Chương 188: Thanh tẩy hồ


Sau khi dọn dẹp một mớ Cá sấu bạo chúa bằng phép thuật của Estel, chúng tôi sẵn tay tham gia tiêu diệt cả đám cá sấu thường luôn.

Trong lúc đó thì hiệu ứng của Thánh địa thần linh cũng đã dừng lại, nhưng phép thuật bảo vệ và cường hóa của Estel là đủ để bảo vệ cả nhóm an toàn rồi.

Liên tục điều khiển bộ Mô phỏng tấn công tầm xa, tôi tranh thủ rút Excalibar ra xử lý những con tiến lại gần. Những người còn lại cũng mạnh tay không kém.

-Có vẻ cũng bớt đi nhiều rồi nhỉ?

-Nhưng chúng vẫn đang tiếp tục sinh ra kìa….

Mặc dù số lượng quái đã giảm đi đáng kể sau khi Noru và mọi người ra tay, nhưng sau đó lũ quái lại tiếp tục được tạo ra từ những gạt sáng.

Không những chỉ là lũ Cá sấu khổng lồ bình thường, còn đã có thêm vài con Bạo chúa nữa. Chúng tôi phải tiếp tục đến bao giờ đây?

Dù đúng là cả bọn bị tấn công vì “sơ ý” rớt xuống đầm lầy, nhưng không phải số lượng quái như vậy là hơi nhiều sao?

Nếu cứ tiếp tục thế này, thậm chí tính mạng của chúng tôi cũng sẽ bị đám này đe dọa. 

-Cơ mà, sao tự nhiên con đường của em lại tan rã như vậy?

-Ừm, có lẽ là do con quái biết bay mà chúng ta nhìn thấy trước đó. Nó đã làm trò gì đó để can thiệp vào ma thuật và phá vỡ cấu trúc của con đường em tạo ra.

Đó là con quỷ màu đỏ bay trên trời mà chúng tôi đã nhìn thấy.

Trông nó khá giống Diablo nên có khi nó là một dạng quái hiếm cũng nên.

Nhưng làm cách nào nó chỉ bay ngang qua mà có thể phá vỡ cả ma pháp do Estel dựng lên chỉ trong nháy mắt như vậy?

Khoan đã, trước khi con đường sụp đổ, tôi nhớ mình đã giơ khiên đỡ một thứ gì đó nó ném xuống. Có khi nào cái đó chính là thứ đã gây ra sự sụp đổ của con đường không?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Grett-san vừa chém đầu một con cá sấu quay lại chỗ chúng tôi.

-Dù thế nào thì, chúng ta phải nhanh tìm cách, để chúng tiếp tục xuất hiện sẽ càng bất lợi cho chúng ta thôi.

-Đúng đó, tôi sắp hết tên rồi, mọi người cũng sẽ cạn ma lực và sức khỏe sớm thôi…

-Đồng ý….

-Nhưng nói gì thì nói, nếu là bình thường chỉ có chúng tôi thì đã nằm gọn trong bụng đám này rồi. Okura-san và mọi người, nhất là Noru-san thật đáng nể.

Trước mắt chúng tôi, Noru như đang bay lượn và tả xung hữu đột với đám cá sấu trên mặt hồ.

Đó là nhờ tác dụng của cái Giày không khí mà tôi đưa cho

Ngay cả những con Bạo chúa cũng chẳng chịu nổi một kiếm của em ấy.

Bên kia, Shisuha cũng đang vô cùng hung hãn với tốc độ và sức mạnh của mình.

Em ấy túm lấy đuôi của hai con cá sấu và đập mạnh chúng vào nhau trước khi cho mỗi con một nhát kiếm ánh sáng vào cổ.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi hầu như đứng hình mất mấy giây.

Giữa lúc đó thì Shisuha quay lại.

-Haa…đã thật đó, ít nhất thì nó còn biết kháng cự. 

-Em không thể giả vờ nhẹ nhàng, thùy mị một tí được à?

-Nhưng vì chúng đông thế này chẳng phải đánh nhanh thắng nhanh sẽ tốt hơn sao.

