Chương 140: Pick up Gacha lần 2


Tôi và Shisuha đã nhậu với nhau đển xỉn quắc cần câu ở trong phòng em ấy, nhưng rồi tôi như tỉnh hẳn sau khi nghe thấy thông báo gacha.

Ngay lập tức, tôi vùng dậy và chạy đến đánh thức Noru và những người khác.

Dù đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng tôi vẫn nhờ Shisuha thanh tẩy hơi men và cả mùi rượu trên cơ thể nữa.

Nhỡ mà Noru hay Estel mà biết chúng tôi uống riêng với nhau thì to chuyện.

Tôi đi gọi Noru và Estel, còn để Shisuha gọi Luna.

May là Noru vẫn đang ngồi chơi với Mofu, còn Estel cũng nhanh chóng tỉnh táo sau khi bị tôi dựng dậy.

Luna thì miễn bàn, em ấy chỉ hơi dụi mắt mấy cái như vừa thức dậy buổi sáng thôi, dù giờ đã là nửa đêm.

-Gacha thật khó chịu khi đến vào giờ này…

-Um, nhưng chúng ta cũng đang rất mong đợi nó với lại giờ cũng là giờ Hoàng đạo nữa

-Em cảm thấy hơi mệt khi đột nhiên bị dựng dậy.

-Buồn ngủ quá đi….

-Luna-san, có lẽ tốt hơn là em không dậy nhỉ?

-Không sao, em cũng quan tâm đến gacha nên ngồi xem một lát cũng được.

Tôi có thể để đến sáng mai, nhưng đức tin vào khoảng giao ngày của tôi nói rằng nhất định phải là bây giờ. Hơn nữa, nếu có vấn đề gì phát sinh thì chúng tôi sẽ sớm có kế hoạch để đi săn và theo kịp event này.

-Vậy lần này chúng ta có loại gacha nào ạ?

-Pick up gacha.

-Lần trước chúng ta hốt được Shisuha cũng từ nó nhỉ?

-Ufufu, cảm ơn mọi người.

Shisuha tiến lại và đặt tay lên vai tôi với vẻ mặt hài lòng. Ma, đúng là tôi rất hài lòng vì đã có được em ấy trong đội cho đến giờ.

-Hình như có hơi khác với những gì chúng ta chờ đợi, như vậy có ổn không ạ?

-Um, nó có hơi khác thật, nhưng trước mắt cứ thử xem chúng ta sẽ có tăng rate những gì nào.

===

Tăng rate xuất hiện

[UR]

-Kuro Aurelia

-Hades Brugel

-Quỷ thư Gura

-Ring of Nibelung’s [Ragnarok]

-Aimur.

[SSR]

-Dòng vật phẩm Adamantite

-Dòng Quỷ thư

-Dòng Ring of Nibelung’s

-Dòng vòng tay.

===

-Cái nhẫn Nibelung đó có cả loại UR cơ à?

-Quỷ thư cũng có UR luôn kìa.

-Hai cái đầu tiên là hai đơn vị, Kuro là công chúa, Hades là một chiến binh ma thuật, Aimur thì chắc là vũ khí chăng?

-Liệu chúng ta có trúng được món nào trong năm món UR này không.

Lần pick up trước là 4 và lần này là 5. Bên cạnh đó cũng có tăng rate xuất hiện mấy món SSR nữa.

Tại sao nó lại đến ngay lúc này chứ, với lại sao lần này khung rate lại thay đổi hẳn như thế này.

Dù thế thì tôi khá ngạc nhiên với hai món đồ UR đấy.

-Vậy thì, Heihachi, anh sẽ quay hay không quay?

-Quá rõ rồi nhỉ…

-Đúng thế, Luna không cần hỏi đâu.

-Sau tất cả anh ấy vẫn sẽ quay.

Tiếc là các em ấy lại đúng. Với hai đơn vị UR được tăng rate ở đây, hi vọng là với hơn 2000 ma thạch, tôi sẽ có được 1 trong hai. Dù thế, đây không phải box gacha nên rate tạch khá là cao.

-Vậy Onii-san nhắm đến ai?

