Chương 209: Gacha hạn mức


Chương 209: Gacha hạn mức

Sau khi đẩy lùi cuộc tấn công của đàn quái vật, chúng tôi giúp đỡ mọi người tái thiết những hư hại của thị trấn.

Những người bị thương được phía Đền thờ và lực lượng an ninh đưa tới một khu vực chữa trị riêng. Để Shisuha lại ở đó giúp đỡ, chúng tôi cùng đi vòng quanh để xem có ai cần gì thì hỗ trợ.

Những căn nhà đổ nát, những khu vực bị cách ly do đường xá bị phá hoại được ưu tiên sửa chữa trước.

Cùng với sự cố gắng của các Mạo hiểm giả, quân lính, thị trấn cuối cùng cũng có thể tạm yên vào nửa đêm.

Tôi cũng báo lại những gì đã xảy ra ở Thánh địa cho phía Đền thờ, chi tiết sẽ nhờ Irina-san giải thích giúp.

Hội Mạo hiểm giả tạo nói rằng họ sẽ tạo điều kiện về chỗ nghỉ cho chúng tôi qua đêm, tôi cũng đồng ý vì lo sẽ có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra thì lại không phản ứng kịp. Kết quả là chúng tôi được bố trí một phòng khá rộng, tôi cũng nhờ Freesia về nhà và mang theo cả lồng của Mofu tới.

Đó là vì, giờ sẽ là lúc Gacha.

-Fuhahaha, cuối cùng cũng tới rồi.

-Dù hôm nay đã phải chạy ngược chạy xuôi suốt, nhưng nhìn Okura-dono có vẻ vẫn khỏe nhỉ?

-Lúc nào có cái thông báo đó mà anh ấy chẳng vậy. Nhỉ?

-Đúng đó, chẳng có gì ngạc nhiên cả.

-Nhưng Gacha định mức là cái gì thế ạ? Nhìn biểu hiện của anh thì hình như nó không quá có hại?

-Fufufu, thì như cái tên đó. Khi em quay gacha đủ 1 số lần nhất định sẽ cho ra chắc chắn 1 UR.

-Chắc chắn UR? Vậy thì tốt quá còn gì?

Freesia tỏ ra khá phấn khích sau khi được tôi giải thích về nội dung của gacha lần này.

Nhưng Luna thì ngược lại, em ấy chỉ đứng đó khoanh tay nhìn tôi rồi mở miệng với vẻ mặt đăm chiêu.

-Nghe thì có vẻ ngon đấy. Nhưng có thực sự là vậy không?

-Tất nhiên rồi. Gacha bình thường chẳng có gì chắc chắn đảm bảo sẽ ra UR cả. Trong khi lần này chỉ cần gacha 110 lần tức là 10 lần x11 là đã có UR miễn phí rồi.

Dù vậy thì cũng là hơi tệ nếu 500 ma thạch ra đi mà chẳng thu được gì…

Mà kệ chứ, UR thì vẫn cứ là hàng xịn thôi, tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Hiện tại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Sevaria, chúng tôi đa có khoảng 2000 Ma thạch, tức là sẽ kiếm được tối đa 4 UR, với 4 UR, tỉ lệ có một thứ gì đó tốt tốt là khá cao.

Nhưng ngay lúc đó, Estel chợt giơ tay.

-Nhưng liệu 500 ma thạch có đáng cho một UR không. UR chắc chắn thì hay đó, nhưng liệu nó có đáng với những gì chúng ta bỏ ra hay không.

-Em nói cũng đúng. Hm…nếu vậy chúng ta sẽ không xài hết ma thạch một lượt, để từ từ xem phần thưởng UR ra sao đã.

Rõ ràng, Estel cũng có kinh nghiệm khá nhiều từ những lần khô máu trước đây của chúng tôi.

Đương nhiên là, tôi muốn xài hết 2000 ma thạch bởi những đợt gacha định mức thế này không có nhiều, nhưng cũng cần phải suy nghĩ theo hướng em ấy mới nói.

-Em cứ yên tâm. Anh đã tính toán chi tiết rồi. Sẽ không có chuyện phung phí ma thạch mà không suy nghĩ đâu.

-Ufufufu…Okura-san thật biết nói đùa.

