Chương 225: Điểm cuối của hang động


Chương 225: Điểm cuối của hang động

Sau khi tìm ra thêm nhiều hơn nữa những điểm sinh quái, chúng tôi hiện đang nghỉ ngơi trong Phòng thứ nguyên mang theo.

Tất nhiên, mỗi điểm sinh quái được phát hiện, tôi cũng bảo Estel dựng sẵn thêm một cái bẫy tự động như nơi đầu tiên và chờ một chút xem nó có hoạt động ổn hay không.

Noru và các cô gái hiện đang cùng thư giãn trong căn phòng thứ nguyên đặc biệt.

-Haa…thật là thích khi có thể an tâm nghỉ ngơi ở một nơi nguy hiểm như vậy….

-Nhờ có phòng thứ nguyên cả đó. Em không phiền nếu sống ở đây một thời gian nữa đâu…

-Suỵt, khẽ thôi, Luna-chan đang ngủ đó.

-Gương mặt em ấy khi ngủ dễ thương thật đó…

Trong căn phòng đặc biệt lấy từ Gacha này đương nhiên cũng có giường và Luna đang ngủ ngon lành trên đó.

Phòng thứ nguyên đã được tôi sắp xếp thêm nhiều thứ để có thể trở thành một nơi nghỉ ngơi an toàn và thoải mái vào những lúc thế này.

Ngay cả khi cuộc thám hiểm này kéo dài thêm vài ngày nữa, chúng tôi vẫn có thể thoải mái sống ở đây.

Trong khi tôi đang kiểm tra một lượt ứng dụng bản đồ, Noru và những cô gái khác đang thư giãn thoải mái ở xung quanh.

-Chỉ có ba điểm sinh quái thôi sao? Làm sao tạo ra được số lượng quái vật lớn như vậy bên ngoài chứ?

-Nếu để ý kĩ lại thì những căn phòng có chứa điểm sinh quái đều nằm dọc theo một hành lang chính. Kích thước của chúng cũng gần tương tự như nhau, liệu có một quy luật nào để xác định không?

-Nếu phòng sinh quái quá hẹp thì sẽ không thể đáp ứng không gian cho lũ quái vật sản sinh. Dường như những điểm sinh quái ở đây đều được thiết lập bằng mọi điều kiện tốt nhất có thể, giống như là cố ý vậy…

Dù sao thì nhờ có điều ấy mà chúng tôi có thể đặt cùng một loại bẫy ở tất cả những điểm sinh quái. Chỉ cần đặt ma thuật hệ lôi rồi chặn hết cửa ra vào bằng đất đá rồi để ma thuật đó tự tiêu diệt chúng là được.

Có thể sau này đống đất đá đó sẽ bị phá ra, nhưng cũng sẽ mất kha khá thời gian.

Như Estel nói, nếu có thể biết được những điều kiện tốt nhất để sản sinh ra quái vật ở từng điểm sinh quái, khả năng chúng tôi tìm ra được chúng sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều, kéo theo là cơ hội tạo thêm nhiều loại bẫy diệt quái tự động hơn.

Tương lai ma thạch tự chảy về túi có lẽ không còn xa nữa.

-Được rồi, vậy vấn đề cuối cùng còn lại là liệu con đường lớn nhất sẽ kéo dài tới đâu. Chúng ta liệu có thể chạm được tới tận cùng của nơi này hay không. Anh muốn điều tra cho tới tận cuối cùng.

-Em tưởng đầu của anh chỉ toàn là ma thạch thôi chứ? Nhưng chuyện đó thì em đồng ý, dù cho chắc là sẽ phải cẩn thận hơn một chút.

-Em cũng tán thanh! Nhất định có một kho báu rất lớn đang chờ chúng ta ở đó.

Săn ma thạch tự động đương nhiên là quan trọng, nhưng tôi cũng không thể bỏ qua mục đích ban đầu khi đưa cả nhóm tới đây, đi khám phá.

Noru và Freesia đặc biệt phấn khích với việc ấy, còn Shisuha cũng giống như tôi, tò mò về điểm tận cùng của nơi này.