-Um…mỗi người trong hai người đó đều có điểm mạnh riêng, nhưng anh nghĩ Kuro sẽ là lựa chọn tốt nhất.

-Anh muốn tăng tiến sức mạnh cho toàn đội, đúng không?

-Um, trong GC, Kuro có khả năng làm tăng trạng thái của các đơn vị đồng minh, giảm thời gian hồi và các tác dụng phụ của kĩ năng.

-Vậy nếu có Kuro thì cơn đau của em có giảm đi không?

-Um, có thể lắm chứ.

Tôi chưa từng có Kuro trong đội, đương nhiên là vì tôi làm éo gì có UR nào cho đến khi bị lôi tới đây, nhưng trong GC, Kuro là một đơn vị thiên hẳn về buff với các phép thuật làm gia tăng đáng kể chiến lực của đội, em ấy sẽ cực kì phù hợp cho party không được khuyến khích dùng kĩ năng như nhóm chúng tôi.

Dù thế, cái tôi lo nhất là việc Kuro sau cùng vẫn là một Hime-sama, có lẽ tính cách của em ấy sẽ khác so với những cô gái còn lại và sẽ lại dẫn đến khó hòa thuận với nhau.

Với Hades thì, em ấy là một đơn vị chiến binh với khả năng sử dụng phép thuật. Nếu so với Noru thì về khoản đa năng cũng như khả năng kiểm soát pháp thuật, thì em ấy là hoàn hảo. Tất nhiên, vì em ấy là UR mà, nhưng để mà so với khả năng của Kuro và nhu cầu của nhóm hiện tại thì tôi vẫn muốn Kuro hơn.

-Vậy thứ tự gacha là thế nào? Và anh định chơi bao nhiêu lần?

-Hm…có lẽ chúng ta sẽ quay theo vòng cho đến khi Kuro hoặc Hades xuất hiện, cũng có thể dừng lại nếu có một UR khác.

-lần này anh có vẻ khiêm tốn nhỉ?

-Haha, anh luôn khiêm tốn như thế mà…mà sao em lại lườm anh như thế.

-Không có gì…

Tôi không phải là loại tham lam gì, nên dù có rất muốn một trong hai hoặc thậm chí là cả hai UR được tăng rate, tôi vẫn sẽ không khô máu đâu., Mục đích chính vẫn là tăng cường chiến lực, nên ai cũng được, miễn là có thêm người.

Vậy thì, giờ hãy xem chúng tôi có thể quay bao nhiêu lần là vừa đây.

Hiện giờ tôi còn 2100 Ma thạch, tôi sẽ không tiêu hết chúng trong đợt này đâu, tuy nhiên nếu thế thì tỉ lệ có được Kuro lại bị giảm đi đáng kể.

Tôi muốn đợi một box gacha khác xuất hiện, nên hãy giữ ở mức 1000 ma thạch là được rồi.

Vậy thì…er…mỗi người ba lần, 5 người và 1 con thỏ là 6, tổng là 18 lần và tiêu tốn 900

-Được rồi, trước tiên hãy cứ bắt đầu một vòng mỗi người ba phát đã nhé.

-Nếu mà dư giả hơn thì chúng ta đã không phải tính toán như thế rồi.

-Nhờ có sự nỗ lực của mọi người mà chúng ta mới có được hôm nay.

-Đúng thế, chúng ta cũng phải cảm ơn cả Dhius và Grin-san nữa.

Rồi, giờ hãy mở màn với Shisuha nào.

-Ufufu, xem em phá dớp đen đủi đây.

-Cứ thoải mái đi em, nhưng đừng có khóc nếu không được gì đấy nhé.

-Dù có thế thì em cũng sẽ không khóc đâu….

Dù trả lời tôi như thế rồi Shisuha cũng vẫn còn run run khi chạm vào nút gacha.

-Umu…bằng cách nào đó thì em thấy Okura-dono và Shisuha ngày một giống nhau hơn.

Làm gì có chứ, tôi là một người với trái tim thánh thiện và thuần khiết mà, đâu có tham lam như em ấy.

Mà thôi, giờ quay lại vụ gacha nào. Kết quả của Shisuha trong lần đầu tiên là màu bạc.

