Chương 138: Hướng tới gacha


Vài ngày sau, chúng tôi trở lại với mục tiêu lên cấp.

Tôi đã nghĩ đến việc đi tìm một bãi săn mới, nhưng trước đó thì cứ farm tạm ở núi Remuri này để lấy điểm tiêu thụ cần thiết đã. Đã vài ngày trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục đi săn lũ Lizardman

-Đỡ này…

Trong khi gỡ đòn bằng Nắp nồi, tôi đâm liên tục excalibar về chân của con Lizardman. Khi con quái vật mất thăng bằng và ngã dúi về trước, tôi kết liễu nó bằng một nhát đâm vào sau lưng.

-Fuu…xong rồi.

-Như thường lệ, ở đây vẫn có rất nhiều thằn lằn nhỉ?

-Nhưng ít nhất thì chúng ta không gặp rắc rối gì lắm ở đây.

Chúng tôi đã hạ được vài nhóm Lizardman hôm nay rồi. Nơi này dễ dàng hơn so với thung lũng Rugen vì địa hình bằng phẳng và các mục tiêu cũng không quá khó nhai, chưa kể là lũ Rapis có đủ kiểu dáng, hình hài và còn có khả năng ẩn nấp nữa nên hiệu quả đi săn là không cao lắm.

Với lũ thẳn lằn này, tấn công một con là chúng tôi kéo được cả bầy đến vì thế sẽ dễ hơn và hiệu quả cao hơn nhiều.

Chưa kể là thi thoảng còn kiếm được mấy thứ có giá từ đám Kepuru và tiện thể thu thập thêm ma thạch luôn. Vì thế mà đến giờ tôi cũng lên được thêm một cấp, nhờ có nó mà tôi sắp đảm bảo đủ 20 điểm tiêu thụ trước kì gacha sắp tới rồi.

-Kết thúc việc săn ma thạch lại đến săn kinh nghiệm, anh đúng là sống vội vàng quá đó Heihachi.

Luna đang ngồi trên một tảng đá với cây thương trên vai và chê trách tôi. Nhân tiện, vì phải tăng tốc độ thăng cấp nên tôi lôi luôn em ấy đi dù bây giờ vẫn là ban ngày.

-Luna thấy không thoải mái sao?

-Không phải thế, nhưng gần đây giới trẻ đang sống vội vàng quá, không phải sao?

-Chứ không phải em cũng nằm trong số giới trẻ đó à?

Tôi không chắc là Luna bao nhiêu tuổi nữa, vẻ bề ngoài thì cho thấy em ấy chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng ai mà biết được, vampire có tốc độ phát triển và lão hóa khác bình thường mà.

Tuy nhiên nếu đúng là vẻ ngoài phù hợp với tuổi thì tôi phải cân nhắc Shisuha mỗi khi em ấy tính làm trò ecchi gì đó với Luna.

Trong khi đảo mắt khỏi Luna thì tôi hướng đến Shisuha, người đang ngồi nhìn mấy tảng đá xung quanh một cách chán nản.

-Hiếm khi thấy em không có động lực như vậy đó?

-Tất nhiên là em vui, nhưng nếu so tốc độ hạ gục quái vật với mọi người thì thậm chí em còn thua cả Okura-san nữa.

-Không phải vì em là Linh mục sao? Nên cái đó đâu thể khác được?

Mỗi nhóm 8 con Lizardman thì Estel và Luna xử lý gần hết bằng đòn đánh viễn chiến và phép thuật, tôi và Noru xử lý chỗ còn sót bằng cận chiến. Nên dù có tham gia chiến đấu thật nhưng hầu như Shisuha chẳng hạ được con gì cả.

Tôi cũng chả biết phải làm sao, nói chung là đồ đạc và chỉ số của em ấy không phù hợp với việc đánh nhau, nên là không thể khác được.

Với lại, dù có Noru khá mạnh, nhưng tôi vẫn bị dính đòn khá nhiều và cần có hồi phục để đỡ lại phần sát thương gánh chịu.

Đột nhiên Luna lên tiếng.

-Sao Heihachi không thử giao vũ khí của mình cho Shisuha? Nếu đúng thì hình như ai cũng dùng được nó.

-Em đang nói gì thế? Nếu làm vậy thì anh sẽ mất khả năng chiến đấu đó.

-Được đó.

Nói thế rồi Shisuha tốc biến tới và trong nháy mắt, em ấy cuỗm cây excalibar đang đeo bên hông của tôi và chạy biến đi mất.

-Này này, trả nó cho anh…

-EM chỉ mượn một lát thôi, em sẽ trả lại ngay.

Shisuha ôm chặt nó và đưa ánh mắt mèo con lại với tôi.

-Okura-dono, một lát thôi cũng được mà.

-Đúng thế đó, Onii-san cho cậu ấy mượn đi.

-Muu..thôi được rồi, một lát thôi đó.

-Cảm ơn anh.

