Chương 09 : Ma Pháp Sư chắc cũng tiện lợi lắm


Chương 09 : Ma Pháp Sư chắc cũng tiện lợi lắm
Dale Lester 
Ma Pháp Sư hệ Lôi
 Level 15
 < Trung Lập >
< Người Sử Dụng Lôi Điện Thiểm Quang Vô Niệm > [TL:Lôi Điện:sấm sét . Thiểm Quang:Tia chớp ]
< Người Nghiên Cứu Ma Pháp >
? ? ? ? ? ?
Cái quái gì với Level của tên đáng sợ này vậy ? Hắn thực sự ở level 15 kìa! Rốt cuộc thì hắn FA bao nhiêu lâu rồi thế ! Và cái đống danh hiệu ???...Hay có lẽ tôi không thấy được chúng vì sự chênh lệc giữa Level sao ?
“Ồ~ Không phải là Ma Pháp Sư Dale đó sao? Có vẻ như anh bắt được hai con chuột nhắc đây.”
Khi kẻ chủ mưu mới vừa rồi nghe được động tĩnh bên này và hắn ta bước tới đây.  
Kjell Farr
Level 9
Một cái tên thú vị đấy.
[ Mình éo hiểu đâu ]
Quả nhiên là kế hoạch lại càng không phù hợp với tình hình thực tế. Mặc dù mới vừa rồi tôi còn có kế hoạch ở trong đầu nhưng không ngờ tới đối phương lại còn có kẻ mạnh như vậy giúp đỡ và lập tức rơi vào tình cảnh nguy hiểm !
Hơn nữa,đây là ma pháp gì vậy ? Siêu năng lực sao? Không phải hắn là một Ma Pháp Sư hệ Lôi sao? Cái này có cảm giác giống như xúc tua vậy , hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn với mục tiêu, và làm cho mục tiêu bất động bằng cách làm chúng trôi lơ lửng ở trên không trung sao ?
Đây loại kỹ năng mà rất nhiều tên trai tân mơ ước đến ! Nhưng bây giờ là người bị sử dụng cho kỹ năng này thì tâm tình thật đúng là phức tạp.
" Hồi Toàn Trảm - Swirling Slash !"
Irlin rút thanh kiếm ra ở trên không trung và sau đó xoay tròn một hồi trước khi thoát khỏi sự khống chế của đối phương.
Xem ra cái ma pháp này cũng không phải thứ ma pháp quá mạnh mẽ nhỉ.
"Triệu Hồi Băng Kiếm !"
Thứ ma pháp vô hình kia túm tôi trở nên hơi cứng ngắc và tôi cử động một chút nên cũng thoát khỏi khống chế.
“Ồ~ Thật thú vị,lại là ma pháp kiếm sao ? Cho dù ngươi có là vệ sĩ của Gia Tộc Wood đi chăng nữa, ngươi cũng không thể có tư cách học kỹ năng như vậy được ? Rốt cuộc ngươi là ai ?"
Tên Ma Pháp Sư được gọi là Dale hoàn toàn không hề cảm thấy bất ngờ đối với việc ma phapsc của mình bị giải trừ mà thay vào đó hắn ta lại vô cùng hứng thú khi nhìn tôi.
“Ta nghe nói rằng ma pháp Kỵ Sĩ này đã rất lâu rồi chưa có ai có thể học thành côngDù sao phải đồng thời nắm giữ thể lực của một Kỵ Sĩ và nắm vững ma pháp.Vì thế mà rất nhiều người 'nhất sự vô thành ' hoặc tu luyện chậm chạp..."
[TL:nhất sự vô thành :  kẻ vô tích sự; chẳng làm nên trò trống gì ]
“Phải,phải ,phải.Dù sao ngươi không thể có cả hùng chưởng và ngư nhục cùng một lúc,không phải sao ?"
[TL:hùng chưởng:bàn tay gấu . Ngư nhục:thịt cá ]
[TL:thuộc bát trân : https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_tr%C3%A2n ]
“Không thể có cả hùng chưởng và ngư nhục cùng một lúc? Nghe khá là sâu sắc đấy! Xem ra ngươi không chỉ có võ lực với ma pháp mà còn rất am hiểu nữa.Ngay cả văn học cũng có xem qua sao ?"
Đối phương hứng thú nhiều hơn khi hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi và sau đó đi về phía tôi
Này,này,này, ngươi không phải là thành viên của quân đoàn FFF chứ? Ta vất vả lắm mới gặp được một cô em và ngươi muốn đốt ta sao ?