[R-Thực phẩm; R-Đồ chơi; R-Đèn pin; R-Hộp bento; R-Nến; R-Đèn ngủ; R-Nước hoa; R-Thỏi vàng; R-Lọ mana x10; R-Găng tay; R-Thuốc nổ ma thuật]

-Đó, anh đã nói mà.

-Muu…mới là lần đầu thôi…em sẽ làm được, cần phải cố gắng….cố gắng…

-Trước hết thì Shisuha hãy bình tĩnh đi đã.

Luna vỗ về Shisuha để an ủi.

Không hiểu là do Shisuha hên hay có thêm may mắn từ Luna mà hai lần tiếp sau là vàng và bạch kim.

[R-Loa; R-Kiếm dài. SR-Excalibar; R-Đồ chơi; SR-Nắp nồi; R-Vòng xương; R-Chakram; R-Nước hoa; SR-Tomahawk; R-Kiếm ngắn; SR-Khiên phép]

[R-Đồ ăn nhẹ; SR-Vòng cổ thiên thần; R-Dược phẩm; SR-Cầu thấu thị; R-Set cắm trại; SR-Khiên phép; R-Bộ đàm; R-JAV; R-Băng nhẫn; SR-Song kiếm; SSR-Giáp Adamantite]

-Fuu…vẫn chẳng có món gì tốt cả.

-Không sao không sao, vậy với Shisuha đã là hay lắm rồi.

Có thêm một món SSR cũng là khá ok, chưa kể là món tôi đang xài nữa nên được tăng cường cũng tốt.

Giờ đến lượt Luna.

-Lần trước em đã thất bại trong việc kiếm UR, lần này nhất định sẽ thành công.

-Oh, có động lực tốt đấy Luna.

-Cố lên nhé.

-Cứ giao cho em.

Luna có vẻ rất quyết tâm kiếm được UR trong lượt của mình, đôi mắt em ấy cho thấy rõ chuyện đó. Tốt thôi, nếu được thì nhóm chúng tôi sẽ có ba vị thần may mắn.

Hình như đây cũng là lần đầu gacha thường của Luna nhỉ?

Cái rương lại hiện ra và dừng ở màu vàng.

[R-Thực phẩm; SR-Excalibar; SR-Nắm đấm ma thuật; SR-Cầu tự vệ; SR-Vòng tay hỗn loạn; R-Dược phẩm; SR-Beacon; R-Sách mỏng; R-Hỏa trượng; R-Áo khoác; SR-Giường vàng]

Lần thứ hai cũng là màu vàng

[SR-Excalibar; SR-Giày Nike; SR-Nhẫn ban phước; R-Thìa sắt; SR-Nhẫn hộ vệ; R-Kiếm dài; R-Cung ngắn; SR-Cung tự hồi; SR-Nắm đấm Shura; R-Lọ mana x10; R-Set cắm trại.

Và lần ba cũng thế.

[R-Đồ ăn nhanh; SR-Excalibar; R-Sách mỏng; SR-Quạt ba tiêu; SR-Trượng phép Cadoceus; SR-Vòng tay sự sống; R-Roi sắt; R-Mặt nạ; SR-Beacon; R-Shuriken; SR-Túi ma thuật]

-Em đi ngủ đây….

-Khoan đã nào…đừng lo về chuyện đó.

-Nhưng em chẳng có được gì ra hồn cả…

-Không sao mà, đừng nghĩ gì về nó cả.

-Muu…vâng…

Luna còn thất bại thảm hơn Shisuha nữa. Sau khi thất bại, em ấy quăng cái điện thoại lên bàn rồi định tốc biến về phòng, may mà Shisuha giữ lại kịp.

Nhận lại điện thoại từ tay Luna, tôi xoa đầu em ấy để trấn an.

Xem ra cứ thế này không ổn, phải nhờ nhân tố Exluck ra tay thôi. Noru, I choose you.

-Vậy cũng được ạ. Ít ra thì càng sớm em càng đỡ bị áp lực.

-Cố lên, anh nhất định tin rằng Noru sẽ có được UR.

