Chương 216: Trận đấu tập với các cô gái


Tác giả: Vào ngày 30/1/2020 vừa qua, vol 8 LN của bộ truyện đã được phát hành.

Tôi đã sửa đổi vài chỗ so với bản web để phù hợp với các phần trước. Ngoài ra trong tập này cũng có kèm theo một hình minh họa của Karon-chan.

Ngoài ra, linh mục tuyệt vời của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện trong phiên bản truyện tranh, hãy cùng đón đọc nhé~

=========

Sáng sớm, khi cả nhà đang ăn sáng tại phòng khách như thường lệ, tôi quay sang nói chuyện với Noru.

-Noru này, em có muốn thử một trận đấu tập với anh không?

“””Hể”””

Không chỉ Noru, tất cả mọi người đang ngồi trên bàn đều dừng đũa và nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh vậy.

Cả Mofu đang ăn lá rau trên sàn cũng làm rơi cả cái lá trên miệng xuống và nhìn sang tôi.

Oi, sao cả nhà lại phản ứng như thế chứ?

-Sao đột nhiên anh lại muốn chuyện đó?

-Ừm, chỉ là, gần đây anh đã mạnh lên một chút, nên muốn thử kiểm tra xem sức mạnh của mình giờ tới đâu.

Mặc dù đã quen với việc chiến đấu với quái vật, nhưng tất cả đều chỉ là quái vật cấp thấp và rất yếu.

Hơn thế nữa, những tình huống phải đơn thương độc đấu không phải là không thể xảy ra, vì thế, tôi phải hiểu rõ năng lực của mình hiện ở mức nào để biết tự lượng sức.

Trước đây, tôi đã từng bị Noru hành sấp mặt trong khóa huấn luyện kiểu spartan. Xét về trình độ, kiểu nào em ấy cũng sẽ là trên trình tôi rất nhiều và sẽ là người có thể đánh giá khả năng của tôi chính xác nhất.

Nghe tôi trình bày xong lý do, Shisuha gõ mấy ngón tay lạch cạch xuống bàn nói với giọng chế giễu.

-Anh mới thắng được em có một trận khi em mất tập trung mà bày đặt đi thách đấu. Em thực sự có thể thắng anh dễ dàng nếu tập trung. Với lại lúc đó em không có đủ trang bị, nếu không….

-Rồi rồi, anh hiểu rồi…

Tôi xua tay trước mấy lời than vãn của Shisuha, bởi đơn giản là tôi không muốn thách đấu với Noru hay gì hết.

Trong lúc đó, Estel ngồi cạnh tôi lên tiếng.

-Ừm…nhưng anh chắc không vậy? Anh và Shisuha thì có thể coi là ngang trình, nhưng anh với Noru lại là một câu chuyện khác đó. Nếu đối đầu trực diện, cậu ấy thậm chí có thể dễ dàng lấy mạng anh nữa kìa.

-Anh cũng nghĩ vậy, nhưng phải thử thì mới biết được trình độ của mình tới đâu chứ?

-Ufufu, nếu anh đã quyết tâm như vậy, em sẽ cho anh thấy sức mạnh của mình.

Noru mỉm cười tự tin trước lời khuyên của Estel.

-Nhưng mà, chỉ mình Noru được đấu với Onii-san thì không công bằng.

-Phải đó, tụi em cũng muốn thử khả năng chiến đấu cá nhân của mình.

-Đồng ý, chúng ta cũng sẽ tham gia với Noru.

-Eh…từ từ đã…

-Đúng thế, mỗi người chúng em đều có cách chiến đấu khác nhau, do đó một trải nghiệm chiến đấu nhẹ nhàng cũng sẽ mang đến rất nhiều kinh nghiệm. Sau này, anh sẽ không chỉ phải đối đầu với các đối thủ vật lý mà còn có cả các pháp sư nữa mà, đúng không?

-Ừm…cái đó…cũng phải nhỉ.

