Chương 210: Cuốn Quỷ thư mạnh nhất


Chương 210: Cuốn Quỷ thư mạnh nhất

Sau khi bị nhóm Noru sống chết ngăn cản, tôi đành từ bỏ ý định gacha tiếp của mình.

Dù sao thì việc không chắc chắn có được một UR mà mình mong muốn rất nguy hiểm nên có lẽ quyết định dừng lại lúc này là an toàn.

-Haa…được rồi, vậy thì chúng ta cùng kiểm tra đồ mới nhé.

-Cuối cùng anh cũng chịu bỏ cuộc rồi.

-Lần này chúng ta thu được khá nhiều SSR và UR, em đang rất mong chờ quyển Quỷ thư mới của mình.

-Cả cái nhẫn đó nữa, không biết tác dụng của nó là gì?

-Áo choàng của em cũng được tăng cường. Có thể khả năng đó sẽ trở lại….

Tiếc là tôi chẳng kiếm được thêm gái nào, nhưng cũng có khá nhiều thiết bị và vật phẩm đáng chú ý. Dù tò mò với mấy món UR, nhưng hãy bắt đầu từ SR trước nào.

=========

[SR-Thực phẩm cao cấp] (còn lại 10 lần): Tiêu thụ 01 điểm mỗi lần, cho ra 01 món ăn ngẫu nhiên, tất cả đều có chất lượng và hương vị cực kì cao

=========

[SR-Bánh kẹo cao cấp] (còn lại 10 lần): Tiêu thụ 01 điểm mỗi lần, cho ra 01 loại đồ ngọt ngẫu nhiên, tất cả đều có chất lượng và hương vị cực kì cao

=========

-Cái này của em…cho em….cho em đi….

-Được rồi…của em đây…

Khi nhìn vào mô tả, tôi đã biết ngay thứ này chỉ có thể để cho Noru mà thôi.

-Noru-chan quả là háu ăn ha…

Và nhìn cách em ấy tỏ ra hào hứng vô cùng với nó khiến tôi bất giác mỉm cười. Ngay lập tức, chúng tôi thử nghiệm một điểm của chúng.

Đồ ăn từ item R đã siêu ngon rồi, không biết hàng SR sẽ tới cỡ nào đây.

Có lẽ là một món ăn siêu ngon và lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ chăng?

Thứ xuất hiện là một đĩa bít tết cực kì hấp dẫn.

Dù kích thước chỉ nhỏ bằng cỡ một miếng ăn, nhưng nhìn vô cùng bắt mắt và mùi thơm tỏa ra cũng đủ khiến bụng kêu lên cồn cào.

-Có lẽ là hàng cao cấp nên nó nhỏ như vậy chăng?

-Noru-chan, chúng ta cùng thử xem sao?

-Mufufu, tất nhiên rồi.

Nói rồi em ấy với lấy một cái nĩa và một con dao, cắt một miếng nhỏ và cho vào miệng.

Tôi cứ nghĩ hẳn em ấy sẽ nhồm nhoàm mà xơi hết cả đĩa, nhưng không, khi vừa nhai được hai lần, nước mắt bắt đầu chảy trên má Noru.

-Sao thế Noru-chan?

-Sao tự nhiên em lại khóc vậy? Có chuyện gì không ổn sao?

Trước sự hoảng hốt của chúng tôi, Noru nuốt đánh ực miếng thịt rồi mới trấn tĩnh lại được.

-N….Ngon khủng khiếp….đây có lẽ là món thịt ngon nhất em từng ăn.

Ngon đến chảy cả nước mắt sao??

-Ngon đến mức như vậy sao?

Tôi cũng thắc mắc độ ngon của nó khủng khiếp cỡ nào mà có thể khiến Noru thành ra như vậy. Nhưng thôi, cái đó để sau, chúng tôi giờ đang ở trong nhà trọ nên không nên ồn ào quá mức.

Vậy thì, tiếp theo sẽ là…

======

[SR-Súng ma thuật]

+1000 Tấn công

-50% Tốc độ tấn công

-50% Nhanh nhẹn

-Nội tại: Giảm độ chính xác nếu người sử dụng không phải xạ thủ.