-Thế sao? Vậy kế hoạch của anh là gì?

-Tất nhiên sẽ là kiếm đủ 4 UR, ngoài ra còn có 3 vé gacha cao cấp nữa, nên tỉ lệ rút trúng một đơn vị là rất cao.

-Em đã biết ngay là anh sẽ nói vậy mà….

-Nhưng anh phải nhớ, chúng ta không nên quá lạc quan như thế, đồng thời là vấn đề về điểm tiêu thụ. Cứ cho là anh kiếm được UR đi, anh nên để lại một ít ma thạch phòng cho những lần gacha tiếp theo.

Cái đó cũng là một ý…Ngay cả khi kiếm được nhân vật, tôi cũng không thể gọi được em ấy ra ngay. Và còn phải giữ lại một ít đề phòng những event gacha khác.

-Đúng thế đó, những event gacha kiểu này thường sẽ là miếng mồi thơm dụ hết ma thạch của chúng ta.

-Nếu vậy, chúng ta thống nhất tiêu một nửa nhé, 220 gacha để kiếm 2 UR.

-Được đó, em đồng ý, với 1000 Ma thạch dự trữ, chúng ta có thể đảm bảo hơn cho những lần sau.

Vậy là chúng tôi đã thống nhất số lượng, giờ sẽ đến phần phân chia.

-Vậy thì, mỗi người 3 lần, và người cuối cùng sẽ chỉ còn 2 lần, nhưng sẽ được quay 3 vé gacha cao cấp. Thế nào?

-Đồng ý/

-Em cũng đồng ý.

Hiện tại chúng tôi có 6 người và 1 con thỏ, do đó sẽ không đủ để quay mỗi người 3 lần.

Nhưng còn 3 vé gacha nên chúng có thể bù vào số x11 còn thiếu.

Tất nhiên, tôi sẽ là người cuối cùng.

-Nya…vậy thì, Shisuha bắt đầu trước nhé.

-Eh…em ổn với việc quay cuối cùng mà?

-Ahahaha, đừng có đùa chứ, em sẽ biến vòng cuối thành thảm họa thì có.

-Muuu….

Sau một hồi cân nhắc, chúng tôi quyết định người đầu tiên sẽ là Freesia, tôi và Shisuha sẽ tùy vào kết quả mà chia nhau hai vị trí gần cuối cùng. Cuối cùng sẽ là hai người may mắn nhất, Noru và Mofu.

Trước tiên hãy cùng xem Freesia trổ tài.

-ĐƯợc rồi…..Ra đi nào. Hãy cho ta thấy một UR….

-UR không dễ xơi vậy đâu em…

-Cứ để đó cho em. Nếu ra được UR thì anh phải hứa cho em đi chơi với Shisuha cả ngày đó nhé.

-Tất nhiên, nếu em có thể.

Hahaha, nhiệt tình thế là tốt đấy, nhưng ăn được UR không dễ đâu em.

Ngay cả Freesia, người được cho là tương đối may mắn cũng không dễ gì có được cái đó đâu.

Trước ánh mắt nghi hoặc của tôi, Freesia bấm gacha hai lần.

[R-Đồ ăn vặt; R-Phục trang shinobi; SR-Nhãn bộc phá, R-Đèn pin; SR-trượng hộ pháp;SR- Đá sinh lực; SR-Excalibar; SR-Beacon; R-Dược phẩm x10; SR-Vòng cổ phước lành; R-Chakram]

[SR-Nắp nồi; SR-Trượng Caduceus; R-Giày sắt; R-Đồ chơi xịn; SSR-Vòng tay phòng thủ; R-Két sắt; SR- Dây không khí; R-Nhẫn băng; R-Bộ đàm; R-Dao sắt; R-Máy hút bụi]

Và lần cuối cùng…Freesia bấm nút với vẻ căng thẳng thấy rõ….

Bạc…vàng…bạch kim…và….cầu vồng….

-Yeah…Dính UR rồi kìa…..Shisuha, đi chơi với mình nhé.

-EH…mình nhớ đâu có nói vậy~~

-Muuu…Shisuha phải có trách nhiệm với những gì mình nói chứ.

-Ugh….Okura-san….em không biết….cậu ấy nuốt lời kìa…

Shisuha quay mặt lờ đi.