-Quyết định thế nhé. Mọi người hãy chuẩn bị vũ khí và tìm nơi nào đó đấu tập thôi nào ~

Haa…đáng lẽ ra tôi chỉ định đấu tập sương sương với Noru, nhưng sau một hồi thì có thêm cả Estel tham gia, rồi trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu gì thêm thì cả Freesia và Luna cũng đã được thêm vào.

Sau một hồi chuẩn bị, chúng tôi cùng di chuyển đến một đồng bằng rộng lớn và trống trải nằm ngoài thị trấn với một đống vũ khí thường các loại.

Mofu cũng đi theo và được Shisuha đặt trên vai.

Vì chỉ là giả chiến nên tôi sẽ không dại gì mà chơi với hàng UR của Noru, thay vào đó tôi và em ấy sẽ dùng một thanh kiếm và khiên theo kiểu bình thường.

Ngoài vũ khí, áo giáp và khiên ra thì những trang bị khác đều bị cấm sử dụng vì đây là đấu tập.

Luna, người đang liên tục ngáp dài và ngái ngủ đang tựa vào một cây thương bình thường. Nhìn em ấy như kiểu sắp ngã ra và ngủ luôn vậy.

-Chỉ là giả chiến thôi nhỉ…Nếu vậy chắc là em có thể đánh Heihachi thoải mái nhỉ?

-Oi, anh ra đây không phải để làm bao cát cho em đánh đâu nhé.

-Đùa thôi mà. Em sẽ không tấn công đâu.

Vì chỉ là đấu tập nên tôi muốn các em ấy nương tay với mình một chút.

Mỗi trận đấu tập sẽ có một điều kiện thắng riêng để đảm bảo đạt được mục đích tập luyện. Nếu không chắc tôi sẽ bị đánh tới bầm dập mất…

-Hừm….đúng là, không phải cây cung của em thì không được thoải mái lắm….

-Một bắn với cây cung hàng hiệu của em với tình trạng trang bị thế này thì chắc kèo là anh sẽ chết đó.

Freesia tỏ rõ sự không hài lòng với cây cung và mũi tên bằng gỗ trong tay.

Nhưng tôi thực sự sẽ chết nếu dính chỉ một phát bắn của em ấy bằng cây cung UR kia.

Bởi tốc độ và uy lực của nó còn hơn cả súng trường từ thế giới của tôi nữa.

-Dùng thanh kiếm này sao? Nó thực sự không gây nguy hiểm chứ?

-Đừng lo, với ma thuật hỗ trợ của mình, mọi người có thể tấn công nhau thoải mái mà không thể bị thương.

-Mình cũng sẽ hỗ trợ một tay, mọi người sẽ không thể gây sát thương cho Onii-san bằng mấy thứ vũ khí này đâu.

Nghe nói vậy, Shisuha cũng vung kiếm lên chém thử, thanh kiếm bằng sắt nhìn có vẻ rất sắc bén lại chẳng thể chạm vào bề mặt bộ giáp mà Noru đang mặc.

Vậy thì tốt quá rồi, như thế này sẽ cho ra cảm giác thực chiến cao nhất.

Cơ mà, tôi thực sự có thể đánh bại được cả bốn cô gái hay không nhỉ?

Cảm giác giống như một mình tôi đang phải đối đầu với 4 con boss UR vậy…

-Eto…anh có ý kiến, không phải là đánh bại cả 4 người các em trong 4 trận liên tục là chuyện bất khả thi sao?

-Cái đó cứ để em lo. Ma thuật hồi phục của em sẽ thổi bay mọi mệt mỏi của anh. Dù thực sự rất muốn trả thù, nhưng lần này em sẽ đặc biệt hỗ trợ anh.

-Bỏ cái phần trả thù ra thì anh rất biết ơn em đấy….

-Được rồi, chúng ta chuẩn bị nào.

Phớt lờ lời phàn nàn của tôi, Shisuha vỗ tay và bước vào vị trí của mình.

Buổi tập bắt đầu với đối thủ đầu tiên là Estel.

-Fufu, được rồi, Onii-san, điều kiện thắng rất đơn giản, anh chỉ cần cố gắng chạm vào bất kì đâu trên cơ thể em cũng được hết đó~

-Được rồi, cơ mà đừng có nói với cái biểu hiện đó, nó sẽ gây hiểu lầm đó.

