Chương 213: Thu ma thạch bằng hố bẫy


Chương 213: Thu ma thạch bằng hố bẫy

Đền thờ đã mở cửa trở lại, và thị trấn Sevaria cũng dần sôi động trở lại.

Nhờ sự hỗ trợ của các Lãnh chúa trong vùng, quân đội đã được cử tới để tiếp quản an ninh và tuần tra xung quanh thành phố. Nhờ đó mà công việc của các Mạo hiểm giả chúng tôi cũng nhẹ nhàng đi nhiều.

Giờ là lúc, tôi sẽ tiếp tục công việc quen thuộc….đi săn ma thạch.

-Haa…em đã biết là anh sẽ không thể ngồi chờ ma thạch tự tăng lên mà.

-Ý em là sao?

Noru đột nhiên lên tiếng, tay vẫn không ngừng vuốt ve Mofu trên đầu gối.

Quả bóng lông màu trắng xoay nghiêng phơi bụng ra rồi khẽ kêu lên vài tiếng thỏa mãn.

Gần đây, nhờ vào việc yên bình đã trở lại mà Noru cũng có nhiều thời gian hơn cho thú cưng của mình.

Estel ngồi đối diện cũng tham gia vào.

-Không phải chúng ta đã có Dhius và mấy người nữa giúp săn ma thạch sao?

-Thì đúng thế. Nhưng anh vẫn muốn tốc độ cao hơn nữa.

-Haa…sau cùng thì vẫn là thứ đó nhỉ…

-Đương nhiên rồi, vì Gacha, em phải luôn có tham vọng.

Đúng là ma thạch  vẫn tăng lên đều đều, nhưng như thế này thì chưa đủ.

Tôi cần tận dụng tối đa thời gian và hiệu quả để có nhiều ma thạch nhất có thể.

-Vậy anh định làm gì đây?

-Ừm, anh có vài ý tưởng rồi, nhưng cần em giúp một tay.

-Ara, anh cần em giúp sao? Vậy thì anh cứ làm gì em tùy thích~

-A…ừm…Cảm ơn em.

Estel nháy mắt với tôi và mỉm cười hạnh phúc, cơ mà tôi thấy hơi sợ vì sau câu nói kia hẳn là còn nhiều ẩn ý khác.

-Anh định làm gì với Estel vậy?

-Ừm, anh đang tự hỏi liệu chúng ta có thể tạo ra một cơ chế giúp tự động đi săn quái vật bằng ma thuật hay không?

Nghe tôi nói ra ý tưởng của mình, cả Estel và Noru đều nghiêng đầu với hai dấu hỏi to đùng.

Hm..nếu không giải thích rõ thì chắc là cũng hơi khó hiểu nhỉ.

-Hora, ví dụ như là đào một cái hố thật sâu rồi để lũ quái tự rớt vào đó.

-Ừm…nhưng mà để lũ quái rơi vào hố thôi thì đâu được tính là chúng ta đã đánh bại chúng?

-Chưa hết, ở dưới hố, chúng ta có thể cắm nhiều giáo, kiếm, thương và xử lý chúng bằng ma thuật của Estel.

-Hm…em thấy nó có chút đáng sợ đó.

Nếu có thể tạo ra một cái bẫy tự mình đánh bại được quái vật thì chẳng phải chẳng cần đi săn vẫn có ma thạch chảy vào túi hay sao?

Nếu ý tưởng này của tôi thành công, có thể nhân rộng nó ra khắp nơi để làm nguồn cung cấp ma thạch ổn định ngay cả trong lúc ngủ.

Nghe xong trình bày của tôi, Estel cau mày.

-Hm…ý anh là định tạo ra một cái bẫy có thể auto đánh quái mà không cần chúng ta đúng không?

-Chính xác…nhưng cái đó khó lắm sao?

-Ừm…cái này có hơi khó, nhưng không phải là không thể, chỉ là em không nghĩ nó hiệu quả được như anh mong đợi.