======

-So với một món SR thì thứ này có chỉ số tấn công tương đối cao nhỉ? Nhưng đổi lại cũng có khá nhiều nhược điểm.

-Gọi là súng, chẳng quá gọi là pháo thì đúng hơn. Với kích thước khá lớn, dù có thể được trang bị cho bất kì đơn vị nào, tuy nhiên nó cũng chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều hiệu ứng bất lợi cho chủ sở hữu.

-Hm…cái này…muốn dùng được chúng ta phải có một xạ thủ nhỉ?

-Phải rồi, trong số các UR thì hình như chỉ có Eru là xạ thủ. Nếu có cô ấy cộng với thứ này, chúng ta sẽ có một vũ khí tầm xa cực mạnh.

-Nghe có vẻ rất mạnh. Em muốn gặp cô nàng Eru đó một lần.

-Ừm, cơ mà nếu vậy thì chúng ta phải đợi rate up thôi.

Như tên gọi, Súng ma thuật nhìn giống một khẩu sniper cỡ nòng lớn sử dụng ma thuật.

Vì là đồ cho các xạ thủ, nên nó được thiết kế để giữ ở một vị trí cố định ở khoảng cách xa và tấn công vào chiến trường.

Một món đồ khá mạnh, nhưng tốc độ khai triển quá chậm, khó mà bắn trúng được những đơn vị di chuyển liên tục trong tầm bắn.

Nó sẽ chỉ phù hợp nếu chúng tôi có được một xạ thủ đích thực, UR-Eru Schubert, một siêu xạ thủ với tầm bắn cực xa và hỏa lực rất mạnh.

Cơ mà tôi cũng hơi sợ với những gì mình từng biết về Eru trong G.C, nếu có đủ điều kiện, em ấy hoàn toàn có thể xóa sổ mọi thứ trong một vùng rộng. Với câu thoại đã trở thành thương hiệu: “Khi đã bóp cò, phải bắn cho hết đạn”

=========

[SR-Camera trinh sát]: Một camera siêu nhỏ có thể tương thích với điện thoại. Có thể được sạc lại sau một thời gian bị phá hủy. Có thể liên kết với một số ứng dụng trên điện thoại. Rất hữu dụng, nhưng đừng lạm dụng.

=========

Thứ trên tay tôi là một vật màu đen hình tròn giống như quân cờ với mặt trên hơi lõm. Cái này chẳng phải là camera quay lén sao?

Đồng thời điện thoại của tôi cũng nhận được một thông báo:

[Có đồng bộ hóa với camera trinh sát hay không? Có/Không]. Và tôi chọn có.

Sau đó, một màn hình xuất hiện, tôi được thấy mọi thứ ở hướng mà cái camera đang đặt.

Ngoài ra còn có các nút điều khiển zoom, quay trái, quay phải được hiển thị, nhờ đó mà tôi có thể di chuyển góc nhìn để quan sát xung quanh.

-Wa…cái này tiện lợi thật đó, nó cho phép chúng ta quan sát đối thủ từ vị trí an toàn và vạch ra những phương án chiến đấu.

-Nó hẳn sẽ rất hữu ích nếu chúng ta đối đầu với những con quái vật nguy hiểm.

-Nhưng mà anh không được lạm dụng nó đâu nhé Okura-san…

-……

Tại sao một người trong sáng như tôi lại bị nhìn như một tên dâm tặc vậy? Tất nhiên là tôi sẽ không làm thế rồi.

Trở lại chuyện chính, vì màn hình điện thoại của tôi không quá lớn nên việc điều khiển cái camera này thực sự rất khó khăn. Nếu được thì tôi muốn điện thoại của mình to cỡ cái máy tính bảng, hoặc không có một cái điều khiển riêng là tốt nhất.

Cũng may là cái này có thể sạc lại như bộ giả lập nên tôi sẽ cố gắng tập luyện cách vận dụng nó.

===========

[SSR-Giường siêu xịn]: Một chiếc giường khiến bạn cảm nhận được sự thoải mái như trên thiên đường. Mọi căng thẳng, mệt mỏi sẽ được xoa dịu cùng với giấc ngủ.

