Chương 113: Khám phá rừng tre


Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi lại tiếp tục đi săn lũ Matango, giờ tôi đã có đến 802 ma thạch và lên cấp 78 rồi. Hôm nay, tôi quyết định nghỉ sớm và ghé nhà trước khi đến Guild để trả nhiệm vụ.

-Có vẻ chúng ta đã có thêm rất nhiều Ma thạch nhỉ?

-Đúng vậy, không những thế cấp độ của chúng ta cũng lên đáng kể rồi.

-Trong khi Noru thì chỉ quan tâm đến việc nhặt nấm…

Nhóm của Dhius và Grin-san cũng đang làm rất ổn khi ma thạch cứ liên tục chạy về điện thoại của tôi. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi đã tin tưởng họ, lần sau nếu có gặp tôi phải cảm ơn mới được.

-Shisuha và Heihachi cứ nhắc mãi về gacha, bộ cái đó vui lắm sao?

-Tất nhiên rồi. Gacha là mục đích sống của anh mà.

-Vậy thì em khuyên anh nên đi tìm một mục đích sống đúng đắn hơn đi…

-Vì là Onii-san nên chuyện đó không thể khác được nhỉ?

Lần trước tôi đã phải nói là đại bại trong event step-up, vì thế tôi rất mong chờ một event để có thể trả món nợ này.

Sau khi để Luna và Shisuha lại ở nhà cho hai em ấy nghỉ ngơi, tôi dịch chuyển đến Queres với Noru và Estel.

-Chào.

-Ah, là Okura-san. Cậu đến đúng lúc quá.

-Bộ có chuyện gì sao?

-Vâng, tôi có một nhiệm vụ cho nhóm của cậu.

Lại nữa à? Kể từ sau khi lên rank B, chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những yêu cầu trực tiếp kiểu như thế này. Mà, cứ để nghe xem nó là gì nào.

Theo như lời cô tiếp tân thì nhiệm vụ kì này là điều tra sự xuất hiện của đám Trent trong một khu rừng tre ở phía tây Queres. Theo báo cáo thì ở đó có khoảng 10 con. Ngoài ra, họ muốn chúng tôi tìm kiếm và thu thập những cây tre phát sáng nữa.

Tre phát sáng à…nghe như truyện cổ tích ấy nhỉ? 

[Taketori Monogatari - Truyện cổ tích Công chúa ống tre của Nhật bản]

-Tôi nghĩ chuyện này sẽ đơn giản với nhóm Okura-san khi các bạn có thể hạ được Grandis chỉ bằng một tổ đội. nhưng nếu cần chúng tôi sẽ yêu cầu thêm nhiều tổ đội khác

-….er,…vâng, chúng tôi sẽ nhận, chỉ cần nhóm chúng tôi đã là đủ rồi.

Với số lượng đông như thế, rất có thể nơi đó sẽ lại xuất hiện một con Mộc Ma thụ thao túng đám Trent. Thông thường thì tôi cũng sẽ muốn được trợ giúp từ các tổ đội khác đó, nhưng vì có quá nhiều “bí mật” nên là không thể để ai khác tham gia được. Tôi nói với tiếp tân-san và nhận lấy tờ giấy ghi nhiệm vụ.

-Một đám Trent bất thường nữa sao ạ? Có chuyện gì đây…

-Đúng thế, ở đó rất có thể đã xuất hiện Mê cung.

-Cái này…nó có vẻ cũng giống trường hợp chúng ta đã gặp ở Di tích Angori.

Nhưng cũng khác với Angori, nơi mà quái vật tập trung lại một chỗ, ở Queres này đám Trent lại tản mát ra khắp nơi trong mấy khu rừng xung quanh thành phố, do đó chuyện tìm kiếm và xử lý chúng gặp rất nhiều khó khăn. Xét trên tầm hoạt động của chúng, liệu bên dưới thành phố này cũng tồn tại một Mê cung khổng lồ giống như Suting không?

===

Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường tới khu rừng tre mà nhiệm vụ nhắc tới. Tất nhiên, tôi mang theo cả Luna và Shisuha, việc tôi nhận nhiệm vụ cho riêng nhóm mình là vì chuyện này mà.

Đúng là bất ngờ thật, tôi đã nghĩ nơi này toàn là cây lâu năm và cây lá kim như mấy khu rừng ở Bắc Âu, nhưng không, nơi này còn có cả tre nữa. Nó khiến tôi nhớ về những chuyến du lịch tới Kyoto ở thế giới cũ.

-…Cái đó…là Trent sao?

-Đúng là giữa rừng tre thế này thì nó không thể lẩn trốn được nhỉ?

-Để em xiên thử là biết ngay.

Một cái cây lù lù xuất hiện trước mắt chúng tôi một cách đầy bất thường. Phải rồi nhỉ, giữa rừng tre thì ngụy trang thành một cái cây thân gỗ sẽ càng khiến bạn bị chú ý hơn.

Nhưng trước hết, hãy để Luna kiểm chứng điều đó nào.Em ấy lôi cây thương của mình ra và ném xuyên qua thân cây. Ngay lập tức, cả tán lá bắt đầu rung rinh.

-Nó di chuyển kìa.