Vậy tức là không thể rồi.

-Nhưng nó cũng đáng để thử đó chứ. Với lại em cũng muốn thử xem cuốn Quỷ thư mới mạnh cỡ nào.

Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm sức mạnh của cuốn quỷ thư hợp thể bởi nó chưa từng tham chiến  hoàn chỉnh trận nào cả.

Gấp ba lần sức mạnh là một thứ gì đó có lẽ không bao giờ nên được sử dụng.

-Em hi vọng nó sẽ làm được điều gì đó thật phi thường.

-Lần này chúng ta sẽ chỉ thử nghiệm thôi, vì thế chỉ cần anh, Estel và….*tách*, đi thôi nào.

Tôi giơ tay ra và búng mạnh một cái, lập tức có tiếng chạy rầm rập từ trong nhà trong và sau đó là cánh cửa bị đẩy tung ra. Freesia xuất hiện ở đó.

-Có mặt.

-Mới nãy…có phải anh gọi cậu ấy bằng cách búng tay không?

-Đúng thế, gần đây em ấy hay qua phòng anh chơi nên anh đã luyện tập trò này.

-Anh đã dạy cái gì cho Freesia thế này…

Sau phốt rình trộm hôm bữa, Freesia vẫn chưa chừa mà còn đòi tôi cho mượn chơi tiếp nữa. Nhưng vì không muốn đụng vào Luna hay Shisuha nữa nên tôi cho em ấy mượn và dặn chỉ được bay ngoài thị trấn mà thôi.

Dù sao thì, Freesia cũng đã tới, tôi giải thích lại một lượt nữa cho em ấy hiểu kế hoạch của mình rồi cả ba cùng xách đồ lên đường.

Địa điểm thử nghiệm được chọn là nút Remuri, nơi đám Lizardman đang sinh sống.

Vì chỗ này khá vắng người nên chúng tôi có thể quăng ma thuật hay đào hố bẫy thoải mái mà không sợ ảnh hưởng đến ai.

-Được rồi, Freesia, khi đến đó, em hãy thử dụ vài con tới đây bằng đòn đánh tầm xa xem.

-Ehh…em muốn được xem Estel-chan sử dụng phép thuật mà.

-Ara, nếu  vậy thì để em thử nhé.

-Được rồi, cơ mà đừng có phá hủy cả bãi săn đó.

Tôi có hơi lo một chút, nhưng chắc là sẽ ổn thôi.

Nơi này cách khá xa mấy thị trấn lân cận nên sẽ không hề gì.

Chỉ có chút vấn đề là nếu đặt bẫy ở đó, chúng tôi sẽ không thể lúc nào cũng ngồi canh có người đi ngang qua cả.

Tôi, Estel và Freesia tới núi Remuri bằng beacon sau đó, để lại Noru và Mofu trông nhà.

Đi được một lúc, tôi cũng chọn được vị trí để đặt bẫy.

-Được rồi, giờ  chúng ta sẽ lo cái bẫy trước. Sao em lại nói nó khó thực hiện vậy Estel?

-Có vài vấn đề chúng ta phải xử lý. Đầu tiên là, làm sao anh chắc được đám quái vật sẽ  đi qua chỗ này? Chúng ta cần đảm bảo  chuyện đó đầu tiên nếu muốn đặt bẫy.

Đúng là chuyện đó cũng cần phải suy nghĩ, rất khó để tìm được một nơi mà đa số quái vật sẽ đi qua.

Hơn nữa, mục tiêu của chúng tôi là ma  thạch, tức là phải săn được quái hiếm nữa kìa.

Vì thế nên, chúng tôi cần một cơ chế chắc chắn tiêu diệt được một lượng lớn quái vật để chúng hồi sinh ra quái hiếm.

Chắc chắn là sẽ rất khó để dụ được lũ quái chạy từ điểm hồi sinh đến cái bẫy.

