Chương 146: Tìm kiếm Colotium


Chúng tôi đi theo con đường xoắn ốc ôm theo thành cái mỏ để đi xuống. Dọc đường đi, bất kì con Gargoyle xấu số nào xuất hiện cũng bị Noru onehit ngay lập tức. Tôi tự hỏi liệu Excalibar của mình có làm được thế không nhỉ? Sau cùng thì nó cũng đã gần ngang với một món vũ khí UR rồi mà.

Khi đi đến đáy của cái mỏ,tôi thấy những cái lỗ rộng khoảng 4-5 mét đầy trên vách. Những con Gargoyle hình như từ chỗ này mà ra. Chúng tôi dừng ở đỏ và tiếp tục tiêu diệt bất kì con Gargoyle nào xuất hiện.

-Chúng ta đã giết nhiều quá rồi, nhưng sao không thấy con Colossus nào nhỉ?

-Đúng thế đó, thường thì nó phải xuất hiện rồi chứ?

-Ah, có một con Iron Gargoyle kìa.

Theo hướng tay chỉ của Noru, tôi thấy một con Gargoyle với cơ thể sáng loáng như kim loại chui ra từ cái lỗ. Gần như ngay lập tức, Estel vung trượng lên, một cột nước bắn mạnh vào giữa cơ thể của con quái vật và phá nát nó thành bụi.

Mà nghĩ lại thì, những con Gargoyle hầu như đều bé hơn cái lỗ kia, nên nếu có thứ gì đó cần một cái lỗ lớn như vậy để chui ra thì hẳn nó không phải dạng vừa.

Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Estel đã đề xuất một phương pháp mới. Em ấy dùng thổ thuật tạo một bức tường đất chắn ngang cửa hang, chỉ để một cái lỗ nhỏ vừa đủ cho một cái đầu của con Gargoyle chui qua. Sau đó chỉ cần nhắm phép vào bất kì cái gì nhô ra từ cái lỗ đó mà bắn là chắc chắn có mạng.

Lúc đầu tôi đã lo là mấy con Iron Gargoyle đó có thể đâm thủng tường nhưng không, hình như nó không dễ phá như thế. Và đây nghiễm nhiên trở thành một giải pháp đi săn hoàn hảo.

-Tôi đã từng đi săn nhiều rồi nhưng chưa từng thấy ai áp dụng chiến lược này cả.

-Đúng là một kiểu đi săn kì lạ.

Dhius và Miguru chỉ biết tròn mắt nhìn Estel tiêu diệt hết con này đến con khác cố chui qua cái lỗ bé tí kia.

-Tôi đã nghe rằng mọi người rất giỏi đi săn quái mạnh, nhưng không thể tin lại đến mức như thế này.

-Estel-chan, sử dụng phép thuật như vậy có mệt không?

-Er…cũng có đôi chút, nhưng như thế này mới chỉ bằng 1/3 so với những chuyến đi săn bình thường thôi.

-Bình thường, nếu đi săn với Okura-dono, Estel có thể xả phép liên tục từ sáng đến tối đó.

-Từ sáng đến tối….

Miguru bị sốc tập thứ n sau khi nghe Noru nói. Dù là hạng B đi nữa thì tôi không chắc có ai có thể làm được như Estel.

-Okura này, tôi không biết tại sao mọi người làm được như thế. Nhưng đi săn liên tục như thế thật sư không tốt đâu.

-Đúng đó, Okura-dono nên lưu ý chuyện đó.

-Hể? À ..um…

Theo lời của Dhius, Noru cũng quay sang phê phán tôi. Gần đây chúng ta đã nhàn rỗi hơn nhiều rồi mà.

-Mặc dù vậy, lúc đầu tôi đã lo là có chuyện, nhưng không ngờ mọi người lại xử lý chúng đơn giản như vậy.

-Cũng không hẳn, nhờ có Estel mà chúng ta có thể đánh nhanh diệt gọn bọn chúng. Nếu không chỉ dựa vào một mình Noru chưa chắc chúng ta có thể đương cự được số đông Iron Gargoyle.

Dù khá dễ tiêu diệt đám Gargoyle này, nhưng nếu để mà đi săn lâu dài ở đây thì cần chuẩn bị rất nhiều thứ.

=======

Iron Gargoyle

Chủng loài: Gargoyle

Level: 55

HP: 6500

MP: 0

Tấn công: 1400

Phòng thủ: 6200

Nhanh nhẹn: 130

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Vuốt sắc.