Có vẻ sự hung hãn của lũ cá sấu đã vô tình đánh thức con quái vật đang ngủ yên bên trong Shisuha. Cũng may là em ấy vẫn còn nhớ ra nhiệm vụ hồi phục của mình.

Trong lúc Shisuha đang đầy thỏa mãn lau mồ hôi trán, Masu-san lại tỏ ra kinh ngạc trước những gì vừa chứng kiến.

-Cô có thật là Linh mục không vậy?? Nhìn giống một kiếm sĩ hay võ sĩ trong trang phục Linh mục hơn…

-Anh đang nói cái gì thế? Tôi là Linh mục xịn đấy nhé, từ nãy đến giờ mọi người không thấy sao?

-Ừm…nhưng….những gì cô làm thì không cho thấy điều đó….

-Ufufu, đừng bận tâm tiểu tiết mà…

-Ờm….có lẽ đúng vậy….

Phải rồi, tôi hiểu mà, ngay cả tôi đến giờ, mỗi lần xem Shisuha chiến đấu cũng phải tỏ ra vài phần ngạc nhiên nữa.

Noru đã dọn dẹp được một đợt cá sấu nữa, em ấy quay lại chỗ chúng tôi.

-Dù có hạ bao nhiêu chúng cũng lại xuất hiện lại, em phải làm gì đây….

-Cứ tiếp tục thế này chúng ta chỉ cố công vô ích thôi. Chúng ta có nên thử xuống nước tìm xem không?

-Dù em có nói thế thì chúng ta cũng đâu có cái gì để làm được chuyện đó?

Lũ quái vật cứ liên tục trồi lên sau mỗi đợt bị hạ gục, cột sáng mờ mờ ở giữa hồ là nơi chúng xuất hiện.

Liệu ở dưới đó có cái gì bất thường tạo ra chuyện này không nhỉ?

Tôi giơ điện thoại ra kiểm tra đáy hồ. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ toàn một màu đen của bùn. Có lẽ thứ đó đang bị lẫn vào màu bùn chăng?

Thấy tôi đang băn khoăn, Estel rút cây trượng và quyển quỷ thư của mình ra rồi bắt đầu làm phép, thêm một lần nữa, cảnh tượng hoành tráng trước đó tái hiện, phần đáy hồ nhô lên rất nhanh

Sau đó, vừa đánh vừa kiểm tra xung quanh, tôi vẫn đang căng mắt tìm kiếm xem có thứ gì đó kì lạ bất thường hay không  

Theo kinh nghiệm mấy lần trước, thứ đó hẳn sẽ giống một viên đá hay đồ trang sức gì đó. Tôi cũng nhờ Grett-san để ý xung quanh, nhưng xem ra cũng chẳng dễ dàng gì.

Masu-san thậm chí còn càu nhàu và tỏ ra nghi ngờ rằng liệu chúng tôi có thể thực sự tìm ra thứ đó hay không.

-Oi, có phải cái này không?

Trên tay Masu-san là một hòn đá gồ ghề màu xám.

Er….tôi nhớ là có bảo anh tìm mấy viên đá giống ngọc sao?

-Nó chỉ là một cục đá thôi mà, cái đó có gì đặc biệt sao?

-Ừm, tôi không biết nữa, nhưng tôi có cảm giác nó rất kì lạ. Cậu cứ thử kiểm tra xem?

-Được rồi, để đó cho tôi.

Có vẻ Masu-san có trực giác khá nhạy. Nếu anh ấy quan tâm đến thì có thể sẽ có cái gì đó.

Tôi thử kiểm tra hòn đá bằng điện thoại, nhưng chẳng có gì đặc sắc cả.

Có lẽ tôi chưa đủ khả năng. Để Estel xem sao.

-Estel, Shisuha, hai em có thấy gì đặc biệt không?

-Ara, có chuyện gì với hòn đá đó vậy?

-Viên đá….ừm,…cho em mượn xem nào…

Nhận lấy hòn đá đen từ tay tôi, Shisuha đặt nó lên lòng bàn tay và bắt đầu quan sát.

Hành động đó của em ấy khiến tôi chỉ biết tròn mắt khó hiểu. Bộ có cái gì đặc sắc lắm sao??