===========

Ngay khi đọc xong phần mô tả, Luna reo lên với đôi mắt sáng lóa.

-Heihachi…

-Rồi, cái này sẽ là của em, Luna.

-Yay…

-Hiếm khi thấy Luna-chan lại năng động như vậy đó.

-Ufufu…dễ thương thật đó…

Luna vô cùng sung sướng khi nhận được chiếc giường từ tôi.

Mặc dù không ủng hộ lắm việc em ấy làm hikikomori trong phòng, nhưng cũng lâu rồi tôi chưa được thấy Luna vui đến vậy.

Quả nhiên SSR vẫn là thứ gì đó cực kì sang chảnh và tiện lợi.

Còn một cái nữa, có lẽ khi nào đó tôi cũng thử nằm xem sao.

========

[SSR-Lá chắn phản phép thuật]

+300 Phòng thủ

+70 kháng phép

Nội tại: Phản lại các đòn tấn công bằng ma thuật với một xác suất nhất định

========

Một cái khiên với bề mặt bóng loáng như gương xuất hiện trên tay tôi.

-Nhìn giống như một cái gương và có thể vỡ bất kì lúc nào vậy. Nó thực sự chặn được phép thuật sao ạ?

-Ừm, nhưng chỉ là tỉ lệ thôi.

-Chỉ số kháng phép cao đến đáng ngạc nhiên đó chứ? Estel, khi nào chúng ta thử nó nhé?

-Ara, Shisuha muốn thử sao? Nếu vậy chờ mình học được cách dùng nốt quyển Quỷ thư cuối cùng nhé. Khi đó mình sẽ ra đòn với toàn bộ sức mạnh.

-Heh….vậy đâu có được, mình sẽ thành một cục than luôn đó…

-Đùa thôi mà, nhưng khả năng phản phép không hoàn toàn của nó có thể là con dao hai lưỡi với người dùng.

Đúng là ghi chú có nói cái này chặn và phản được phép, cơ mà chỉ có tỉ lệ mà thôi, hơn nữa gặp những đối thủ cỡ như Estel thì có thêm hai cái khiên bạn vẫn sẽ bay màu thôi.

Tôi thực sự không muốn mạo hiểm xài tới nó nếu không phải giải pháp cuối cùng.

==========

[SSR-Vòng tay hổ phách]: Giúp che giấu sự hiện diện của chủ sử dụng. Hiệu ứng có thể kích hoạt và kiểm soát theo ý muốn

=========

Như cái tên, trên tay tôi là một chiếc nhẫn với viên đá màu vàng xỉn gắn lên.

-Oh, một thứ khá hữu ích đó.

-Kết hợp với áo choàng tàng hình thì có trời mới tìm được chúng ta.

-Nếu thế em có thể mò vào phòng Luna mà không bị phát hiện…

-Gừ….

-C…Chị xin lỗi mà…

Shisuha lập tức bị Luna nhe nanh đe dọa bởi cái ý tưởng đó của mình.

Dù sao thì đúng như Shisuha có nói, nó cùng với áo choàng tàng hình sẽ là combo hoàn hảo để giúp một sát thủ như Luna có thể đánh úp bất ngờ.

Ngoài ra, trang bị cho Freesia cũng được, có điều là chắc chắn cô nàng tăng động này sẽ dùng nó để đi chọc phá người khác nên cứ từ từ để xem xét đã.

========

[SSR-Mũi tên ma thuật ]: Tiêu thụ MP để gia tăng tốc độ. Có thể đạt tới tốc độ ánh sáng nếu đủ MP.

========

Thứ hiện ra trên tay tôi là một mũi tên với phần thân màu trắng sữa và phần đuôi gần giống như đuôi tên lửa.

-Cái này hay đó. Cho em nhé.

-Ừm, cơ mà để sau đã, giờ chúng ta đang ở trong phòng trọ đó.

========

[SSR-Miếng dán cà khịa]: Gia tăng chỉ số hate(chỉ số thu hút đòn tấn công từ đối thủ) cho chủ sở hữu.

+400 Phòng thủ

=======

Thứ xuất hiện trên tay tôi là một miếng dán với hình bàn tay đang giơ ra ngón tay giữa.

