Chương 226: Đồng xu Thần Quỷ


Chương 226: Đồng xu Thần Quỷ

Sau cuộc khám phá hang động, chúng tôi trở về nhà.

Trên đường về, tôi đã làm thêm vài thử nghiệm với điểm sinh quái và xác nhận rằng dù địa hình có thay đổi thì việc quái vật sinh ra vẫn không thay đổi.

Việc tích tụ ma thuật tự nhiên vào vòng ma thuật cũng không có vấn đề gì, thông qua những thí nghiệm này, Estel và tôi đã thu được kha khá dữ liệu để chuẩn bị cho việc nghiêm túc thu thập ma thạch tự động.

-Fuuu…chuyến đi này không ngờ lại khó khăn như vậy. Freesia, nhìn em có vẻ vui nhỉ?

-Vâng…Fufufu…Em vui lắm. Cảm ơn anh.

Freesia nở nụ cười hạnh phúc thật sự. Tôi cũng vui vì chuyến đi này đã giúp cả nhóm đỡ cảm thấy nhàm chán hơn sau chuỗi ngày đi săn liên tục.

Luna có vẻ cũng khá vui, nhưng so với việc được về nhà ngủ thì em ấy sẽ chọn cái sau.

Shisuha thì đang rất hào hứng với đống đồng xu chúng tôi thu được trải trên bàn.

-Ho…chúng ta kiếm được tới 180 đồng cơ à? Cũng không phí công sức đã bỏ ra nhỉ?

-Ne..ne…cho em một đồng được không? Em muốn giữ nó như kỉ vật cho chuyến đi tìm kho báu cùng mọi người lần này.

-Được đó, số còn lại anh nhớ giữ nhé, sau này chúng ta sẽ lập cả một bộ sưu tập những cổ vật mà mình tìm được.

Bản thân Shisuha có vẻ không mấy quan tâm đến giá trị của những đồng vàng, Freesia thì vẫn ham vui như mọi khi.

Trong lúc hai em ấy đang nói chuyện, Estel tỏ ra quan tâm hơn tới viên đá kì lạ mà chúng tôi đã lấy được ở tầng cuối cùng.

Ở giữa một vòng ma thuật mà em ấy vẽ ra trên bàn, viên đá màu đen được đặt vào đó, Estel đưa tay xòe ra lên phía trên và nhắm mắt lại.

-Estel, em có phát hiện được gì không?

-Ừm…..thú thực là em không phát hiện được gì quá đáng chú ý. Viên đá này có khả năng thu hút nguyên tố ma thuật xung quanh để biến chúng thành ma lực, nhưng tất cả chỉ có vậy.

-Vậy tức là nó không có khả năng sinh ra quái vật?

-Vâng ạ, nó không thể tạo ra quái vật, hoặc là cũng có thể do nó không được sử dụng đúng cách. Nó cũng trông nhỏ hơn và yếu hơn so với thứ mà tên Marignato chúng ta từng gặp sử dụng. Em nghĩ thứ này không giống với nó, hoặc là…

Đúng là, trước đây tôi đã từng kiểm tra qua những mảnh vỡ của viên đá mà đám Diablo làm rơi ở rừng Arde, chức năng của chúng cũng giống như thứ này.

Nhưng dù lần này có cả viên đá hoàn chỉnh, Estel vẫn chẳng thể xác định được tác dụng của nó là gì.

Không chỉ vậy, vòng ma thuật tỏa ra từ viên đá này đã được tôi chụp lại bằng điện thoại.

Sau khi viên đá được lấy ra, Estel có thử đưa ma lực trở lại và cái vòng ma thuật lại nổi lên.

Nhưng ma lực của em ấy không tạo ra được quái vật, vì vậy hẳn là viên đá này có gì đó đặc biệt giúp sản sinh ra quái vật.

Estel không chỉ kiểm tra viên đá mà còn xem xét rất kĩ vòng ma thuật do tôi chụp lại.

-Vòng ma thuật đó có gì đặc biệt không?

-Ừm….giờ em vẫn đang nghiên cứu, nhưng chắc là sẽ cần thử nghiệm một chút. Sẽ rất thú vị đây.

-Quả nhiên Estel vẫn là một ma thuật sư nhỉ? Mỗi khi gặp một loại ma thuật kì lạ thì đều sẽ rất hứng thú.