-Không lầm đâu, ý em là vậy đó, ufufu~

Đừng có vừa nói vừa đỏ mặt với hai tay ôm vào má như thế.

Trở lại với trận chiến, trang bị của Estel vô cùng đơn giản, thậm chí không hề có trượng phép hay quỷ thư.

Nếu thế chẳng phải rất đơn giản cho tôi để đạt được điều kiện thắng sao?

-Được rồi, vậy thì kết thúc nhanh nào.

-Em nghĩ tốt nhất anh không nên chủ quan như vậy, đối thủ của anh không phải là một pháp sư đơn thuần, mà là Estel đó.

Cũng phải, nói thế nào thì đối thủ vẫn là Estel.

Ngay cả khi không có trượng phép, em ấy vẫn ăn đứt rất nhiều pháp sư bình thường.

Hai chúng tôi đứng đối diện, cách nhau 20 mét.

Ở khoảng cách này, tôi sẽ có thể tiếp cận với vận tốc tối đa chỉ trong 5 giây.

-Bắt đầu!!!

Ngay sau tín hiệu của Noru, tôi bắt đầu di chuyển.

Tất nhiên là cả Estel cũng vậy, đồng thời em ấy mở ra rất nhiều vòng ma thuật xung quanh.

Thứ đầu tiên bay tới là một quả cầu lửa bình thường, nhưng vì nó khá chậm nên tôi né được một cách đơn giản.

Tiếp cận gần hơn, tôi tiếp tục né tránh những quả cầu lửa bay tới.

Thi thoảng có vài quả dính vào giáp vai và ngực, nhưng nhờ phép thuật của Shisuha nên tôi không gặp thiệt hại gì.

Thế này chưa đủ để hạ tôi, nhưng cũng chẳng thể tiến nhanh tới được, số lượng chướng ngại vật quá dày.

Đột nhiên.

-Agh!!!

Tôi đột nhiên bị thổi ngược lại bởi một đợt dư chấn từ bên sườn.

Cứ tưởng sau đây tôi sẽ bị va chạm đau điếng với mặt đất, nhưng chỉ có một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng bao bọc cơ thể và đưa tôi nhẹ nhàng tiếp đất.

Estel dừng lại và nhìn tôi mỉm cười.

Rõ ràng là em ấy đã đỡ tôi lại lúc đó.

Nhưng cuộc tấn công hồi nãy ở đâu ra vậy? Thứ gì đã thổi bay tôi thế? Một phép thuật vô hình sao?

Không, không phải phép thuật vô hình, đó là phép thuật Phong hệ. Nhưng nó từ đâu ra?

Tôi đã rất chăm chú nhìn vào những vòng ma thuật và chắc chắn là tất cả chúng đều là ma thuật hệ lửa.

Hơn nữa, cú chấn động đó không đến từ đằng trước mà là bên sườn của tôi.

Cái đó, lẽ nào….ma thuật gió đã được Estel triển khai mà không cần vòng ma thuật?

Nói cách khác, tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi suy nghĩ ma thuật được tạo ra từ những vòng tròn ma thuật và không chú ý tới ma thuật gió mà Estel đã bí mật triển khai.

Khốn thật, tôi hoàn toàn bị vượt mặt rồi!!

Dù đã bị thổi bay qua một bên, tôi vẫn cố gượng dậy vì Estel đang đưa ra nét mặt khiêu khích và bàn tay vẫy tôi lại gần.

Lần này, vừa lao tới, tôi vừa tránh đòn tấn công từ những vòng ma thuật hệ Hỏa và đồng thời để ý thêm từng chuyển động của Estel.

Em ấy luôn niệm phép và dùng một tiếng hét nhỏ để kích hoạt ma thuật, nhưng lần này thì không.

Do đó tôi chuyển qua tập trung vào những đầu ngón tay đang thoăn thoắt di chuyển kia.

