Chương 224: Đặt bẫy?


Chương 224: Đặt bẫy?

Sau khi tìm thấy những đồng tiền bí ẩn được chôn dưới đất, chúng tôi tiếp tục khám phá hang động trong khi liên tục kiểm tra ứng dụng bản đồ.

Kết quả là cả bọn tìm được thêm 3 cái hộp tương tự, bên trong cũng có những đồng tiền vàng, nó khiến Freesia vui như hội.

-Wahh…Wahh…Nhiều kho báu quá.

-Kì lạ thật, những cái hộp này được chôn chặt mà không có bất kì thứ gì đóng dấu hay để lại dấu vết nào. Gần như không thể tìm thấy chúng nếu chỉ bằng mắt thường.

Không chỉ dưới nền đất,  những cái hộp còn được chôn trên vách tường hay trên trần.

Mỗi cái hộp còn chứa một đồng xu màu đen, mỗi đồng xu lại có một hình khắc khác nhau trên bề mặt.

Tôi vẫn không biết thứ này có giá trị như thế nào, có ngang với những đồng vàng hay không, nhưng hẳn là việc chúng có ở đây phải mang ý nghĩa nào đó.

-Nhưng tại sao lại phải giấu kín và chia nhỏ ra như vậy? Chủ nhân của những đồng xu này là ai?

-Có lẽ người đó làm vậy là để phòng trường hợp không thể quay lại được. Nơi này cũng gần giống như một chỗ ẩn náu của họ vậy.

-Nói vậy thì, những kẻ từng ẩn náu ở đây là ai nhỉ? Để có thể giấu được những hộp tiền vàng này xuống đất mà không để lại dấu vết gì, chỉ có thể là những người thành thạo ma thuật, hoặc là họ phải chuẩn bị những chiếc hộp vô cùng đặc biệt…

-Hừm…ngoài ra em còn cảm thấy, hình như cấu trúc hang động này đã được thay đổi bằng ma thuật. Không khí bên trong này rất thoải mái, để ngủ thì hết xảy.

Sửa cả cái hang chỉ để vào ngủ sao? Nhưng nếu Luna đã nói vậy thì hẳn là cái hang này đã có bàn tay con người tác động.

Cộng thêm cái cách giấu kho báu kín đến mức phải dùng app bản đồ mới tìm được.

Có thể kết luận rằng, cái hang này từng được một hoặc một số pháp sư sử dụng. Và vì những người đó không còn có thể quay lại đây nữa nên kho báu này vẫn còn nguyên.

Tôi có hỏi qua ngư dân và họ xác nhận rằng không có cướp biển hay mấy thứ tương tự ở gần Sevaria, vì thế câu hỏi về chủ nhân trước đây của nơi này vẫn là một bí ẩn.

Dù sao thì, chúng tôi đã lấy được kho báu của họ, vì thế ít nhất thì tôi cũng cảm thấy biết ơn một chút.

Trong lúc đang quan sát bản đồ để tìm những kho báu ẩn khác, tôi tình cờ nhận ra một điểm đặc biệt.

Đó là một căn phòng nằm biệt lập với rất nhiều chấm đỏ bên trong.

-Căn phòng có khá nhiều quái vật. Chỗ này có thể chính là điểm sinh quái.

-Cuối cùng chúng ta cũng tới được chỗ sinh quái rồi. Giờ làm gì tiếp đây ạ?

-Ừm…từ đây xuống dưới kia hầu như chỉ là đường thẳng, còn có ít gian phòng hơn bên trên nữa.

-Nói vậy là chúng ta sắp xuống đến đáy rồi sao? Không biết bên dưới đó có gì nhỉ?

Cho đến giờ, chúng tôi đã khảo sát hầu như toàn bộ hệ thống ngõ ngách phức tạp bên trên, nhưng có vẻ là từ sau căn phòng toàn quái vật này, đường đi xuống sẽ chỉ có một.

Nó sâu đến mức tôi chưa thể nhìn thấy điểm cuối trên bản đồ.

