Chương 187: Con quái vật bí ẩn


Được Estel mở đường, chúng tôi đã đến được nơi mà theo ứng dụng bản đồ là trung tâm của hồ Rishna.

-Nơi này là trung tâm hồ rồi. Cảm ơn em Estel, em vất vả quá.

-Ara, cuối cùng cũng tới rồi sao? Dù không thể cạn ma lực, nhưng lặp đi lặp lại phép thuật đó cũng mệt thật đấy.

-Nếu vậy mình sẽ giúp cậu bằng một khóa massage kết hợp trị liệu nhé.

-Ara, phiền Shisuha nhé.

Công nhận là quãng đường chúng tôi đã đi là rất xa. Ngay cả khi không thể cạn MP, tinh thần của Estel cũng chỉ có hạn mà thôi.

Với lại nếu có chuyện gì ở đây, chúng tôi vẫn cần em ấy yểm trợ để chiến đấu.

Sau khi tới nơi, tôi ra hiệu cho cả đoàn ngồi nghỉ chân một chút.

Để Estel lại cho Shisuha lo, tôi đi đến chỗ Noru và Masu-san.

-Không thể tin được chúng ta lại có thể đi trên một con đương lớn để tới được chỗ này như vậy.

-Đúng thế, nó hoàn toàn khác so với những cuộc điều tra trước đây của chúng tôi. Không ngờ trên thế giới này lại tồn tại một nhóm bá đạo như vậy.

-Airu-san cũng nên làm như thế này. Nó sẽ dễ dàng hơn cho công việc của chúng ta.

-Tên ngốc này, cô gái đó là trường hợp ngoại lệ thôi.

Azelie-san đang trêu đùa Airu-san.

Cũng phải thôi, ngay cả khi có hai hay ba pháp sư, cũng không dễ gì bắt chước những gì Estel đã làm.

Quả nhiên Estel vẫn luôn đáng tin cậy.

-Dù sao thì, tới cũng đã tới rồi. Nhưng sao ở đây không có cái gì đặc biệt nhỉ?

-Tôi cũng đã hi vọng sẽ tìm được cái gì đó đặc biệt bất thường ở đây, nhưng hình như không có gì khác.Cậu có muốn xuống nước xem thử không?

-Anh điên à? Lũ cá sấu đó đáng sợ lắm.

-Haha, nếu là Okura-kun thì chuyện đó dễ thôi mà…

Tôi với lũ cá sấu nhiêu đó chỉ số thì không vấn đề gì, nhưng dù nói thế nào thì tôi cũng khó mà cầm cự được với số lượng lớn như thế.

Chỉ mới nhìn đám bò sát đó lổn nhổn bên cạnh con đường mà Estel dựng lên tôi đã lạnh hết cả sống lưng rồi.

Ngay cả lúc này, khi cả bọn đã đến gần hòn đảo giữa hồ, vẫn có khoảng chục con bò sát biết bơi đó đang chầu chực bên dưới

Ngoài những con cá sấu “thường”, tôi còn để ý một số con to lớn hơn, chắc đó là loại hiếm rồi.

===============

● Cá sấu khổng lồ

Chủng loài: Cá sấu

 Cấp độ: 60

 HP: 13.000

 MP: 0

 Tấn công: 2200

 Phòng thủ: 1300

 Nhanh nhẹn: 120

 Kháng phép: 20

 Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Lăn tròn.

===============

So với cá sấu “thường”, thứ này chẳng quá gọi là khủng long nghe chừng hợp lý hơn. Nhìn nó đảm bảo dù là bạn có mạnh đến mấy cũng không muốn xuống nước đâu.

Vừa nghĩ thế, tôi vừa để ý từng bước chân của mình để phòng bị đám “khủng long” kia lôi xuống nước.

Ngoài ra, tôi cũng liên tục để ý bản đồ, nhưng chẳng có dấu hiệu hay sự hiện diện kì lạ nào khác.

Hình như là ra đến đây rồi cũng chẳng khác mất so với trên kia.

Có lẽ nên hỏi qua Grett-san, người đã từng đến đây trước đó coi sao/

-Grett-san, cô có thấy cái gì kì lạ từ khi đến đây không?