Một vòng ma thuật xuất hiện, báo hiệu sắp có thêm một quả cầu lửa nữa.

Ra là vậy, em ấy đang dùng ngón tay của mình để kích hoạt phép thuật.

Sau khi hiểu rõ cách xử lý của Estel, tôi lao tới, tránh một quả cầu lửa và chợt nhận ra một khoảnh khắc khi những ngón tay em ấy di chuyển mà không có vòng tròn nào xuất hiện.

Ngay lúc này!! Tôi vội nhảy sang một bên và lăn tròn trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất ở vị trí tôi đang đứng đã lõm xuống một cái hố to.

Estel ngạc nhiên đến mức mở to cả mắt ra nhìn tôi.

Sau đó, tiếp tục lặp lại quá trình, tôi tránh những đòn đánh vô hình và tiếp cận Estel từng chút một.

Càng tới gần, những đòn đánh bằng Phong thuật càng dày đặc hơn, nhưng chỉ cần nắm được chuyển động của Estel, tôi sẽ có đủ thời gian để phản ứng.

Sau khi đã chạy gần hết cả hơi, cuối cùng tôi cũng đến được cạnh Estel và chạm tay vào vai em ấy.

-Haa…haa…huh….anh làm được rồi.

-Ara, em bị tóm rồi. Onii-san làm tốt lắm.

Estel ngại ngùng đỏ mặt và đặt tay lên má.

Như thường lệ, em ấy chẳng hề tỏ ra chút mệt mỏi nào, bất chấp sự nỗ lực trong tuyệt vọng của tôi.

Đơn giản là vì những gì em ấy làm chỉ đơn thuần là phát động vài phép thuật cơ bản và nhiêu đó so với cái bể mana khổng lồ của em ấy thì chả thấm vào đâu cả.

Mặc dù đã đạt được điều kiện chiến thắng, tôi lại cảm thấy như mình vừa thất bại thảm hại vậy.

-Vậy là anh thắng Estel rồi. Cách di chuyển của anh đã được cải thiện rất nhiều đó. Nhưng anh đã rút ra được gì trong trận chiến vừa rồi?

-À ừm….anh nhận ra là Estel sẽ di chuyển ngón tay mỗi khi dùng ma thuật, dựa vào đó, anh có thể tính được khi nào phép thuật sẽ xuất hiện.

-Vậy là Onii-san đã nhìn lén tay em à~

-Ahaha…cũng có thể nói vậy.

Nhưng mà nói gì thì nói, đối đầu với các ma thuật sư là thứ gì đó thực sự khó nhằn.

Họ không phải đối thủ của tôi nếu đấu cận chiến, nhưng trước khi có thể cận chiến với họ, bạn sẽ ăn hành ngập mồm trong quá trình tiếp cận. Dù tôi không nghĩ là có pháp sư nào đó có thể so được về cả sức mạnh và tốc độ tấn công như Estel.

Trải nghiệm này thực sự hữu ích với tôi, dù những gì Estel triển khai chỉ là những phép thuật cơ bản.

Sau một quãng nghỉ, đối thủ kế tiếp của tôi là Freesia.

-Nhất định em sẽ thắng anh choi coi~

-Ừm, cứ đợi xem, dù anh thấy em có khi còn dễ đánh bại hơn Estel nữa..

-Thế sao~

Mũi tên gỗ của Freesia khá là dễ thương nếu so với mấy quả cầu lửa của Estel.

Điều kiện thắng của Freesia khi đấu với tôi là việc em ấy có thể đánh bay vũ khí khỏi tay tôi.

Địa hình bằng phẳng và trống trải của nơi này đảm bảo rằng Freesia sẽ không thể trèo lên cây hay bắn tỉa tôi được.

Haa…dù thấy hơi tội cho Freesia, nhưng hãy dứt điểm thật nhanh nào.

Hai chúng tôi lại đứng đối diện cách nhau 20 mét như hồi nãy, Noru lại là người phát tín hiệu bắt đầu.

Ngay lập tức, một mũi tên bay tới, va vào thanh kiếm tôi cầm trên tay, áp lực bất ngờ khiến tôi run tay và buông luôn nó xuống đất.

