Chương 15 : Quả nhiên là tôi có thể học mọi loại ma pháp sao ?


Chương 15 : Quả nhiên là tôi có thể học mọi loại ma pháp sao ?
Danh hiệu < Thần Kinh Đại Điều > thăng cấp ! 
[Thần Kinh Đại Điều:1. Nghĩa xấu: người tùy tiện, cẩu thả; hành động không suy nghĩ; không tinh tế; không mẫn tiệp | 2. Người đơn thuần, hào hiệp; không tâm cơ; bộc trực, thẳng thắn ]
Level hiện tại (danh hiệu) : 3
Đề kháng gia tăng 30 điểm.
Con bà nó,cái hệ thống của thế giới này cũng không quên vặn vẹo tôi một chút vào lúc này ! Cái tên khốn này !
"Bộ câu đang biểu diễn nhan nghệ sao ? Tại sao đột nhiên hưng phấn,rồi đột nhiên tức giận và rồi lại đành chịu vậy..."
[nhan nghệ:biểu diễn bằng khuôn mặt ]
Dale nói như vậy khi anh ta thấy kỳ lạ.
"Hả ? Ha ha ha , không có gì đâu.Cái đó hả...Có lẽ tôi là Băng hệ."
Tôi rút Kỵ Sĩ Kiếm ra và sau đó sử dụng Triệu Hồi Băng Kiếm khi tôi nói như vậy xong.
Một thanh kiếm màu xanh lam xuất hiện ở trên tay tôi một lần nữa.Thân kiếm phát ra ánh sáng nhạt và khí lạnh theo cánh tay tôi mà từ từ lưu động.
"Ồ,loại Ma Pháp Phù Phép sao ? Nếu có thể phù phép lên thanh kiếm này,còn có thể phù phép lên những vũ khí khác sao ?"
"Cái này thì tôi vẫn chưa có thử qua ."
"Hừm..."
Dale suy nghĩ một chút và sau đó chạy đến một căn phòng khác.Anh ta lục lọi cả buổi và sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ.
"Cái này...Có lẽ đây là món đồ gấn giống với súng nhất mà tôi có thể tìm được."
Đối phương cầm cái hộp và hướng về phía cây nến ở cách đó khá xa.Một tiếng 'phốc' vang lên và cây nến biến thành hai đoạn trong nháy mắt trong khi một con dao bỏ túi cỡ nhỏ cắm ở trên tường.
"Cái này là ám khí,đúng không ?"
"Thử một chút xem."
Tôi giải trừ ma pháp kiếm trong tay và cầm lấy chiếc hộp kia.
Giải trừ ma pháp kiếm trong tay, tôi nhận lấy chiếc hộp.
Dựa theo phương pháp Triệu Hồi Băng Kiếm mà tôi đã sử dụng trước đó,tôi nói thầm trong lòng.
...
"Không có phản ứng gì sao ?"
Tôi vứt cái hộp xuống bàn và nói như vậy.
"Haiz...Chỉ có thể là kiếm thôi sao ?"
Dale nói với giọng đầy tiếc nuối.
"Nói không chừng...Mới vừa rồi tôi có xem một chút,dường như phía trên vật này không có giải thích rằng có thể phù phép cho nên mới không được nhỉ ?"
"Không thể nào phù phép được phải không...Được rồi,vậy thì cho tôi thử một ít sách ma pháp trước đi."    
Lúc này,con người này lại không cần phải lục tung hết lên và trực tiếp lấy ra ba quyển sách từ trong hốc tủ.
"Đây là ma pháp Băng hệ hạ cấp,trung cấp và cao cấp.Cậu chỉ cần xem là có thể học,đúng chứ ?"
"Ừm."
Tôi cầm lấy ba quyển sách kia và mở ra từng cái một.Sau khi đọc một hồi,cửa sổ hệ thống liền xuất hiện.