Tuy nhiên xuống tới sâu như vậy chỉ để cho vui thì không thể nào, vì thế có thể ở điểm cuối cùng của cái hang này sẽ có kho báu thực sự. Chúng tôi nhất định sẽ khám phá đến cuối cùng.

Nhưng trước đó, tôi quan tâm hơn tới căn phòng đầy quái vật này.

-Anh nghĩ chúng ta nên tới căn phòng sinh quái trước.

-Anh cần gì ở đó sao?

-Không chắc lắm, nhưng có vài thứ anh muốn kiểm tra và thử nghiệm.

-Thử nghiệm? Nếu Onii-san đã nói vậy thì chúng ta qua đó xem.

Estel và mọi người đều nghiêng đầu khó hiểu trước đề nghị của tôi, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Khi tới nơi, như đã dự đoán, căn phòng khá rộng với rất nhiều Asterisk bám trên tường.

Ngoài ra còn có những con màu lam, chắc đây là dạng hiếm rồi.

-Nhiều quá. Giống như là tổ của chúng vậy.

-Nếu cứ thế bước vào đây với danh hiệu kia, có khi chúng ta sẽ bị chúng bay loạn xạ đâm trúng ấy.

-Mà anh định làm gì ở chỗ này vậy?

-Kukuku, cứ chờ đi rồi biết. Trước tiên, nhờ em dọn dẹp đám quái trong căn phòng này được không?

-Cái đó thì được, nhưng mà…rốt cuộc anh muốn làm gì?

Dù còn thắc mắc, nhưng Noru và nhóm của mình vẫn xắn tay lên giúp tôi xử lý đám sao biển khổng lồ kia mà không gặp rắc rối nào.

Dù có là loại hiếm, Asterisk màu lam cũng không quá mạnh, và tất nhiên, có cả ma thạch rơi ra từ chúng nữa.

Chờ thêm một lát nữa sau khi toàn bộ bị quét sạch, tôi thấy những đốm sáng xanh lại tụ vào và hiện ra những con quái vật mới.

-Tốt rồi, đây đúng là điểm sinh quái.

-Anh chỉ muốn xác nhận điều đó thôi sao?

-“Chỉ” là ý gì chứ. Các em quên mất nhiệm vụ chính của chúng ta lần này là gì rồi sao?

-Chẳng phải là đi thám hiểm sao?

-Rốt cuộc ý anh là gì?

Rõ ràng là tất cả đều hoàn toàn quên mất những gì tôi đã nói.

Có lẽ vì quá mải mê với việc truy tìm kho báu nên họ đã quên mất điều quan trọng nhất.

Tuy vậy, dường như Estel đã nhận ra ý định của tôi.

-Lẽ nào…anh định chọn nơi này làm bẫy kiếm ma thạch tự động?

-Chuẩn rồi đó. Quả nhiên là Estel.

-Fufufu, cảm ơn anh vì lời khen, nhưng anh thực sự hiệu quả sao?

-Lúc nãy chúng ta đã xác nhận rằng chỗ này là một điểm sinh quái, đúng chứ? Vậy thì nơi này đã thỏa mãn cả hai điều kiện cho một cái bẫy thu ma thạch tự động, khi vừa có đủ nhiều quái vật, lại có nhiều ma lực tập trung để sạc nhanh cho cái bẫy đó. Cộng thêm nơi này nằm ở khu vực mà chưa từng có con người nào đặt chân tới vì có quái vật. Nhiêu đó là đủ rồi chứ?

Như đã phân tích, nơi này hoàn toàn phù hợp để đặt một vòng ma thuật tự động thu thập ma thạch cho tôi.

Sau thời gian đi farm ở rất nhiều điểm sinh quái, tôi rút ra được rằng, những điểm sinh quái càng mạnh càng có nhiều ma lực, từ đó mà ý tưởng này ra đời.

Tiếp đó, tôi kiểm tra qua một lượt căn phòng trống này và thử tính toán xem có thể đặt được bẫy ở đây không.

-Cứ dính đến gacha là anh ấy trở nên thông minh một cách đáng sợ…

-Em nói gì thế hả? Anh vốn dĩ đã thông minh rồi mà, đâu cần đến gacha chứ?

