Chương 133: Không đủ sức mạnh


Sau cuộc gặp với chủ Guild, chúng tôi về nhà, Shisuha , trước đó đã được tôi đưa về đang chuẩn bị bữa tối.

Trong khi ăn tối, chúng tôi kể lại những chuyện đã xảy ra chiều nay cho các em ấy nghe.

-Quỷ tộc thực sự tồn tại sao?

-Puyuuu….nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

-Nếu là thật em muốn được đọ sức với hắn xem sao.

-Nào nào…dù là Shisuha có khả năng khắc chế các loại quái vật hệ bóng tối nhưng để đánh bại một Quỷ tộc, hay thậm chí là một Quỷ Vương không dễ đâu.

Shisuha giơ nắm đấm ra với một ánh mắt long lanh. Dù em có máu chiến như thế thì, chưa chắc tất cả chúng ta hợp sức đã là đối thủ của nó đâu, nên tốt nhất là chuyện đó không nên xảy ra.

-Tên Quỷ tộc đó mạnh thế sao?

-Đúng thế, dù có tập trung toàn lực, chưa chắc chúng ta đã là đối thủ của nó.

Quá rõ ràng, tôi nghi ngờ khả năng chúng tôi có thể đánh lại hắn đấy. Hiện tại nhìn tổng thể, nhóm của chúng tôi là một nhóm cân bằng, với sát thương vật lý, phép thuật cùng với kháng vật lý, kháng phép rất cao, còn có cả hồi phục nữa. Tuy nhiên chúng tôi chỉ bắt nạt được đám quái yếu đến trung bình thôi, nếu có một kẻ thật sự mạnh xuất hiện, tôi không chắc mình có thể làm được gì.

-Theo những gì anh từng biết trong game, mỗi con raidboss(boss khủng, boss nhóm, boss server) cần ít nhất 15 người cấp cao nhất mới có khả năng tiêu diệt được.

-15 người?

-Vậy thì đúng là khó cho chúng ta nhỉ.

Tôi đã từng tham gia nhiều chuyến săn raidboss trong G.C hồi trước rồi. Nếu chỉ sử dụng các đơn vị SR và SSR số lượng còn nhiều hơn nữa, nhưng nếu bạn có một tổ đội toàn UR, có lẽ chỉ khoảng 10 thành viên là đủ làm thịt nó rồi.

Tất nhiên nếu là những đơn vị UR được tăng cường sức mạnh với những trang bị gacha xịn nhất và có được trang bị chuẩn của mình thì số lượng cần thiết còn giảm xuống thấp hơn nữa.

-Anh chỉ mới được nghe về chuyện đó thôi, trong thế giới này anh chưa được mục sở thị một Quỷ tộc nào để làm căn cứ đánh giá cả.

-Vậy thì tốt nhất là tránh đánh nhau với nó nhỉ.

Cứ tính theo tiêu chuẩn của GC.

Nếu là một con boss cấp thấp nhất thì chúng tôi hoàn toàn có thể thắng được với tình hình hiện tại. Nhưng nhỡ mà nó là hàng mạnh nhất thì chúng tôi chỉ có ăn hành. Vì thế, tốt nhất là tránh xa nó ra cho đến khi đủ mạnh.

-Em không muốn đánh nhau với những đối thủ mạnh đâu…em chỉ muốn ăn cá thôi…

-Đừng có đánh lái câu chuyện sang chuyện ăn cá chứ…

Luna có vẻ chả quan tâm đến câu chuyện lắm, em ấy đang tập trung vào con cá ngon lành trên đĩa hơn.

Mà cũng không hẳn là chúng tôi sẽ đấu với tên Quỷ tộc đó một mình, chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ từ những Mạo hiểm giả hạng A và hơn từ Guild, như thế thì sẽ đỡ lo hơn chút. Nhưng mà, chúng tôi cần chuẩn bị càng sớm càng tốt cho lúc đó.

-Tóm lại, chúng ta hiện giờ chưa đủ sức mạnh,

-Đúng thế…nhưng mà…

-Tóm lại là Okura-san lại muốn Gacha, đúng không?