-Thứ hai, đánh bại quái vật đã sa vào bẫy thì không khó với những món đồ gacha mà chúng ta có ở đây. Nhưng vấn đề là chúng ta cần phải sử dụng phép thuật lên chúng thì tỉ lệ tiêu diệt mới cao, vậy anh định sẽ sử dụng loại phép thuật nào?

-Ma thuật của em có cái nào dùng được không?

-Ừm…em có loại ma thuật bộc phá có thể sạc lại bằng ma thuật từ môi trường xung quanh, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để tích tụ đủ. Hơn nữa nó chỉ hoạt động trên một phạm vi nhất định, vì thế nếu muốn thì anh cần phải đóng lồng chúng lại bằng ma thuật kiểu như của Shisuha đã dùng lên cái miếu thờ hôm trước ấy.

Dùng cái ma thuật khủng khiếp đó sao?

Tôi không muốn chứng kiến cảnh một vùng tan hoang không lối thoát dưới cái bẫy này đâu.

-Nói cách khác, chúng ta không có thứ gì hoạt động liên tục để xử lý được đám quái vật sao?

-Vâng, nếu tiết giảm sức mạnh xuống thì thời gian nạp sẽ giảm đi, nhưng vẫn là không thể thi triển liên tục, em nghĩ chắc là nhiều lắm chỉ được 4 lần mỗi ngày thôi.

-Fumu…khó nhỉ…Freesia có ý tưởng nào không?

-Em cũng chịu thôi….ah, phải rồi.

Sau khi nghe Estel giải thích, tôi quay sang Freesia đang đứng bên cạnh với cái mặt nghệt ra, nhưng đột nhiên Estel giơ ngón cái lên.

Tôi không hiểu mô tê gì lắm, nhưng có thể thử nghe ý tưởng của em ấy xem sao.

-Nếu thực sự có thể lấy được ma thạch từ bẫy do bản thân tạo ra, vậy thì em muốn thử cái này xem sao. Có lẽ quyển Quỷ thư này sẽ giải quyết được điều anh cần đó.

Estel nói rồi lấy ra quyển Quỷ thư màu đen tím, Thất đại tội Quỷ thư “Septem Peccata”, và bắt đầu lật từng trang.

Sau đó, một thứ gì đó giống như hào quang màu đen tràn ra từ quyển sách và vướng lên bàn tay của Estel.

Cái này có mùi không thơm tí nào. Giống như một loại cấm thuật hay cái gì đó đại loại vậy…

-Áp lực từ quyển sách đó thật đáng sợ.

-Em chẳng hiểu gì cả nhưng nhìn nó ngầu dễ sợ. Estel-chan, cậu ổn chứ?

-À, ừm, mình có thử nó ở nhà vài  lần rồi. Nhưng cuốn sách này có một tốc độ hấp thụ ma lực của chủ sở hữu thật đáng sợ. Mặc dù khả năng hồi MP của em đã là rất cao, nhưng nó cũng chỉ tạm đủ để loại bỏ cái lượng hao hụt do bị hút đi kia. Nếu là một pháp sư bình thường, có lẽ em đã ngất xỉu ngay khi cầm nó lên rồi.

Mặc dù vậy nhìn Estel vẫn khá bình thản.

Cơ mà nếu tôi chỉ cần chạm một ngón tay vào thôi, có lẽ không có từ nào tả được độ thảm của tôi.

Giải thích xong, Estel mở rộng quyển Quỷ thư, giơ cây trượng của mình lên rồi hét lớn.

-Ei~~

Trong chớp mắt, hào quang màu đen trên bàn tay em ấy phình to ra gấp hàng trăm lần, cuốn sách ma thuật cũng tỏa ra hào quang đen ngòm.

Sau đó, một vòng tròn phép thuật khổng lồ màu đen xuất hiện, lấy vị trí Estel đang đứng làm trung tâm.

Vòng tròn vừa thành hình cũng là lúc tầm của nó bao phủ cả khu vực đỉnh núi Remuri.