-Vậy là đúng ngay chóc. Giỏi lắm Luna.

Chúng tôi xử đẹp ngay con Trent xấu số đó và dùng phương pháp tương tự để check những cái cây thường trên đường đi, tất cả chúng đều là Trent, một số lượng đáng kể.

Khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên về số lượng Trent xuất hiện ở đây thì một thứ khác xuất hiện khiến tôi cảm thấy còn kinh ngạc hơn nữa. Từ một gốc tre, một thứ to khoảng bằng con Matango nhảy ra…erm…nếu để mà miêu tả thì nó giống hệt một cái măng tre khổng lồ.

-Măng đi bộ sao?

Cái măng khổng lồ có cả tay và chân, nó còn cầm theo một cây giáo ngắn với một mũi nhọn nhìn cũng giống mũi măng ở đầu, dù không sắc bén lắm nhưng vẫn là một món vũ khí, cái này chắc sẽ khó nhằn hơn con Matango đó.

-Okura-dono, thứ này liệu có thể rớt đồ ăn không?

-Er..um..anh nghĩ là có, dù gì nó cũng là măng tre mà.

Đó là điều đầu tiên Noru hỏi tôi về con quái vật trước mặt.Liệu thứ này có cho ra măng tre giống như nấm của lũ Matango không nhỉ?

===

Chủng loài: Măng tre(Bambus)

Level: 55

HP: 15000

MP: 300

Tấn công: 800

Phòng thủ: 1300

Nhanh nhẹn: 10

Kháng phép: 30

Khả năng đặc biệt: Phát triển nhanh

Kĩ năng: Giáo măng.

===

Cái chỉ số cùi bắp này, nó không phải vấn đề với chúng tôi.

-Mufufu…nó có thể cho ra đồ ăn, em muốn thử nó quá.

-Ở Queres này có nhiều thứ cho ra đồ ăn nhỉ, cả trái cây cũng rất ngon.

Noru nắm chắc kiếm và lao về con Bambus trước mặt, dù nó đã cố vung giáo để đâm vào em ấy nhưng trước khi kịp chạm được vào Noru thì nó đã bị chẻ làm hai rồi. Như dự đoán, thứ nó để lại là một cây măng kích thước bình thường

-Thu hoạch măng tre nào..

-Những cái măng này không bình thường nhỉ

-Đúng vậy, cũng giống đám nấm, chúng có màu sắc khác nhau.

Cây măng do Noru tạo ra có phần chóp màu bạc và gốc màu đỏ, nhìn kì lạ thật đấy. Có lẽ nó cũng sẽ thay đổi theo người hạ gục Bambus giống như đám nấm.

Mà bỏ qua nó đi nào, giờ nhiệm vụ của chúng tôi là đi tìm Tre phát sáng và tiêu diệt đám Trent xung quanh đây. Noru có vẻ khá tiếc nuối, em ấy cứ phàn nàn với tôi mãi và còn bảo rằng sau này sẽ quay lại đây để hái măng nữa.

Sau đó thì chúng tôi tiếp tục đi tìm lũ Trent và tiện đường công tác xử lý lũ Bambus nhảy ra. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thấy ánh sáng phát ra từ một chỗ rất sâu trong rừng tre.

-Oh…nó phát sáng thật kìa

-Cái đó hẳn là Tre phát sáng, mục tiêu của nhiệm vụ này. Nhìn nó có vẻ được tích trữ khá nhiều ma thuật.

Trước mắt chúng tôi là cây tre phát sáng, nó thật sự phát sáng từ gốc đến tận ngọn ấy. Với chiều cao chỉ chừng ba mét, nhưng nói thật là sự hiện diện của nó có thể làm lu mờ đám tre thường quanh đây.

Cái này có chứa ma thuật, vậy chắc là nó cũng giống mấy viên tinh thể hình nấm mà tôi đã mang về cho Christina trước đây, dù đúng là khó tìm hơn rất nhiều so với mấy hòn đá đó.

Tôi chặt nó tận gốc và chia thành 6 đoạn bằng nhau. Yossh, xong việc rồi.

-Dù đúng là khó tìm thật nhưng cuối cùng cũng thấy rồi.

Chúng tôi đã có được Tre phát sáng, giờ có thể đi về được rồi. Nhưng khoan đã, từ khi tới đây chúng tôi đã chạm trán hơn ba chục con Trent rồi, rõ ràng là nơi này có gì đó bất thường. Rất có thể đâu đó trong rừng tre này có một con Mộc ma thụ, vì thế hãy đi tiếp và tìm kiếm nó nào.

-Em vẫn còn thấy hơi sợ sau khi bị nó trói như vậy.

-Grừ… hãy đi tìm và dọn dẹp hết lũ ma cây đó nào.

Luna có vẻ vẫn còn hơi e ngại con Mộc Ma sau khi bị trói hôm trước, còn Shiusha thì đang gầm lên đòi đi tìm chúng để trả thù cho Luna.

-Bình tĩnh đi em, tấn công mù quáng chẳng có tác dụng gì đâu.

Trong khi cố hết sức để hạ hỏa Shisuha,, tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm miniboss trong rừng tre.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!