=======

Con Iron Gargoyle này dù có trâu hơn thật đấy, nhưng vẫn không có kháng phép nên ăn một đòn của Estel là bay màu ngay.

Việc đi săn dưới này còn dễ hơn trên kia nữa, vì chẳng phải thu hút hay che chắn gì cả, cứ dựng sẵn cái bẫy lên rồi hạ bất kì con nào bay vào thôi.

Thú thực, nếu không có cái bẫy của Estel, e rằng chúng tôi không thể diệt được quá 30 con một ngày mất.

Nếu mà có Shisuha và kiếm ma thuật của em ấy, tôi muốn đi sâu hơn vào trong và cắm trại ở điểm sinh quái luôn cho đỡ mất công chờ thế này.

Trong khi suy nghĩ như thế, chúng tôi tiếp tục đi săn cho đến lúc hoàng hôn.

-Ah, có vẻ muộn rồi nhỉ, mặt trời sắp lặn rồi.

-Ah, đúng thế, chúng ta có nên dừng lại hôm nay không?

Chúng tôi tới đây vào giữa trưa và giờ đã gần tối rồi. Noru có vẻ đã bắt đầu chán, nhưng tôi thì không.

-Mọi người đang nói gì thế? Chúng ta sẽ tiếp tục kể cả trời tối, nhất định phải tìm được nó.

-Ah, cậu vẫn muốn làm chuyện đó sao?

-Haha, đã mất công đến đây rồi thì phải tìm cho được chứ.

-Có vẻ như Onii-san còn một lý do nào khác nhỉ?

Đúng như Estel nói, chúng tôi không đi mấy ngày đường liền đến đây chỉ để ra về tay trắng như thế này. Lần này nhất định tôi phải kiếm bằng được cái cục quặng Colotium đó để trả ơn nhóm Dhius.

Dù không nhiều nhưng họ đã mang về cho chúng tôi những viên ma thạch. Nên đây là cơ hội cho tôi cảm ơn họ bằng một món quà có giá trị.

-Okura, như vậy có được không? Dù rất muốn nhưng chúng ta có vẻ không có duyên với nó rồi.

-Đừng lo, sau khi đã bỏ bao nhiêu công sức thì bỏ cuộc như vậy thật sự không đáng. Chúng ta sẽ tiếp tục đi săn cho đến khi tìm bằng được nó thì thôi, dù có phải cắm trại ở đây nhiều ngày hơn nữa.

-Cái đó…

-Onii-san, anh đang nói những chuyện rất kì lạ đó.

-Haaa…..anh không quan tâm đâu, có thể nó sẽ kéo dài nhưng đó không phải chuyện cần để ý.

-Okura-san là người như vậy sao?

Dù tôi rất muốn cố gắng săn tiếp nhưng sau cùng thì cả bọn quyết định tạm dừng hôm nay và quay lên dựng trại gần đó.

-Vì hôm nay em không làm được gì nhiều nên hãy để em nấu cơm nhé.

-Ara, để mình giúp một tay.

-Mình cũng muốn giúp Noru-chan

-Estel không cần đâu, em đã vất vả cả hôm nay rồi mà.

-Onii-san đừng lo, em ổn mà.

Trong khi các cô gái đang trò chuyện rôm rả và nấu bữa tối, tôi quay lại phía Dhius.

-Dhius, anh không biết tần suất xuất hiện của con Colossus đó sao?

-Đúng thế. Tôi cũng chỉ mới được nghe qua về nó từ quân đội chứ chưa được mục sở thị một con bao giờ.

-Vậy lần đó họ đi săn một con mất bao lâu?

-Tôi không rõ lắm, nhưng hình như là mất 10 ngày hoặc hơn. Lần đó họ đã huy động rất nhiều Mạo hiểm giả và cả dân thường nên chắc không đơn giản một vài ngày là xong.

Vậy là nó không phải thứ dễ gặp, một hay hai ngày có lẽ chưa đủ để tìm đợc nó.

-Vậy tức là ngày mai chưa chắc chúng ta đã tìm được nó sao?

-Đúng thế. nhưng khác với nhóm quân đội, nhóm của Okura có tốc độ đi săn thật ấn tượng nên biết đâu chừng chúng ta lại gặp được thì sao. Tuy thế thì tôi vẫn khá lo, lần trước nghe nói cả một đội quân đã gặp rắc rối khi đối đầu với nó. Dù biết mọi người đều rất mạnh, nhưng vẫn có nguy cơ chúng ta sẽ gặp chuyện.