-Ah, đúng rồi nhỉ? Tôi có thể thấy ngay một điều kì lạ, hôm nay chỗ này có nhiều cá sấu hơn bình thường.

-Ma, cái đó thì tôi cũng đồng ý.

Theo lời Masu và Grett-san thì chuyện bất thường đầu tiên ở đây chính là việc có quá nhiều cá sấu xung quanh. Liệu có phải là một chuyện do đám Diablo kia gây ra không?

-Noru thì sao?

-Ừm…em nghĩ là đám này tập trung đông như vậy là vì phép thuật của Estel đã thu hút chúng tới. Nếu chúng ta đi theo cách bình thường thì số lượng không đông đến vậy đâu.

Lập luận của Noru cũng không sai, việc Estel gây ra địa chấn và lập ra con đường kia đã khiến đám cá sấu chú ý đến và tập trung lại đây. Chuyện này cũng chẳng có gi lạ.

Như vậy thì cũng chưa thể dám chắc được lũ Diablo có đang giở trò ở đây không.

Nếu chỉ đứng ở đây thì chẳng thể giải quyết được gì, có lẽ tôi phải xuống dưới hòn đảo đó và trực tiếp tìm hiểu xem sao rồi.

Trong khi đang nghĩ vậy, Estel đột nhiên lên tiếng.

-Ừm nếu vậy để em nâng đáy đầm lầy này lên cho mọi người dễ tìm nhé?

-Quả nhiên là Estel-san, suy nghĩ thật táo bạo

-Em đừng có làm bốc hơi nửa cái hồ là được….

Nhân tiện thì để tôi nhắc lại, Estel đã từng thổi bay nửa cái hồ chỉ để tìm con Frogman đấy.

Nghe tôi nói vậy, Estel mỉm cười rồi lại lấy cây trượng và quyển quỷ thư màu vàng ra trước mặt.

-Vậy thì…em xin phép….

Nhưng chưa kịp cho em ấy niệm phép, từ giữa hồ bắt đầu sủi lên rất nhiều bọt nước và những hạt sáng màu vàng.

-Cái gì thế???

-Lũ quái vật hình như xuất hiện từ chỗ đó.

Ánh sáng màu vang rơi xuống, tập trung lại và những con cá sấu bắt đầu xuất hiện từ đó.

Nhìn vào cảnh tượng đó, Masu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

-Cái đó là gì vậy? Quái vật xuất hiện từ đó nhưng sao không có dấu hiệu nào báo trước cả?

-Đây lẽ nào mới là chuyện kì lạ? Không phải thảm họa thiên nhiên hay cái gì khác mà là một điểm sinh quái bất thường?

-Cái đó to quá…tôi chưa từng thấy bao giờ.

Theo hướng tay chỉ của Azelie, tôi thấy một con cá sấu màu đen sì còn to hơn cả Cá sấu khổng lồ trước đó xuất hiện.

Nó phải dài tới mười mét là ít. Và không chỉ có một mà là tận 5 con cùng xuất hiện xung quanh chỗ đó.

Nó không phải là quái thường ở đây…phải check xem chỉ số thế nào….

=======

Cá sấu bạo chúa

Chủng loài: Cá sấu

 Cấp độ: 60

 HP: 65.000

 MP: 0

 Tấn công: 3000

 Phòng thủ: 1600

 Nhanh nhẹn: 160

 Kháng phép: 30

 Khả năng đặc biệt: Không

 Kĩ năng: Pháo nước, Bản năng hoang dã, Lăn tròn.

========

Nhìn sơ qua thì có vẻ không mấy nguy hiểm. Nhưng chỉ số thì thật đáng gờm.

Trong lúc đó, số lượng cá sấu khổng lồ vẫn cứ tiếp tục tăng lên, chẳng mấy chốc đã vượt quá 100, màu đỏ phủ kín cả app bản đồ và khiến tôi chẳng thấy gì khác được nữa.

Tch…số lượng lớn thế này…có vẻ phiền đây.

-Cái hồ này đang dần bị lũ cá sấu trồng lên nhau lấp đầy, chúng sẽ bắt được chúng ta sớm thôi/

-Nếu vậy chúng ta nên hạ chúng trước nhỉ?

-Nói thì dễ lắm…

-Yên tâm, chúng tôi có khả năng làm được điều đó mà.