Mới nhìn thôi mà tôi đã muốn xé nát nó rồi.

-Cái này thì chắc chắn là cho tanker rồi. Có lẽ sẽ dễ chiến đấu hơn nếu thu hút được sự chú ý của đám quái vật vào một chỗ. Cơ mà nghĩ đến việc bị quái vật bao vây thì thật là đáng sợ…

-Sao một tanker như anh lại có thể nói thế chứ? Với lại còn có phép hồi phục của tụi em nữa, anh sẽ không sao đâu.

-À phải nhỉ? Cơ mà em có mấy khi thực sự chịu làm healer đâu mà còn nói anh chứ??

Lý do tôi ngại làm tanker là bởi không chắc chắn sẽ nhận được sự hồi phục đều đặn từ Shisuha.

Nếu được hỗ trợ từ đằng sau thì tôi chắc chắn sẽ đỡ nhát tay hơn nhiều.

========

[SSR-Đá giải phóng tiềm năng]: Các đơn vị, trang bị có thể tạm thời được tăng đến 5 sao trong một thời gian xác định. Vật phẩm tiêu hao.

======

-Wa,…món đồ này tuyệt đó. Nếu có nó thì chúng ta sẽ có thể mạnh ngang Karon-chan.

-Cái này có vẻ cũng giống cái vé đó. Em nghĩ chúng ta nên để dành cho những lúc nguy cấp hơn.

-Em cũng muốn thử xem sức mạnh tối đa của mình ra sao. Nhưng đúng như mọi người nói, có lẽ nên để lúc nào đó nguy cấp thì hơn.

Tôi muốn được chiêm ngưỡng uy lực thực sự của Noru ở 5 sao, dù chỉ là tạm thời.

Nhưng nếu thực sự gặp nguy hiểm, thì Noru đôi lúc không phải là lựa chọn tốt nhất, có lẽ sẽ là Freesia hoặc Estel thì sẽ ổn hơn.

Còn tôi thì…thôi khỏi nghĩ đi…

Giờ sẽ đến mấy món UR.

=======

[UR-App bản đồ 3D]: Một tấm bản đồ sẽ hiển thị mọi địa điểm đã đi qua theo dạng ba chiều. Những chuyển động của sinh vật hay con người trong phạm vi ghi nhận sẽ được hiển thị theo thời gian thực.

======

Khi tôi khởi động nó, toàn bộ căn nhà trọ nơi chúng tôi đang ở được hiện lên màn hình.

Nếu là app bản đồ bình thường thì sẽ chỉ đơn thuần là những chấm xanh chi chít trên một mặt phẳng mà thôi, nhưng ở đây tôi có thể thấy được từng tầng của tòa nhà hiện lên dưới dạng sơ đồ ba chiều rất dễ tưởng tượng. Bản đồ còn chi tiết đến mức tôi có thể thấy rõ đồ vật trong từng căn phòng, thậm chí là từng công việc mà những người ở đó đang làm.

Tôi không chắc họ là loại người nào, nhưng vì tất cả đều là chấm xanh nên tôi không nghĩ họ có chút thù địch nào với chúng tôi.

Tôi còn có thể zoom cận cảnh hoặc xa ra khỏi địa điểm mình muốn.

Tầm quan sát khá rộng, phải cỡ gần như toàn bộ thị trấn. Và tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ở mức độ nào đó hành động của con người ở những tòa nhà xa hơn đó.

Sự chi tiết và tầm hoạt động của nó thực sự rất rộng lớn khiến tôi có phần hơi sợ cái ứng dụng này rồi đấy…

-Quả nhiên là bản đồ 3D, có thể thấy rõ chân tơ kẽ tóc của mọi thứ.

-Phải đó, chúng ta có thể nhìn rõ trong từng tòa nhà một với cái này.

-Nhìn mọi người di chuyển bên ngoài bằng thứ này cũng thật thú vị.

-Cái này sẽ rất có ích cho chúng ta nếu biết khai thác. Và nếu kết hợp với camera trinh sát thì còn đáng sợ hơn nhiều.

-Đúng đó, giờ bên đối phương có gì chúng ta sẽ đều biết được cả.