Eh?

-Yay…em thắng rồi~

-Eh…chờ…chờ đã nào. Cái gì thế??

-Hm? Thì em đánh rơi được vũ khí của anh rồi?

Oi, tấn công khi chưa có hiệu lệnh bắt đầu là phạm quy đó!!

Freesia cho thấy rõ sự không hài lòng của mình với hai má phồng lên và nhặt lại vũ khí của mình.

Khi hiệu lệnh từ Noru vang lên, một mũi tên ngay lập tức va vào mũ trụ của tôi.

Một pha headshot cố ý tới từ Freesia, nhưng đầu tôi đang đội mũ, do đó mũi tên gỗ khi bị bay văng ra một cách đơn giản.

Nhưng chưa dừng ở đó, mỗi khi tôi đưa tấm khiên lên đỡ, những mũi tên lại nhắm vào phần không có giáp trên chân tôi, và khi tôi hạ thấp xuống thì đến phần vai bị bắn trúng tới tấp. Loanh quanh một lát, tôi ngã dúi dụi vì mất thăng bằng.

Vì thế mà tốc độ tiếp cận của tôi bị giảm rất nhiều trong khi Freesia liên tục hit and run vô cùng chuẩn xác và giữ khoảng cách ngày càng xa.

Hơn nữa, dù tôi có che chắn kịp và tiếp cận tấn công, chỉ cần bàn tay ra khỏi vùng che chắn, nó sẽ liên tục bị tấn công bởi những mũi tên.

Việc quăng hay ném vũ khí cũng chẳng ăn thua vì tôi đang chạy còn bị bắn trúng thì mấy thứ đó Freesia có thể dễ dàng bắn trúng.

Cô nàng Elf phiền phức này đang hoàn toàn áp đảo tôi.

Cử chỉ đơn giản và dễ đọc hơn Estel rất nhiều, nhưng tốc độ tấn công lại quá khủng khiếp khiến tôi dù có nhìn thấy cũng chẳng thể phản ứng kịp.

Sau một hồi chiến đấu, tôi quỳ hẳn xuống và giơ tay đầu hàng.

-Anh bó tay rồi. Xin thua!!

-Yay~ Lần này thì em thắng rồi nhé~

-Có lẽ vẫn còn quá sớm để Okura-san có thể đuổi được Freesia.

Rõ ràng là tôi đã bị lép vế hoàn toàn trước em ấy.

Đây chỉ là giả chiến, còn nếu đánh nhau thật, có lẽ cái đầu tôi đã bay khỏi cổ sau cú headshot đầu tiên rồi.

Tóm lại là tốc độ tấn công và khả năng nhắm chính xác của em ấy hoàn toàn trên tầm so với tôi.

Về phần Freesia, em ấy có vẻ rất vui và ăn mừng như đang tham gia lễ hội nào đó vậy.

Chắc là do Shisuha hùa theo đây mà, hẳn là em ấy thỏa mãn lắm khi thấy tôi ăn hành cỡ này.

Đối thủ tiếp theo của tôi là Luna.

-Mong em nương tay nhé.

-Haa… được rồi. Thế này đi, em sẽ không di chuyển hay tấn công anh. Chỉ cần anh làm em di chuyển dù chỉ một bước hoặc giơ tay ra đỡ đòn thì anh thắng.

-Oi, anh không có sida đến mức để em phải nhường vậy đâu.

Nhưng Luna chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đứng vào vị trí chiến đấu.

Em ấy định nghiêm túc chiến với tôi mà không di chuyển sao? Đúng là tôi so với em ấy thì yếu hơn thật, nhưng mà tới mức không làm em ấy di chuyển nổi một bước thì….

Cùng với tín hiệu của Noru, tôi lao tới và vung vũ khí nhắm vào Luna.

Đột nhiên, cái áo choàng của em ấy di chuyển, che chắn đòn tấn công của tôi.

Oi, em ấy dùng Áo choàng UR của mình sao?

Cũng không trách được vì Áo choàng huyết dụ vẫn được tính là giáp mà.

