Chương 142: Em muốn ra ngoài cơ!!


-Heihachi….

-Eh, là Freesia sao? Có gì thế em?

Đó là sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi nói chuyện với Noru trong phòng khách thì Freesia xuất hiện.

-Phòng của em không có cửa sổ, em không thể nhìn ngắm bên ngoài.

-Em thích nhìn ngắm thế giới bên ngoài đến thế sao?

-Vâng ạ. Từ khi được triệu hồi em thậm chí chưa từng được ra khỏi cửa, vì thế em muốn được tự do nhìn ngắm mọi thứ.

Sau khi lấy những món cần thiết, tôi đã gom tất cả mớ đồ linh tinh còn lại vào và đổi lấy điểm mở rộng cho Freesia một căn phòng mới. Tất nhiên, nó cũng giống phòng tôi và Estel, không có cửa sổ. Và chuyện đó có vẻ không làm Freesia hài lòng.

-Kể cả em nói vậy thì, sẽ rất nguy hiểm nếu em bị mọi người nhìn thấy…

-Em sẽ không để ai thấy đôi tai này đâu mà…Nên là hãy giúp em đi…

-Hm….vẫn khá nguy hiểm, vì thế anh từ chối.

-Muu….thôi được rồi….anh nói đúng….

Freesia quay đi với vẻ buồn bã, tôi cũng cảm thấy khá có lỗi khi không thể giúp em ấy đạt được mong muốn của mình. Dù rất muốn làm cái gì đó nhưng tôi tự hỏi là mình có thể làm gì được….

Trong khi tôi vẫn đang băn khoăn thì Noru bên cạnh chợt lên tiếng.

-Có thể không ra được bên ngoài như Freesia muốn, nhưng mình có chỗ này cũng có thể giải quyết được một phần mong muốn của cậu, cậu có muốn đi không?

-Thật sao? Đi, đi chứ…

-Mufufu, nếu vậy thì đi nào..

-Yeah.

Noru đứng dậy và giơ tay ra kéo Freesia về phòng mình.

Phòng Noru à…nếu vậy thì chắc là em ấy đến chỗ đó rồi….cái chuồng nuôi của Mofu.

Estel cũng vừa bước ra sau khi Noru rời đi.

-Em nghe thấy Noru vừa ồn ào cái gì đó, có chuyện gì sao ạ?

-Ah, um…Freesia muốn ra ngoài nhưng anh từ chối, vì thế Noru đã dẫn em ấy đến cái chuồng của Mofu.

-Ara, nếu là chỗ đó có thể Freesia sẽ có cảm giác thật sự được ra ngoài đấy.

Tôi mới phát hiện là không chỉ có thể tạo ra chuồng cho vật nuôi, món đồ đó còn có khả năng tái tạo một phần môi trường sống của chúng nữa. Nó rộng đến mức Noru có thể chạy vòng quanh và vui đùa với Mofu trong đó, tôi đã thử vào một lần rồi, nó gần tương tự như một đồng cỏ vậy.

Hi vọng là ở đó Freesia sẽ có cảm nhận được đôi phần về thế giới bên ngoài. Trong lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách để Freesia được ra ngoài như em ấy muốn.

Hm….nếu mà muốn ra ngoài thì có lẽ chúng tôi chỉ có thể đưa em ấy đi cùng khi tới những điểm săn mà thôi. Trước hết, tôi quyết định hỏi thử Estel vài chuyện đã.

-Estel này, em thấy Freesia là người thế nào?

-Fumu…dù anh có hỏi thế thì, em cũng chỉ có thể trả lời theo cảm nhận của mình thôi….Freesia là một cô gái tốt và thông minh, bộ có vấn đề gì sao ạ?

-Uhm…anh không biết nữa, nhưng chẳng hiểu sao liếc qua em ấy anh lại có cảm giác hao hao Shisuha….

-Onii-san đang lo quá rồi đó. Em không cảm thấy Freesia sẽ trở thành như Shisuha đâu.

Lần đầu gặp Shisuha tôi đã có ấn tượng khá tốt, nhưng đến giờ thì nó đã bị xoay 180 độ ngược lại rồi…

Freesia cũng như thế và tôi lo lắng liệu em ấy có trở thành giống như Shisuha hay không.

Nhưng chắc là không sao đâu nhỉ? Estel cũng nói thế mà.

-Dù em có nói thế thì…so giữa lần đầu gặp mặt Shisuha và bây giờ nó như kiểu là hai người khác nhau vậy….anh cảm giác cứ như bị Shisuha lừa ấy, ahahaha…

Tôi cười lớn một cái để tự trấn an mình, nhưng Estel không cười như thường lệ mà là cười gượng và chỏ về sau lưng tôi.

Quay đầu lại thì…tôi thấy cô gái Linh mục của mình đang nở một nụ cười nguy hiểm.

-Em xin lỗi vì đã lừa anh nhé.

-Ah…không không, anh đùa thôi mà…

-Ufufu, em hiểu mà….em không để ý đâu.

Fuuu….may mà em ấy không để bụng, tôi cảm thấy mình cũng hơi quá đáng khi nói thế, sau cùng thì Shisuha vẫn là một cô gái tốt.