Nếu có được nhiều thông tin hơn, không chỉ chiến thuật mà cả khả năng phản ứng của chúng ta cũng được cải thiện nữa.

======

[UR-Thấu tâm giác(sừng)]:

Tăng né tránh (lớn)

Tăng chính xác(Lớn)

+50% nhanh nhẹn

Nội tại: Gia tăng đáng kể khả năng cảm nhận của các giác quan người sử dụng, đồng thời nắm bắt những biến chuyển từ môi trường và suy nghĩ của những người xung quanh.

======

Một cái sừng màu đen xuất hiện trên tay tôi.

Hm…cái này để đeo lên đầu sao?

Nếu xét theo chức năng thì tôi thấy nó giống ăng ten hơn là sừng đấy…

-Cũng có kha khá tính năng đấy, nhưng cái dòng cuối cùng là sao thế?

-Sao chúng ta không thử nó luôn nhỉ?

-Đồng ý, chúng ta sẽ biết rõ nó là gì ngay thôi nếu dùng thử mà.

Được sự động viên từ Shisuha, tôi đặt thử cái sừng lên trán và cài dây.

Ngay sau đó, cảm giác cả tấn thông tin chảy vào đầu tôi.

Cái gì đây? Lẽ nào chính là tác dụng của cái sừng đó.

Cái ý nghĩ mạnh mẽ này…lẽ nào là Noru?

-Mummm….mình muốn ăn thêm thịt…

-Hở?

-Chán quá…mình muốn ra ngoài chơi…

-Oh, đúng là anh đọc được suy nghĩ của các em này…

-T…thật sao?

-Thật là thế sao?\

Tôi không chắc lắm vì những điều mà tôi đọc được có đúng là suy nghĩ của họ không, nhưng hầu như đó là những thứ đều được viết cả lên mặt của Noru lẫn Freesia.

Có lẽ tôi sẽ thử nghiệm thêm nhiều lần nữa để xác định khả năng thực sự của thứ này có bá đạo đến thế không?

==========

[UR-Quỷ thư Gura]

Tiêu thụ MP khi sử dụng

Hấp thụ toàn bộ các đòn tấn công và ma thuật hỗ trợ tấn công của kẻ địch để chuyển thành MP.

Tiêu thụ 50% MP hiện có của chủ sở hữu để gia tăng hiệu lực của phép thuật tấn công hoặc hỗ trợ kế tiếp thêm 100%

===========

Đó là một quyển sách màu cam vẽ hình một con chó ba đầu trên bìa, hình như gọi là Ceberus nhỉ?

Cái này khác với mấy quyển SSR, nó có thêm vài điểm yếu, nhưng dù gì cũng là UR.

Estel tỏ ra vô cùng vui sướng khi nhận được quyển sách từ tôi.

-Vậy đây là quyển quỷ thư UR đầu tiên mà em có. Theo những gì anh nói thì nó sẽ tiêu tốn nhiều ma lực hơn, nhưng chắc chắn hiệu quả sẽ xứng đáng với chỗ đó.

-Ngoài ra nó có thể hấp thụ phép thuật của kẻ địch. Cơ mà chẳng có nhiều loại quái vật sử dụng ma thuật cho lắm nên là….

Nhưng khoan đã, còn gì đó đang hiện lên trên màn hình của tôi.

[Bạn có muốn hợp nhất toàn bộ 07 Quỷ thư đã có trở thành [UR-Thất đại tội Quỷ thư “ Septem Peccata”] hay không? Việc hợp nhất sẽ thay đổi toàn bộ chỉ số và hiệu ứng đã có?] YES/NO?

-Cái này là…lẽ nào chính là hiệu ứng xảy ra khi chúng ta có đủ bộ sao? Nếu vậy là có thể hợp 7 cuốn trở thành 1 sao?>

-Huh? Nhưng liệu quyển mới này có xứng đáng với chỗ chúng ta bỏ ra không?

-Vậy giờ chúng ta có bao nhiêu quyển?

-Tính cả quyển UR này là 7, nhưng nếu kết hợp giữa 1 UR và 6 SSR, liệu có quá lãng phí không?