Sau khi cả nhóm đã khôi phục sức khỏe, chúng tôi tiếp tục lên đường.

Kiểm tra số lượng ma thạch hiện có, tôi thấy con số đã tăng lên thêm một chút so với trước khi bắt đầu nghỉ ngơi.

-Oh…vậy là ma thạch thực sự đang tăng lên này. Bẫy tự động thành công rồi.

-Mới chỉ có nửa ngày nên em nghĩ là vẫn còn quá sớm để kết luận. Thế, tốc độ thế nào ạ?

-Năm viên. Nếu tính tốc độ kích hoạt 2 tiếng một lần, trong nửa ngày sẽ có kích hoạt khoảng 18 lần ở ba điểm sinh quái chúng ta đã đặt.

-Hiệu quả có vẻ thấp nhỉ, nhưng dù sao cũng có thể coi là đã thành công. Anh vừa lòng chứ?

-Ừm, trước mắt đây vẫn chỉ là thử nghiệm, chúng ta còn rất nhiều điều cần tìm hiểu thêm. Hơn nữa có ai đó có thể tình cờ đi lạc vào đây, nên vẫn chưa thể biến nó thành bãi farm chủ lực được.

Khi rời khỏi hang động này, tôi sẽ bảo Estel tháo hết bẫy và trả lại môi trường tự nhiên.

Sẽ rất nguy hiểm nếu có Mạo hiểm giả nào đó đi lạc vào đây.

Dù lối vào có bị chặn, nhưng nguy cơ từ bẫy ma thuật của Estel vẫn là có thể xảy ra.

Sau khi chắc chắn bẫy ma thuật vẫn đang hoạt động, chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào hang động dưới đáy biển.

Sau đó, vì một lý do mà tôi chưa kịp hiểu, bầu không khí trong hang dường như có chút thay đổi.

-Hình như có gì đó rất lạ…

-Ara, Onii-san cũng nhận ra đúng không ạ? Mật độ quái vật quanh đây đang tăng lên, em đoán rằng chỗ sâu nhất đó có thể là nơi tập trung lũ quái vật mạnh.

-Nếu vậy thì tức là đoạn này không phải do con người tạo ra sao? Không có dấu vết còn lại, cũng không có công trình nào có dấu vết con người. Vậy thì nơi này rốt cuộc được tạo ra với mục đích gì nhỉ?

-Hừm…anh cũng cảm thấy hơi khó hiểu.

-Em thì đang mong đợi những điều thú vị sẽ xảy ra.

-Nguy hiểm là điều thường có trong mọi cuộc phiêu lưu. Vì thế hãy nâng cao cảnh giác.

Quang cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi một cách kì lạ sau khi chúng tôi đi vào một con đường thẳng.

Mặt đất và vách tường lởm chởm bằng đá trước đó đột nhiên biến mất, thay vào đó là những bề mặt bằng phẳng đến đáng ngờ.

Không có bất kì thứ gì giống như của con người ở đây, nhưng cũng không có cả quái vật. Những căn phòng nhỏ rẽ hai bên đường đều trống trơn, không có đến cả một cái bẫy.

Cứ thế, con đường dẫn dần xuống dưới.

Ngược lại với cảm giác sạch sẽ của nơi này, tôi càng ngày càng cảm thấy nơi này trở nên rùng rợn hơn. Sau khi thử kiểm tra ứng dụng bản đồ, tôi đã thấy điểm cuối cùng của nơi này.

Nơi đó giống như điểm cuối của một cái ngõ cụt nhưng không gian ở đó lại được mở rộng ra hai bên. Không có chấm đỏ nào thể hiện cho quái vật và cũng chẳng có thứ gì khác.

-Anh thấy điểm cuối rồi. Không có cả quái vật hay đồ vật gì khác.

-Em cứ tưởng nó sẽ là điểm sinh quái lớn nhất chứ?

-Hừm….em thì nghĩ là ở đó sẽ có cái rương kho báu chứ. Không có gì khác trong đó sao ạ?

-Ừm…để xem…oh, chờ đã, có một chấm đen này.

