Chương 103: Giúp đỡ Shisuha


Sáng hôm sau, vì chúng tôi chẳng thể nào đi được đâu cả nên cả đám phải ở nhà nằm dài.Theo lẽ thường thì sẽ mất 10 ngày để về Suting từ Queres, nên chúng tôi sẽ tạm biến mất trong những ngày đó và chờ thông tin nhóm Dhius trở về.

Vì thế mà giờ tôi đang nằm dài trên giường và đọc cuốn manga lấy ra từ gacha. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

-Em có thể vào không?

-EH…Shisuha sao?

Tôi đã tưởng lại là Estel hay Noru chứ, cơ mà lại là Shisuha à? Hiếm thấy đó nha.

-Hiếm khi thấy em đến phòng anh đó.

-Vâng…Thực ra em muốn nhờ Okura-san một chuyện.

-Về vụ complete gacha à?

-Vâng ạ.

Tôi cũng rất muốn trả ơn Shisuha sau vụ complete gacha, vì thế tôi sẽ nghe yêu cầu của em ấy.

-Vậy à…tốt thôi, chỉ là em đừng yêu cầu cái gì nằm ngoài khả năng của anh nhé.

-Đừng nói thế mà, em biết chuyện đó chứ.

Tôi đã hứa sẽ làm bất cứ chuyện gì trong khả năng, cơ mà nếu em ấy yêu cầu cái gì đó vô lý thì tôi chịu. Mà, chắc là Shisuha cũng sẽ hiểu chuyện đó.

-Hãy giúp em kết bạn với Luna.

-Eh….Khoan đã..chuyện này…nằm ngoài khả năng của anh.

-Hãy giúp em đi mà…

Làm thân với Luna á? Nó như kiểu cố nhúng viên đá lạnh vào cốc nước nóng và hi vọng nó không tan ra vậy…Tôi chẳng biết phải làm gì cả.

-Đầu tiên thì…em phải tự cố gắng…

-Cái đó em đang cố mà…

-Vậy à…um…

Tôi chưa nghĩ được cách nào để giúp hai người họ trở thành bạn bè cả, thậm chí trước đó Shisuha đã thử đủ kiểu rồi cũng có được đâu.

-Thôi được rồi…Anh sẽ cố hết sức…

-Thật không ạ…

Khi nhận được câu đồng ý của tôi, hai mắt Shisuha bỗng sáng rực và em lấy nắm lấy tay tôi trong khi nhảy lên vì sung sướng. Luna thân thiết với Shisuha hơn, xét cho cùng thì chuyện này cũng có lợi cho chúng tôi mà thôi, tuy nhiên tôi chẳng biết phải làm gì để điều chỉnh lại mối quan hệ này nữa.

===

Hai ngày sau.

-Của em đây Luna.

-…Cảm ơn….

Shisuha bước tới và đặt trước mặt Luna, người đang ngồi dựa lưng đầy lười biếng vào sofa, một chén trà thơm kèm theo một nụ cười.

-Heihachi, có chuyện gì đã xảy ra với Shisuha vậy?

-Có chuyện gì sao?

Như mọi khi, tôi vẫn tiếp tục giả bộ ngây thơ như thế, đã ba hôm nay rồi, ngày nào cũng như ngày nào, hai chúng tôi thực hiện những gì đã bàn trước đó.

-Anh nghĩ rằng em đã làm quá khi cứ sấn sổ lại gần Luna như thế. Vì vậy hãy cố gắng kìm chế trong một khoảng thời gian và đối xử với em ấy một cách bình thường xem sao.

-Cái đó…nghe có hơi bị kì lạ…

-Đừng lo, anh sẽ giúp nên là Luna sẽ không đột nhiên nghi ngờ đâu.

Và đó là kế hoạch mà tôi đề ra, Shisuha sẽ cư xử giống như khi nói chuyện với tôi và Noru, trong khi tôi sẽ cố gắng giả ngơ để khiến Luna không nghi ngờ.

-Em đang lo cho Shisuha sao?

-Không…

Luna thẳng thừng đáp lại tôi mà chẳng thèm suy nghĩ lấy nửa giây. Cũng phải ha, đâu thể đơn giản mà thay đổi được ấn tượng về người khác chứ.

-Okura-san, không được rồi…em ấy không thèm nhìn em lấy một cái nữa.

-Ma, bình tĩnh đi nào.

Khi ra phía sau, Shisuha kéo tôi đến trước cửa nhà vệ sinh với giọng gần như sắp khóc. Mới ngày thứ ba thôi mà, đâu thể có hiệu quả thần tốc như thế.

-Hai người đang làm cái gì ở đây thế?

Khi tôi còn đang cố an ủi Shisuha thì Noru chợt xuất hiện với cái xô và đồ cọ rửa trên tay.

