Chương 151: Manh mối mới


Sau khi chuyện của Freesia được xử lý xong, cuối cùng chúng tôi cũng có thể trở lại tiếp tục đi săn.

Như đã nói, giờ cái cần nhất của chúng tôi là tiền, do đó cả nhóm quyết định sẽ đi săn Colossus ở mỏ Stegal.

Lần này với 5 người đi cùng không bao gồm Luna, chúng tôi quyết định sẽ tiến vào trong đường hầm nơi đám quái vật xuất hiện.

Trên đường đi, tôi thấy rất nhiều công cụ khai thác mỏ, xe cút kít và cọc gỗ nằm lăn lóc. Hẳn là đã có chuyện xảy ra khi họ đang đào bới ở đây.

Tất nhiên là trong này không có ánh sáng, nhưng Estel với quyển Quỷ thư Ánh sáng đã giải quyết chuyện đó một cách đơn giản. Có một pháp sư trong nhóm quả là số dzách.

Rồi thì sau một hồi đi loanh quanh, chúng tôi bắt gặp những con quái vật đầu tiên

Cũng giống lần đầu tới đây cùng Dhius, lũ Gargoyle lại xuất hiện và Estel lại dựng tường, lần này là Freesia chứ không còn là Miguru nữa, nên chỉ một tên là một con Gargoyle đã nát xác.

\ -Đã chết rồi sao.

-Quả nhiên là Freesia, oneshot một con Gargoyle như thế.

-Chuyện đó là đương nhiên rồi.

Sau khi thu lại mũi tên đính trên đầu con Gargoyle, Freesia chạy lại chỗ Noru để được khen ngợi, đôi tai sói trên đỉnh mũ cứ vẫy qua vẫy lại nhìn cũng khá hay. Vì tai thỏ khá cản trở khi đi săn, nên tôi đã nhờ Noru thiết kế một cái áo khoác khác chuyện dụng cho Freesia khi đi làm nhiệm vụ, và kết quả là cái áo màu xám với đôi tai sói có lông trắng này ra đời.

-Freesia có cảm thấy thoải mái với cái mũ đó không?

-Um, lúc đầu thì có hơi chút không quen, nhưng vì là đồ của Noru-chan nên giờ nó đã tốt hơn rồi.

-Mufufu, thật là mừng khi cậu thích nó. Lần tới em sẽ làm cho Okura-dono một cái.

-Thôi anh xin kiếu, ba cái thứ dễ thương đó trùm lên đầu anh không nổi đâu.

Tôi khó mà tưởng tượng được mình sẽ trông ngáo thế nào nếu khoác lên một cái áo khoác tai mèo hay đại loại như thế.

-Ara, em rất muốn thấy Onii-san như thế đó.

-Stop stop…anh không muốn đâu…

-Um…Áo trùm đầu à? Heihachi nghĩ sao nếu đó là Estel hay Shisuha?

-Um…có lẽ cũng hay đấy.

-Ara, em không thấy cái đó tốt đâu.

Estel lườm tôi sắc lẹm khi nghe về ý tưởng đó của Freesia.

Estel mặc hẳn sẽ rất đẹp, còn Shisuha thì có hơi…nói sao nhỉ, dùng từ khiêu dâm chắc hơi quá nhưng cũng ổn đấy…Hoặc là tôi sẽ dùng từ cười vỡ bụng.

Và trong khi cả đám còn đang trêu chọc nhau, thì từ sâu trong đường hầm trước mặt, một loạt tiếng uỳnh uỳnh vang lên và một con quái vật màu cam như thường lệ xuất hiện. Đó là Colossus.

-Ara, cuối cùng cũng chịu ra rồi sao.

Cũng như lần trước, con Colossus lại phá tung bức tường chặn cửa của Estel và bắt đầu tập trung sức mạnh để phát ra aura màu cam hòng cản chân chúng tôi.

Nhưng lần này tôi sẽ không cho nó làm thế đâu. Ngay lập tức, tôi khởi động vòng tay thứ nguyên, đẩy toàn bộ bàn tay về phía sau đầu con quái vật và vung vũ khí đập mạnh vào nó.

Bất ngờ bị dính đòn đau, nó gầm lên một tiếng và cái hào quang kia cũng mờ đi.