-Ừm…cái này em có cảm giác…nó giống như lúc trong đền thờ.

-Ý em nó là mảnh cơ thể của Tetsudo??

-Có lẽ là vậy ạ. Nhưng cảm giác nó mang lại cho em rất khó chịu và độc ác. Để em thanh tẩy nó luôn.

Shisuha nắm hòn đá đen bằng hai tay rồi bắt đầu nhắm mắt lại và lầm rầm cầu nguyện gì đó.

Hòn đá đen bắt đầu xì ra khói đen trong khi hai bàn tay của Shisuha tỏ ra ánh sáng xanh lục.

Kết thúc màn “thanh tẩy”, Shisuha trả lại cho tôi viên đá đó nhưng đã chuyển sang màu xám.

-Cái này….em làm được cả chuyện đó sao?

-Ufufu, bình thường như cân đường thôi ạ.

-Quả nhiên là Shisuha.

-Tất nhiên rồi, mình là Linh mục mà.

Shisuha phổng mũi tự tin

Nếu em ấy không quá tăng động thì đúng là một cô gái tuyệt vời đấy.

-Okura-san, cậu thấy gì sao?

-Ừm, tôi nghĩ cái này có chút vấn đề.

-Thật sao?

Dù không chắc lắm nó thuộc về thứ tạo vật tên Tetsudo kia, nhưng nếu là Shisuha đã nói thì khả năng khá cao là như vậy.

 Tôi không thực sự hiểu Testuade-sama, nhưng nếu Sisha nói, khả năng rất cao.

Nhưng tại sao cả phần trong ngôi đền lớn cũng có màu đen như vậy còn vào tay Shisuha nó lại ra màu xám nhỉ?

Tôi cảm thấy có chút khó hiểu nên thử hỏi ý kiến của Grett-san xem sao.

-Khi đến đền thờ, chúng tôi đã cầu nguyện trước một tảng vật chất khá lớn, liệu nó có phải là một mảnh tương tự như vậy không?

-Nhưng, tại sao một thứ như vậy lại ở đây? Liệu nó có liên quan gì đến mảnh trong ngôi đề không?

Đúng như Masu-san nói, liệu thứ này có liên quan gì đến mảnh cơ thể trong ngôi đền chính đó không.

Estel lên tiếng nói ra ý nghĩ của mình.

-Không, có lẽ thứ này là một phần của mảnh cơ thể nằm trong ngôi đền trong hang. Và đây là cách sử dụng nó.

Cái này là một mảnh của ngôi đền trong hang sao?

Và khi sử dụng nó thì sẽ có thể tạo ra nhiều cá sấu như thế này.

Nếu vậy liệu hai chuyện này có thực sự liên kết với nhau không?

Thời điểm chúng tôi tới đền thờ trong hang cũng gần với lúc nhóm Grett-san tìm thấy lũ Diablo ở đây, chênh lệch một vài ngày gì đó. Có lẽ chúng đã trộm mảnh đó từ ngôi đền và mang nó tới đây chăng?

Liệu nó cũng là thứ được thiết đặt sẵn để ngăn chặn những kẻ muốn đi tìm chúng như chúng tôi hay không?

Nghĩ lại thì con quỷ đỏ bí ẩn đó nhìn cũng khá giống Diablo.

Nhưng khả năng của nó rất đặc biệt, có thể phá được cả phép thuật của Estel.

Có lẽ sau vụ này tôi sẽ thảo luận với Estel xem sao. 

-Vậy thứ này là nguyên nhân sao? Nhưng Shisuha đã thanh tẩy nó rồi, liệu như vậy có ổn không?

-Chúng ta cứ tiếp tục hạ gục lũ quái còn lại và chờ thêm chút nữa xem sao?

Hiện tại chúng tôi đã lần ra một thứ có thể coi là nguyên nhân cho chuyện này và thanh tẩy nó đi. Liệu rằng như vậy đã đủ ổn chưa, liệu cái hồ sẽ trở lại trong sạch như trước đây hay sẽ tiếp tục lầy lội như cái đầm lầy thế này

Khoảng một tiếng sau khi chúng tôi tìm thấy mảnh cơ thể. Nhưng tình hình chẳng có chút cải thiện nào cả, thậm chí còn đang trở nên tệ hơn.