Nhưng Shisuha đột nhiên nắm chặt hai tay vào nhau và bẻ rôm rốp.

-Ah, nhắc mới nhớ, lâu rồi em không masage cho Okura-san nhỉ? Hôm nay em sẽ làm ở mức hardcore nhé.

-Yameteeee….em sẽ giết anh mất. Đừ…đừng có đến đây…

-Đừng ngại. Em sẽ cho anh thấy thiên đường với 48 tư thế massage chuyên nghiệp của em.

-Anh sẽ lên thiên đường luôn thì có, đừng có đến đây….

-Fufu,Hai người thân nhau thật đó….

Tôi la hét trong tuyệt vọng và hớt hải bỏ chạy trong khi Shisuha dí đằng sau với nụ cười nguy hiểm.

Mặc cho tôi bị Shisuha rượt chạy có cờ, Estel chỉ chống cằm nhìn hai chúng tôi và cười mỉm.

Các cụ nói cấm sai mà, bệnh từ miệng mà vào, vạ từ miệng mà ra…

Sau đó gần nửa tiếng.

-Mufuuuu…tuyệt quá, cảm ơn Noru-chan, Mofu nữa.

-Mufufu, cậu thích là mình mừng rồi.

Noru và Freesia đã quay lại phòng khách với bầu không khí rất vui vẻ. Mofu đang nằm trong vòng tay Freesia cũng thế.

-Có vẻ em đã hài lòng rồi nhỉ?

-Vâng, dù em không thích phải chui vào trong đó, nhưng công nhận là rất thoải mái và Mofu cũng rất tuyệt.

Có vẻ Freesia đã có trải nghiệm khá tuyệt trong cái chuồng thú đó.

Vậy thì giờ đến lúc đi săn rồi.

-Xin lỗi đã làm em mất hứng, nhưng giờ em có muốn đi săn không?

-Ah, đúng rồi.

-Anh muốn thử xác nhận sức mạnh của Freesia xem sao.

Ngay khi nghe đến vụ đi săn, hai mắt của Freesia sáng như đèn pha ô tô. Dù rất hài lòng với việc chơi đùa cùng Mofu, nhưng sau cùng thì em ấy vẫn muốn được bay nhảy bên ngoài nhỉ.

-Thế, chúng ta sẽ đến núi Remuri sao ạ?

-Hm…cũng được, nhưng anh muốn thử tới thung lũng Rugen xem sao, chỗ đó rộng và có tầm quan sát tốt, ngoài ra mấy con Rapis ở đó có thể sẽ hay hơn đấy.

-Ara, em cũng đồng ý, nhỡ mà có chuyện gì em cũng sẽ giúp một tay bằng phép thuật của mình.

-Nhưng mà đừng có làm quá đấy, anh không muốn em san bằng cả quả núi đâu.

Tôi đã chọn thung lũng Rugen vì ở đó có khoảng trống lớn và có thể thử tầm xa tối đa của Freesia.

Chúng tôi đã có Estel với khả năng tấn công viễn chiến mạnh, nhưng nếu chỉ mình em ấy thì khi đang cast phép hoặc giữa các khoảng trễ của việc đợi hồi MP có vẻ sẽ rất nguy hiểm, do đó, Freesia là một sự bổ sung hoàn hảo với những đòn đánh thường tầm xa và liên tục.

-Được, cứ giao cho em, sở trưởng của em là bắn tỉa mà.

-Oh, anh rất trông đợi em đó.

Freesia giơ ngón cái ra đầy tự tin. Dù có hơi lo, nhưng hi vọng em ấy sẽ làm tốt.

=======

-Uwoah….chỗ này chỉ toàn là đá…nhưng khung cảnh vẫn rất tuyệt.

Ngay khi dịch chuyển đến nơi, Freesia phóng mắt nhìn ra xung quanh và reo lên thích thú.

-À mà, Luna không đi cùng sao ạ?

-Um, em ấy chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho ngôi nhà, với lại giờ này chưa phải giờ em ấy dậy.

-Vậy sao ạ…

Freesia có vẻ ngạc nhiên, nhưng biết sao được, nhìn thế chứ Luna rất mạnh đấy. Nghe thì có vẻ sai sai khi để một cô bé trông nhà, nhưng cứ thử đột nhập vào nhà tôi đi, Luna sẽ xử lý êm đẹp.

Giờ hãy kiểm tra chỉ số của Freesia cái nào.

=========

[UR-Freesia]

Level: 70

HP: 3700

MP: 850

Tấn công: 1250

Phòng thủ: 550

Nhanh nhẹn: 120

Kháng phép: 10

Tiêu thụ: 15.

Khả năng đặc biệt: [Xạ thủ thần thánh]: Tăng chính xác(Lớn), Tăng tầm tấn công(Lớn), Giảm tác dụng của các hiệu ứng bất lợi.

Kĩ năng: [Mưa tên]: Tấn công toàn bộ mục tiêu trong một phạm vi nhất định. Gia tăng sát thương. Thời gian hồi: 1 ngày.

