Chương 12 : Quốc Vương điện hạ ? Ma vương điện hạ ?


Chương 12 : Quốc Vương điện hạ ? Ma vương điện hạ ?
Người đàn ông ngồi ở trên ngai vàng nhanh chóng giải trừ trạng thái hưng phấn và sau đó nhìn về phía chúng tôi.
"Đúng rồi,Klaus đâu rồi ? Tại sao ta lại không thấy hắn ở đây ?"
"Thưa quốc vương điện hạ.Khi chúng thần đang ở trên đường trở về,chúng thần đã nhiều lần gặp phải người có mưu đồ gây rối và có ý định đánh cắp món đồ kia từ trong tay chúng thần.Chúng thần suýt chút nữa bị chúng bắt và nếu không có Fir (Phỉ Nhĩ) với Dale đại nhân thì thần đã sớm rơi vào trong tay kẻ địch rồi.Tuy nhiên,ông nội của thần đã thất lạc với chúng thần trong trận công kích của bọn chúng.Cho nên..."
"Thì ra là như vậy,chắc chúng là lực lượng do thế lực của em trai ta phái nhỉ ? Đối với vật này,chắc hẳn bọn chúng cũng vô cùng muốn có được nó nhỉ ?"
"Cho nên,nếu như có thể,thỉnh cầu ngài..."
"Tất nhiên là ta sẽ phái người đi giải cứu đám người Klaus nên ngươi cứ yên tâm.Hơn nữa,các ngươi cũng đều là công thần của ta và đương nhiên là không thể thiếu phần thưởng rồi.Đúng rồi.Kỵ Sĩ Irlin,gần đây vị trí đổi trưởng của Kỵ Sĩ Đoàn thứ 7 hiện đang trống.Ngươi hãy nhậm chức làm đội trưởng đi !"
"Ế !!? Cái này...Thần..."
"Sao thế,chẳng lẽ ngươi không muốn sao ?"
Quốc vương lộ ra biểu cảm cân nhắc ở trên mặt.Mặc dù Irlin trông rất lo lắng nhưng thực ra cô ấy rất vui vẻ ở trong lòng.
"Dĩ nhiên là không phải.Thần vô cùng cảm tạ ân huệ mà người ban cho !"
Irlin cúi đầu xuống khi cô ấy nói như vậy xong.
"Rất tốt.Vậy thì hãy lập tức nhậm chức ngay đi.Bởi vì chúng ta có chuyện quan trọng phải làm."
"Ế ? Cái này..."
Irlin nhìn tôi và sau đó lộ ra vẻ mặt khó xử.
"Yên tâm đi,tôi sẽ không để cho hắn ta chết đâu."
Dale phất tay về phía Irlin.
"Vâng,thần biết rồi."
Irlin chào quốc vương lần nữa và sau đó lui ra ngoài khi cô ấy nói như vậy xong.
Chỉ chốc lát sau,quốc vương lại mở miệng một lần nữa.
"Nói nghe xem,Dale.Nếu như ta nhớ không lầm thì người phải là người bên phía em trai ta chứ ? Tại sao lần này lại giúp ta vậy ?"
"Thật đúng là đáng chê cười.Lần này thần chỉ giúp đỡ anh bạn của mình mà thôi."
Hắn ta nhìn tôi khi nói như vậy xong.
"Tuy nhiên,nếu có phần thưởng hay cái gì đó thì thần cũng sẽ rất vui vẻ nhận."
"Ha ha ha ,thú vị lắm ! Đây vẫn là lần đầu tiên có người nói chuyện hài hước như vậy từ rất lâu rồi.Tốt lắm,tốt lắm ! Làm phó viện trưởng chán rồi hử ? Bây giờ người sẽ làm viện trưởng.Còn nữa,ta phê duyệt cho ngươi 100.000 vàng kinh phí nghiên cứu mà ngươi yêu cầu."
"Thần vô cùng cảm tạ !"
Dale cúi chào khi anh ta nở nụ cười.
"Còn về ngươi..."
Lần này Ma Vương...Không đúng,Quốc Vương trực tiếp rời khỏi ngai ngang . Sau đó,phóng đến trước mặt tôi trong nháy mắt.
Nhanh quá ! Không hổ là ngươi có Level gấp đôi tôi ! Tốc độ này thật là đáng sợ !
"Ngươi là ai ?"
Này,này,này ! Đừng có hỏi mấy lời khôi hài như thế với vẻ mặt đầy nghiêm túc như vậy chứ ! Không biết thì cứ hỏi thẳng thôi ! Cố làm ra vẻ huyền bí như vậy khiến cho tim tôi cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy !
"Vị này là bạn cũ của thần,Lâm Phỉ Nhĩ (Lin Fir).Thần gặp cậu ấy một khoảng thời gian rất lâu về trước.Lần này thấy cậu ấy xuất hiện cùng với tiểu thư Irlin khiến cho thần hơi giật mình một chút.Vì vậy thần liền ra tay tương trợ."
"Ồ,Phỉ Nhĩ (Fir) à ?"
Quốc vương đánh giá tôi từ trên xuống dưới và sau đó nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.
Chẳng lẽ người này muốn thể hiện tốc độ rất nhanh của mình sao ? Đi mà tham gia chạy 100 mét ấy !
"Vô cùng cám ơn ngươi đã bảo vệ Irlin.Nếu không có ngươi thì vật này làm sao có thể về được với ta chứ ? Dù sao nếu không phải là ngươi thì Dale cũng sẽ không giúp Irlin.Ho ho ho,rất tốt.Nói như thế nào thì đây cũng là công lao vô cùng lớn.Ngươi muốn cái gì ? Quan chức ? Tiền tài ? Hay là châu báu ?"
"Tiền !"
[TL: Sống trên đời sống cần có một đồng tiền ~~]
Tôi không chút do dự nói như vậy.
“Ồ...”
Ngay cả quốc vương cũng rất bất ngờ trước phản ứng nhanh chóng của tôi.Ông ấy hơi giật mình rồi nhìn tôi một hồi và sau đó cười phá lên.
"Ha ha ha ha,rất thú vị,rất thú vị.Nếu đã như vậy,ta sẽ thực hiện mong muốn của ngươi ! Henry !"
"Dạ,có thần."
Một bóng người đi ra từ trong cột.Người này mặc áo choàng màu đen trông giống cái của Dale.
Cái này thật đúng là áo choàng chuyên dụng của Pháp Sư sao ?
Henry ??? Level 13 ???
Đáng tiếc là tôi không thấy được nghề của người này nên không thể nào phán đoán được gì.
"Ngươi dẫn Phỉ Nhĩ (Fir) tới kim khố và thưởng cho hắn 500.000 thẻ vàng."
Tuân mệnh.
"Cái gì !?"
“Ngươi mang theo Fir đi tới kim khố và ban tặng cho hắn 500,000 thẻ vàng.
Dale mở to mắt trong nháy mắt và nhìn tôi với vẻ rất khó chịu.
"Tại sao tiền của chú lại nhiều hơn anh chứ..."
"Dù sao chú cũng được thăng chức,đừng có phàn nàn nữa."
Tôi đi theo vị được gọi là Henry và sau đó đi về phía hành lang khi tôi nói như vậy xong.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!