Chương 13 : Quả nhiên là Exp cao khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến


Chương 13 : Quả nhiên là Exp cao khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến
Hoàn thành nhiệm vụ : Chiến Tranh Bắt Đầu
Exp nhận được : 50,000
Tiền nhận được : 10,000 vàng 
Quá nhiều tiền vàng,xin hãy tranh đoạt.
[ TL: khúc này trung cũng tương tự thế, mình không thực sự hiểu lắm ]
Bởi vì bạn đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến 'Thế Giới Chinh Chiến' , những hành động trong tương lai của bạn sẽ quyết định độ thân mật với các quốc gia khác.Bây giờ,mức độ thân mật của bạn với Quốc Vương Mitchell đã đạt tới mức tối đa.
Nhận được danh hiệu cao quý : Ngươi đại diện trước pháp luật của công dân Mitchell
Độ thân thiện đối với toàn bộ công dân vương quốc Mitchell tăng 50%
Bạn đã thăng cấp.
Level 8.
Bạn đã thăng cấp.
Level 9.
Bạn đã thăng cấp.
Level 10.
Quả nhiên,Exp nhận được khi hoàn thành loại nhiệm vụ này đúng là rất cao.Tuy nhiên,đối với người có Level cao như Dale thì 50,000 Exp chỉ là một con số nhỏ mà thôi.
"Được rồi,chúng ta đã đến nơi."
Người đàn ông tên Henry dẫn tôi tới phía trước một cánh cửa sắt to lớn.Sau đó,ông ấy gõ vào cái lỗ phía trên cánh cửa 3 lần.
Sau đó,một ánh sáng màu xanh pháy ra từ trong tay và ấn vào cái lỗ chắn ở phía trên cánh cửa.
"Số tiền,50,000 vàng."
"Vâng."
Chỉ thấy bên trong đáp lại như vậy.Không tới 5 giây,bên trong liền đưa ra một cái thẻ.
Mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng nếu có mấy thứ như thẻ căn cước thì loại thẻ vàng thay thế tiền tệ thì cũng không phải là thứ gì quá kinh ngạc.
"Được rồi,đây là phần thưởng của ngài..."
Ông ta đưa tấm thẻ cho tôi khi ông ta nói như vậy xong.
Tôi đưa tay cầm lấy tấm thẻ nhưng không rút trở về được khi tay cầm lấy tấm thẻ.
Đối phương không hoàn toàn buông ra.
Tôi nghi ngờ nhìn về phía đối phương nhưng đối phương lại thở dài một hơi.
"Tại sao cậu lại mang món đồ kia về chứ ?"
"Hả ? Tại sao ?"
Quốc gia này đã rất lâu rồi không có chiến tranh.Tại sao lại phải kích động chiến tranh một lần nữa chứ ? Tại sao ?"
Giọng của ông ta run rẩy vào lúc nói ra những lời này.
"Cho dù ông nói như vậy,tôi cũng không biết thứ đó là cái gì..."
"Haiz..."
Đối phương buông tay ra.
"Đi đi.Mặc dù cậu là một trong những người đã khơi dậy chiến tranh nhưng cậu cũng không phải cố tình mà thôi.Đi đi,hãy rời khỏi vương quốc Mitchell này.Nếu không cậu sẽ bị cuốn vào trong dòng nước lũ chiến tranh.Con người,rất là yếu đuối và mỏng manh."
Đối phương xoay người đi về phía ông ấy tới khi ông ấy nói như vậy xong.
Tôi muốn đi theo sau nhưng lại có một bàn tay đặt lên vai và giữ tôi lại.
"Đi thôi.Chúng ta cần một cuộc hảo tâm sự,không phải sao ?"
[ Hảo tâm sự: một cuộc trò chuyện tốt ]
Tôi quay đầu nhìn sang,đó là Dale.
"Haiz,có lẽ vậy nhỉ."
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!