Tôi tiếp tục ra đòn liên tục, nhưng cái áo choàng quái gở kia vẫn đỡ được hết.

Luna có nói cái này đâm xuyên được cả sắt, và sự thật là nó còn khó bị xuyên thủng hơn cả sắt.

Một thứ cứng hơn cả sắt nhưng lại rất mềm mại và bồng bềnh.

-Gừ….

Dù tôi có đánh kiểu nào thì cái áo choàng kia vẫn đỡ được, dù là vòng vào điểm mù hay tấn công từ đằng sau.

Cái áo choàng này có mắt ở đằng sau sao trời??

Nhận ra dù có cố thế nào cũng không đánh trúng được, tôi chuyển sang nỗ lực cố gắng xê dịch cơ thể Luna.

Nhưng ngay lúc đó, cái áo choàng quấn lấy cánh tay tôi.

-Oi…Ghuha…..

Tôi bị ném luôn lên không và rơi bộp xuống mặt đất.

Ugh…cái này không ăn thua rồi…

Lại lao vào lần nữa và thử đủ trò, nhưng tôi vẫn chẳng thể xuyên thủng được lớp phòng ngự và còn liên tục bị ném ra xa. Tôi hoàn toàn thất thủ.

-Haa…hah…anh chịu thua.

-Fum~

-Quả nhiên là Luna.

-Không hổ danh Luna-chan.

Luna mỉm cười hài lòng.

Em ấy rõ ràng chẳng di chuyển lấy nửa bước và cũng không thèm động tay chút nào.

Ngay cả ngọn thương tôi đã chuẩn bị cũng chẳng được động tới.

Mặc dù đã có thể cận chiến, nhưng rõ ràng là tôi còn thua xa so với sức mạnh của Luna.

Liếc sang đối thủ tiếp theo là Noru, tôi thấy được sự lo lắng và quan ngại trong mắt em ấy trong khi đang khoanh tay đứng nhìn.

-Em nghĩ chúng ta kết thúc ở đây được rồi.

-Luna thậm chí còn không cần dùng tới tay hay chân, nên chắc là anh sẽ chẳng thể làm được gì Noru đâu.

-Phải đó, vậy nên sao anh không thử dùng thêm cả trang bị và “Sừng thấu tâm” xem sao?

_Đúng đó, Nhưng anh phải hiểu là, dù có đọc được suy nghĩ của em, anh cũng không đơn giản mà có được cơ hội thắng đâu.

Đúng là nếu sử dụng Sừng thấu tâm, tôi sẽ có một cơ hội mong manh nào đó.

Shisuha nhìn tôi cười nhăn nhở, nhưng sao cũng được, miễn là có thể có cơ hội trước Noru, tôi sẽ chấp nhận mọi thử thách.

Sau khi trang bị toàn bộ trang bị cơ bản, thêm bộ giả lập, vòng thứ nguyên và Thấu tâm giác, tôi đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.

Điều kiện để tôi thắng Noru là đánh ra được một đòn có tác động lên em ấy.

Trận chiến bắt đầu với tín hiệu của Noru. Khoảng cách là vừa đủ để chúng tôi có thể xáp lá cà mà không gặp vấn đề gì.

Kích hoạt Thấu tâm giác, tôi gọi ra hai mảnh giả lập đầu tiên.

Yosh, giờ với toàn bộ sức mạnh, tôi sẽ có thể đánh bại mọi đối thủ.

Đưa mắt nhìn quanh, tôi nhanh chóng nhận thấy Noru đã tiếp cận.

Lập tức, tôi đưa một mảnh giả lập lên đỡ đòn, nhưng nó nhanh chóng bị Noru chém tan bằng một kiếm và gạt sang bên bằng khiên.

Với tốc độ không đổi, Noru áp sát và chém liền ba nhát vào tấm khiên khiến tôi phải lùi hẳn lại.

Cùng lúc lại, tôi điều mảnh giả lập thứ hai cố gắng tấn công Noru từ điểm mù, nhưng em ấy cũng chỉ cần phất kiếm lên là nó đã vỡ tan tành.