Nhưng đột nhiên Noru dừng lại và hướng mắt lên trên, theo tầm nhìn của em ấy, tôi thấy một con quái vật màu đỏ đang bay trên không.

Nhìn thì giống Diablo, nhưng nó cầm một cái lưỡi hái màu đen và cơ thể có màu khác.

Chưa kịp cho tôi check chỉ số, nó đã bay biến đi mất khỏi tầm đánh giá.

Rồi con quỷ màu đỏ vung tay ném cái gì đó về phía chúng tôi.

Ngay lập tức, tôi giơ tay cầm khiên lên chặn lại. Nhưng ngay trước khi va chạm với khiên của tôi, nó đã bị phép thuật Estel phóng ra phá tan thành tưng hạt bụi.

-Ufufu, Onii-san phải cẩn thận chứ? Mà, anh muốn hạ nó đúng không? Để em lo cho.

-Nhanh lên đi, nó sẽ chạy mất đó.

-Yên tâm, mình đã ra tay thì….eh….

Chưa kịp cho Estel kịp vung trượng, tôi bất ngờ loạng choạng suýt ngã bởi những chấn động dưới chân. Chỉ nửa giây sau, con đường Estel dựng lên đã hóa thành bùn và chìm hẳn xuống đầm lầy, nó khiến chúng tôi cũng bị kéo theo, thứ nước xanh lè, tanh tưởi của cái đầm ngập lên đến thắt lưng của tôi.

Oi….chúng tôi đang chìm dần….. cứ thế này cả bọn sẽ chết đuối mất…

Lân vào trong túi, tôi cố tìm phương án thoát hiểm đã chuẩn bị sẵn, nhưng chưa kịp thấy nó đâu, một tiếng hét lớn vang lên từ đằng sau tôi.

-Onii-san, đằng sau.

-EH???

Quay đầu lại, ngay trước mặt tôi là cái miệng đỏ lòm, rộng ngoác của con cá sấu bạo chúa.

Quá bất ngờ trước cảnh tượng đó, tôi chỉ biết trơ ra như cái tượng đá. May là Masu-san đã nhanh chân nhảy tới đá văng con quái vật sang một bên.

-Cậu đang làm cái quái gì thế?

-T…tôi xin lỗi…

Masu gầm lên với tôi đầy giận dữ. Nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện đó, tôi nhanh tay kích hoạt Thánh địa thần linh trong túi áo.

Lũ cá sấu khổng lồ nhào tới tấn công nhóm Grett nhưng ngay lập tức bị vòng bảo hộ của Thánh địa thần linh hất ra.

Yossh, ít nhất thi không ai bị sao cả. 

Dù có hơi khó chịu một chút khi phản xạ của mình quá chậm, nhưng ít nhất tôi vẫn kịp để bảo đảm an toàn cho cả nhóm.

-Thứ ánh sáng gì vậy? Lũ cá sấu hình như không thể bào được bên trong?

-Cậu đã làm gì thế? ÁNh sáng đó là gì?

Hinh như vẫn chưa tin mình đã an toàn, Grett-san và cả nhóm của cô ấy tròn mắt nhìn tôi đầy bối rối.

Trong lúc đó, Estel đã dùng Thổ thuật tạo ra thêm một mảnh đất nhỏ để cả đám có chỗ đứng quan sát.

Cách chúng tôi chỉ một màn chắn của Thánh địa thần linh là hàng đống cá sấu khổng lồ đang mở miệng rộng ngoác đe dọa.

Rồi bất ngờ, từ cái miệng đỏ lòm của lũ cá sấu bạo chúa từ đằng xa phun ra một cột nước với vận tốc khủng khiếp hòng phá vỡ Thánh địa thần linh. Nhưng nhiêu đó sát thương vẫn chưa là gì so với vòng bảo vệ tuyệt đối này.

Thậm chí vài con còn nhào tới tìm cách phá vòng bằng móng vuốt và cơ thể khổng lồ của mình.

Nhưng tất cả đều chẳng để lại lấy nửa vết xước trên vòng bảo vệ.

-Anh nên làm gì đây? Có nên dùng nút thoát hiểm không? Hay là dùng beacon?