-Không phải làm vậy hơi quá tay sao?

-Vì đối thủ là Lizardman có kháng phép nên em đã thử dùng boost 3x của quyển Quỷ thư. Em sẽ làm một ma thuật bộc phá đơn giản thôi.

Khoảng cách từ chỗ chúng tôi đến đám Lizardman gần nhất là khoảng 500m, tức là nếu cái vòng kia sập xuống, tầm tàn phá của nó sẽ là khoảng đường kính 1km.

Còn lại một tay, Estel vẫn giơ ra dựng lên một bức tường rất rất dày bằng ma thuật đất trước mặt chúng tôi để che chắn chuẩn bị cho vụ nổ.

Oi, cái này khiến tôi bắt đầu hơi sợ rồi đấy…

-Freesia, mình sẽ sử dụng cả ma thuật hỗ trợ 3x. Giờ cậu có thể giết một con Lizardman bằng một đòn đánh thường.

-Wa…thật sao? Phép thuật của Estel-chan thật đáng nể.

Estel lại vẫy cây trượng lần nữa, quầng sáng đen kia lại xuất hiện và bao phủ cơ thể Freesia.

Chỉ một phép hỗ trợ tăng sát thương đơn thuần được buff bởi Estel đã quá bá đạo rồi, liệu một phép 3x sẽ còn đáng sợ đến mức nào??

Nhận được buff, Freesia hít thở thật sâu rồi giương cây cung của mình bắn thẳng vào con Lizardman phía trước. Thứ mà nhìn từ chỗ chúng tôi chỉ nhỏ bằng hạt đậu.

Thứ đầu tiên tôi thấy qua ống nhòm là phần thân trên của mục tiêu lập tức nát bét dù mới chỉ là phần đầu mũi tên còn chưa kịp chạm vào.

Chưa dừng ở đó, mũi tên còn nghiền nát tảng đá gần đó, khoét thành một miệng hố trên mặt đất.

Đám Lizardman xung quanh hoàn toàn choáng ngợp và đứng đơ ra nhìn.

-Trúng rồi!!

-Quả nhiên là Freesia, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa như vậy.

-Ehehe…

Thí nghiệm với ma thuật hỗ trợ 3x của Estel đã kết thúc, nhưng đám Lizarman thì vẫn còn ở đó.

Bằng hiệu ứng tự thu hồi, mũi tên của Freesia tự động quay lại chỗ em ấy. Nhưng bất ngờ hơn là cả phép thuật hỗ trợ đi cùng mũi tên cũng quay về và được quyển Quỷ thư hấp thụ lại.

Tôi có đọc được là quyển sách này có thể hấp thụ mọi loại ma thuật, nhưng hấp thụ kiểu này thì có hơi…

Sau đó, tôi lại yêu cầu Freesia bắn thêm một con nữa.

Nhưng đám thằn lằn ở dưới đã kéo ra khá đông, hình như có cả một con hiếm nữa.

-Đông quá. Sao em xử hết được trong một bắn đây??

-Chúng sẽ gọi hội ngay khi đồng đội bị giết, đó là lý do anh đã chọn chỗ này để thử bẫy đó.

-Nhưng vấn đề là chúng không dễ để giải quyết ngay trong một chiêu đâu.

Lũ Lizardman chính là thứ phù hợp nhất để thử nghiệm bẫy của chúng tôi, nhưng vấn đề của chúng là hơi quá mạnh để chúng tôi có thể xử lý số đông.

Với lại nhỡ có rơi xuống hố bẫy thật thì cũng sẽ mất kha khá thời gian để giết được chúng bằng kiếm hay giáo.

Đó là còn chưa kể mấy con hiếm…

Thứ duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này chính là tin vào cái bẫy bằng ma thuật của Estel. Liệu bẫy có thực sự tạo ra ma thạch được không?

