Chương 105: Rừng Arde


Vài ngày sau khi giao kèo hoàn tất.

-Fumu…anh nghĩ chúng ta cần đi săn…

-Eh…sao đột ngột như vậy?

Tôi lẩm bẩm điều đó trong khi đang ngồi thả mình trên ghế sofa. Noru phản ứng ngay lại với điều đó trong khi vuốt ve Mofu.

-Với việc thành lập nhóm gần đây, chuyện đi săn với chúng ta có vẻ đã bị ít đi rất nhiều. Vì thế mà có vài vấn đề phát sinh.

-Có chuyện gì sao ạ?

Từ sau khi thành lập được hai tổ đội đi săn Ma thạch dùm thì chúng tôi đã không còn đi săn thêm nữa. Dù vậy thì chúng tôi cũng đã nhận được hơn 100 Ma thạch do các tổ đội mang về, tuy nhiên vấn đề giờ không phải là cái đó.

-Đúng thế, gần đây chúng ta đã thoải mái hơn vì không phải đi săn Ma thạch nữa. Đề xuất của Noru thật là tuyệt.

-Cái đó thực ra là do Estel nghĩ ra đấy ạ.

-ufufu…Anh có thể khen em nhiều hơn nếu muốn.

Đúng là nhờ có Estel mà cuộc sống của chúng tôi giờ nhàn hạ hơn nhiều rồi. Ma thạch giờ cũng chẳng phải vấn đề nữa. Cứ đà này thì chúng tôi sẽ không phải quá lo nếu có event chợt ập tới.

-Tuy nhiên, ngoài ma thạch thì còn một vấn đề khác.

-Em khá ngạc nhiên là Okura-san còn nghĩ được gì khác ngoài ma thạch đó.

-Em nghĩ anh là cái gì thế hả?

Shisuha cũng chen ngang trong khi đanh làm việc nhà.

-Anh nghĩ chúng ta cần tiếp tục cày cấp.

-Là chuyện đó sao ạ?

-Đúng thế, vì hiện tại anh không còn đủ điểm tiêu thụ nữa.

Còn nhớ, lúc triệu hồi Luna, tôi thậm chí chỉ vừa đủ điểm sau khi dùng một cái Costdown lên Estel. Giờ tôi đang là cấp 63, điểm tiêu thụ là 77, tuy nhiên chỉ với bốn cô gái ngồi đây đã chiếm đến 76 điểm rồi. Cứ đà này, nếu tôi có thêm đồng đội, tôi sẽ không thể gọi em ấy ra được.

-Vì thế, anh muốn đi kiếm kinh nghiệm.

-Vậy…điểm đến sẽ lại là núi Remuri sao ạ?-Shisuha.

Hiện tại, điểm săn núi Remuri là nơi cho nhiều kinh nghiệm nhất

Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy chuyện đi săn ở đó khá rắc rối khi cứ phải tiêu diệt cả đàn Lizardman hay Kepuru như thế. Hang phía Bắc, nơi có lũ bọ cạp thì khá nhanh, tuy nhiên kinh nghiệm thì lại không cao do cấp của chúng giờ thấp hơn tôi khá nhiều.

Vì chúng tôi mới ghé qua Queres nên hãy đến đó và thử tìm địa điểm săn bắn mới xem sao?

===

Sau khi ghé lại Queres, chúng tôi được giới thiệu một địa điểm săn dành cho các nhóm hạng B, Rừng Arde.

Tôi, Noru và Estel lập tức lên đường, sau khi đến nơi thì tôi dịch chuyển cả Luna và Shisuha tới luôn.

-Luna có ổn khi đi săn giờ này không?

-Em không phiền đâu.

Giờ đang là buổi trưa, không phải giờ hoạt động của Luna, tuy nhiên gần đây em ấy đã thường xuyên xuất hiện vào ban ngày hơn và cũng đang cố gắng chuyển giờ sinh hoạt sang ban ngày như chúng tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng, giúp Shisuha kết bạn lại có hiệu quả tốt như vậy.

Sau khi kiểm tra lại hành trang, chúng tôi bắt đầu tiến vào rừng Arde.

Những cái cây cổ thụ cao ngất cùng với đám cây bụi và dây leo khiến ánh sáng mặt trời không rọi được xuống dưới đất nhiều. Trong này tầm nhìn khá là kém, dù không tới mức phải dùng đến đèn, nhưng nó vẫn khá là tối tăm và ẩm ướt, nhìn có vẻ đáng sợ.