Nếu để lại và không kết hợp, tôi có thể chia mỗi thành viên trong nhóm một quyển.

Hiện tại, Luna có lẽ là người duy nhất có nhu cầu sử dụng ma thuật thuộc tính, tuy nhiên em ấy lại thiên về kiểu dùng vũ khí vật lí nhiều hơn là phép thuật.

Ngay cả cả khi có thêm vài đơn vị nữa, tôi cũng không chắc mình sẽ dùng hết được cả 7 quyển.

-Được rồi, vì một mình Estel phải dùng cả 7 quyển thì có hơi rắc rối nên anh sẽ kết hợp chúng để gia tăng sức mạnh cho em.

-Fufufu, em rất vui vì anh nghĩ về em nhiều như vậy.

Mỗi lần muốn đổi thuộc tính, Estel lại phải đổi sách, như vậy thì rất rắc rối, nên tôi sẽ kết hợp để tận dụng sức mạnh của tất cả trong cuốn quỷ thư mới.

Sau khi tôi chọn có, một dòng thông báo thể hiện toàn bộ 7 quyển quỷ thư: Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Iri, Acedia đã được kết hợp thành một.

Thành quả là một quyển sách màu đen với hình vẽ toàn bộ các loài quái vật trên bìa bảy quyển sách trước đó trên nền đen.

========

[UR-Thất đại tội Quỷ thư “Septem Peccata”]

Tiêu thụ MP khi sử dụng

Tăng tốc độ hồi phục MP của chủ sở hữu.

Hấp thụ toàn bộ ma thuật tấn công, hỗ trợ, phòng ngự, khống chế, nguyền rủa…v…v của đối phương để chuyển thành MP tương ứng.

Gia tăng sát thương trên toàn bộ các thuộc tính thêm 150%

Tạm thời giảm khả năng kháng hiệu ứng bất lợi của mục tiêu bị tấn công.

30% tỉ lệ Giảm kháng phép của mục tiêu

30% tỉ lệ gây mù

50% tỉ lệ gây hoảng loạn cho mục tiêu

30% tỉ lệ giảm nhanh nhẹn của mục tiêu.

Tiêu thụ 50% MP tối đa để tăng 300% hiệu quả của ma thuật tấn công hoặc hiệu ứng kế tiếp.

========

Cái đống mô tả dài dặc này là sao? Có ngần này sức mạnh được nhồi vào chỉ một cuốn sách sao?

Trước khi kết hợp, hiệu quả gia tăng sát thương thuộc tính chỉ là 100%, nhưng giờ đã lên đến 150%, và khả năng cường hóa ma thuật đã gia tăng lên tới 300%

-E…..Estel-chan với 300% sức mạnh sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy dùng cả kĩ năng đặc biệt??

-T…thật đáng sợ…

-Mình muốn thử xem Estel có thể làm được gì với sức mạnh mới này.

-Ufufu, tất nhiên rồi, mình sẽ trình diễn nó sau.

Estel mỉm cười hạnh phúc với quyển Quỷ thư, thứ mà tôi nghĩ là mạnh nhất từng được biết tới, trong tay.

Với những hiệu ứng mạnh đến lố bịch cỡ này, có lẽ cái giá 6 SSR và 1 UR không hề quá chút nào.

Đương nhiên, trong GC không có chức năng này, nhưng dám chắc là sẽ có sa số người bỏ ra cả đống tiền để sở hữu thứ có giá trị hơn cả UR này.

Nếu có đủ MP, tôi sẽ có 300% sức mạnh của Estel, một thứ thật đáng sợ.

Tiếp theo là một thứ nữa hình như cũng đã có đủ bộ, đó là bộ nhẫn Nibelung.

======

[UR-Chiếc nhẫn của Nibelung “Ragnarok”]

+10% tốc độ tấn công

+10% nhanh nhẹn

+50 Tấn công

+50 phòng thủ

Nội tại: Hiệu ứng “Ragnarok”: +50% tốc độ tấn công; +50% nhanh nhẹn, +30 giáp, +20 kháng phép; Tăng tốc độ hồi phục HP; Tăng tốc độ hồi phục MP cho toàn đội

=========

Đây cũng là chiếc nhẫn cuối cùng trong bộ bốn và…

[Bạn có muốn kết hợp toàn bộ 04 vật phẩm “ Chiếc nhẫn của Nibelung trở thành [UR-Chiếc nhẫn của Nibelung “Rhine Maiden”] đồng thời thay đổi toàn bộ thông số của vật phẩm mới không?] YES/NO?