Nước hồ dần chuyển sang màu đen, lũ cá sấu có tốc độ xuất hiện còn nhiều hơn nữa.

Những con quái khủng như Cá sấu bạo chúa đôi lúc còn xuất hiện liền hai con.

Grett-san nhìn khung cảnh xung quanh với ánh mắt đầy khó chịu.

-Không những không có hiệu quả mà còn tệ hơn sao??

-Liệu cô gái Linh mục kia có thật là biết thanh tẩy không?

-Thô lỗ quá nha. Dù là lời nguyền có đáng sợ hay dai dẳng thế nào tôi cũng có thể xử lý sạch sẽ được.

Chắc chắn rồi, cái đó thì tôi chưa bao giờ nghi ngờ Shisuha cả.

Nhưng nếu tình hình không cải thiện, liệu có còn mảnh nào khác bên dưới hồ không?

Và nếu không dọn được hết thì tình hình cái hồ sẽ tiếp tục tệ đi.

-Nếu vậy em có nên thử làm sạch thứ nước đen ngòm này không?

-Ừm, em làm được sao?

Nói xong, Shisuha bắt đầu chắp tay cầu nguyện giống như trước đó. Rồi đột nhiên em ấy vỗ hai tay vào nhau một cái rồi nắm tay phải lại.

Hét lên một tiếng, Shisuha vung tay đấm thẳng xuống mặt nước.

-Haaaaaaaa……

Một luồng sáng xanh lục tràn ra từ vị trí tiếp xúc và lan rộng trên mặt hồ đen ngòm.

Nhìn cảnh tượng đó, Masu-san quay sang tôi.

-Oi, cái này thực sự có hiệu quả sao?

-Ừm….cái đí…

Dù anh có hỏi thì tôi cũng chả biết đâu. Tôi cũng chưa từng chứng kiến khả năng này của Shisuha.

Sau khi toàn bộ cái hồ đã bị phủ bởi những vệt sáng mờ màu lục, Shisuha hét lên thêm một tiếng nữa.

-Sayaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh……

Rồi mặt nước bắt đầu sáng lên, những làn khói màu đen bốc lên khắp nơi rồi bay lên cao, để lại mặt hồ trong veo không một gợn bẩn.

Grett-san và mọi người hoàn toàn cạn lời trước những gì vừa xảy ra.

-T…tuyệt vời quá….đó là sức mạnh của thanh tẩy sao?

-Tôi cảm thấy một lượng thánh lực thật tuyệt vời. Một sức mạnh thật đáng nể.

-Đây là sức mạnh của một Linh mục sao??

-Cái này giống như những gì các Linh mục ở đền thờ hay làm.

-Không, cái này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác…

Masu-san là người duy nhất tỏ ra đăm chiêu.

Sức mạnh của Shisuha thì khỏi cần bàn rồi, nhưng tôi cảm thấy nó có gì đó rất khác so với các Linh mục trong đền thờ.

Cái cách em ấy thực hiện thanh tẩy cũng khá là kì lạ.

Trong lúc cả nhóm còn đang trầm trồ, Shisuha thở phào nhẹ nhõm rồi vặn vặn người mấy cái ra chiều mệt mỏi.

-Haa…lâu quá rồi em chưa làm nghiêm túc thế này..

-Thanh tẩy của em hình như không giống với các Linh mục trong đền nhỉ?

-À vâng, phép thanh tẩy của em phụ thuộc vào tinh thần và ý chí của em.

-Theo một cách hiểu nào đó thì Shisuha thì không thể xếp vào các Linh mục thông thường nhỉ?

Sau đó, chúng tôi dọn dẹp nốt lũ quái vật còn lại, nhờ vào sức mạnh của Shisuha, hồ Rishna đã trở lại trạng thái như ban đầu.

Vẫn tăng động như thường lệ, nhưng năng lực của Shisuha đúng là không thể phủ nhận.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!