-vậy ở đây chúng ta có loại quái vật nào?

-Anh có nghe được ở Guild, nó là một loại quái vật được gọi là Matango và có cả lũ Trent nữa. Vì chúng có thể bắt chước cây cối nên hãy cẩn thận.

Nơi này có một thứ được gọi là con Matango, nó giống như một con quái vật hình nấm khổng lồ vậy.

Sau khi bị tiêu diệt, chúng có rớt ra những cây nấm đặc biệt, ở Queres, thứ đó được dùng như là thuốc hoặc nguyên liệu ma thuật. Vài người còn dùng nó như là thực phẩm, và có vẻ nó được săn đón khá nhiều trên thị trường.

-Ah…có một con này.

-Vì lũ Trent sẽ không phản ứng lại nếu bị tấn công và còn có thể ngụy trang nên lẽ nào là Matango?

-Có lẽ vậy, nó đang tới đây rồi.

Cuối cùng trên bản đồ của tôi cũng xuất hiện một chấm đỏ, lũ Trent có thể ngụy trang nên sẽ không hiện lên trên bản đồ này trừ khi chúng tôi tấn công chúng, nên hẳn là một con Matango rồi.

Chúng tôi tiếp tục tiến lên, và sau một lát thì nó đã xuất hiện.

-Nó thật sự là một cây nấm biết đi kìa?

-Khi hạ nó chúng ta sẽ thu được nấm, em nghĩ tối nay có thể sẽ có nấm nướng đấy.

Trước mặt chúng tôi là một con Matango, nó là một cây nấm màu trắng cao khoảng đến ngực của tôi, nhìn nó hao hao con Smiter mà chúng tôi đã gặp trước đó, có điều con này đi chậm hơn do cơ thể khá nặng nề và cái mũ lớn trên đầu mà thôi.

Noru nhìn thấy nó và nghĩ ngay về món nấm nướng. Thật đấy à? Em sẽ ăn thứ này sao?

===

Chủng loài: Matango

Level: 55

HP: 10.000

MP: 600

Tấn công: 600

Phòng thủ: 900

Nhanh nhẹn: 25

Kháng phép: 30

Khả năng đặc biệt: Hấp thụ dinh dưỡng.

Kĩ năng: Phát tán bào tử.

===

Nhìn nó yếu hơn lũ Lizardman nhỉ? Cơ mà nó có cả khả năng đặc biệt lẫn kĩ năng. Dù tôi chẳng hiểu lắm, nhưng đại khái là phải cẩn thận với cái phát tán bào tử kia.

-Onii-san, kháng phép của nó có cao không?

-Um..không cao lắm đâu.

-Vậy thì để em thử xem.

Estel hỏi lại tôi để xác nhận rồi rút cuốn Quỷ thư màu lam từ trong túi ra và bắt đầu niệm phép. Một con dao bằng nước bay vù tới và cắt đôi con quái vật trong chớp mắt. Nó đổ sầm xuống đất và biến mất sau đó.

Sức mạnh của Estel vẫn bá đạo như thường lệ. Em ấy cũng khá tinh ý khi dùng Thủy hệ để tấn công, nếu dùng lửa thì sẽ có cháy rừng mất.

-A…nấm kìa…nấm kìa…

Noru có vẻ khá háo hức khi chạy ngay tới chỗ con Matango vừa ngã xuống và nhặt lên mấy món đồ rớt, chúng là những cây nấm màu xanh lam

-Cái này…anh không chắc là ăn được đâu…nó có màu lạ lắm.

-Rõ ràng là cái này có độc mà.

Tôi khá chắc cái nấm này có độc, Shisuha cũng đồng ý sau khi thấy màu sắc của nó.

Trong khi cản Noru cố gắng ăn thứ nấm kì lạ đó, tôi lại thấy một con Matango khác. Estel lại dùng Thổ ma thuật và nghiền nát nó trong nháy mắt.

-Lần này lại có những loại nấm khác rơi ra kìa.

- Đâu đâu…cho em xem với…

Noru lại chạy tới và tôi cho em ấy xem thứ vừa rơi ra, đó là mấy cây nấm màu vàng. Estel thì nhìn nó chằm chằm một lát rồi kết luận.