-Vâng, một phần cũng là vì đến giờ vẫn chưa tìm ra điều gì đặc biệt, nên em muốn quan sát nó kĩ hơn.

Estel chống cằm với vẻ khó chịu, nhưng nhìn em ấy khá vui.

Rốt cuộc thì tôi đã hạ gục tên quỷ cấp cao kia, nhưng cũng chẳng có thêm được thông tin gì về ma thuật mà hắn sử dụng.

Không loại trừ khả năng hắn vẫn còn đồng loại ở đâu đó, vì thế tôi cần sớm tìm ra bí mật về khả năng triệu hồi quái vật của hắn.

Hừm…tiếc là giờ chưa biết…

-Không biết nếu giải đáp được bí mật của thứ này, chúng ta có thể giải quyết vấn đề thu thập ma thạch tự động không?

-Ý anh là gì?

-Thì đó…ý anh là, nếu biết cách dùng viên đá này để tạo ra quái vật thì việc đi săn ma thạch tự động sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu nó giống với thứ mà tên Marignato đó từng dùng thì chúng ta có thể sử dụng để tạo ra toàn quái vật hiếm. Như vậy cũng tuyệt mà, đúng không?

-Em không nghĩ là nó thuận lợi vậy đâu. Anh cũng đừng quá hi vọng ….

-Đây là một cơ hội rất tốt để có được vô hạn ma thạch, vì thế tại sao không hi vọng.

Nếu có thể tự do sản sinh quái vật ở bất kì chỗ nào, nó chẳng phải sẽ là công cụ tuyệt vời nhất để thu thập ma thạch.

Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu chúng tôi kiểm soát được việc sản sinh quái hiếm.

Trong khi tôi đang nghĩ về tương lai đáng mơ ước đó, Freesia cũng chen vào.

-Nếu kiếm được nhiều ma thạch thì chúng ta sẽ không phải đi săn nữa, đúng không? Nếu vậy thì em thực sự mong nó thành công.

-Em đang nói cái gì thế?

-Eh?

-Dù có thể tự động thu thập ma thạch, chúng ta vẫn sẽ đi săn. Vừa kết hợp giữa ma thuật tự động thu thập và việc đi săn nữa. Sau đó thì những lễ hội gacha sẽ kéo dài quanh năm.

-Eh…Em đã tưởng chúng ta sẽ được chơi khi không cần đi săn chứ.

-Hừm…có lẽ anh sẽ xem xét giảm cường độ xuống một chút khi đã có nguồn cung tự động ổn đinh, chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian hơn.

-Cuối cùng vẫn là vì Gacha, trong đầu Okura-dono luôn nghĩ được đủ mọi cách để thuận lợi cho việc ấy. Theo một phương diện nào đó, em thực sự cảm thấy ngưỡng mộ anh đấy…

-Hahahaha, anh rất tuyệt vời mà đúng không?

Ngưỡng mộ sự tâm huyết của tôi với Gacha, đó đương nhiên là chuyện nên làm rồi.

Nhưng có vẻ Noru và những người còn lại không thấy thế, các em ấy đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ kìa.

Giữa lúc đó, Shisuha vẫn luôn tay nhặt riêng những đồng xu đen ra khỏi đống xu vàng.

-Nhưng mà em vẫn thắc mắc, mấy đồng xu màu đen này rốt cuộc là thứ gì vậy?

-Có vẻ nó là một loại tiền tệ gì đó, vì có cùng kích thước với đồng vàng mà. Nhưng nó được làm ra từ cái gì nhỉ?

-Liệu có phải là một loại ma cụ không?

-Em không thấy thế. Trên này không có chút gì giống như dấu tích ma thuật.

-Lại một bí ẩn à? Liệu nó có dính gì đến gacha không nhỉ? Biết đâu nếu giải được nó thì chúng ta sẽ thu được thứ gì đó?

-Chuyện này…..

-Ah….nó phát sáng kìa!!

Khi Freesia đặt đồng xu màu đen lên điện thoại của tôi, nó đột nhiên bắt đầu phát sáng.

Hình như đồng xu đó phản ứng với ma thạch của tôi. Sau đó điện thoại của tôi đột ngột rung lên và hiện mấy dòng chữ trên màn hình.