-Muu…anh đừng cố gây áp lực cho em nữa chứ.

-Hehe, đùa thôi…cứ làm hết khả năng của em nhé.

Noru thường là người kết thúc mọi trận gacha,nên em ấy luôn phải chịu sức ép rất lớn từ kì vọng của mọi người, nhưng đó cũng có thể xem là sự tin tưởng của chúng tôi đặt vào em ấy. Lần này chưa phải kết thúc, nhưng hi vọng Noru vẫn giữ vững phong độ của mình.

Em ấy bấm nút gacha, và kết quả lần đầu là màu bạch kim.

[R-Lọ mana x10; SR-Giày nike; R-Mũ rộng vành; SR-Excalibar; R-Bộ đàm; R-Dao ngắn; SR-Nắp nồi; SR-Giày xịn; R-Hỏa nhẫn; SR-Mặt nạ mắt xịn; SSR-Quỷ thư Ira.]

Thừa thắng xông lên, Noru tiếp tục bấm nút lần hai, nhưng lần này chỉ là vàng.

[SR-Nắp nồi; R-Đồ chơi; R-Băng nhẫn; SR-Beacon; SR-Đèn xịn; R-Quần dài; R-Kiếm sắt; SR-Lọ mana xịn x10; R-Bom khói; R-Ống nhòm; R-Esctoc]

-Muu..Okura-dono, anh có phiền không nếu em gacha lẻ 10 lần?

-Không vấn đề, cứ làm như em muốn.

-Cảm ơn anh rất nhiều.

Sau cùng thì Noru vẫn mạnh với gacha lẻ hơn. Cứ để em ấy thử xem sao.

[R-máy hút bụi] [SR-Excalibar] [R-Đồ ăn vặt] [SSR-Chiếc nhẫn của Nibelung Rhein’s Gold] [SR-Rìu chiến Francisca] [R-Dược phẩm] [SSR-Vòng tay thứ nguyên] [SR-Vòng vàng][SR-Giày Nike] [R-Thực phẩm]

-Muu…vẫn không được sao?

-Không phải đã quá khủng khiếp rồi sao, em vừa vặt được hai trong năm món SSR , tính cả lần đầu đã là ba rồi sao?

-Em thấy vẫn chưa hài lòng lắm…

Shisuha và Luna đang vô cùng ngưỡng mộ Noru, người mà chỉ trong một lần đã kiếm được về tới 3 món SSR.

Công nhận là quay sớm hay muộn thì Noru vẫn mạnh như thường.

Giờ đến lượt Estel, em ấy nhận lại điện thoại từ tay Noru.

-Giờ đến lượt em nhỉ?

-Anh rất mong chờ Kuro, nhưng nếu được thì một cuốn Quỷ thư UR cho Estel cũng không quá tệ.

-Ara, em cũng rất mong cuốn này sẽ là Quỷ thư hệ Ánh sáng.

Trong tay Estel đang nắm năm trên 6 thuộc tính, em ấy chỉ còn thiếu cái cuối cùng hệ Ánh sáng thôi, hi vọng món UR lần này đúng ý chúng tôi.

Hai lần đầu tiên là màu vàng.

[R-Vòng xương; SR-Nhẫn thủ vệ; R-Lọ mana x10; SR-Beacon; SR-Excalibar; R-Sách mỏng; R-Dao xương; R-Giáp vai; SR-Sách dày; SR-Túi ma thuật; SR-Giày Nike]

[R-Đồ ăn vặt; SR-Giáp thiên thần; SR-Nắp nồi; SR-Dược phẩm; SR-Beacon; R-Đồ chơi; SR-Vòng thiên sứ; SR-Nhẫn Corona; SR-Giày xịn; R-Túi ngủ; R-Bom khói]

-Muu…toàn là vàng vậy…

-Estel cũng giống em rồi.

-Muu….hãy chờ đó.

Luna có vẻ rất vui khi thấy Estel cũng có cùng kết quả hai lần như mình.

Về phía Estel, rõ ràng là em ấy không thể vui với kết quả này, với vài lời khiêu khích từ Luna, Estel tập trung toàn lực bấm nút gacha lần cuối.