-Quả nhiên là chỉ có Shisuha hiểu anh.

Không cần nói nhiều, các em ấy đều hiểu tôi đang nói đến cái gì, đúng vậy, chính là gacha.

Nghe thấy chuyện đó, Estel chống tay lên cằm thở dài, còn Noru đột nhiên tắt đi nụ cười trên môi và lặng lẽ đứng dậy trong im lặng. EM ấy còn lặng lẽ bê theo cả Mofu đang thưởng thức trái cây ngon lành, về phòng mà không nói với chúng tôi một lời.

Lập tức, tôi đứng dậy và nắm vai em ấy lôi lại.

-Em định đi đâu thế?

-EH….ah…em định…đi dạo với…

-Không cần vội vậy đâu…ngồi xuống đây đã nào.

Tôi hiểu Noru quá mà, em ấy đang tính đánh bài chuồn đây. Khá lắm, anh có lời khen, nhưng vẫn còn non và xanh lắm.

-Uuuu….em không muốn đâu…em muốn về nhà…

-Anh chưa nói gì mà…

-Em biết mà, anh sẽ lại bắt chúng em đi farm ma thạch nữa. Em ghét nó…

Noru hét lên và ngúng nguẩy lắc qua lắc lại khi mà tôi còn chưa kịp trình bày cái gì. Em ấy thật sự dị ứng với việc đó thế sao?

-Đúng là thế, nhưng lần này sẽ khác.

-Nói thế chẳng khiến em vui hơn đâu….

-Anh nói thật mà, cứ nhìn vào mắt anh này, em có thấy chút gợn mây nào không…

-Trong mắt anh giống như sắp có bão ấy.

-Agh….cái đó, mà lần này anh thề đó, lần này chắc chắn sẽ ổn, em hãy ngồi xuống và bình tĩnh đi.

-Muuu….lần này anh mà nói dối, em sẽ bắt anh tập cưỡi ngựa.

Phew, cuối cùng em ấy cũng chịu xuôi. Tôi buông Noru ra và ngồi vào cái ghế cạnh em ấy.

-Lần này là một chuyến farm chuẩn bị cho tương lai. Mục tiêu sẽ là 2000 ma thạch.

-Cái đó….tận 2000 ma thạch sao?

Noru có vẻ bị sốc sau khi nghe tôi nhắc đến con số

-…Tạm thời thì sẽ là 2000 đã.

-Vậy giờ anh có bao nhiêu?

-Er…1168.

Hai ngàn nghe có vẻ to đấy, nhưng tôi và Shisuha đã làm việc rất chăm chỉ nên con số chỉ còn lại non một nửa thôi.

-Lần trước anh đã bỏ lỡ Box gacha với chưa đến 1000 Ma thạch, nên giờ muốn đảm bảo bằng việc tăng 2000 đúng không?

-Chỉ chỗ còn thiếu đó thôi cũng là một vấn đề lớn đó.

Noru nhăn mặt sau khi tính ra con số cần có trong chuyến này. Tôi đã bỏ lỡ box với sự chủ quan của mình nên lần này chuyện đó sẽ không được phép lặp lại.

-Dù anh rất muốn tăng tốc tối đa để hoàn thành mục tiêu, nhưng như thế sẽ khiến Noru và các em bị quá tải, vì thế anh sẽ đưa ra một kế hoạch khác.

-Umu, nếu vậy em sẽ nghe xem sao.

-Không còn cách nào, Onii-san nói đi.

-Cảm ơn hai em.

Với hơn 800 ma thạch còn lại, tôi không nghĩ cần phải tăng tốc tối đa và đi farm khô máu như những lần trước. Noru có vẻ cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe chuyện đó, dù vẫn không thực sự sẵn sàng nhưng em ấy cũng đồng ý nghe tôi trình bày.

-Giờ anh sẽ bắt đầu. Trước hết, Noru và Estel không cần phải gắng quá, anh sẽ để hai em đi săn ở Hang phía bắc trong nửa ngày, kết thúc vào giữa trưa.