Haiz….chả biết sao nữa, nói chung là Freesia khá may mắn đó chứ. Tôi không thể mong đợi em ấy sẽ làm được đấy… Không biết là dính UR gì đây ta?

[SR-Nắp nồi; R-Đồ ăn vặt; SR-Nhẫn hộ vệ; UR-Chiếc nhẫn Nibelung “Götterdämmerung”; R-Bom khói; SR-Đá sinh lực; R-Thuốc trị bách bệnh; R-Băng đô; R-Giày xịn; SR-Kiếm ma thuật; R-Bom khói]

-Là cái nhẫn đó nữa này. Hình như chúng ta đã có đủ bộ rồi thì phải.

-Hừm…có lẽ nó có một hiệu ứng bộ nào đó, chúng ta sẽ kiểm tra nó sau.

Vậy là không dính đơn vị nào rồi.

Tuy nhiên chiếc thứ tư trong bộ nhẫn cũng là thứ gì đó khá đáng quan tâm. Không biết khi thu thập đủ thì sẽ có được gì, hi vọng nó sẽ giúp chúng tôi cải thiện tiềm năng chiến đấu của cả nhóm.

Khởi đầu của Freesia khá ổn, đến lượt Luna nào.

-Để xem nào…không biết em có thể xin Freesia một chút may mắn không, với lại em muốn thử máu của Elf. Không biết nó có vị gì nhỉ?

-Eh….Đừng…đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó…

-Đùa thôi mà.

Luna mỉm cười trước vẻ sợ hãi của Freesia. Tôi thì không nghĩ nó là trò đùa đâu…

Và đây là kết quả của Luna:

[R-Đồ ăn vặt; SR-Nhãn bộc phá; SR-Excalibar; R-Thuốc nổ ma thuật; R-Dược phẩm x10; SR-App báo động; SR-Bánh kẹo cao cấp; R-Kiếm dài; R-Chất khử mùi; SR-Chân giữ máy; SR-Trượng nguyền rủa]

[R-Giày xịn; SR-Giày Nike; SSR-Giáp Adamantite; SR-Beacon; R-Bom khói; R-Quặng hiếm; SSR-Màn hình LCD; R-Súng cao su; R-Vòng tay sấm sét; SR-Giày vàng; R- Bộ cắm trại]

[SR-Nắp nồi; R-Đồ ăn vặt; SR-Vòng vảo vệ; SR-Vòng cổ phước lành; R-Bom keo dính; R-đồ ăn vặt; R-Kukuri; R-Giấy ma thuật; R-Nhẫn xương; R-Sách mỏng; R-Bộ cắm trại]

-Hm…có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Nhưng UR cũng không dễ kiếm như vậy.

Tuy nhiên Luna cũng kiếm được kha khá SSR, Luna chẳng phản ứng gì đặc biệt mà đưa luôn điện thoại cho Estel.

Sau một chút lưỡng lự, Estel bấm nút quay gacha.

[R-Sách mỏng; SR-Nhẫn hộ vệ; SSR- Đá nâng cấp; SR-Cần câu; SR-THực phẩm xa xỉ; SR-Kiếm ma thuật; R-Bom khói; R-Kính viễn vọng; SR-Nắm đấm Shura; R-Nhẫn băng; R-Katana]

[R-Giày xịn; SR-Excalibar; R-Dược phẩm; SR-Quặng hiếm; SR-Khăn giải thuật; R- Đèn pin; SR-Vòng tay sức mạnh; R-Giày sắt; SR-Túi đeo vai; R-Roi kim loại; R-Găng tay sắt]

[SR-Nắp nồi; R-Đồ ăn vặt; R-AVs(Animal Videos); R-Khiên spartan; SR-Đá sinh mệnh; R-Thuốc trị bách bệnh; R-Móng vuốt; SR-Thớt xịn; SR-Nắm đấm sức mạnh; SR-Excalibar; R-Khiên sắt]

-Hm…có vẻ em không được may như Freesia và Luna rồi. SSR cũng không có luôn…

-Không sao mà, chuyện này đôi khi cũng xảy ra khi em gacha quá nhiều.

-Haa…biết sao được…Tiếp theo.