-Oh, nó có Maiden kìa, cái này chắc chắn là cho em rồi (Noru có danh hiệu “Nữ chiến thần”, Valkyrie Maiden sau khi nâng lên 2sao)

-Em vẫn còn tự nhận mình là thiếu nữ nữa à?

-Đó không phải tự nhận, em đúng là như thế mà.

Trong lúc tôi và Noru đang cãi nhau, sản phẩm của sự kết hợp đã xuất hiện

=======

[UR-Chiếc nhẫn Nibelung “Rhine Maiden”]

Hiệu ứng Rhine Maiden áp dụng cho toàn bộ tổ đội:

+80% tốc độ tấn công

+80% nhanh nhẹn

+500 Tấn công

+500 Phòng thủ

+30 Kháng phép

Tăng tốc độ phục hồi HP

Tăng tốc độ phục hồi MP

Giảm thời gian hồi chiêu của kĩ năng

Tăng thời gian hiệu lực của kĩ năng

===========

Chiếc nhẫn mới có màu vàng kim giống như cái đầu tiên “Vàng sông Rhine”, nhưng khả năng của nó thì thực sự ấn tượng.

-Chờ đã, áp dụng lên toàn tổ đội, tức là tất cả chúng ta sao?

-Đúng thế, nhưng anh quan tâm tới hai dòng cuối cơ. Những nội tại của vật phẩm giúp gia tăng hiệu quả của kĩ năng là cực kì hiếm đó.

-Tốc độ hồi phục kĩ năng tăng, vậy tức là tác dụng phụ sẽ giảm sao?

-Tuyệt quá. Em không muốn bị ngất nữa…

Tất cả kĩ năng của chúng tôi đều rất mạnh, nhưng tôi vẫn lo liệu khả năng gia tăng đó kéo dài được bao lâu. Nếu có thể tính toán chính xác, chúng tôi sẽ có thêm nhiều lựa chọn để sử dụng hơn.

Mấy món mới hết rồi nhỉ? Giờ sẽ tới mấy thứ bị trùng

Bắt đầu bằng bộ giáp của Luna đã.

======

[UR – Áo choàng huyết dụ 2 ☆ ]

+1000 HP

+300 Tấn công

+1000 Phòng thủ

Hấp thụ sát thương

Tự động hồi phục HP

Điều khiển bằng ý lực [Trung bình]

======

Như thường lệ, mấy món UR đều có chỉ số khá tuyệt dù mới chỉ được tăng cường thêm một lần.

Luna cũng mặc luôn cái áo choàng mới để kiểm tra.

-Có vẻ khả năng đó đã quay lại rồi.

-Khả năng đó?

-Hmp, để em cho anh thấy.

Khả năng đó? Lẽ nào là sức mạnh thực sự của cái áo choàng này sao?

Với vẻ mặt siêu tự tin và hai tay khoanh trước ngực, Luna đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại tại một chiếc cốc trên bàn.

Đột nhiên, nó từ từ cử động, nâng lên và bay về phía em ấy.

-Nó di chuyển kìa???

-Chuyện gì đang xảy ra vậy Luna-chan?

-Hmp, vì cái áo choàng này được tạo ra bằng máu của em, nên em có thể dùng nó theo ý muốn để phòng thủ hay tấn công. Khi được triệu hồi, em chưa có khả năng này. Nhưng giờ thì nó đã trở lại. Có lẽ nó giống với Bộ giả lập của anh hoặc Thanh kiếm Tiamat của Karon.

-Eh….nếu vậy làm sao chị có thể gần gũi Luna được nữa??

Áo choàng của Luna có cả khả năng này sao? Đúng là nếu có nó thì Shisuha chẳng bao giờ có cơ hội đến gần.

Cơ mà…nhìn cách cái cốc được di chuyển, lẽ nào khả năng này chính là để phục vụ cho sự lười biếng của em ấy sao?