[Bạn có muồn dùng 01 đồng xu Thần Quỷ để đổi vật phẩm không? YES/NO]

-Oh, thực sự là nó có liên quan đến điện thoại này. Và còn dùng để đổi đồ sao?

-Mới nãy chỉ là một đồng xu bình thường, nhưng sau khi chạm vào điện thoại, nó lại bắt đầu tỏa ra ma lực. Đây là thứ gì nhỉ?

-Đồng xu Thần Quỷ sao? Nghe hoành tráng thế? Liệu nó có đổi ra được thứ gì xịn không nhỉ?

Đồng xu Thần Quỷ, nghe cái tên thôi đã thấy ấn tượng rồi.

Một thứ như vậy lại được giấu trong một hang động, tôi càng cảm thấy tò mò hơn về nguốn gốc thực sự của những thứ này, nhưng quan trọng hơn lúc này là, thứ này có thể dùng để đổi đồ được sao?

Đồ đổi được từ một thứ dễ kiếm như vậy, tôi không nghĩ nó là thứ gì đó đặc sắc, nhưng cứ thử coi sao.

Tôi chưa vội chọn có mà bấm vào một mục nhỏ bên cạnh “Danh sách vật phẩm”.

=================

[Các vật phẩm có thể đổi]

-[SSR- Vé mở sự kiện PU/Fes]

-[SSR- Cost down]

-[SSR – Thẻ tăng cấp kĩ năng]

-[SSR- Vé triệu hồi khẩn cấp]

-[SSR- Vé gacha cao cấp]

-[SSR – Thẻ cường hóa trang bị]

-[UR- Thẻ tăng cấp nhân vật]

-[UR – Vé gacha chắc chắn nhận vật phẩm]

-[UR – Vé gacha chắc chắn nhận trang bị]

-[UR – Vé gacha chắc chắn nhận nhân vật]

===========

Hể?

-Ooohhh….Xịn quá vậy???

-Tất cả đều là hàng xịn cả, thậm chí còn có cả thẻ tăng cường nữa kìa.

-Có cả vé UR chắc chắn nhận nhân vật luôn.

-Tức là chúng ta sắp có thêm thành viên sao? Quả là một kho báu tuyệt vời.

Oi oi oi…cái này có ổn không vậy? Ngay cả trong G.C cũng không có cái thứ cửa hàng xịn xò đến mức này.

Đặc biệt là những cái vé UR cuối cùng, đó là vé gacha chắc chắn cho ra một nhân vật, trang bị cá nhân hoặc vật phẩm bá đạo nào đó, thứ mà trong những event gacha bạn sẽ phải tốn cả trăm lần quay mới có được.

Đồng tiền thần kì này thực sự mới là kho báu lớn nhất của hang động đó sao?

Có thực sự ổn không khi tôi đổi chúng lấy một vé UR như vậy?

Tuy nhiên, Estel đã kéo tôi về thực tại rất nhanh.

-Onii-san, bình tĩnh lại đi. Anh sẽ suy nghĩ lại khi nhìn thấy tỉ lệ trao đổi đó.

-Tỉ lệ?

Khi bình tĩnh được lại, tôi mới để ý thấy số lượng đồng xu cần dùng để đổi lấy từng món đồ.

=============  

[Các vật phẩm có thể đổi]                    [Số xu Thần Quỷ cần]

-[SSR- Vé mở sự kiện PU/Fes]                            01

-[SSR- Cost down]                                             01

-[SSR – Thẻ tăng cấp kĩ năng]                           01

-[SSR- Vé triệu hồi khẩn cấp]                           02

-[SSR- Vé gacha cao cấp]                                  03

-[SSR – Thẻ cường hóa trang bị]                       15

-[UR- Thẻ tăng cấp nhân vật]                            30

-[UR – Vé gacha chắc chắn nhận vật phẩm]     50

-[UR – Vé gacha chắc chắn nhận trang bị]        50

-[UR – Vé gacha chắc chắn nhận nhân vật]       250

==============

-H…Hai trăm năm mươi??? Không phải chứ.

-Chúng ta chỉ tìm được 4 đồng màu đen mà thôi…tức là chỉ đủ đổi lấy 1 vé gacha cao cấp.