Được tôi đồng ý, Shisuha cầm nó ra tay và nhắm vào con Lizardman gần nhất với một nụ cười nguy hiểm. Tôi không ngại cho em ấy mượn, nhưng vấn đề là nếu em ấy cũng chiến đấu thì chuyện hồi phục ai sẽ lo đây?

-Nhìn em ấy cầm nó trông thật kì dị…

-Fufu, không phải Onii-san lúc nào cũng cầm nó như thế sao?

-Đúng thế, em thấy anh mới là người kì dị ấy.

Rồi rồi, giờ lại quay lại chuyện đó à? Nhưng biết sao được, nó mạnh nên tôi đành chấp nhận thôi.

Thấy Shisuha đến gần, con thằn lằn há miệng định hét lên gọi hội.

Nhưng trước đó thì Shisuha đã biến mất khỏi vị trí bạn đầu.

Khi tôi còn chưa kịp nghĩ thêm cái gì, em ấy xuất hiện bên cạnh con thằn lằn và tặng nó một nhát đâm vào cổ họng.Đạp con Lizardman xuống đất, em ấy rút nó ra khỏi cơ thể đã bất động của con quái vật không một chút nương tay.

Uwahh…dù là tôi cũng hay làm vậy, nhưng chứng kiến ai đó làm với tốc độ cao như thế tôi cũng cảm thấy hơi sốc đó. Con Lizardman chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị xuyên vào họng và biến thành hạt sáng rồi.

Trong khi đó, Shisuha quay lại chỗ chúng tôi với một nụ cười thỏa mãn.

-Thật tuyệt vời. Em không nghĩ là một thứ kì lạ lại có sức mạnh khủng khiếp như thế.

-Oo…trả lại cho anh nào.

-Muu....cho em mượn thêm lúc nữa không được à?

Tôi giật lại cây hàng từ tay Shisuha, mặc kệ ánh mắt không hài lòng của em ấy.

Tôi không quan tâm đâu, đây là vũ khí của tôi, thứ giúp tôi có ích trong cái tổ đội này, vì thế nếu ai đó lấy nó tôi sẽ gặp rắc rối mất.

-Iya…em ước gì có thể được tăng cường cây trượng của mình một lần.

-Dù có tăng cường thì trượng của Shisuha cũng là đồ chuyên về phép thuật và hồi phục. Tại sao Onii-san không thử tăng cường mấy món đồ SR cho cậu ấy dùng.

-Ah, cái đó được đấy.Giờ em đang xài Kiếm ma thuật này, hãy tăng cường nó đi.

-Umu, sử dụng các vũ khí khác bên cạnh vũ khí chính à? Nghe cũng hay đó.

Tôi thì không nghĩ Noru xài được cái gì khác đâu, em ấy có hai món chính là một kiếm và một khiên rồi.

Còn về cây kiếm laze của Shisuha, dù em ấy đã dùng nó khá nhiều nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc tăng cường nó thành đồ xịn một cách nghiêm túc.

-Em sẽ không dùng cái gì khác ngoài cây thương này đâu.

-Em cũng sẽ không dùng cái gì ngoài cây trượng này đâu.

Estel và Luna đều từ chối chuyện đó. Tuy nhiên đúng là nếu xét riêng hai em ấy thì chuyện đó không hề cần thiết, Estel thì đã quá mạnh rồi không phải nói, còn Luna có thể thu hồi cây thương của mình ngay nếu em ấy muốn nên không vấn đề gì, trừ khi thứ vũ khí phụ đó là một món có khả năng phục hồi tự động giống với cây thương.

-Nghĩ về cái đó. Em rất mong chờ lần gacha tới đấy.

-Um, nếu vậy hãy tiếp tục đi thu thập ma thạch nào.

-Không…không…Không đời nào.

Tôi đã tưởng Noru sẽ bị cuốn theo và đồng ý với tôi, nhưng có vẻ không dễ như thế. Dù sao thì với 2000 ma thạch hiện có, chúng tôi sẽ ổn thôi.

-Hi vọng sẽ lại là box gacha, anh sẽ hốt hết mọi thứ dù nó có nhiều cỡ nào đi nữa.

-Ara, anh đã chuẩn bị rất tốt nhỉ?

-Hehe, cứ khen anh nếu em muốn.

Ngoài ra tôi muốn có thật nhiều để trả món nợ trong hai lần gacha trước đó.

-Nhưng lỡ không phải box gacha thì sai-o?

-Nếu vậy thì ít nhất chúng ta cũng sẽ có 1-2 UR từ gacha thường, nhưng nếu là complete gacha thì chưa chắc…

-Vậy sau cùng thì gacha vẫn thật khủng khiếp nhỉ?

Như tôi đã nói, dù có không phải box gacha, tôi vẫn có thể kiếm được 1-2 UR. Với 2000 Ma thạch, chúng tôi sẽ có ít nhất 40 lần gacha x11, tức là 440 lần gacha, chưa kể là chúng tôi vẫn kết hợp cày cấp và săn ma thạch nên nó sẽ còn tăng lên nhiều nữa.

Fufu, tôi đã sẵn sàng rồi, gacha hãy tới đây nào.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!