Estel thở dài chán nản rồi đưa điện thoại cho người tiếp theo.

Tôi vẫn chưa quyết định được mình và Freesia, ai sẽ là người kế tiếp. Người kế tiếp sẽ rơi vào lần gacha thứ 10, cùng với đó là item UR đầu tiên, vì thế tôi và Shisuha đều muốn làm được gì đó ở những vé gacha cao cấp hơn là ăn chắc kết quả.

Kết quả là, chúng tôi quyết định phân định bằng kéo búa bao trong ba trận. Và tôi, là người chiến thắng trước ánh mắt đẫm máu của Shisuha.

-Yesh…anh thắng rồi.

-Muu….

Dù chắc chắn sẽ có UR, nhưng Shisuha không hề vừa lòng chút nào với kết quả này.

Đầu tiên sẽ là lần gacha thứ 10 để nhận món UR.

[UR-Strongest Horn [note18978] ; SR-Nắp nồi; R-Đồ ăn vặt; SR-Rượu xịn; SR-Sách dày; R-Thuốc trị bách bệnh; SR-Beacon; R-Thuốc nổ ma thuật; SR-Kiếm ma thuật; R-Bộ đàm; SR-Viên đá hiền triết]

Mặc kệ món đồ UR, Shisuha lại bấm nút gacha thêm hai lần nữa.

[R-Đồ ăn vặt; SR-Nhẫn hộ vệ; SR-Viên đá sinh mệnh; SR-Giày Nike;R-Đèn pin; SR-Excalibar; R-Dược phẩm x10; R-Vương miện; R-Set cắm trại; SR-Dược phẩm cao cấp x10]

[R-Lựu đạn sáng; SR-Nhãn bộc phá; R- Đồ ăn vặt; SR-Nhẫn hạnh phúc; R-Dược phẩm x10; R-Bom dính; SR-Bánh kẹo cao cấp; R-Thuốc ngủ; SR-Đá quý; R-Nến, SR-Bông tai vàng]

-Ugh….chẳng được gì khác ngoài UR chắc chắn cả.

Như dự đoán, với may mắn của mình, Shisuha chỉ có thể mang về món UR đã chắc chắn.

Shisuha chán nản trao lại điện thoại cho Noru và Mofu, là hai người tiếp theo.

Mofu như thường lệ, vẫn hiểu được những gì tôi muốn nó làm trong khi Noru bên cạnh cứ liên tục ngáp dài vì chưa được ngủ, 6 lần cho cả hai được thực hiện rất nhanh.

[SR-Nắp nồi; R-Đồ ăn vặt; R-Kiếm sắt; SR-Nhẫn bộc phá; SSR-Máy ảnh trinh sát; SR-Sách dày; SSR-Thẻ tăng cường kĩ năng; SR-Túi đeo vai; SR-Thực phẩm xa xỉ; SR-Rìu Francisca; SR-Kiếm răng cưa]

[R-Bom sáng; R-Đồ chơi nhồi bông; SR-Excalibar; SR-Đệm vai có gai; SR-Áo giáp sắt; SR-Beacon; R-Dao xương; SR-Khiên ma thuật; SR-Súng ma thuật; R-Thực phẩm; R-Hộp bento]

[SSR-Khiên phản hồi; R-Shuriken; SR-Beacon; SR-Trượng Caduceus; R-Dược phẩm x10; R-Súng cao su; R-Phong trượng; SR-Bánh kẹo cao cấp; SR-Dược phẩm x10; SR-Búa chiến; R-Roi da]

[SR-Nắp nồi; SR-Nhẫn hộ vệ; R-Thực phẩm; SSR-Vòng né tránh; SR-Bộ gia vị; SR-Bùa hộ mệnh; SSR-Giường cao cấp; R-Kiếm sắt; R-Áo vải; SR-Nút thoát hiểm; R-Loa]

[SR-Excalibar; SSR-Nhẫn mã não; SR-Đá sinh mệnh; SR-Beacon; R-Tai nghe; R-Bộ đàm; SR-Song Kiếm; R-Set cắm trại; SR-Quạt; R-Liềm; R-Sandal]

[R-Thực phẩm; SR-Nhẫn hạnh phúc; SR-Sách mỏng; R-Dao găm; SR-Rượu xịn; SR-Kiếm ma thuật; SSR-Bộ tổng hợp; SR-Dược phẩm xịn x10; R-Xì gà; R-Mặt nạ phòng độc; R-Đèn]

KHông có UR, nhưng đó là kết quả cũng không tệ tí nào.