-AH…không…không có gì đâu, mà em đang chăm sóc mấy con ngựa sao?

-Vâng.

-Xin lỗi vì đã để chuyện đó cho em nhé.

-Không sao ạ, em cũng thích làm chuyện đó mà. Dù là Mofu vẫn còn hơi không vừa lòng nhưng em sẽ cố.

Noru có vẻ không ngại chuyện chăm sóc cho lũ ngựa, không, có lẽ là với mọi loài động vật thì em ấy đều nhẹ nhàng và yêu quý chúng như thế cả. Công việc cũng chỉ đơn giản là tắm rửa và thay nước uống cho chúng thôi, còn thức ăn thì chúng tôi không thiếu, cái máy bán đồ tự động có cả thức ăn vật nuôi mà.

Còn Mofu thì vẫn cáu kỉnh từ hôm đó, hơn thế nữa là do Noru đang chăm sóc lũ ngựa mà đôi lúc ngó lơ nó đi. Có lẽ tôi sẽ thử dỗ nó bằng mấy thứ đồ ăn cao cấp từ máy bán hàng.

-Nếu em không quay về sớm thì Mofu sẽ lại giận đó.

-AH…vâng….

Fuuu..em ấy thật là dễ dụ, may mà chúng tôi không bị nghi ngờ.

-Mà, gần đây Okura-dono và Shisuha nữa, hai người đang làm những chuyện thật kì lạ.

Đi được vài bước, Noru quay lại và nói như thế khiến tôi và Shisuha bỗng giật mình thon thót. Ngay cả Noru cũng cảm thấy điều đó à, mà, em ấy chắc cũng hiểu chúng tôi muốn gì nên sẽ ổn thôi.

Thêm năm ngày nữa trôi qua.

-Muu…em lại thua rồi…

-Fufu…Noru vẫn còn kém lắm.

-Như thường lệ, Estel quá mạnh…

Chúng tôi đang ngồi chơi cờ với nhau ở phòng khách, như thường lệ, Estel lại hủy diệt Noru trong năm ván Shogi liên tiếp. Luna có vẻ cũng rất thích thú với môn này.

-Uwa…mệt quá, em đi ngủ đây..

-Phải ha, Luna có muốn chơi với Mofu chút nữa không.

-Không, sẽ rất tệ nếu bắt nó thức khuya cùng em.

-Vậy à..

Vài tiếng trôi qua từ sau khi trời tối, đó là giờ hoạt động của Luna, nhưng lại là giờ ngủ của chúng tôi. Dù đã cố thức thêm một lát để chơi với Luna nhưng cuối cùng đồng hồ sinh học vẫn ép chúng tôi đi ngủ. Khi nghe chuyện đó, Luna có vẻ buồn. Em ấy vuốt ve Mofu và hôn tạm biệt nó lần cuối sau đó giao lại cho Noru.

-Vậy thì em cũng đi ngủ đây.

-Sao lại…

-Ế? Có gì sao?

-Không….

Shisuha cũng nói sẽ đi ngủ sớm, Luna đột nhiên phản ứng với điều đó, nhưng Shisuha cũng tỏ ra không để ý và quay đi.

Kế hoạch của hai chúng tôi đã diễn ra được 8 ngày rồi và có vẻ nó đang dần dần có hiệu quả. Dù không phản ứng gì cho đến ngày thứ ba nhưng Luna bắt đầu có đôi chút thay đổi sau ngày thứ năm.

Sau đó thì Shisuha đi thẳng đến phòng tôi trong khi nói “Em có việc cần bàn với anh”.

Chắc là xin tư vấn từ “quân sư” nhỉ?

Bước vào phòng tôi và đóng sập cửa lại, Shisuha nằm kềnh ra giường và thở dài thườn thượt, như kiểu ba ngàn năm phải nín thở ấy. Em ấy đến giới hạn rồi sao, mấy ngày vừa qua tôi đã để ý, số lần thở dài của em ấy đang tăng lên theo cấp số nhân. Nếu chịu không nổi nữa thì tôi sẽ để mọi thứ quay lại bình thường.

-Muu..chuyện này thật sự hiệu quả sao? Từ sáng đến giờ em chẳng có cơ hội nói với Luna câu nào nữa….Em sẽ bị vã đến chết mất…

-Đừng có nói như kiểu em đang bị nghiện thế chứ.

Mà, cũng đúng thôi, bắt Shisuha phải kìm chế trong khi tình yêu lớn nhất của em ấy, Luna, cứ lảng vảng trước mặt mà không được nói hay hành động gì lỗ mãng thật là khó khăn, nó giống như cảnh bạn bị nghiện thuốc phiện mà không có để dùng vậy.

-Gần đây Onii-san và Shisuha lạ lắm nha.

-Ế…..