Tôi thì nghĩ quân đội chỉ đợi ở ngoài và tiêu diệt từng con nên mới mất thời gian như thế, còn chúng tôi thì đã xuống hẳn điểm sinh quái để tìm nó nên tốc độ sẽ nhanh hơn.

-Thế còn, sức mạnh của con Colossus đó ra sao?

-Tôi chưa từng đụng độ con nào như thế nên cũng không rõ. Nhưng theo tiêu chuẩn của hội, nó là một con quái dành cho những nhóm hạng B trở lên, thứ có khả năng di chuyển rất nhanh, trái ngược với hình thù cục mịch của nó.

-Nghe có vẻ rất mạnh và phiền phức nhỉ.

Dhius nghe tôi than vãn mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trong lúc đó, Miguru quay lại chỗ hai chúng tôi và nói nhỏ với Dhius.

-Dhius, cho tôi mượn cái đó đi.

-Er…um…đây.

-Cảm ơn.

Dhius lấy từ trong túi một cái lọ chứa thứ bột gì đó màu đỏ và quăng qua cho Miguru. Nó có phải là gia vị không?

-Dhius và Miguru quen nhau lâu chưa?

-Um…tôi quen cô ấy từ khi còn nhỏ và sau này lớn lên thì cả hai cùng làm Mạo hiểm giả.

-Vậy à…hai người khá là thân thiết đó nhỉ?

-Cậu nghĩ vậy à? Ma, có lẽ cũng đúng. Chỉ là cô ấy luôn tự tiện đưa ra quyết định khi tôi còn chưa kịp nói năng gì thôi.

Dhius nhíu mày, nhưng tôi nghĩ đó là một cuộc tranh luận nho nhỏ giữa hai người bạn thân mà thôi.

Sau đó, Noru quay lại với bữa đêm và cả nhóm ăn rồi nói chuyện phiếm trước khi đi ngủ để chuẩn bị cho sáng hôm sau.

======

Ngày thứ hai tại mỏ đá Stegal.

-Muu…đánh mãi mà chả thấy nó đâu cả.

-Con Colossus đó liệu có là loại quái hiếm trong những con hiếm không vậy?

-Dễ bị săn nhưng vấn đề là phải tìm được nó đã…thật là đau đầu.

Chúng tôi đã quay lại miệng của khu mỏ và tiếp tục đi săn Gargoyle để chờ con Colossus lộ mặt. Nhưng suốt từ sáng đến giờ đợi mãi mà chả có con nào xuất hiện cả.

Thường thì nếu chỉ là đi săn, tôi có thể để Estel thoải mái xả chiêu, nhưng cứ vừa đánh vừa canh để đề phòng Colossus bất ngờ xuất hiện như thế này thì thật là phiền phức.

-Nhìn này Dhius, có nhiều quặng sắt quá.

-Đó là sự thật. nhưng làm sao chúng ta mang được nó về đây…

Dhius mỉm cười với Miguru đang rất hào hứng với đống quặng sắt rớt ra từ con Iron Gargoyle, mỗi cục to bằng khoảng một quả bóng đá. Chúng đang chất thành một đống bên cạnh chúng tôi, ước chừng khoảng 40 viên,

Như thế này đã có thể coi là thành công rồi, nhưng tôi vẫn thực sự không vừa lòng vì chưa thấy thứ đó.

-Giờ chúng ta phải làm gì đây Dhius…Ngày mai lại đến nữa sao?

-Không…có lẽ chúng ta dừng lại thôi.

Tôi đã sẵn sàng trở lại vào ngày mai, nhưng Dhius lại không muốn. Anh ta lắc đầu và cúi mặt chán nản.

Dù sao thì chuyến này tôi cũng để cho anh ta làm nhóm trưởng, nên thôi, nếu ý đã quyết vậy thì không phản đối.

Có lẽ chúng tôi sẽ trở lại đây vào một ngày khác và tìm bằng được con quái đó.

Nhưng khi tôi vừa định quay qua bảo Estel ngừng lại để dọn đồ đi về thì từ phía sau bức tường đất vang lên một âm thanh ầm ầm khác hẳn những gì đám Gargoyle đã tạo ra từ sáng đến giờ.

-Em có nghe thấy nó không?

-Có ạ….Cái đó lẽ nào…

-Onii-san, nhìn chỗ đó kìa.