-Không, em nghĩ đằng nào cũng đã mất công kích hoạt Thánh địa thần linh, hãy toàn diệt lũ cá sấu này đi. Kể cả có thoát được thì việc dịch chuyển bằng beacon cũng sẽ kéo theo cả tấn rắc rối cho chúng ta thôi.

Tôi cũng như thường lệ, set thêm beacon trên đường tới đây, nên cả đám hoàn toàn có thể thoát được nếu muốn.

Nhưng giờ cái vòng này đã kích hoạt, chúng tôi sẽ tạm thời an toàn trong một khoảng thời gian.

Hơn nữa, thứ mà tôi muốn đuổi theo, con quái vật màu đỏ kia, đã không còn nhìn thấy nữa.

Đằng nào đi cũng không làm được gì mà vẫn phải quay lại, tốt hơn nên diệt luôn lũ này để trừ hậu quả về sau.

Hiện giờ đang ở trong Thánh địa thần linh, cả bọn có thể thoải mái tấn công mà không lo bị dính đạn.

Tận dụng điều đó, tôi, Noru, Shisuha và những người có khả năng chiến đấu tầm gần liên tục tấn công ra ngoài và chạy vào trong khi bị tấn công.

Lặp lại chuyện đó một lúc, số lượng cá sấu đã giảm đi rõ rệt. Lũ còn lại cũng bắt đầu chùn chân vì đồng loại bị tiêu diệt với số lượng lớn.

-Fufu, kể cả có bị bao vây, với cái này, chúng ta hoàn toàn có thể hạ gục được chúng.

-Cái này cũng là năng lực của một Linh mục sao? Thật tuyệt….

-Fufu, mọi người cứ để đó cho tôi.

Oi, anh mới là người kích hoạt Thánh địa thần linh mà? Cơ mà xét ra thì nếu có ai đó phù hợp nhất trong nhóm tôi để sở hữu cái skill bá đạo kiểu này thì chỉ có thể là Shisuha thôi.

-Mọi người, miễn là chúng ta còn ở trong này, lũ quái vật sẽ không thể đến gần hơn được đâu.

-Nhưng nếu không tiêu diệt hết chúng sớm, chúng ta sẽ phải làm gì khi lá chắn này hết tác dụng? Chưa kể con quái vật kì lạ kia nữa.

-Để đó cho em.

Không nói tới con quỷ đỏ, 5 con cá sấu bạo chúa đang liên tục tấn công bằng pháo kích tầm xa kia là đủ khiến chúng tôi không thể ló đầu ra rồi.

Chưa kịp cho tôi lo lắng thêm, Estel rút quyển Hỏa quỷ thư và cây trượng của mình ra và bắt đầu tập trung.

Eh? Cái này lẽ nào là….

Một vòng ma thuật khổng lồ xuất hiện trên nên trời kèm theo những quả cầu ánh sáng nhỏ lớn dần ở trung tâm.

Rồi những quả cầu đó bay đi, nhằm vào đầu lũ cá sấu bạo chúa.

-Đi nào….

Estel vung trượng xuống, năm quả cầu lớn bắt đầu bắn ra những tia sáng ma thuật dữ dội chiếu thẳng vào lũ quái vật.

Không chỉ có cá sấu bạo chúa, lũ cá sấu khổng lồ cũng dính đạn và chết chùm theo sau

Tia sáng hủy diệt đó kéo dài liên tục đến vài chục giây cho đến tận khi năm con cá sấu bạo chúa biến mất không một dấu vết, trước khi mặt nước liền lại, tôi vẫn kịp thấy năm cái lỗ sâu hoắm dưới đất bùn ở đáy hồ.

Không hề để ý đến cảnh tượng thảm khốc vừa gây ra, Estel thở phào nhẹ nhõm và quay lại phía tôi mỉm cười.

Trong lúc đó, Masu-san lại bị sốc toàn tập.

-C…cái…cái….gì….chỉ một mình cô gái nhỏ bé này….có thể…..hạ được tất cả chúng sao?

-Ufufu….không có gì to tát cả.

Mặc dù lũ quái vật này cũng có một chút kháng phép, nhưng em ấy vẫn có thể dễ dàng xóa sổ trong một chiêu. Quả nhiên là Estel.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!