Cái rương hiện ra và…..cầu vồng.

-Ohhhh….em đã làm được….đó là UR đầu tiên của em…

-Ooohhh….tuyệt lắm Estel.

-Ehehe, anh có thể khen em nhiều hơn nữa.

Estel đang rất vui mừng với món UR đầu tiên mình quay được, tôi cũng thế, phần vì nó là UR, nhưng quan trọng nhất là Estel vui với nó.

-Vậy có gì bên trong thế?

-Sẽ thật tuyệt nếu là Kuro hoặc Hades…

UR thì đúng là tốt rồi, nhưng vấn đề là cái gì kìa.

Hi vọng là một đơn vị nào đó.

Trong khi vẫn còn đang cười toe vì lần dính UR đầu tiên, Estel bấm nút xem thành quả.

[R-Bộ đàm; R-Lôi trượng; SR-Kiếm ma thuật; R-Vương miện; SR-Beacon; SR-Giày Nike; SR-Nhãn bộc phá; R-Nhẫn sida; SR-Dây không khí; SSR-Quỷ thư Awaritia; UR-Freesia]

Nani? Là Freesia kìa?

Không thể nào, em ấy đâu có nằm trong pool rate? Chuyện này tệ thật.

-Ara, đó là Freesia kìa, dù không phải Kuro hay Hades nhưng vẫn là một đơn vị, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đề ra rồi.

-Um, mừng là chúng ta đã đạt được sớm, nó cũng giúp số ma thạch tiêu thụ giảm đi rất nhiều.

-Haa…vậy Gacha sẽ dừng ở đây nhỉ, thật là tốt.

-Em vẫn cảm thấy tệ quá, em chưa có được món nào trên SSR cả.

Noru thở phào nhẹ nhõm sau khi chúng tôi hốt được Freesia. Nhưng liệu dừng ở đây đã được chưa nhỉ?

Một mặt tôi muốn dừng lại, nhưng mặt khác trong thâm tâm lại muốn tiếp tục.

Dù sao thì lần này tôi chưa được quay cái nào cả, thật khó để chấp nhận kết thúc như vậy.

-Ah…anh xin lỗi nhưng chúng ta sẽ tiếp tục.

-Eh? Anh đang nói gì thế? Chúng ta đã đạt được mục tiêu là có được một đơn vị mới rồi mà?

-Nhưng chúng ta chưa có được những đơn vị mong muốn. Anh vẫn muốn nhắm đến Kuro và Hades.

-Hình như từ đầu anh đâu có nói vậy, chỉ cần là đơn vị mới thôi mà.

-Không phải như vậy là được rồi sao?

-Muu…đúng đó, Okura-san không nên làm như thế.

Đúng như các em ấy nói, chỉ cần dừng ở đây thôi đã là một thành công lớn cho chúng tôi rồi. Nhưng tôi chỉ là không thể chấp nhận việc dừng lại mà không gacha được cái nào như vậy.

-Em thì nghĩ cứ để Mofu và Onii-san hoàn thành chuyến gacha này cũng không sao. Ít nhất thì nó cũng sẽ giúp chúng ta có thêm đồ và quan trọng hơn là sẽ giúp Onii-san đỡ bị bứt rứt.

-Mu….cũng đúng nhỉ…

-Vậy cũng được, ít nhất thì nó sẽ khiến Okura-san không bị bùng cháy.

-Cảm ơn các em…

Nhờ có Estel, tôi và Mofu sẽ được phép hoàn thành nốt event này với sáu lần gacha còn lại.

-Vậy thì Mofu, đi nào.

Dù là ban đêm nhưng Noru cũng bế Mofu ra để nó làm nhiệm vụ của mình, nhìn nó có vẻ khá cáu kỉnh khi bị dựng dậy, nhưng rồi cũng lon ton chạy đến bấm nút gacha ba lần. Kết quả là 1 vàng và 2 bạch kim.

