Chương 223: Kho báu?


Chương 223: Kho báu?

Chúng tôi tiếp tục đi xuyên qua cái hang để xuống sâu hơn và cuối cùng cũng tới được nơi có quái vật chưa được ai khám phá.

Đó là một con quái vật hình ngôi sao được gọi là Asterisk…. nhìn gần giống hình người.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, nhìn nó còn to gấp vài lần sao biển bình thường.

=============

Loài: Asterisk

Level: 50

HP: 3500

MP: 250

Tấn công: 900

Phòng thủ: 400

Nhanh nhẹn: 70

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Sao sát thủ.

=============

Khi bị chúng tôi tấn công, nó vừa bay qua bay lại để né tránh và tấn công lại.

Ở đỉnh của những ngôi sao là mũi nhọn có khả năng đâm thủng cả tường đá nếu không né tránh kịp.

Nếu xung quanh có mấy thứ này, chắc hẳn sẽ chẳng ai an tâm mà khám phá xung quanh được.

Nhưng ngay lúc này, chúng tôi đang khám phá bên trong cái hang một cách vô cùng thoải mái, mặc kệ lũ sao to tướng xung quanh.

-Cảm giác thật kì lạ khi có thể đi ngang qua lũ quái vật như không thế này…

-Vốn chúng ta không thể bị tấn công bởi lũ quái vật, nhưng nhìn vào chúng cũng thật là đáng sợ. Sức mạnh của thần bảo hộ thật đáng nể.

-Hừm…theo anh thấy thì lũ sao giống như đang cố chạy khỏi chúng ta chứ không phải là muốn tấn công.

Mỗi khi bị tiếp cận gần, chúng lại cố gắng rời khỏi vị trí của mình.

Trong trường hợp của Sahagin, nhờ có danh hiệu “Sự bảo hộ của thần biển” nên chúng không dám chủ động tấn công chúng tôi.

Nhưng trong trường hợp này, cái danh hiệu kia lại đang khiến chúng tôi gặp nguy hiểm, bởi dù không chủ động tấn công, nhưng lũ sao kia có thể vô tình lao vào chúng tôi khi đang bỏ chạy.

Có lẽ tốt hơn là nên bỏ cái danh hiệu đi thì hơn.

-Nhưng dù đã tìm kiếm khắp nơi, dường như chúng ta chẳng thấy được thứ gì giống như kho báu cả. Nơi này cũng được khám phá rồi sao?

-Cũng có thể, bởi dù có quái vật nhưng chúng không mạnh lắm. Một mạo hiểm giả nào đó có lẽ cũng đã xuống tới đây và đánh bại lũ quái vật rồi.

-Nhưng nói vậy cũng không đúng lắm. Em không thấy mấy dấu vết của việc giao chiến từ khi chúng ta vào đây.

CHắc hẳn vẫn còn căn phòng ẩn nào đó chưa được khám phá.

Và căn phòng mà chúng tôi đang ở hiện tại có vẻ là một trong số đó, nơi mà Freesia và Shisuha đang mò mẫm tìm kiếm xung quanh.

Có rất nhiều món đồ kì quặc bị bỏ lại và Freesia đang vô cùng hào hứng với chúng.

-Ahh…Luna-chan…Luna-chan…bức tượng nhỏ này nhìn kì quá. Nó là kho báu sao?

-Chỉ là đồ bỏ đi thôi. Mau quăng nó đi.

Mỗi khi tìm thấy thứ gì đó kì lạ, em ấy lại vội chạy qua khoe với Luna.

Ví dụ như lúc này, trên tay em ấy là một vật thể có cái đầu hình tam giác với phần thân lượn sóng bên dưới.

Nó có màu tổng thể là tím với những hoa văn lốm đốm. Có khá nhiều bức tượng tương tự như vậy trong phòng.

Về phần mình, tôi không cảm thấy mấy thứ này có bất kì giá trị nào, nên chẳng thể coi chúng là kho báu được.

Shisuha sau một hồi tìm kiếm cũng chỉ thấy toàn mấy bức tượng như vậy, nó khiến tôi thở dài chán nản.

-Ahhh…dù có tìm bao lâu cũng chỉ toàn là mấy bức tượng kì quặc hoặc dụng cụ đã hư hỏng, nó chẳng có chút giá trị nào cả.

-Coi bộ muốn tìm kho báu thật không đơn giản…

Có chuyện quái gì với nơi này vậy?

Mặc dù chưa có dấu hiệu nào của việc đã có người tới trước, nhưng không có vẻ gì là nơi này có kho báu hết.

Đã tính tới điều này từ đầu nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Trong khi nghĩ vậy, tôi tiếp tục quan sát những chỗ khác bằng app bản đồ và chợt nhận ra một hiện tượng lạ.

-Hm…Khoan đã, hình như chỗ này có gì đó bị chôn bên dưới.

-Eh? Bên dưới sao ạ?

Trên bản đồ xuất hiện một chấm nhỏ, nó nằm ngay gần chỗ cả nhóm đang đứng.

Dường như xung quanh không có không gian trống nào và nó đang hoàn toàn nằm trong lòng đất.

Sau khi tìm hết một lượt những căn phòng ẩn khác, chúng tôi tìm tới nơi có chấm nhỏ kia hiển thị.

Nó không phải là một căn phòng ẩn, chỉ đơn giản là một hành lang bình thường và vị trí nó được chôn cũng chỉ là mặt đất bình thường.

Shisuha xem qua một lượt xung quanh trước, nhưng dường như chẳng thấy thứ gì khác.