Khi phóng to căn phòng tận cùng bằng ứng dụng bản đồ, tôi thấy một chấm đen nằm ngay trên nền đất, giữa trung tâm căn phòng.

Tôi không biết nó là cái gì, nhưng chắc chắn là căn phòng kia có thứ gì đó.

Nghe tôi nói, Freesia tỏ ra vô cùng vui mừng.

-Cuối cùng thì cũng thấy kho báu rồi. Không biết ở đó có gì nhỉ? Em hồi hộp quá…

-Kho báu…kho báu…không biết là thứ gì nhỉ?

-Mình thì không nghĩ là nó thuận lợi như thế đâu. Hiện tại không có quái vật, nhưng không ngoại trừ khả năng sẽ có thứ nguy hiểm khác, đừng lơ là cảnh giác.

Một kho báu miễn phí mà không phải đánh nhau với quái vật, nghe cứ có mùi lừa đảo thế nào ấy.

Dù chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lựa chọn duy nhất cho chúng tôi lúc này chính là tận mắt khám phá nó khi tiến vào căn phòng tận cùng.

Sau khi đi thêm một đoạn mà không gặp vấn đề gì, chúng tôi cuối cùng cũng thấy được điểm cuối của cái hang.

Chưa vội đi vào trong, tôi đứng ngoài ngó vào, nhưng như app bản đồ đã hiển thị, toàn bộ căn phòng chỉ là một không gian rộng lớn trống trơn.

-Chỉ là một căn phòng bình thường, không có gì khác.

-Không phải là có thứ gì đó ở giữa phòng sao? Vậy mà em đã mong nó là một cái rương chứ.

-Nhất định là có gì đó nữa. Để em vào xem coi sao.

-Oi…chờ chút nào…

Chưa cho tôi ngăn cản, Freesia đã chạy thẳng vào trong, khiến tôi vội vàng kéo cả nhóm chạy vào theo để tóm cô nàng lại.

Vừa nắm được tay Freesia kéo lại, tôi sững sờ nhận ra ở chính giữa căn phòng từ bao giờ đã mọc ra một vòng tròn ma thuật khổng lồ màu đen, đồng thời xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện vô số hạt sáng xanh.

-Là bẫy!!

-Quái vật đang được sản sinh. Có chuyện rồi.

-Tất cả là do em đó.

-Muuu…em xin lỗi mà…

-Thôi được rồi, dù gì nó cũng đã xảy ra rồi. Hãy chuẩn bị chiến đấu.

Cái vòng ma thuật màu đen như một cái hố đen khổng lồ, hút hết đám hạt sáng xanh kia vào tâm và phình ra thành một khối rất lớn.

Sau một đợt ánh sáng chói lòa, một con sao biển màu đen khổng lồ xuất hiện ở chính giữa phòng.

Nó lớn vượt trội so với tất cả lũ Asterisk mà chúng tôi đã gặp, hơn nữa còn có tua tủa những xúc tu mọc trên bề mặt vô cùng đáng sợ.

Trước mắt thì thử kiểm tra chỉ số của nó coi sao.

==============

Tên: Asterisk Max.

Chủng tộc: Asterisk

Level: 70

HP: 66000

MP: 6400

Tấn công: 4800

Phòng thủ: 3000

Nhanh nhẹn: 50

Kháng phép: 30

Khả năng bị động: Kết chùm

Kĩ năng:  Tự giải phóng, Tự khôi phục, Tự giảm thiệt hại, Sao sát thủ.

=========

-To quá….Nó có mạnh không vậy?

-Ừm…nhìn vậy chứ cũng không mạnh lắm. Kháng phép cũng không quá cao.

-Vậy thì, cứ để em xử nó bằng ma thuật.

Nhờ có danh hiệu “Sự bảo hộ của thần biển”, ngay cả Asterisk Max dù đã thành hình nhưng vẫn không tấn công chúng tôi.

Tuy nhiên chúng tôi cũng không thể để nó như vậy được, nhất định phải hạ gục nó trước.

May nhờ có danh hiệu kia, nên chúng tôi sẽ có quyền ra đòn bất kì khi nào mình muốn.

Mở quyển quỷ thư tối thượng của mình ra, Estel vung trượng lên.