Chớp thời cơ đó, Estel vung trượng lên, ngay lập tức, từ dưới đất trồi lên một đống đá và nhanh chóng bao vây lấy bốn phía con quái vật thành hình bán cầu chỉ hở ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó, Estel nhảy lên trên cái lồng đá, chĩa cây trượng cùng quyển Hỏa quỷ thư vào cái lỗ và bắt đầu xả lửa.

Bị nhốt lại, con quái vật bắt đầu kháng cự dữ dội, nhưng tôi nhanh chóng đẩy khối giả lập ở dạng lỏng vào trong để giữ chân nó lại. Và rồi khi ngọn lửa của Estel tràn xuống, con quái vật cũng chỉ cựa quậy thêm được mấy cái nữa trước khi tan thành hạt sáng. Khối giả lập của tôi cũng bị nung chảy và tan đi rồi quay về trên vai.

-Oh, cái thứ hai đã hỏng rồi.

-Như thường lệ, Okura-san vẫn có những ý tưởng kì quặc.

-Um, anh nghĩ cái đó cũng hay đấy chứ, có điều như thế này thì hơi tốn đơn vị giả lập một chút.

Lần trước đó tôi đã thử kìm tay con Colossus nhưng không thành công, lần này khi chuyển sang giữ chân nó thì có vẻ mọi thứ khá ổn. Dù phải hi sinh đơn vị giả lập cho mỗi lần gặp Colossus, nhưng nó có thể tự tái tạo nên không phải lo.

-Dù vậy thì số lượng Colossus xuất hiện vẫn ít quá. Đã 10 ngày rồi chúng ta mới kiếm được hai con.

-Um, hồi đi săn với Dhius chúng ta chỉ mất 2 ngày để thấy một con, nhưng có vẻ là do may mắn, lần này thì không dễ vậy.

-Nhưng nếu gặp nhiều thì quặng Colotium đâu còn có giá nữa

-Um, cũng phải ha.

Sau 10 ngày đi săn, đây là con thứ hai chúng tôi bắt gặp, với chỉ riêng hai cục quặng này, giá của nó đã trên dưới 10 triệu G rồi. Còn chưa kể hàng tấn quặng sắt chúng tôi lấy được từ lũ Iron Gargoyle nữa. Với chỉ nhiêu đây thu hoạch thôi đã là vượt trội hơn nhiều so với đi săn Matango hay Kepuru rồi.

-Nhưng em vẫn thắc mắc không biết cuối cùng thì ở trong phần còn lại của đường hầm này có cái gì.

-Um, anh cũng muốn biết.

-Vậy thì chúng ta đi nào Okura-san.

-Stop stop......

Freesia và Shisuha như thường lệ vẫn rất hăng hái và thích khám phá, nhưng tôi thì không muốn hai em ấy làm liều như vậy. Nếu vào sâu hơn, rất có thể chúng tôi sẽ bị lạc do không quen địa thế hoặc gặp nguy hiểm với những loại quái vật khác, vì thế tốt nhất là không nên.

-Mình không muốn bị lũ Gargoyle gangbang đâu nên tốt nhất là không nên vào đó.

-Iya…nếu muốn vào sâu hơn, chúng ta phải có Luna đi cùng nữa.

-Eh…em có thể lo được mà, chỉ một hit thôi.

Có vẻ Noru và Estel cũng đồng tình với tôi. Nhưng Freesia thì cứ nằng nặc đòi đi.

-Freesia, không kể lũ Iron Gargoyle, ở đó cũng có rất nhiều Colossus, nếu lỡ mà gặp thì sẽ rắc rối lớn đó.

-Umuuu….

Dù tôi rất muốn đi tìm điểm sinh ra lũ Colossus để tăng hiệu quả săn bắn, nhưng bị hội đồng trong đó cũng rất nguy hiểm.Sau một hồi giải thích thì Freesia cũng chịu thôi nhưng vẫn nói cố.

-Muu..em hiểu rồi, nhưng lần tới nếu được em muốn chúng ta mang theo Luna-chan và cùng vào đó.

-Rồi rồi, nó còn tùy vào việc Luna có thích hay không. Anh không dám hứa đâu.

-Wah…em rất mong chờ đó.

Freesia nắm tay tôi rồi nhảy cẫng lên như trẻ con được cho quà. Haizz…có lẽ tôi cũng có phần muốn đi vào trong đó xem, nên lần tới hãy cố gắng thử thuyết phục Luna xem sao.

