúng tôi sẽ bị nghi ngờ khi chỉ vừa rời đi vài ngày bằng ngựa nay lại chạy bộ về từ quãng đường mà người ta đi mất hàng vài tuần như thế.

Trước khi tham gia chuyến hộ tống vừa rồi, tôi có hỏi thăm Grin-san và Dhius tại Guild, nhưng họ đều đã tham gia nhiệm vụ của mình rồi, vì thế chỉ có đến đúng theo ngày mà Guild cung cấp tôi mới có thể gặp được họ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì họ sẽ nhận nhiệm vụ khác rồi bỏ đi, đến lúc ấy chẳng biết bao giờ mới gặp lại được cả.

Vì thế, để đảm bảo cho sự trở về hợp lý và vẫn gặp được nhóm Dhius thì chúng tôi sẽ trở lại Queres vào rạng sáng ngày mai và bí mật mang đám ngựa về theo đường dịch chuyển. Ít nhất như vậy thì Guild ở đó sẽ không nghi ngờ về sự rời đi của chúng tôi, còn sau này tôi sẽ đến đó với áo choàng tàng hình và kiểm tra xem có nhiệm vụ hộ tống trở về của nhà Bell hay không.

-Cái em lo là cô gái chúng ta gặp hồi sáng sẽ là nhân chứng cho sự hiện diện của chúng ta và có thể sẽ kể cho ai đó.

-Hm…cũng phải nhỉ? Cơ mà mới chỉ từ sáng đến giờ thôi, có lẽ chuyện này chưa được nhiều người biết đâu.

Chúng tôi chỉ vừa mới gặp cô ấy thôi, nên có khả năng chuyện chúng tôi rời khỏi Queres trong bí mật sẽ không bị phát giác đâu.

-Ah, Estel và Luna có thể ở nhà.

-Tại sao ạ?

-Chuyến này là hành động trong bí mật, do đó anh sẽ làm nhanh và té nhanh thôi.

Tôi định sẽ cùng với Noru và Shisuha đến đó vào sáng mai, dắt đám ngựa ra và quay về Brunne bằng beacon. Nếu không dịch chuyển được chúng, tôi sẽ nhét vào Phòng thứ nguyên và lôi về cũng được. Ở đây chúng tôi có Nhà cho vật nuôi với khả năng điều chỉnh kích thước cho phù hợp và đầy đủ điều kiện cho chúng. Tất nhiên là tôi cũng vấp phải sự phản đối của Noru khi nó đang là nhà của Mofu, nhưng trong tình huống này thì em ấy cũng chịu chấp nhận vậy.

-Luna đồng ý không?

-Em thì sao cũng được.

-Lại là “sao cũng được” à…

===

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, chúng tôi đã trở lại Brunne và hiện đang nấp cạnh trụ sở của Guild ở Queres. Yossh. Đến giờ chưa có vấn đề gì.

Để chắc chắn không có ai bất ngờ dậy sớm, tôi mở bản đồ và kiểm tra mọi thứ xung quanh. Tất cả những chấm xanh đều đang ở trong nhà và không di chuyển, vậy là họ đang ngủ rồi. Ngoài ra, tôi cũng dùng kính viễn vọng để khảo sát xung quanh một lượt. Không có ai cả, tốt, làm thôi nào.

Bên trong Guild bây giờ, theo bản đồ của tôi có tổng cộng 7 chấm xanh

-Không có ai bên ngoài cả, nhưng trong trụ sở Guild thì có vì thế hãy cẩn thận.

Tôi choàng áo tàng hình lên và nhanh chóng di chuyển vào bên trong trụ sở Guild. Nhòm qua cửa sổ, tôi xác nhận họ đều đang ngủ.

-Yossh…

Tôi nhẹ nhàng lách qua đống bàn ghế bên trong tiến về quầy tiếp tân và tìm chìa khóa của cái chuồng đang chứa ngựa của chúng tôi. Chuyện còn lại thì thật easy, tôi mở cửa chuồng và dắt hai con ngựa mình đã mượn trước đó ra ngoài.

Fuu…mọi chuyện vẫn ổn…

-Em có hơi thất vọng khi không được đi thăm thú thành phố…chúng ta đã đến tận đây rồi mà…

-Anh cũng muốn lắm, nhưng giờ không phải lúc.

Chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra ngoài, Shisuha bày tỏ tiếc nuối khi chưa được thăm thú mọi nơi, nhưng mà chịu thôi, hoàn cảnh giờ của chúng tôi không cho phép điều đó.

Khi đến cổng thành, khi tôi còn đang loay hoay tìm cách dịch chuyển về thì…

-AH….là các người….

-Cái gì thế?

-O-Okura-dono…là cô ta…

-Tại sao…mấy người đang làm cái gì thế?

Tiếng hét lớn đến từ sau lưng, Noru và tôi đồng loạt quay lại một lúc, đang đứng ngay chỗ đó là cô gái mặc áo trắng chúng tôi đã gặp ban sáng. Uwa…nhìn cô ấy sung hơn hồi sáng nhiều, cứ như chuẩn bị đánh nhau với chúng tôi ấy…

-Tìm thấy rồi…thấy rồi…

Trong khi còn chưa kịp phản ứng gì, cô ấy đã nhào đến túm lấy tôi và tiếp tục hét lên như thế. Phía sau cặp kính kia, tôi nhận thấy ý chí của một con thú săn mồi vừa vồ được con mồi của mình, nhìn như một bà phù thủy già đang nguyền rủa ai đó vậy.

Cái đậu…tôi tưởng mình đã né được flag bám đuôi của bà chị này rồi chứ…sao lại ngay vào lúc này chứ…

-Khoan đã…hãy…hãy…nói..nói chuyện…

-À vâng vâng, cô hãy bình tĩnh đã…

Cô ấy đang thở hồng hộc trong khi cố cản tôi lại, lẽ lào chúng tôi đã bị theo đuôi từ sau khi lấy được lũ ngựa ra?

-Eto….vậy cô muốn gì ở chúng tôi…?

-Nói cho tôi biết, cô bé pháp sư hôm qua đâu?

-Ah…cô ấy…hiện giờ…không có ở đây…

Đôi mắt cô ấy liên láo ra sau lưng tôi, rõ ràng là đang cố tìm kiếm Estel mà, cũng may là tôi đã để em ấy lại cùng với Luna.

-Ah…nếu cô thả tôi ra thì tôi sẽ mang cô ấy đến sau…vì thế hãy chờ ở Guild nhé…

Tôi chém gió thế. Ít nhất đó là điều tôi có thể làm trong hoàn cảnh này, còn gặp thật thì quên đi, tôi sẽ không để Estel gặp một người đáng sợ như cô ấy đâu…

-Tôi không cần…

-Eh…??

-Nếu tôi thả ra, các cậu sẽ chạy trốn…

Đệt…thật à…nhìn cô ta kiểu mọt sách thế mà cũng nhạy bén gớm. Cô ta khó lửa hơn tôi nghĩ đấy…

-Tôi sẽ đi cùng với các cậu để gặp cô ấy. Tôi đã chờ ở đây cả đêm rồi.

-Uhm…tôi hiểu…mong cô hãy bình tĩnh chút đi…

-Xin đừng lo, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi…Đó không phải là yêu cầu hay bắt buộc gì đâu…Làm ơn…

Nani? Bộ cô ta là stalker hay cái gì à? Rình ở đây cả đêm chỉ để gặp Estel. Và cô ta có vẻ sẽ không buông tha chúng tôi nếu chưa được gặp Estel, tôi phải làm gì đây…Muốn khóc quá…



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!