[R-Thức ăn; R-Đồ ăn vặt; SR-Nhẫn hộ vệ; R-Giáo ngắn; SR-Kiếm ma thuật; SR-Excalibar;R-Lôi trượng; SR-Găng tay bươm bướm; R-Dược phẩm; R-Lọ mana x10; SR-Quạt ba tiêu]

[R-Đồ chơi; SR-Nhật thực kiếm; R-Kiếm dài; SR-Túi ma thuật; SR-Nhẫn thủ vệ; R-Bộ đàm; R-Giáp nhôm; R-JAV; R-Rexona; SSR-Khiên Admantite; SSR-Spine Whip]

[R-Bom khói; SR-Beacon; SR-Kiếm trượng(Sword cane), R-Lọ mana x10; R-Dao xuowngl SR-Kiếm ma thuật; R-Bộ đàm; R-Set cắm trại; SR-Sách dày; SR-Nắp nồi; SSR-Vòng tay Sấm sét].

-Dù không có UR, nhưng Mofu vẫn bá đạo như thường nhỉ?

-Nó cũng may mắn như Noru khi quay ra 3 món SSR kìa.

-Mufufu, em đã chia sẻ may mắn với nó đó.

Dù không có UR, nhưng Mofu vẫn khá xuất sắc khi mang về ba món SSR trong ba lần quay.

Sau khi hoàn thành, Mofu quay về và nằm ngủ ngon lành trên đầu gối Noru.

Mi giỏi lắm, ta sẽ không thua đâu.

-Rồi, giờ sẽ đến lượt anh.

-Như thường lệ, Okura-san luôn tự tin về vận may của mình nhỉ?

Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Để kết thúc hoàn hảo vụ gacha lần này, tôi sẽ lôi ra thêm một bé UR nữa.

Với sự tự tin và hi vọng đó, tôi bấm nút gacha. Lần đầu kết quả là vàng.

[R-Dược phẩm; SR-Nắp nồi; SR-Beacon;; R-Đồ chơi; SR-Excalibar; SR-Kiếm ma thuật; SR-Vòng tay hạnh phúc; R-Vòng tay xương; SR-Hòn đá hiền triết; SR-Trượng vàng; R-Thực phẩm]

-A…

-Vậy là chỉ có tự tin thôi thì chẳng được đâu.

-Hãy về đội của em đi nào.

-Không có đâu. Lần tới nhất định sẽ là UR.

Luna mỉm cười vẫy vẫy tôi.

Không đâu, lần này nhất định sẽ được.

Với động lực đó, tôi ấn nút gacha lần hai, lần này vẫn là vàng

[R-Thực phẩm; SR-Nắp nồi; SR-Vòng tay thủ vệ; R-Đồ ăn vặt; SR-Kiếm ma thuật; SR-Beacon; R-Đèn; R-Thìa sắt; SR-Giày Nike; R-Tông lào; SR-Nhẫn vàng]

-Aghhh….

-Đó là lý do em bảo anh nên dừng lại đó.

-Nhưng vẫn còn lần cuối mà, có lẽ là sẽ được.

-Muu…vâng…vâng…

Hai lần rồi đó, lần này ít nhất tôi muốn có một món SSR.

-Fuu…

Thở dài một hơi, tôi trút bỏ mọi gánh nặng, chỉ tập trung vào gacha, nghĩ về một sắc cầu vồng, tôi bấm nút gacha.

Nhưng cái rương thậm chí còn không đổi màu, nó là màu bạc.

[R-Đồ ăn vặt; R-Khiên sắt; R-Đồ chơi; R-Bộ đàm; R-Lọ mana x10; R-Túi ngủ; R-Sách mỏng; R-Kiếm ngắn; R-Liềm thép; R-Găng tay; R-Kiếm dài]

-Đó…em nói mà…

-Heihachi, mừng anh về đội của em.

-Vô dụng nhỉ….

-Umu…Hãy cho anh thêm…

-Không nhé.

Cuối cùng thì tôi cũng về đội của Luna thật, RNG-sama thật quá phũ.

Tôi đã cố gắng xin Noru thêm lần nữa nhưng em ấy từ chối ngay tắp lự và tịch thu điện thoại của tôi.

Haiz..cuối cùng thì dù sao vẫn có thể xem chuyến này đã thành công, chúng tôi cũng có được Freesia.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!