-Nhìn anh bây giờ thì ai cũng sẽ nghĩ thế thôi…

Nếu có thể thực sự thiết lập một cái bẫy ma thuật vô hạn ở đây thì nỗ lực như vậy là bình thường thôi mà.

-Hừm…quả như Onii-san nói, quanh đây có khá nhiều ma lực. Nếu sử dụng vòng ma thuật có khả năng tự nạp và tự kích hoạt, có thể lượng ma lực sẽ sớm được hoàn trả sau mỗi lần sử dụng với tốc độ cao hơn bình thường.

-Vậy thì…

-NHưng nếu muốn dọn sạch quái trong căn phòng này trong một lần, anh sẽ cần rất nhiều ma lực, vì thế em không dám chắc nó sẽ hiệu quả như chúng ta tính toán đâu.

-Eh? Thật sao?

-Không phải cậu từng kích hoạt những loại ma thuật đơn giản có thể tự động tấn công quái vật sao? Với năng lực hiện tại thì chuyện ấy có khó gì?

-Tất nhiên là có thể, nhưng nó lại quá phức tạp và tốn ma lực hơn rất nhiều trên quy mô lớn như thế này. Chưa kể còn phải có khả năng tái tạo và kích hoạt liên tục. Phạm vi càng nhỏ thì ma thuật càng hiệu quả mà….Hừm…

Gì chứ? Tôi cứ nghĩ rằng với lượng ma lực có sẵn ở đây, ma thuật có thể được kích hoạt liên tục sau chu kì chừng vài phút, nhưng xem ra không đơn giản như vậy.

Căn phòng này có kích thước mỗi chiều tầm 100 mét, nếu muốn tấn công toàn bộ quái vật trong đây, sẽ cần kha khá ma lực…

Ý tưởng chỉ nhằm vào quái vật để tấn công tưởng như sẽ tiết kiệm hơn nhưng lại quá phức tạp, thậm chí còn gây ra tiêu tốn ma lực nhiều hơn.

Những chuyện này hẳn là không sai được, bởi Estel đã nói thế rồi mà.

Haiz…tôi đã hi vọng nó có thể tự hoạt động chứ…

Tôi thở dài chán nản, nhưng Estel lại vỗ vai tôi trấn an.

-Đừng lo, Onii-san, tất cả chỉ là lý thuyết, hẳn là phải có cách nào đó. Sao chúng ta không thử xem thực tế ra sao?

-Nếu vậy, làm phiền em nhé.

Không phải là không thể, vì thế nó vẫn đáng để thử.

Nếu không thể vẽ ra phương án hợp lý ngay từ đầu, thì đành dùng đến phương pháp thử và sai vậy.

Đây cũng sẽ là một trải nghiệm đáng giá cho những lần thiết kế bẫy sau.

-Mà này, liệu anh có thể hỏi em định dùng ma thuật loại gì để xử lý chúng đây?

-Um…dễ nhất thì sẽ là chặn lối vào và xử lý bên trong. Như thế thì bất kể là quái thường hay quái hiếm cũng sẽ chẳng chạy đi đâu được. Nếu muốn nhanh thì chúng ta có thể cho chúng nổ tung bằng ma thuật bộc phá, nhưng như thế làm sập hang thì tệ lắm. Ngoài ra còn có cắt bằng dao gió, đâm xuyên bằng ánh sáng hay nhấn chìm vào bóng tối…cái này thì em nghĩ anh không cần lo vì có khá nhiều lựa chọn.

-Nghe có vẻ đáng sợ…

-Đáng sợ chút nhưng vui mà~

-Đáng sợ như vậy hơi nhiều rồi đó…

Sau một lúc chống tay lên cằm ra chiều suy nghĩ gì đó, Estel chợt vỗ tay và mỉm cười.

Hình như em ấy đã quyết định thứ mình sẽ dùng.

-Yosh, em quyết định sẽ dùng sấm sét.

-Như thế đảm bảo có thể giết hết được quái vật chứ?