[ Đây là tên cái hộ trong bộ baka to test ấy, nếu chưa coi bộ đó thì cứ hiểu là “FA đồng minh hội” là được ]
"Thú vị đấy. Nhìn bộ dạng của ngươi,mục đích của ngươi hẳn phải là bảo vệ Irlin,đúng không ? Miễn là ngươi nguyện ý trở thành trợ thủ cho ta và tham gia vào nghiên cứu của ta thì ta sẽ không bận tâm đến việc để cô gái dễ thương này đi đâu.”
“Dale! Đây không phải là ....”
Kjell muốn nói gì đó nhưng hắn ta bị bay lên không trung một chút và sau đó lại rơi xuống mặt đất.
“Chúng ta đã có một thỏa thuận. Nếu ngươi có thể tìm thấy một thứ gì đó khiến ta thấy hứng thú, ví dụ như quyển kỹ năng của gia tộc nhà Wood chẳng hạn... Như vậy thì ta có thể làm tìm cách làm cho những kỹ năng kia trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn nữa. Tuy nhiên, trước mặt ta là một người có thể tự sử dụng những kỹ năng đó. Vì vậy ta có thể bỏ qua được giai đoạn phân tích.”
Đây là một cơ hội tốt. Hành động của tên này rất dứt khoát và trông hắn không giống như đang nói dối chúng tôi. Tuy nhiên, nếu mà hắn đang thực sự đang đóng kịch, thì hắn chắc là nhận được giải Oscar luôn mất.
Mặc dù Irlin phía sau vẫn cầm chắc thanh kiếm của mình nhưng cô ấy không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
Mặc dù không biết là cô ấy có trải qua tình huống này trước đây bao giờ chưa...Nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái và trong những lúc thế này, một chàng trai nên là người đứng ra bảo vệ cô ấy.
[ ngoài đời éo có đâu con ạ, chết vì gái là cái chết tê tái mà :v ]
“Được thôi, ta sẽ đi với ngươi. Tuy nhiên, ngươi phải đưa ta và Irlin tới vương thành trước tiên đã . Sau đó, ngươi muốn làm gì cũng được!”
[ mấy má hủ đừng có nghĩ bậy dùm con nhé  ]

Với khoảng cách cùng với phạm vi này, muốn chiến đấu với Ma Pháp Sư có Level cao gấp đôi Level của tôi vào lúc này cũng không có phần thắng.Nhưng mà đối phương muốn trở thành sức mạnh của chúng tôi,vậy thì còn có đường thoát.
Suy cho cùng, tôi cũng không thể nào phán đoán ra được rốt cuộc ai mới là người có đại nghĩa nhưng việc bảo cô gái không phải là chuyện quan trọng nhất mà mọi thằng đàn ông phỉ ưu tiên lên hàng đầu sao ?
“Phỉ Nhĩ (Fir)...Không được...Thí nghiệm của Ma Pháp Sư vô cùng đáng sợ...”
Irlin nắm lấy tay tôi và liên tục lắc đầu.
“Đừng nói như vậy chứ ~ Tôi chỉ một Nhà Nghiên Cứu Ma Pháp mà thôi, không phải là kẻ thí nghiệm trên con người đâu. Ngay Cho dù có thỉnh hoảng làm như vậy nhung cũng sẽ không chết người đâu ~"
Dale mỉm cười khi hắn ta nói như vậy.
“Phỉ Nhĩ (Fir)....”
“Sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng. Chỉ cần cô an toàn là được.”
Tôi quay lại và nhìn về phía Dale.
"Ta đồng ý với ngươi.Ngươi còn đang chờ cái gì nữa chứ ?"
“Hahaha, tôi thích cậu hơn rồi đấy, nhóc. Cậu thú vị hơn nhiều so với mấy tên quý tộc hèn nhát đấy. Vương thành là nơi mà tôi cũng phải tới mà.Dù sao phòng thí nghiệm của tôi cũng ở gần đó mà...Ha ha ha ."
“Dale, món hàng có thể nắm trong số chúng...Ngươi...”
“Ngươi nên biết rằng, ta là một người rất bận rộn.”
Dale vung tay lên và ba chúng tôi lập tức bay lên trời.
Chúng tôi rời khỏi thành phố với tố độ rất nhanh, ngọn lửa lớn ở nhà trọ hồi nãy trông như một đám cháy nhỏ lúc này vậy.
“Được rồi, đây là lần đầu tiên ta mang theo ai đó bay cùng.”
Tiếp đó, phong cảnh bên dưới chúng tôi ngày càng trở nên mờ ảo,và chúng tôi nhanh chóng bay tới điểm đến của chúng tôi.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!