-E…Estel…sao em…sao…

-Ufufu, không phải em đã nói là luôn dõi theo Onii-san sao?

Khi tôi còn đang mải nói chuyện với Shisuha thì một giọng nói quen thuộc khác cất lên trong phòng. Từ trong bóng tối ở góc phòng, trên cái ghế đơn tôi hay ngồi là Estel đang ngồi bắt chéo chân như một chị đại đích thực và ánh mắt kiểu “surprise motherf*cker”. Chờ đã, em vào đây lúc nào thế? Thật khó tin là tôi còn không biết em ấy vào đây khi nào và bằng cách nào, đồng thời cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của em ấy khi đang nói chuyện với Shisuha.

-Hai người gần đây đã làm chuyện gì xấu phải giấu em đúng không?

-EH…thật,…thật ra thì…

Vậy là hình như Estel cũng biết chuyện chúng tôi đang làm, vì thế tôi quyết định kể lại mọi thứ cho em ấy nghe, nếu là Estel chắc em ấy sẽ giúp được hai chúng tôi.

-Ra là vậy à?

-Um…đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ, chuyện này là không thể tránh được, không còn cách nào khác. Nhưng mình lại càng cảm thấy gần đây khoảng cách giữa mình với Luna càng xa nhau hơn.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, Estel chống tay vào cằm và “fumu” mất một lúc trong khi tiếp tục nhin Shisuha.

-Mình nghĩ Shisuha không nên từ bỏ, Luna có lẽ cũng đang dần thay đổi.

-Ế?

-Khi ở cạnh Shisuha, mình thấy Luna đã rất vui

Dù là người rất hay đưa ra những hình phạt cho những việc làm không tốt của Shisuha, nhưng lần này Estel lại bước đến và ôm lấy Shisuha kèm theo một lời an ủi.

Đúng là gần đây thái độ của Luna có thay đổi đôi chút. Trước đây em ấy thậm chí còn nhảy dựng lên và sẵn sàng lao vào cắn Shisuha như một con mèo.

-Ara…vậy tại sao chúng ta không hỏi chuyện em ấy trực tiếp nhỉ?

-HẢ???

Estel chống tay vào cằm và nói như thế. Hm,..chuyện này sẽ rất khó khăn đây.

===

-Có chuyện gì sao ạ? Anh chưa ngủ sao?

-À..không…em cứ ngồi xuống đã rồi mình nói chuyện nhé.

Lập tức theo yêu cầu của Estel, tôi gọi Luna vào phòng, trước đó thì Estel và Shisuha đã về phòng rồi, tôi không muốn Luna nghĩ rằng chúng tôi đang lừa gạt hay trêu đùa gì em ấy cả, đây sẽ là một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Ngoài ra để cho Shisuha nghe được câu chuyện, tôi cố tình bật tính năng gọi lên và nó đang kết nối với bộ đàm của Shisuha.

-Vì sẽ rất vòng vo tam quốc để mở đầu nên anh sẽ hỏi thẳng. Luna nghĩ gì về Shisuha?

-Nuu…Câu hỏi đó là sao chứ? Heihachi, gần đây anh và Shisuha thật là kì lạ đó.

-Hãy trả lời câu hỏi của anh đi nào.

Luna có vẻ không thích mấy câu hỏi kiểu đó, em ấy chỉ im lặng và quay mặt đi mà thôi.

-Em có thật sự ghét Shisuha không? Nếu có thì em hãy nói với Shisuha và chúng ta sẽ có cách cư xử phù hợp hơn.

-Um…cái đó…

Tôi quyết định nói theo chiều ngược lại để thử phản ứng của Luna xem sao.

Luna có vẻ e dè sau khi nghe tôi hỏi như thế. Dù ngoài miệng cứ nói không thích nhưng trong mấy ngày qua tôi đã cảm nhận một sự thay đổi từ trong trái tim của em ấy. Mà vậy kể cũng hơi liều, nhỡ mà Luna cứ thế nói không thì Shisuha sẽ bị đau tim mất, tôi lo quá…

-Em không …mặc dù lúc đầu em cảm thấy không thích, nhưng dần dần em đã nghĩ cô ấy không phải người xấu.

-Vậy tại sao em vẫn không chú ý và trò chuyện nhiều hơn với Shisuha?

Yossh, mọi chuyện đang diễn ra đúng như dự kiến, trong tim tôi như có tiếng ai đó vừa thở dài vì trút được gánh nặng cả ngàn tấn trên vai.

Chuyện này thật sự là một bước tiến lớn, tuy nhiên, tôi vẫn muốn làm tới chút nữa.

-…vì nó thật xấu hổ.

-Vì sao?

-Thật là xấu hổ khi đột nhiên thân thiết mà trước đó lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy.