-Noru -san làm sao có thể bảo được Freesia thế, cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nghe em nói nữa.

-Um, anh nghĩ chắc là do cả hai rất hòa thuận với nhau. Nhưng thú thực là anh đã nghĩ em mới là người hợp với Freesia hơn chứ.

-Anh đang nói gì thế. Em là một cô gái trưởng thành, em sẽ không đời nào có mấy ý tưởng trẻ con như Freesia đâu.

Estel mỉm cười đầy ẩn ý trong khi nhìn Shisuha nói câu đó. Tôi nghĩ mình cũng hiểu và đồng ý với em ấy….

===========

Sau khi thu dọn đồ đạc, chúng tôi rời khỏi mỏ Stegal với hai cục Colotium.’

Gửi Shisuha và Freesia về nhà với Luna, chúng tôi dịch chuyển đến Guild ở Suting. Tôi muốn gặp Dhius để hỏi thêm vài chuyện về vụ đi săn ma thạch, còn về mớ quặng này, có lẽ tôi sẽ mang chúng đến cửa hàng của Grantz.

Như dự định, chúng tôi tiến về phía Guild

-Gauss và Sumika đã trở về hôm qua và họ đã nhận một nhiệm vụ hộ tống rồi.

Wizzy-chan báo lại với chúng tôi như thế. Vậy là chúng tôi tới muộn một bước rồi…

-vậy thì, lúc nào cậu ấy về, phiền cô nhắn lại là chỗ tôi đã có quặng Colotium, nếu cậu ấy cần thì liên hệ nhé.

-Ý anh là quặng Colotium sao? Thứ đó hiếm lắm đấy. Vâng, tôi sẽ báo lại.

Có lẽ cho càng ít người biết về vụ quặng Colotium càng tốt, tôi không muốn rắc rối tìm đến mỗi ngày đâu.

-Ah, nhắc mới nhớ, Hội trưởng của chúng tôi muốn gặp mọi người đó.

-Oh, có chuyện gì quan trọng lắm sao?

-Vâng, có lẽ vậy. Phiền mọi người đi theo tôi.

Oh, lần này lại có chuyện gì đây.

Trong khi tự hỏi như thế, tôi đi sau Wizzy-chan vào căn phòng quen thuộc.

-Oh, xin lỗi vì làm phiền các cậu.

-Ah, không có gì đâu. Vậy thì, có chuyện gì mà ngài phải nhờ đích thân chúng tôi thế.

Sau khi bước vào, chúng tôi đang ngồi đối diện với Christopher-san trên ghế sofa. Nếu là chuyện liên quan tới chúng tôi, có thể là về viên đá đen hoặc con Diablo.

-Chúng tôi đã tìm thấy một báo cáo về một sinh vật giống như con mà các cậu đã tiêu diệt mấy hôm trước.

-Lại là một con khác sao?

-Không có mô tả chi tiết, nhưng theo những gì được gửi về thì nó tương đối giống đấy.

Lại có một con Diablo khác xuất hiện sao? Sau khi nói xong, Christopher-san cau mày.

Theo báo cáo mà ông ấy đưa cho chúng tôi thì các Mạo hiểm giả ở đó đã phát hiện một con quái vật nhìn gần giống con Diablo, tuy nhiên do không thuộc nhiệm vụ nên họ đã không tấn công. Nó cũng biết bay và mang theo một cây ba chĩa.

-Cái đó…khả năng rất cao chính là nó.

-Nhưng nhỡ không phải thì sao…

Theo miêu tả của họ, tôi chắc đến 7-8 phần là con Diablo rồi. Nhưng vẫn có khả năng nó không phải hoặc chỉ trông giống mà thôi. Để xác nhận chuyện đó, có lẽ chúng tôi sẽ phải đến tận nơi.

-Do rất có thể nó chính là con quái vật kì lạ đó, nên lần này ta muốn yêu cầu các cậu một nhiệm vụ khảo sát, vậy có được không?

-Vâng, gần đây chúng tôi cũng rảnh nên không vấn đề gì. Thế, nơi đó ở đâu vậy?

-Báo cáo này đến từ một thị trấn cảng biển, Thị trấn Sevaria.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!