Ma pháp Băng hệ ( Hạ Cấp ) : Băng Tiễn Thuật
Thông Thạo : 0/10
Tiêu hao 30 MP
Mở khóa kỹ năng mới sau khi thăng lên Level 3
----------------------------------------------------
Ma pháp Băng hệ ( Trung Cấp ) : Lâu Đài Băng
Thông Thạo : 0/10
Tiêu hao 100 MP
Mở khóa kỹ năng mới sau khi thăng lên Level 5
----------------------------------------------------
Ma pháp Băng hệ ( Cao Cấp ) : Băng Lưu Tinh [ Lưu tinh : sao băng ]
Thông thạo : 0/10
Tiêu hao 300 MP
Mở khóa kỹ năng mới sau khi thăng lên Level 10
----------------------------------------------------
"Thật là tiện lợi nhỉ..."
"Đúng vậy.Bởi vì đây là RPG mà."
Dale nhún vai.
"Vậy thì cậu hãy quét một chút ma pháp đi.Làm như vậy thì mới có thể cải thiện năng lực lẫn uy lực của cậu được."
"Nói cũng phải nhỉ...Nhưng trước khi chiến tranh bắt đầu,chúng ta nên kiếm chuyện gì khác để làm đi.Nếu không thì chắc chắn sẽ rất nhàm chán đó."
"Tôi cũng đang có ý đó."
Dale mỉm cười và nói như vậy.
"Trước kia có một mình thì không dám đi nhưng bây giờ có hai người thì quyển trục phục sinh đó có thể dùng được rồi."
"Quyển trục phục sinh !"
Tôi lập tức vọt tới trước mặt anh ta.
"Lại có món đồ như vậy sao !?"
"Đương nhiên rồi..."
Dale lại hơi giật mình nhìn tôi.
"Có thể phục sinh không phải là điều rất bình thường trong RPG sao ?"
"...Nói cũng phải nhỉ."
Quả thực chuyện phục sinh trong RPG là chuyện hoàn toàn rất bình thường.Nhưng nà...Tôi luôn cảm thấy sẽ rất nguy hiểm vào thời điểm mình chết ở thế giới này.
"Nhưng mà anh nói ban nãy...Hai người có thể dùng là sao ?"
"Cái đó hả...Bởi vì quyển trục phục sinh chỉ có thể người này sử dụng cho người khác.Đồng thời món đồ này rất đắt và NPC ở đây thì...Nói như thế nào cho đúng đây nhỉ.Mặc dù là AI nhưng tôi luôn cảm thấy không thể tin tưởng họ được.Họ cầm quyển trục phục sinh của tôi và sau đó chạy mất thì phải làm như thế nào ?"
[AI:trí thông minh nhân tạo ]
[ TL: khi bạn chết thì phải có ai đó hồi sinh bạn, chứ chết rồi làm sao dùng phép hồi sinh mình được]
"Vậy à...Đúng rồi,nếu chết mà không có quyển trục phục sinh thì sẽ như thế nào ?"
"Ai biết được..."
Dale bất đắt dĩ nhún vai.
"Cái loại chuyện nguy hiệm như vậy nên tôi mới không muốn mạo hiểm thử nghiệm đâu."
"Vậy à...
Xem ra mọi người cũng không muốn trải qua như vậy...
"Nhưng mà anh nói nơi mình muốn đi tới là nơi nào vậy ?"
"Cái đó hả..."
Dale cười thần bí một tiếng. Sau đó lấy ra một tấm bản đồ.
“Đây là thứ mà tôi kiếm được ở chợ đen. Những người kia căn bản là không hiểu được những chữ kỳ quái viết trên nó, nhưng không biết vì sao tôi có thể đọc được....Đây là bản đồ dungeon ba tầng dưới lòng đất bên dưới vương thành này!”
“Một dungeon dưới lòng đất...”
Quả nhiên,nếu không cày mê cung thì chả giống RPG chút nào.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!