-Không vấn đề, vì vốn dĩ chúng dính chặt trên tường mà, vậy để em thử nhé.

Mất thêm một thời gian thiết đặt, Estel kéo cả bọn ra khỏi căn phòng và giơ trượng lên.

-Đi nào. Eii~

Một vòng ma thuật xuất hiện ngay chính giữa trần của căn phòng, rồi từ đó, vô số tia sét đánh xuống liên hồi.

Từng tia sét va xuống nền hay vách tường, không hề bị hấp thụ mà nảy đến khắp nơi, nhanh chóng biến căn phòng thành một khu vực tràn ngập sấm sét.

Đám Asterisk dính trên tường lãnh trọn toàn bộ sấm sét, bốc khói đen ngòm rồi rơi bịch xuống đất trước khi biến thành hạt sáng xanh.

Có vẻ ma thuật đã thành công, dù đứng ngay sát cửa hang nhưng chúng tôi không chịu chút ảnh hưởng nào từ nó. Quả nhiên Estel vẫn là một pháp sư tài năng.

-Có thể dọn dẹp hết trong một vài giây như vậy, Estel-chan thật tuyệt vời…

-Cái đó đương nhiên rồi. Fufufu, em đã giảm sức mạnh của những tia sét xuống mức vừa đủ để đánh bại đám quái vật, qua đó tăng được số lần sử dụng của cái bẫy. Vấn đề giờ là để xem bao lâu nó sẽ tích lại đủ ma lực.

Nói vậy rồi em ấy nhìn chằm chằm vào vòng ma thuật đang tồn tại trên trần.

Hình như có thể nhìn ra được tốc độ tích lũy, Estel nhẩm tính một chút rồi quay lại chỗ tôi.

-Um, chắc là sẽ mất tầm 2 tiếng để có lần kích hoạt tiếp theo.

-Nhanh vậy, nhưng có thể nhanh hơn không?

-Vì đây là ma thuật tự động nên nó có giới hạn. Hơn nữa, chúng ta cũng cần tính đến việc vòng ma thuật hấp thụ ma lực xung quanh sẽ làm ảnh hưởng tới số quái vật sinh ra theo chu kì. Thêm nữa em cũng muốn kiểm tra xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu lối vào bị chặn và địa thế trong hang thay đổi.

-Đúng là cũng cần tính đến việc số lượng và tốc độ sinh quái thay đổi, và anh cũng chưa từng thử thay đổi địa thế của khu vực sinh quái…

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc thay đổi địa thế của điểm sinh quái.

Nếu tất cả ổn thỏa, ma thuật của Estel sẽ cho ra một cái bẫy vĩnh cửu.

-Nói mới để ý, lũ quái vật hình thành ra sao nhỉ? Giống như được triệu hồi chăng?

-Em cũng không biết, vì thế nên chúng ta càng phải tính đến mọi khả năng có thể.

Hừm…dù đã đi săn rất nhiều, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể hình dung ra cách thức và lý do mà lũ quái vật ra đời.

Chưa kể còn có việc lũ quái vật bị những tên ma tộc cấp cao như Marignato điều khiển. Vì thế hẳn là chúng phải tồn tại theo một loại quy luật nào đó.

Trước mắt, chúng tôi chỉ có thể tạo ra một cách để thu thập ma thạch tự động, còn mọi thứ bí ẩn liên quan đến quái vật của thế giới này vẫn là một dấu hỏi lớn.

-Nếu có thể thiết lập thứ này ở những điểm sinh quái khác, tốc độ thu thập ma thạch có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều. Hẳn là quanh đây sẽ có nhiều chỗ như nơi này, đúng không?

-Được đó, chúng ta cùng tìm kiếm kho báu và kết hợp với đặt bẫy luôn nào. Số lượng quái vật có thể sẽ thay đổi theo vị trí…Guhehehehe….một vụ thu hoạch bội thu đang chờ chúng ta…

-Quả nhiên vẫn là vì gacha nhỉ….Okura-dono…

-Giờ thì giống như anh ấy mới đang đi tìm kho báu chứ không phải chúng ta…



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!