-Nếu vậy thì chẳng khác gì không đổi cả. Ngay cả vé gacha vật phẩm và trang bị UR cũng không đủ nữa…

-Tiếc quá…chúng ta phải tìm thêm nhiều kho báu hơn rồi.

Không thể nào…cái tỉ giá quái gở gì thế này? Nó có phải lỗi hiển thị không vậy?

50 đồng xu sao? Có lẽ tôi không nên mơ về mấy thứ bên dưới đó thì hơn.

Sau chuyến thám hiểm vừa qua, chúng tôi đã thu được 4 đồng xu màu đen, nhưng có trời mới biết những đồng tiếp theo nằm ở đâu.

Nếu có thể kiếm được chúng, việc cường hóa trang bị và các nhân vật tới mức tối đa không phải là giấc mơ nữa.

-Thế cái vé mở sự kiện PU/Fes này là gì ạ?

-À, PU là viết tắt của Pick Up, còn Fes là viết tắt của Festival….Vậy tức là…

Vé này sẽ mở được Pick up và Fes gacha sao?

Bên dưới có ghi chú thích cụ thể, thử đọc xem.

===========

[SSR-Vé mở sự kiện PU/Fes]: Vật phẩm cho phép mở 01 ngẫu nhiên trong 03 loại nhiệm vụ sau:

-Đánh bại quái vật chỉ định.

-Giao một món đồ chỉ định.

-Chiến dịch UR.

Sau khi hoàn thành, có cơ hội mở được event gacha với các vật phẩm, trang bị và đơn vị đặc biệt.

Đặc biệt, nếu hoàn thành chiến dịch UR, có cơ hội mở gacha với tỉ lệ xuất hiện UR cao.

===========

-Cái này cũng ổn đấy. Chiến dịch UR có vẻ là thứ tốt nhất.

-Phần thưởng đúng là ổn thật, nhưng chắc chắn đổi lại những nhiệm vụ này cũng sẽ không dễ dàng gì.

-Chiến dịch UR sao? Vậy tức là sẽ phải đánh nhau với ai đó có sức mạnh gần giống chúng ta sao? Với đội hình hiện tại, chúng ta có lẽ sẽ không ngại bất kì ai, nhưng nếu phải một chọi một thì sao?

-Vậy thì chúng ta có phải gặp Karon và đánh với cậu ấy nếu mở ra Chiến dịch UR không? Mình không muốn đánh nhau với cậu ấy đâu…

Ho…Cái này hóa ra cũng không tệ như tôi tưởng.

Thay vì chờ đợi một event gacha mà chưa biết bao giờ mới mở, bạn có thể chủ động về thời gian nó xuất hiện.

Nếu được như vậy, tôi sẽ sử dụng nó khi nào đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tỉ giá đổi cũng không quá chát, chỉ là một đồng xu đen.

Đặc biệt tôi cũng muốn thử Chiến dịch UR, khi nó sẽ cho phép bạn mở một gacha với tỉ lệ xuất hiện UR cao.

Tuy nhiên, như Estel có nói, không dễ ăn như vậy.

Nếu giờ phải đối đầu với Karon+5 thì chúng tôi thua chắc.

Hãy cân nhắc thêm về nó và cả chuyện làm sao kiếm được những đồng xu đen nữa.

Có thể vẫn còn sót đâu đó trong cái hang kia, vì thế khi nào có cơ hội tôi sẽ quay lại đó kiểm tra lần nữa.

-Nhưng ai lại giấu mấy thứ liên quan đến gacha ở đó nhỉ?

-Chúng ta cũng nên điều tra về nguồn gốc của nó, nếu có thể biết nguồn gốc từ đâu mà ra, có khi trong tương lai chúng ta sẽ tìm ra cách thu thập chúng nhanh hơn.

Không ai ở thế giới này dùng được những đồng xu đó như tôi, vậy thì kẻ đã bỏ nó vào trong cái hang kia rốt cuộc là ai?

Ngoài thu thập thêm nếu có thể, chúng tôi cũng cần phải tìm hiểu về nguồn gốc của những đồng xu đó nữa.

Vậy là, giờ không chỉ có ma thạch, đã có thêm những thứ khác chúng tôi cần thu thập.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!