Sau đó, một số vòng tròn ma thuật xuất hiện trên không và bắt đầu phóng ra sấm sét cùng một lúc.

Tất cả nhắm thẳng vào con boss sao biển giữa phòng, khiến toàn bộ cơ thể nó co quắp lại và bắt đầu bốc khói.

Có lẽ không thể chịu nổi sát thương, cơ thể nó nổ tung.

Dễ vậy sao? Nó nhanh chóng bị hạ dù bề ngoài nhìn có vẻ hoành tráng.

-Quả nhiên là Estel…Eh…

Chưa kịp khen xong Estel, tôi chợt giật mình nhận ra rằng những khối thịt nổ tung đang bay tung tóe kia lại có hình dạng của những ngôi sao nhỏ hơn.

Và hàng loạt ngôi sao như thế bay thẳng về phía chúng tôi.

Tôi đưa tay định dựng Thánh địa thần linh lên, nhưng trước đó, một vật màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt và đánh bật tất cả chúng ra xung quanh.

Hé mắt nhìn ra, tôi thấy Luna đang đứng đó, với chiếc Áo choàng huyết dụ màu đỏ của mình, trên nó còn dính lại vài mảnh hình sao đang nhấp nhô.

Em ấy chặn được nó bằng cái áo choàng sao?

-C….Cảm ơn em, Luna.

-Nó dính vào áo choàng của em rồi…tởm quá…

-Thứ này sẽ bắn ra xung quanh khi nó bị tấn công sao? Vậy là nó lừa chúng ta rồi.

-Một con quái vật khó chịu. Cũng may là chúng ta đứng xa nên sát thương bắn ra xung quanh đã bị giảm đi một nửa. Đã vậy, em sẽ đóng băng nó lại, để xem thứ kia làm được gì.

Bằng cách nào đó, con Max Asterisk đã trở lại hình dạng ban đầu, và những mẩu thịt bắn ra xung quanh kia nhanh chóng biến thành những con Asterisk bình thường và bắt đầu di chuyển độc lập.

Nó có thể tách một phần cơ thể ra để đỡ lấy sát thương từ sức mạnh của Estel sao? Đây hóa ra chính là cái kĩ năng “Tự giải phóng” mà bảng chỉ số nói tới.

Không chỉ vậy, nó còn có khả năng tự tái sinh sau khi dính thiệt hại và những mảnh thịt vụn kia cũng có thể sinh ra những con Asterisk khác.

Như đã nói, Estel tiếp tục giơ trượng, lần này là những vòng ma thuật màu trắng, đại diện cho ma thuật băng hệ và đánh thẳng vào con quái vật bên dưới.

Từ dưới nền đất rồi cao dần lên, cơ thể con quái vật bị đóng vào một khối băng khổng lồ.

Tuy nhiên, chỉ được vài giây, khối băng bắt đầu nứt toác và con Max Asterisk lại trở về bình thường.

-Hừm…dù có đóng băng thì nó vẫn có thể phá băng được. Đây cũng là một kĩ năng sao?

-Vì nó có thể tự thay đổi lớp vỏ bên ngoài nên trừ khi đóng băng vào lõi bên trong, nếu không chúng ta sẽ chẳng làm gì được nó.

-Đã vậy thì chúng ta không còn cách nào khác, hãy xóa sổ nó đến mức không thể hồi phục được nữa.

Tự phục hồi và chống lại mọi thể loại hiệu ứng bất lợi, hơn nữa càng tấn công mù quáng, càng làm tăng thêm số lượng kẻ địch.

Cuối cùng thì Estel cũng đưa cả quyển Quỷ thử lên, một đám mây màu đen xuất hiện trên tay em ấy.

Sau một cái xoay trượng, một tia sáng chói lòa phát ra từ đầu trượng, đốt cháy bất kì phần nào của cơ thể con Max Asterisk kia và khiến chúng bốc hơi.

Dường như cảm thấy bản thân đang gặp phải một cuộc tấn công nguy hiểm con, Boss Asterisk đột ngột phát nổ, phá tung lớp vỏ bên ngoài và biến chúng thành vô số Asterisk nhỏ.