Nhưng thôi, miễn Luna vui là được.

Cuối cùng là những món đồ huyền thoại của tôi

=======

[SR-Excalibar 61 ☆ ]

+6390 Tấn công

+350% Nhanh nhẹn

Nội kĩ phụ: Đòn chí mạng

Trạng thái bất lợi: Trúng độc (nhỏ)

Hiệu ứng đặc biệt: Sát thương lên quái vật hệ Mộc +10%

[SR-Nắp nồi 45 ☆ ]

+2700 phòng thủ

+20% tốc độ phòng thủ

[SSR-Giáp Adamantite 6 ☆]

+2200 Phòng thủ

+30% tốc độ phòng thủ

[SR-Kiếm ma thuật 12 ☆]

+750 Tấn công

+20% Tốc độ đánh

Hiệu ứng đặc biệt: Bỏ qua phòng thủ vật lý

=========

-Nếu có nhiêu đây chỉ số, có lẽ chúng ta đã không phải chật vật như vậy trong trận chiến với Tetsudo…

-Excalibar vẫn bá đạo vô lý như thường lệ, nhưng cái Nắp nồi này cũng đang dần trở thành quái vật…

-Ufufu, Kiếm ma thuật của em cũng đang mạnh dần lên. Nhất định em sẽ bắt kịp Excalibar của anh.

-Em cũng muốn có thêm vài món trang bị SR.

-Không biết nó còn mạnh cỡ nào…Giờ chắc còn hơn cả một UR nữa.

SR rất dễ kiếm và dần dần mạnh hơn nhờ số lượng được tăng cường. Nhưng trong trường hợp này của tôi, chưa chắc 4 hay 5 lần tăng cường một món UR có thể đạt được nhiêu đây chỉ số.

Không biết sự tăng cường này có giới hạn nào không nhỉ? Nếu có thì tôi muốn thử xem khi nâng cấp nó sẽ mạnh đến cỡ nào?

Với lại làm ơn trông dễ nhìn một chút để tôi có thể cải thiện vẻ ngoài của mình.

-Đến đây là hết đồ mới rồi. Hôm nay quả là một ngày dài…

-Gacha thế này là được rồi đó.

-Đúng thế, dù không thể có được Karon, nhưng nhờ có cô ấy mà chúng ta mới có nhiều ma thạch để dùng như vậy.

-À phải rồi, nhân nói về Karon, lúc chia tay em ấy có gửi cái này cho Shisuha.

Tôi lấy ra cái hộp mà Karon gửi tôi mang cho Shisuha.

-Quà của Karon sao ạ?

Nhận lấy cái hộp màu vàng từ tay tôi, Shisuha liền mở nó ra.

-Đây là…rượu sao?

-Fufufu, em nhất định sẽ trân trọng nó.

Shisuha sau khi suy nghĩ một lát lại đột nhiên mỉm cười.

-Em sẽ giữ cái này lại ở một chỗ an toàn đến khi nào chúng ta gặp lại Karon. Em muốn uống cùng cô ấy.

-Em chắc không đó? Không phải em là kiểu sẽ nốc hết ngay khi có chuyện gì vui sao?

-Anh thô lỗ quá đó. Em cũng có nguyên tắc riêng của mình mà.

-Nói được làm được à nha.

Dù nói vậy nhưng tôi hiểu Shisuha sẽ làm được.

Dù có đôi lúc hơi quá hổ báo, nhưng cô nàng này cũng sống rất tình cảm và là người biết giữ lời.

-Phải rồi, chúng ta sẽ cùng uống khi gặp lại Karon./

-Mình nữa, dù mình không giỏi uống rượu. Nhưng nhất định sẽ cùng chia vui với Karon.

-Em nữa.

-Hmp…em cũng muốn gặp lại cô gái Long nhân đó.

Cả những người khác cũng muốn gặp lại Karon.

Tôi cũng đã hứa sẽ cố hết sức để triệu hồi chính thức em ấy.

Nói vậy tức là…nhóm Noru chẳng phải đã gián tiếp đồng ý đi săn ma thạch với tôi hay sao?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!