-Em không thấy có cái cơ quan bí mật nào để mở nó cả. Ở đây thực sự có cái gì đó sao?

-Ừm, nhưng hình như là được chôn trực tiếp dưới đất chứ không phải mật thất.

-Ahh…kì vậy, sao lại dùng phương pháp cất giấu kì lạ thế chứ. Lẽ nào.,..nó thực sự là bảo bối? Chúng ta mau đào nó lên nào.

-Chờ đã. Để mình dùng ma thuật lấy nó lên.

Shisuha giơ tay ra, tỏ rõ ý định muốn dùng tay đào đất, nhưng Estel đã ngăn lại và chỉ chọc nhẹ trượng xuống đất hai cái.

Một vòng ma thuật sáng lên ở ngay vị trí vật thể kia và nó từ từ trồi lên khỏi mặt đất.

Thứ xuất hiện là một cái hộp hình lập phương.

-Wa…là kho báu…kho báu thật kìa.

-ChỈ là một cái hộp nhỏ thôi mà. Mình nghĩ không phải đâu.

-Có vẻ là nó cũng được chôn xuống dưới đất bằng ma thuật luôn.

-Đúng thế, nó được chôn dưới đất bằng ma thuật. Cái hộp này có vẻ là một thứ rất đặc biệt, ngay cả ma thuật cũng không phát hiện ra được.

-Thứ ma thuật gì mà có thể vượt qua được cả con mắt của Shisuha Alvi này. Chắc là em cần tập luyện nghiêm khắc hơn nữa.

-Em lảm nhảm cái gì vậy. Chúng ta mau xem có gì bên trong đi nào.

Cái hộp có thể cầm bằng tay, nhưng lại chẳng có thứ gì giống như nắp hay chỗ mở hộp cả.

Lớp vỏ hộp cứng như sắt và cực kì khó phá hỏng.

Tuy nhiên tất cả đã được Estel giải quyết bằng ma thuật.

Và thứ hiện ra sau khi cả đám mở hộp là…những đồng xu vàng sáng lấp lánh.

-Là vàng…là vàng…là kho báu kìa.!!

-Đó thực sự là kho báu đó Luna-chan…!!

-Hừ…

Freesia và Shisuha tỏ ra cực kì phấn khích và mừng rỡ khi thấy những đồng tiền vàng bên trong. Chắc là khoảng 50 đồng vàng gì đó.

Có lẽ cái này cũng tính là kho báu nhỉ?

-Chúng ta thực sự đã tìm thấy vàng.

-Ừm, mặc dù không đáng là bao, nhưng cũng có thể xem là kho báu. Chúng ta sẽ giữ chúng làm kỉ niệm chắc cũng được nhỉ.

-Vâng. Chúng ta đã tốn khá nhiều công sức để tìm được, nên hẳn là chúng có gì đó đặc biệt.

Hẳn rồi, bề ngoài dù chỉ là những đồng vàng bình thường, nhưng chắc hẳn là đằng sau còn có một bí mật nào đó khiến chúng được cất giữ kĩ như vậy.

Cái hộp đựng cũng không dễ bị phá vỡ nếu không cần ma thuật, điều đó càng khiến tôi nghi ngờ hơn.

Nhưng trong khi tôi đang nghĩ cách để làm sáng tỏ nó, Freesia đã lại reo lên.

-Oh…còn mấy thứ màu đen lẫn bên trong này là gì vậy?

-Nhìn không giống kim loại lắm, nhưng lại rất cứng. Kích thước cũng gần giống một đồng xu.

-Liệu có phải là tiền xu cũ bị rỉ sét không? Nhìn hình dáng, hoa văn và kích thước của nó đều khác so với tiền chúng ta đang dùng, dường như đã rất lâu rồi nó chưa được sử dụng.

Shisuha cầm lên một đồng xu màu đen và lấy đầu ngón tay cạo cạo bên ngoài.

Nhìn kĩ hơn thì đúng như Estel nói, những đồng tiền này có kích thước và hình dáng thật lạ, khác hẳn với tiền mà chúng tôi đang dùng.

Tôi nghĩ rằng mấy đồng vàng kia có thể là tiền trong quá khứ. Nhưng còn mấy đồng màu đen thì sao?

Cảm giác khi chạm thử vào những đồng xu đen rất lạ, nó cứng hơn sắt và trông không giống bất kì thứ nguyên liệu bình thường nào tôi biết.

Chắc là tạm thời cất chúng đi và về hỏi Guild Mạo hiểm giả xem sao vậy.

Sau khi cất chỗ tiền vừa tìm thấy, Freesia lại giơ tay lên.

-Được rồi. Chúng ta đi tìm kho báu tiếp nào. CÙng khám phá cái hang này luôn.

-Đồng ý, hãy tới tận điểm cuối cùng. Em chắc chắn cái hộp này không phải kho báu duy nhất trong hang này.

-Hahaha, anh thì thấy em đang bị mấy đồng vàng kia dụ thì đúng hơn đó.

-Lâu lâu đi khám phá vậy cũng vui mà. Em tán thành.

-Đã mất công đến đây rồi thì hãy khám phá hết mọi ngõ ngách. Em cũng muốn xem còn kho báu nào hay không.

-Hừm…nếu đã thống nhất vậy thì đi tiếp nào.

Kho báu đầu tiên này tuy giá trị nhỏ nhưng lại mang cho chúng tôi rất nhiều động lực và tinh thần.

Hang động vẫn còn tiếp tục hướng sâu xuống dưới, vì thế hãy đi đến tận cùng nơi có thể đến nào.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!