Không chút trùng tay, Estel vẫn duy trì cột sáng kia bắn thẳng tới.

Hơn một nửa cơ thể đã bị xóa sổ, nhưng đám sao biển nhỏ xung quanh vẫn còn rất nhiều.

Đám sao nhỏ này cũng cực kì nguy hiểm vì có thêm những xúc tu tách ra từ cơ thể con Max Asterisk, cực kì nguy hiểm nếu cố gắng tấn công bằng vũ khí cận chiến.

Dường như không thể tiếp tục tách cơ thể ra để đỡ đòn nữa, con Max Asterisk bị tia sáng kia xóa tan thành những hạt sáng.

Đám Asterisk nhỏ hơn cũng bắt đầu tụ lại để cố gắng khôi phục hình dáng ban đầu, nhưng Estel không bỏ qua cho chúng khi vung tay tạo ra vô số vòng ma thuật Sét tiêu diệt chúng.

Sau cùng, khả năng tái tạo của đám quái vật không thể nào so lại với tốc độ tiêu diệt của chúng tôi, con Asterisk cuối cùng cũng bị xóa sổ.

-Haa….cuối cùng cũng xong. Nhưng mà nó phiền phức thật đó…Mấy cái xúc tu kia cũng thật kinh tởm…

-Dù dễ bị hạ nhưng nó còn nguy hiểm hơn nhiều sau khi bị tấn công. Không ngờ ở đây lại có một thứ như thế này.

-Tự nhiên phải chiến đấu liên tục thế này khiến em thấy mệt quá. Chúng ta về đi.

-Ufufu, cứ để chị cõng Luna-chan nhé.

-Ừm…cảm ơn…

Luna chống cây thương của mình xuống đất với vẻ mệt mỏi.

Một mình em ấy đã xử lý được rất nhiều Asterisk.

Shisuha cõng Luna lên vai với vẻ vô cùng phấn khởi.

Trong lúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì cuộc tấn công cuối cùng cũng kết thúc, Freesia đột nhiên chạy ra giữa phòng, chỗ con Max Asterisk vừa xuất hiện ban nãy.

-Ne…ne…mọi người ơi. Ở đây có cái gì đó này.

-Anh đã bảo là đừng có tự tiện chạy linh tinh mà…Khoan đã, cái đó là gì thế?

Trên tay Freesia giơ lên một thứ nhìn giống một viên ngọc đen.

Cầm lấy nó, Estel kiểm tra qua một lượt.

-Cái này không phải ma thạch…cậu lấy nó ở đâu vậy?

-Ở đằng đó kìa, trong một cái hốc. Cái này có phải kho báu không vậy?

-Hừm…không phải.

-Chán thế…

Tôi đi lại chỗ Freesia chỉ, ở đó có một cái hốc nhỏ nằm ngay chính giữa căn phòng.

Đây có lẽ chính là cái chấm đen tôi đã thấy trên bản đồ.

-Trước khi con quái vật kia xuất hiện, có một vòng ma thuật đã hiện ra giữa phòng. Viên ngọc này cũng ở giữa phòng. Lẽ nào…

-Em cũng nghĩ thế, hình như có ai đó đã cố tình đặt nó ở đây. Viên đá có thể sinh ra quái vật sao? Lẽ nào…

-Ừ…có lẽ nó có liên quan đến Quỷ tộc, giống như viên ngọc mà chúng ta lấy được từ lũ Diablo. Vậy lẽ nào cái hang này có liên quan đến Quỷ tộc?

-Kết luận như vậy còn hơi quá sớm. Nhưng hẳn là đã có kẻ nào đó tới đây trước chúng ta và tạo ra cái này.

Không có bất kì dấu vết nào cho thấy con người từng đặt chân tới đây, vậy thì cái thứ này ở đâu ra?

Mặc dù không thể tìm được kho báu như mong đợi, nhưng theo một nghĩa nào đó, kết quả của chuyến đi này thực sự là một kho báu, nó chắc chắn sẽ giúp chúng tôi giải đáp được những điều mà mình vẫn còn đang thắc mắc.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!