B: 77; W: 55; H: 81. Kích cỡ: B-cup

=========

Oh, 70 cấp ngay khi mới triệu hồi sao? Cái này chắc là nhờ có cấp độ của tôi đã nâng lên đáng kể trước đó.

So với tiêu chuẩn của nhóm là Noru, HP, Tấn công và cả nhanh nhẹn đều khá là cao, riêng chỉ có phòng thủ là thấp thôi.

Mà kể cũng phải, Freesia là đơn vị tầm xa, em ấy có chỉ số nhanh nhẹn cao để vừa di chuyển vừa tấn công, cái này hình như được gọi là "thả diều"  nhỉ?

Ngoài ra, còn cả hiệu ứng giảm tác dụng hiệu ứng bất lợi nữa, nó hoàn toàn là phù hợp với cách chiến đấu của em ấy.

-Vậy thì, anh muốn em tấn công cái gì đây?

-Um…không biết nữa, đám Rapis này có thể ngụy trang mà.

-Rất dễ hạ gục nhưng rất khó tìm nhỉ?

Dù đã đến nơi, nhưng cũng như lần trước, chúng tôi chả biết hòn nào là Rapis cả. Thường thì tôi sẽ chơi kiểu gõ từng tảng để tìm.

-Thế tức là chỉ cần bắn trúng là nó sẽ lộ diện sao ạ?

-Um, đúng thế, nhưng anh không biết là viên nào, em vừa di chuyển vừa chú ý xung quanh nhé, thấy hòn nào lạ cứ xả đạn.

-Vâng ạ. Thế thì để em thử cái này đã.

Nghe xong cách tôi chỉ, Freesia chỉ cười và rút từ trong bao tên bên hông ra một mũi tên màu lục và cài vào cánh cung.

Này này, chỉ một viên thôi đó, em có tự tin là mình tìm đúng nó không?

Trái ngược với tôi, Freesia chuyển sang tập trung tuyệt đối và ánh mắt tự tin vô cùng.

Sau một lúc tập trung, Freesia hít một hơi rồi nhả tay ra.

Cùng với tiếng gió vun vút, mũi tên vẽ ra một vệt sáng trên không và lao thẳng vào một vị trí cách chỗ tôi không xa, cảm giác tiếng gió lướt qua đầu, tôi thấy sống lưng lạnh toát.

Mũi tên bay ra với tốc độ khủng khiếp và đáp xuống một tảng đá gần đó.

Ngay lập tức, hòn đá vỡ nát và tan thành những hạt sáng, đó rõ ràng là một con Rapis.

Nhưng không dừng ở đó, mũi tên tiếp tục bay sang một bên và hủy diệt thêm một tảng đá nữa mới kích thước gấp đôi.

-Eh…cái gì…

-Thật là tuyệt vời, quả đúng là Freesia.

-Oh, em không nghĩ là nó yếu như vậy…

-Quả nhiên cung UR có khác.

Um, quả nhiên là Freesia, chỉ một phát bắn mà có thể phá nát viên đá thành mảnh vụn, ngay cả những con quái có sức thủ cao như Rapis. Như thế này mà nói, có khả năng Freesia cũng có khả năng bỏ qua phòng thủ bằng đòn đánh thường của mình, cộng với Noru, chúng tôi đã có khả năng giải quyết mọi đối thủ dù kháng phép và phòng ngự vật lý của nó là bao nhiêu.

Freesia tiếp tục bắn tên liên tục và hạ gục hàng loạt Rapis theo kiểu sát thương nhảy qua nhiều mục tiêu như ban nãy, lần nảy nhiều nhất là dính 5 con liền đứng cạnh nhau.

Khoảng cách giữa chúng với em ấy cũng ngày càng xa. Mũi cuối cùng của Freesia rơi xuống và đánh trúng mục tiêu cách chỗ tôi khoảng trên một cây số.

Dù thế thì, cái cách tấn công của em ấy, hình như hơi lạ, làm sao mà em ấy tự tìm được đám Rapis nhỉ?

-Tại sao, em làm thế nào mà bắn trúng liền năm con như thế?

-Freesia, lẽ nào cậu biết cách nhận dạng Rapis sao?

-Um, cũng gần gần như thế.

-Thật á? Nhưng thế nào?

-Um…thì….nói sao nhỉ? Khó giải thích lắm…đại khái thì…nó khác với những hòn đá bình thường…um…em cũng không biết nói thế nào nữa.

-Rồi rồi, anh hiểu, không cần nói thêm đâu.

-Anh hiểu đúng không, là nó đó.

-Ờ ờ…

Hiểu chết liền…nó cũng giống giống cách mà Noru nhận dạng chúng.

Có khi nào, em ấy cũng được giảm ảnh hưởng từ kĩ năng ngụy trang, cái đó cũng tính là hiệu ứng bất lợi sao?

Mà, kệ đi, dù gì em ấy cũng biết cách phân biệt, nhờ có nó mà sắp tới việc thu thập đá và ngọc quý sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tôi đã có một trải nghiệm kì lạ, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Freesia đặc biệt hơn nhiều so với một xạ thủ mà tôi tưởng tượng.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!