-Ara, có vẻ ngắn hơn thường lệ.

-Nó khác với mọi lần, vậy có được không?

-Uhm, vậy là được rồi.

Nếu tính theo tốc độ của chuyến farm trước, nhóm Noru có thể kiếm được 30 Ma thạch trong nửa ngày.

-Đến Shisuha, em sẽ cùng anh đi săn ở rừng Orc, liệu em muốn đi săn bao lâu?

-Bao lâu cũng được, em không phiền đâu.

-AH, tốt quá, cảm ơn em.

Shisuha nhanh chóng chấp thuận đề xuất của tôi, mà, em ấy thực sự rất tuyệt vời đó.

Giờ mới đến khúc khó nhất, vì muốn hiệu suất tối đa, nên tôi sẽ nhờ cả Luna, nhưng đó mới là vấn đề.

-Luna, anh muốn em đi cùng với anh từ lúc mặt trời lặn đến khoảng nửa đêm, nếu em thấy khó chịu thì hai ngày một lần, được chứ?

-Được ạ, em không phiền đâu.

-Rồi, cảm ơn em. Sau khi hoàn thành chuyến này, em có thể ngủ bao lâu tùy thích.

-Cảm ơn anh.

Tôi đã bất ngờ khi Luna không suy nghĩ hay phàn nàn gì mà gật đầu ngay đó. Dù không biết lý do là gì nhưng tôi mừng vì em ấy đã đồng ý tham gia. Noru chợt lên tiếng sau khi tôi hỏi ý kiến Luna.

-Okura-dono, vậy có ổn cho anh không khi phải đi săn cả ngày như thế?

-Đúng thế, Onii-san, như thế rất nguy hiểm.

-Tất nhiên là anh biết chứ, vì thế anh mới đề xuất với Luna đi săn đêm hai ngày một lần.

Tôi muốn đẩy nhanh tốc độ thu thập nhất có thể, với tần suất hai ngày một chuyến săn đêm thì sẽ ổn thôi, với lại đối thủ chỉ là lũ Orc, không vấn đề gì, tôi sẽ cố gắng phân bố thời gian để nghỉ ngơi hợp lý.

Nhưng có vẻ Shisuha chưa yên tâm, em ấy suy nghĩ một lát rồi giơ tay,

-Em cũng muốn đi săn đêm, không thể để Okura-san và Luna đi đêm như vậy được.

-Oh, nếu Shisuha muốn thì cùng tham gia cũng được.

-Cũng được, nếu em muốn và thực sự kham được.

-Yayyy…hãy cùng cố hết sức nhé.

Shisuha ôm chặt Luna hơn và xoa đầu em ấy. Chuyện này tốt hơn mong đợi đó, thật tốt khi tôi đã giúp cả hai hòa thuận trước đó.

-Muu…nếu vậy em cũng sẽ tham gia.

-Ế? Em không cần phải tự ép mình vậy đâu.

-KHông vấn đề, hãy cho em đi cùng, càng đông người thì gánh nặng cho Onii-san càng giảm xuống.

Estel cũng giơ tay xin tham gia săn đêm. Cảm ơn em, em đã cứu anh đó.

-Vậy thì, chúng em sẽ đi săn mỗi ngày cho đến giữa trưa.

-Em ổn với nó chứ Noru? Dù anh muốn nhanh thật, nhưng không cần cố quá đâu.

-Không sao đâu, nó vẫn trong khả năng chịu đựng của em. Hơn nữa anh cũng đã cố gắng rất nhiều. Em muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt

Noru nói với giọng có hơi miễn cưỡng, xin lỗi em vì phải nghe yêu cầu ích kỉ của anh.

-…Tuy nhiên, sau vụ này em sẽ cho anh một khóa đào tạo đặc biệt về cưỡi ngựa.

-Eh…em không đùa chứ?

-Hoàn toàn nghiêm túc.

Chuyện này tệ quá…quá tệ là đằng khác….



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!