Rõ ràng, không dễ gì để có được nó. Nhưng với số lượng SSR nhiều như vậy, đó cũng có thể coi như một thành công.

Như Luna đã nói, cái gacha này thực sự không thơm như bề ngoài.

Hai lượt được kì vọng nhất đã kết thúc, giờ tôi sẽ lấy nốt món UR còn lại và giải quyết ba cái vé cao cấp.

-Giờ anh sẽ kết thúc 2 lần cuối cùng với vé gacha.

Hi vọng nó sẽ kết thúc tốt đẹp….

-Nhất định anh sẽ làm được cùng với lá bùa của Karon.

-Nó thực sự có tác dụng sao?

-Chắc chắn rồi. Và anh sẽ gacha ra Karon ngay đây cho em xem.

Tôi cảm thấy vô cùng tự tin vì có lá bùa mà Karon đã cho trong tay. Với nó, tôi nhất định sẽ mang được cô nàng Long nhân về đội hình của mình.

Trước hết là lần gacha x11 bình thường.

[R-Đồ ăn vặt; SR-Giày Nike; SR-Nắp nồi; SR-Excalibar; R-Dược phẩm; R-Túi ngủ; SR-Beacon; SR-Giáo nhọn; SR-Nhẫn hộ vệ; SR-Sách dày; R-Đồ chơi nhồi bông]

Cái này, nói sao nhỉ? Không bất ngờ với nhân phẩm của tôi.

Tiếp theo sẽ là món UR mà tôi mong đợi.

[R-Bom khói; SR-Nhẫn hạnh phúc; UR-Quỷ thư “Gura”; R-Dược phẩm x10; SR-Máy chải lông động vật; R-Thuốc chữa bách bệnh; SR-Nút thoát hiểm; UR-Áo choàng Huyết dụ; SSR-Vòng tay sấm sét; SR-Dược phẩm xịn x10; SR-Nắm đấm sức mạnh]

-Đ…đ…đ…đây là…hai món UR??

-Oh, là áo choàng của em kìa.

-Chúc mừng em nhé.

-Có cả UR Grimoire nữa kìa. Em nóng lòng muốn biết nó là gì.

Vậy là vẫn không có đơn vị nào. Nhưng dù sao thì, tôi cũng kiếm được đủ bộ Grimoire cho Estel và có thể tăng cường trang bị cho Luna.

Cơ mà, Estel mạnh lên à…cũng hay đấy, nhưng cũng có chút đáng sợ.

Giờ là ba vé gacha cao cấp còn lại.

[SSR-Vé triệu hồi khẩn cấp; SSR-Giảm xóc]

Hai món SSR thôi sao…vẫn còn cái thứ ba nữa….

-Gyahhhhhhhhh

Tôi gào lên đồng thời bấm nút gacha.

Cái rương hiện ra….

…..là cầu vồng…

-Oh…là UR kìa.

-Hmp. Chuyện này với Heihachi thật là bất thường.

-ĐƯợc rồi, được rồi, không cần xôn xao vậy đâu, anh đã đặt hết may mắn vào nó mà…

[UR-Ứng dụng bản đồ 3D]

Ah…..

Lại một vật phẩm nữa sao?

Vậy là tôi không thể kiếm được đơn vị nào trong lần này, nhưng cũng kiếm được kha khá đồ dùng và vật phẩm mới. Thêm một cuốn Quỷ thư nữa.

-Cũng không quá tệ để dừng lại nhỉ Okura-san?

Noru cười với đôi mắt ngái ngủ.

-Không…nó vẫn chưa kết thúc đâu. Nhất định sẽ có gì đó nếu chúng ta tiếp tục.

-Không được…anh đã hứa rồi mà….Nếu tiếp tục, anh nhất định sẽ tiêu hết ma thạch mất. Mọi người, giữ anh ấy lại!!!

-Thả anh ra…mọi người…mọi người…phải tin anh…!!!!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!