Theo tay chỉ của Estel, tôi thấy một sinh vật màu cam kì lạ xuất hiện đằng sau cái lỗ của bức tường đất do Estel dựng lên. Lẽ nào…là Colossus?

======

Chủng loài: Colossus

Level: 70

HP: 26000

MP: 0

Tấn công: 2600

Phòng thủ: 8000

Nhanh nhẹn: 180

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Siêu giáp cường hóa.

Kĩ năng: Khống chế thổ nhưỡng.

===========

Chỉ vừa kịp check xong trạng thái, con Colossus lại lủi vào trong cái lỗ và biến mất.

Eh, sao nó lại bỏ đi nhỉ? Nếu nhìn về chỉ số, ngoài cái điểm phòng thủ cao bất thường kia thì không có gì đáng chú ý lắm,

Tuy nhiên 2600 điểm tấn công vẫn rất đáng ngại với Estel, do đó chúng tôi không thể mạo hiểm để em ấy vào trong cái hốc được.

Chưa kể lần này tôi sẽ phải trực tiếp nhận nhiệm vụ đỡ đòn cho cả nhóm. Có vẻ sẽ khó khăn đây.

Mà khoan đã…cái kĩ năng này….

Khoảnh khắc tôi nhìn vào cái kĩ năng của con Colossus, một tiếng động lớn vang lên, bức tường đất chắc chắn trước đó cản bước hàng loạt Gargoyle của Estel đã bị con quái màu cam húc đổ kèm theo một tiếng gầm.

Khói bụi bốc lên mù mịt. Giữa làn bụi, tôi vẫn nhìn thấy mờ mờ một cái bóng khổng lồ to như tượng đá lù lù bước ra. Vậy ra đó là lý do nó quay lại vào trong à? Là để lấy đà và đạp đổ bức tường này.

Nhanh chóng, tôi dựng ngay cái Nắp nồi và Excalibar lên, đứng chắn trước Estel và sẵn sàng nghênh chiến.

Mọi người khác cũng vậy. Noru đưa mắt nhìn tôi ý muốn bảo tôi cứ ra hiệu nếu cần kích hoạt kĩ năng của em ấy.

Con Colossus nhận ra mấy kẻ mạo phạm lãnh thổ của mình, nó bắt đầu rùng mình di chuyển về phía tôi, cùng với đó cơ thể bồi tượng bắt đầu sáng lên.

-Cái quá…Hự…

Chưa kịp hiểu gì, con Colossus đã ở trước mắt tôi và vung một cú đá nhắm thẳng vào bụng

Nhưng tôi đã phản ứng lại ngay, đưa cái nắp nồi ra đỡ, vì nó chỉ có hơn 2000 sức công nên chưa là gì với set đồ thủ của tôi. Ngoài ra cũng nhờ có tốc độ cộng thêm của Excalibar nữa.

-Noru, lên.

-Đã rõ….eh….

Chặn được đòn, tôi ngay lập tức quay về phía Noru ra hiệu cho em ấy lao lên. Nhưng bất ngờ, Noru đứng khựng lại, đôi tay cầm kiếm bất giác run rẩy kèm theo một giọng kì lạ.

-E…e…em…bị…tê liệt rồi.

-Cái gì….

Trong khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên, con Colossus thấy tấn công tôi không có tác dụng, nó chuyển mục tiêu qua Noru. \

Nhưng ngay khi cơ thể nó vừa phát sáng lên và chuẩn bị lao tới, một mũi tên bay ra và va vào đầu con quái vật nghe một tiếng coong, liền sau đó là một đợt phong đao nữa từ đâu phóng đến trúng vào phần thân. Bất ngờ bị tấn công, con Colossus hủy bỏ việc lao tới và chầm chậm quay về phía kẻ tấn công, đó chính là Miguru và Dhius.

-Estel, ngay bây giờ.

-Đã rõ….Ei…

Estel dõng dạc trả lời, vung cây trượng lên và đôi chân to đùng của con Collossus chìm dần xuống đất.

-Onii-san, Noru, né ra mau…

Nghe tiếng Estel hét, tôi mới bừng tỉnh, chạy tới kéo Noru vẫn còn đang bị tê cứng rồi cả hai nhảy sang một bên. Cùng lúc đó, một hỏa cầu khổng lồ rẽ không khí đáp xuống ngay đầu con quái vật màu cam và nuốt chửng nố không để lại một dấu vết.

Ngọn lửa tan đi, con Colossus vỡ vụn và biến thành những hạt sáng. Thứ duy nhất nó để lại là một cục quặng màu cam khổng lồ rớt bịch xuống đất.