Đám thằn lằn cuối cùng cũng đến gần chỗ đặt vòng tròn bẫy, chúng lần lượt dừng lại vì hình như nhận ra có điều không ổn với thứ  trước mắt, nhưng chưa kịp cho chúng làm gì thêm, con Lizardman hiếm đã trèo qua và nhảy thẳng vào vòng tròn.

Ngay lập tức, một cột sáng khủng khiếp lóe lên cùng một làn sóng chấn động và tiếng nổ vang dậy trời đất.

Tôi vội kéo Freesia và Estel lùi lại sau bức tường lớn mà Estel dựng lên hồi nãy. Từ đằng sau nó, tôi có thể thấy một cột khói đen ngòm bốc lên ngay sau khi vụ nổ kết thúc.

-Một vụ nổ thật khủng khiếp.

-Cái này…không phải là bẫy nữa…mà là địa ngục…

-Ehehe, không ngờ nó lại khủng như vậy. Còn hơn cả khi em dùng kĩ năng nữa. Quyển QUỷ thư mới này thật hữu ích.

Estel vuốt ve cuốn sách trong tay với vẻ say mê thích thú.

Tôi đoán là mình vừa để một thứ tương đối đáng sợ rơi vào tay Estel rồi đó…

Vụ nổ cuối cùng cũng kết thúc, khói bụi tan đi để lại  một miệng hố to như miệng núi lửa và không còn bất kì dấu tích nào của đám Lizardman bên trong.

Vậy là không chỉ những con bước qua cái vòng, cả những con đứng ở gần cũng bị vạ lây luôn.

Tôi vội rút điện thoại ra kiểm tra, và đúng là số ma thạch đã tăng lên.

Vậy là nó có hiệu quả…nhưng gây ra hậu quả cỡ này thì có hơi….

-Nhiều quá…đằng kia kìa…

Freesia đột nhiên hét lớn và chỉ tay về một hướng.

Tôi vội kiểm tra bản đồ, có vẻ đang có khá nhiều  Lizardman khác đang mò tới.

-Có khoảng 40 con đang tới đây.

-Ara, có vẻ vụ nổ gây kinh động hơi lớn đó.

-Trước mắt cứ xử lý được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Freesia.

-Dạ.

Tệ quá, với tiếng vang từ vụ nổ, rất nhiều Lizardman đang tụ tập lại, hơn nữa lại là ngay sau khi cái bẫy ma thuật kia kích hoạt, chúng tôi sẽ không thể chờ được nó mất.

Nếu muốn, tôi có thể đưa cả nhóm rời khỏi bằng beacon, nhưng sẽ rất nguy hiểm cho những mạo hiểm giả khác nếu để lại số lượng quái lớn thế này.

Do đó tôi yêu cầu Freesia nhanh tay xử lý được càng nhiều càng tốt đám quái và dùng luôn cả Thánh địa thần linh để trợ giúp.

-Ei….

Nhưng chưa kịp cho Freesia bắn phát nào, từ đằng sau chúng tôi, một cột vòi rồng bằng nước đã nổi lên.

Estel vung nhẹ cây trượng về phía đám thằn lằn đang nhung nhúc chạy tới.

Đi đến đâu, cái vòi rồng hút ngược đám Lizardman lên đến đó, và sau đó chỉ còn lại tiếng  gào khóc thảm thiết cùng những chân tay và bộ phận cơ thể cùng vũ khí của chúng bay tứ tung.

-Ara, cái này có vẻ hiệu quả khi sử dụng ở đồng bằng.

-T…tất cả nhiêu đó Lizardman đã…

-M…ma thuật của cậu ấy thật khủng khiếp.

Freesia run cầm cập nắm lấy vạt áo tôi vì sợ hãi trước những gì vừa được chứng kiến.

Ư…ừm…có lẽ không cần đặt bẫy nữa, tôi đoán là hiện giờ một mình Estel đã có thể thu hoạch ma thạch nhanh hơn rất nhiều lần rồi…



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!