-Cái nấm này có chứa khá nhiều ma thuật.

-vậy sao? Ra đó là lý do nó được dùng làm nguyên liệu cho ma thuật.

-Vậy nó có thể giúp em phục hồi MP sau khi ăn không?

-Em không chắc nữa, nhưng dù có thì em cũng không muốn mạo hiểm bỏ thứ này vào miệng đâu.

Tôi chợt tưởng tượng đến cảnh các pháp sư nhai nhồm nhoàm thứ nấm này để hồi phục ma thuật, chuyện đó khá là buồn cười.

Với chúng tôi thì MP có thể được khôi phục sau khi dùng lọ mana, vì thế chuyện ăn nấm là không cần thiết.

Dù thế thì cả tôi và Estel đều bất giác quay sang nhìn Noru.

-Eh…sao hai người lại nhìn em?

-Em có định ăn nó không thế?

-Er…um…em nghĩ là ….

-Em muốn chết à?

Khi được hỏi, nếu là tôi hay bất kì người bình thường nào cũng sẽ ngay lập tức lắc đầu. Nhưng Noru thì khác, em ấy là một cô gái với tâm hồn ăn uống bao la như biển thái bình, vì thế em ấy thậm chí còn đắn đo mãi chẳng đưa ra được câu trả lời nữa.

Sau đó thì chúng tôi tiếp tục đi săn lũ Matango.

-Chuyện này thật kì lạ, mấy cái nấm có màu sắc khác nhau phụ thuộc vào việc cách hạ gục hay ai đã hạ gục nó.

-Mufufu, cái của em có màu bạc, có lẽ độ hiếm khá cao/

Chúng tôi tiếp tục nhặt được rất nhiều nấm với đủ màu sắc khác nhau. Hình như màu của chúng được quyết định thông qua cách chúng bị đánh bại.

Nếu Estel dùng ma thuật để tấn công thì nếu là Thủy thuật nó sẽ có màu lam, Phong thuật là màu xanh, Thổ thuật là màu vàng. Tôi đoán sẽ là màu đỏ nếu dùng Hỏa thuật.

Noru thì cho ra mấy cây nấm màu bạc khá kì lạ, tôi tự hỏi liệu ăn thứ này có tác dụng gì đặc biệt như kĩ năng của em ấy không?

-Okura-san, cây nấm của anh chẳng có màu gì cả?

-Đâu có, nó là sự kết hợp giữa trắng và đen đó.

Những con bị tôi hạ đều rơi ra nấm màu xám. Trong khi Shisuha thì tạo ra nấm trắng, còn Luna là nấm màu đỏ tươi như máu.

-Giờ không phải lúc chơi, hãy tập trung nào.

-Mấy con loại hiếm cũng sẽ sớm xuất hiện thôi.

Vì đã có rất nhiều con thường bị hạ nên chắc lũ quái hiếm cũng sắp xuất hiện rồi.

Và nó đây, một con nhìn giống như Matango, tuy nhiên kích thước thì to gấp đôi.

===

Tên: Madango

Chủng loài: Matango

Level: 65

HP: 35.000

MP:1500

Tấn công: 500

Phòng thủ: 1500

Nhanh nhẹn: 25

Kháng phép: 40

Khả năng đặc biệt: Hấp thụ dinh dưỡng

Kĩ năng: Phóng thích bào tử

===

Madango à? Cái quái gì thế? Chỉ số của nó khá cao và cái kĩ năng nghe cũng có vẻ mạnh đấy.

Tôi thủ sẵn thế để sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng trước đó, một vật thể màu đỏ bay vèo tới và xiên con Madango từ đằng trước ra đằng sau tạo thành một cái lỗ trong nháy mắt. Đó là cú phóng thương của Luna. Sau đó cây thương sáng lên và quay về lại tay em ấy.

Dù có kháng phép khá cao nhưng chỉ thêm một nhát phóng thương nữa, nó đã bị tách làm hai phần.

Những thứ rơi ra là nấm màu đỏ với kích thước gấp đôi so với bình thường. Cái này đúng là có hơi nhanh quá thì phải.

-Fuu…không ngờ nó yếu như vậy.

Sau khi gặp con quái hiếm đầu tiên, chúng tôi tiếp tục đi săn và kết thúc ngày hôm đó với 30 xác.

Cũng không trách được, chuyến này chủ yếu là vì kinh nghiệm mà.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!