-Chúng ta làm được rồi.

-Fuu…có vẻ nó không quá khó khăn, cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện.

So với con Gargoyle mà nói, tôi có thể thấy con Colossus này mạnh hơn nhiều.

Nhưng cũng khá bất ngờ khi nó có thể sử dụng kĩ năng để làm cho Noru dính khống chế như vậy. May mà có hai người bên Dhius xử trí nhanh tay.

-Cảm ơn Dhius, Miguru, nhờ hai người mà Noru đã được cứu.

-Không không, nhờ mọi người cả mà, mình chỉ giúp được một chút thôi.

-Dù có hơi gặp chút vấn đề nhưng chắc Noru-chan vẫn ổn chứ?

-Eh…um..không sao.

Lúc đó hẳn là mũi tên của Miguru kèm theo Kiếm siêu thanh của Dhius đã thu hút con quái vật. May nhờ có họ mà con Colossus đã không tấn công Noru, dù là chưa đủ sát thương để khiến em ấy có vấn đề nhưng bị tông như vậy hẳn cũng không dễ chịu gì.

Giờ thì, quay lại chuyện tảng quặng. Nó là một cục đá màu cam bóng loáng rực rỡ, chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ thấy nó rất có giá rồi. Kích thước cũng khá lớn, chắc phải gần gấp rưỡi một quả bóng rổ.

-Cái này chính là Colotium sao?

-Lần đầu tôi thấy nó đó.

-Uwoah, cái này có thể làm được chảo, xoong, nồi và sau đó em có thể nấu được thêm nhiều món ngon hơn.

Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng khi nhìn thấy cục quặng này theo nhiều nghĩa. Với nhóm của Dhius, đây là một thứ chắc chắn rất có giá và lần đầu tiên được nhìn thấy. Còn với chúng tôi, nó cũng có giá và hơn nữa, tôi đang rất mong được biết đặc tính của nó và khả năng kết hợp với trang bị qua bộ tổng hợp.

-Vậy làm thế nào chúng ta giám định được nó đây?

-Hãy mang nó về ngôi làng, chúng ta sẽ làm ở đó.

Nhờ có vòng tay sức mạnh, tôi vác được tảng quặng về làng mà không gặp vấn đề gì. Thật ra tôi muốn nhét nó vào túi ma thuật, nhưng Estel bảo không nên để lộ nó nhiều, nên đành phải làm vậy.

-Um….dù rất khó khăn nhưng thật là đáng công sức bỏ ra.

-Đúng thế. Vậy giờ chúng ta làm gì với nó đây? Nhóm Okura nghĩ sao? Chúng ta sẽ chia nó thế nào?

-Hai người có thể giữ toàn bộ chúng.

-Eh? Sao lại…mọi người có thể lấy một phần mà?

-AH, không có gì, chúng tôi cũng không cần lắm nên hai người cứ giữ đi.

Lúc đầu tôi đã tâm niệm đi chuyến này là để trả ơn họ mà, nên là như thế.

-Um…như vậy có được không? Nếu bán cái này, ít nhất chúng ta sẽ thu về 5 triệu đó. Mọi người thực sự không cần sao?

-Chỉ 5 triệu thôi à? Với cái giá như vậy mà giữ được sự hợp tác của chúng ta thì cũng đáng lắm.

Thật lòng,tôi có hơi tiếc khi nghe giá của nó. Nhưng biết sao được, lần này là quà cảm ơn mà.

Tuy nhiên, trái với cảm xúc nhẹ như lông của tôi, Dhius và Miguru lại tròn mắt kinh ngạc.

-Miguru này…mình nghĩ chúng ta đã có một phần thưởng rất lớn đấy.

-U…um..phải ha…

-Vậy thì…chúng ta hãy đi thuê người chế tạo những món đồ mới xịn hơn…như thế sẽ đi săn được nhiều quái hiếm giúp nhóm Okura hơn…và er…Okura, chúng tôi nhất định sẽ mang về thật nhiều quái hiếm cho các cậu.

-Đúng thế và chỗ nguyên liệu thừa có thể trở thành kinh phí cho những chuyến đi xa.

Eh…sao hai người lại phản ứng dữ dội thế. Này này, đây là quà cảm ơn của tôi chứ không phải cấp vốn để bảo hai người tăng tốc đi săn đâu. Nó khiến tôi lo lắng đấy…



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!