Tận dụng khoảng trống, tôi đứng dậy, tiếp cận trở lại và vung cây xà beng quen thuộc xuống.

Tôi đã đọc được suy nghĩ của em ấy và thay đổi cách tấn công, nhưng trong một khoảnh khắc, Noru đã thay đổi cách chiến đấu, giơ khiên ra đỡ đòn.

Tấn công không hiệu quả, tôi phải vội lùi lại và giơ khiến đỡ hàng loạt đòn tấn công của Noru.

Tôi thậm chí còn không thể có khoảng trống mà tấn công vì phải vừa đỡ vừa tránh đòn của Noru.

Dù vậy tôi cũng nhìn ra được khá nhiều kiểu tấn công mà chính tôi cũng không thể ngờ Noru có thể tung ra.

Nhưng thế trận thì vẫn vậy, Noru vẫn nhịp nhàng tấn công tôi tới tấp mà không để lộ chút sơ hở nào. Cứ như em ấy cũng đang đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

-Đây là sức mạnh của em sau khi nâng cấp sao?

-Do nâng cấp hay không thì em không chắc, nhưng….chuyển động của Okura-dono quá dễ đoán.

Trong một thoáng tạo được khoảng cách, tôi triển khai liền lúc 5 mảnh giả lập tham gia tấn công.

Liên tục bị tấn công từ cả bốn phía, nhưng Noru vẫn đỡ đòn rất linh hoạt và không chút nao núng.

Đầu tôi bắt đầu đau vì dùng Thấu tâm giác quá tay, nhưng tôi sẽ cố gắng….

Về phần mình, tôi tận dụng lúc Noru đang mải đỡ đòn mà tấn công, nhưng em ấy vẫn đưa khiên chặn được.

Như tôi đã dự đoán, khoảnh khắc vũ khí của tôi chạm vào tấm khiên, tôi kích hoạt vòng tay thứ nguyên, đưa tay ra sau lưng Noru để tấn công.

Lần này tôi thắng chắc rồi.

Nhưng trong lúc chỉ vừa nghĩ vậy, thanh kiếm trên bàn tay chui qua vòng thứ nguyên của tôi đã bị đánh bật bởi kiếm của Noru và cơ thể tôi bị đẩy lui lại bởi tấm khiên.

Tận dụng khoảng cách, Noru áp sát và chĩa kiếm vào mặt tôi.

-Đến đây là kết thúc…

-Ugh…anh đầu hàng…

Tôi hoàn toàn bất lực. Hậu quả của Thấu tâm giác khiến tôi đã kiệt sức.

Nằm ngửa ra đất, tôi cởi cái mũ ra và chờ được Shisuha chữa trị.

-Ah…có lẽ anh đã đánh giá mình hơi quá cao rồi, y như những gì em nói.

-Fufu, nhưng anh đã làm rất tốt đó chứ. Nếu cố gắng hơn anh có thể thắng được em đó.

-Là nhờ cái sừng thôi. Cơ mà làm sao Noru đỡ được cả đòn đánh lén đó của anh chứ?

-Cách cử động của Okura-dono làm cho nó rất dễ đoán ra. Chuyển động của anh trở nên rất bất thường khi kích hoạt Vòng thứ nguyên.

Đúng là tôi có thể đọc được suy nghĩ của đối phương bằng Thấu tâm giác, nhưng cơ thể tôi không thể nào đáp ứng được tốc độ đó nếu kẻ địch tấn công đủ nhanh.

Mà kể cả có phản ứng thì tôi cũng chẳng thể nào làm gì được trước bản năng chiến đấu và phòng ngự hoàn hảo của Noru.

Ý của Shisuha khi nói tôi còn quá non kém chính là việc bản năng và kinh nghiệm chiến đấu của tôi vẫn còn thua quá xa so với những đối thủ của mình.

Tiếc thật, lần này tôi chỉ thắng được duy nhất Estel, nhưng nhất định, một ngày nào đó, tôi sẽ có thể sánh ngang với các em ấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!