Ra là vậy, hóa ra không phải là vì Luna ghét Shisuha hay gì, mà đơn giản vì em ấy ngại ngùng mà thôi.

-Nhưng gần đây em thấy cô ấy có vẻ cũng dần trở nên lạnh nhạt với em, nên em thấy hơi buồn.

Câu tiếp theo của Luna tiếp tục khiến tôi bất ngờ. Có vẻ Luna cũng đang dần hiểu cảm giác cô đơn của Shisuha khi bị đối xử lạnh nhạt như thế. Em ấy cúi mặt xuống trong khi đôi mắt có vẻ như chực khóc vậy, chắc là em ấy thấy rằng mình đã có lỗi với Shisuha.

-Vậy em có thể cố gắng làm thân với Shisuha được không?

-…Um…

Sau một hồi để cho Luna suy nghĩ thì tôi đưa ra đòn dứt điểm, và em ấy hoàn toàn bị hạ gục khi gật đầu nhẹ. Yosssh…tôi thắng rồi…

Khi tôi vẫn còn đang cởi áo ăn mừng vì ghi được một bàn thắng trong đầu thì cánh cửa đột nhiên bật mở và người xuất hiện ở đó là Shisuha.

-Lu…Luna…chị xin lỗi, chị sẽ không để em phải thấy cô đơn nữa.

-Eh…sao em lại đột nhiên mọc ở đâu ra vậy…

-Vì Luna đang nhớ em nên không thể bỏ mặc em ấy được…

Cái đồ ngốc này, sao em không cố gắng kìm chế tí nữa chứ…

Shisuh nhảy vào giữa cuộc nói chuyện của tôi và Luna theo đúng nghĩa đen, em ấy nhào vào ôm Luna trong khi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Còn Luna thì đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn và bất ngờ xoay sang cắn vào cổ Shisuha một cái khiến em ấy ngay lập tức bất tỉnh.

Luna đứng thẳng dậy và quay sang lườm tôi tiếp, cái này…lẽ nào tôi sắp trở thành cái xác thứ hai trong căn phòng kín này…

-Heihachi là đồ ngốccccccccc…

-Uwa….aa……

===

-Anh đã bị thương nặng đấy…

-Đáng đời, anh xứng đáng bị như thế…

-Hafuuu…dù vậy thì cũng mừng là hai em ấy đã thân thiết với nhau.

Từ sau tiếng thét đó của Luna, tôi không còn cảm thấy gì nữa cho đến khi được hồi phục và tỉnh lại. Khi tỉnh hẳn thì tôi mới biết là Luna đã cắn cả tôi và Shisuha với khá nhiều sức mạnh khiến cả hai bất tỉnh.

Anh xin lỗi mà…dù sao thì hãy ngưng chuyện cắn anh đi nhé, nó đau lắm đấy… Dù gì thì tôi cũng xứng đáng bị vậy thật, khi mà kế hoạch đã bị đổ bể vào những giây cuối cùng khi một đứa ngốc nào đó không kìm chế nổi.

-Đây Luna…Aaaaa…

-A…

-Nó ngon không?

-Um…

Sau vụ lộn xộn thì Luna được Shisuha đề nghị chuộc lỗi bằng cách đút hoa quả cho em ấy ăn trong khi đang ngồi trên đầu gối. Vì không được chạm vào Luna suốt một tuần qua nên Shisuha có vẻ đang rất vui.

-Shisuha…

-Sao thế?

-Chuyện đó…um…em xin lỗi…

-…Chị biết mà Luna, không sao đâu…

Luna đỏ mặt xin lỗi Shisuha. Còn Shisuha thì nhẹ nhàng ôm lấy Luna và cười rất tươi trong khi hai mắt đang ứa nước.

Cảnh tượng này, chẳng phải rất tuyệt sao… Nó đáng để tôi vất vả như vật trong suốt 8 ngày đã qua.

-Muu…thật đáng ghen tị…mình cũng muốn như Luna.

-Iya…chuyện đó rất xấu hổ nên là…

-Nếu vậy thì…Onii-san…

-Ế…

Estel có vẻ đang khá ghen tị với cảnh tượng trước mắt, em ấy bất giác chạy lại chỗ tôi và đòi ngồi vào lòng giống như Luna, cái này…dù đã quen rồi nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ quá.

-Shisuha, lần này anh đã không làm gì cả, nhưng vậy có ổn không?

-Vâng, không sao ạ. Em cũng muốn cảm ơn Okura-san vì chuyện này.

-Um…vậy à..

Tôi đã đồng ý giúp Shisuha như một lời đền đáp sau vụ complete gacha, nhưng có vẻ là tôi chẳng giúp được gì nhiều, em ấy thì vẫn vô tư cười đùa với Luna. Ít nhất thì cả Luna và Shisuha đều đang hạnh phúc, vậy là quá tốt rồi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!