Chương 03: Đừng than phiền không có chính tuyến, đôi khi phụ tuyến sẽ khiến bạn nước mắt ròng ròng


Chương 03: Đừng than phiền không có chính tuyến, đôi khi phụ tuyến sẽ khiến bạn nước mắt ròng ròng
[chính tuyến: main quest, phụ tuyến: side quest ]
Lúc đi vào phòng học, cô giáo xinh đẹp của chúng tôi đã bước lên bục giảng và tôi vội vàng chạy vào trước khi cô ấy kịp phát hiện.
"Hôm nay cậu đến đúng giờ vào lớp, có vẻ như tối hôm qua cậu đã học rất chăm chỉ."
Tệ rồi, tôi vẫn bị phát hiện.
"Ha ha ha, không có gì."
Đành chịu thôi, tôi sẽ chết nếu không đưa ra một lý do.
"Buổi sáng em lại gặp Hill..."
"..."
Giáo viên nhìn chằm chằm vào tôi một lúc và thở dài.
"Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với giáo viên của em ấy, lần sau đừng đến trễ như thế nữa!"
"Vâng vâng."
"Nghiêm túc hơn cho tôi!
"Vâng..."
Tôi vội vàng tìm chỗ ngồi xuống và lấy cuốn sổ đã chuẩn bị ra rồi bắt đầu ghi chép.
Giáo viên chúng tôi tên là Mary · Stopes và là một ma đạo sư hệ Băng cấp 26. Tuổi tác không rõ, vào khoảng từ 20 ~ 30 tuổi, không thể ước lượng được số đo 3 vòng bởi vì cô ấy mặc áo choàng, không rõ danh hiệu bởi vì tất cả đều là dấu hỏi.
Tóc dài màu xanh da trời vô cùng nhạt trông hơi mờ ảo và không biết đây có phải là do tác dụng của ma pháp nào đó không. Nhưng cô ấy thường hay giấu mái tóc của mình dưới áo choàng, nó rõ ràng đẹp đẽ như vậy, tại sao phải giấu đi chứ.
Nhưng đặc điểm lớn nhất của cô ấy không phải là vẻ đẹp của cổ, mà phần ma đạo sư cũng rất lợi hại. Khác với ma pháp sư, nghề nghiệp ma đạo sự là trình độ cao cấp của ma pháp sư. Buff của ma pháp sư chỉ là trí lực, còn buff của ma đạo sư là trí lực và tinh thần lực. Nói cách khác, một nhánh mới của ma pháp tinh thần lực sẽ hình thành trong ma đạo sư và ma pháp sư bình thường gặp phải đòn tấn công ma pháp loại tinh thần lực đều bị áp chế.
Dĩ nhiên, giáo viên Mary của chúng tôi là một ma đạo sư hệ Băng và thứ am hiểu nhất là ma pháp hệ Băng. Nhưng bạn thấy đấy, nếu như người này có thể bất ngờ giáng đòn tinh thần vào người kia và khiến hắn không thể nhắm bắn lúc hai ma pháp sư chiến đấu với nhau, thì những chuyện còn lại sẽ đơn giản.
Dù sao tôi cũng đã từng thử loại cảm giác đó và nó còn khó chịu hơn cả uống rượu say.
Dĩ nhiên, có một loại ma pháp sư không bị quấy rối tinh thần. Đó chính là vong linh pháp sư, nhưng đáng tiếc là chỉ có một người ở nơi này.
"Tên gia hỏa này, chẳng lẽ mày lại 'thân mật' với Tứ Dạ học tỷ sao!"
Đứa ngồi canh tôi là một trong những bạn thân nhất mà tôi quen ở trong lớp, Crane · Kelly. Hắn dường như luôn luôn có thiện cảm đối với Lanya, nhưng cấp 13 như hắn đến gần Lanya chỉ có một con đường chết mà thôi.
Nhưng tên gia hỏa này cũng lạc quan, không đến gần được, không thể tìm cách khác tiếp cận hay sao? Vì vậy, tên gia hỏa này nhờ tôi bảo Lanya mua bữa sáng ở đó. Dĩ nhiên, hắn cũng trả tiền cả phàn của tôi luôn.
Mặc dù tên gia hỏa này không phải là quý tộc, nhưng gia đình hắn kinh doanh một thương hội lớn, cho nên hắn không bao giờ lo lắng về vấn đề tiền bạc cho đến nay.
"Tên gia hỏa này... Mỗi này đều nghĩ đến tiền, cô ta chẳng có thời gian để nghĩ đến thứ khác luôn."
Ngoại trừ trêu chọc người khác.
"Có lẽ cái đó cũng đúng.... Ha ha ha."
"Phỉ Nhĩ!"
Tệ rồi, giáo viên sắp nổi giận rồi!
"Không liên quan đến em, tên gia hỏa này cười ngây ngô cơ mà, tại sao gọi em chứ!"
"... Đến văn phòng tìm tôi sau khi tan học!"
"Haiz... Được rồi."
Đành chịu vậy, cho dù tôi không đi, tôi cũng bị giáo viên Mary khống chế lúc rời khỏi phòng học.
Tôi hung dữ nhìn chằm chằm vào Crana và đưa mắt nhìn về phía bục giảng một lần nữa.
Cuối cùng thì tôi đã hiểu rõ ở mức độ nhất định về trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này sau khi đến đây. Không sai, đó chính là trình độ khoa học kỹ thuật. Mấy món đồ chơi mà Dell tự nghiên cứu cũng không nằm trong phạm vi này.
Thế giới này thực sự có thứ tương tự như máy vi tính, cách gọi ở đây là công cụ phân tích và thiết bị đầu cuối dữ liệu.
Nói chung, hai vật phẩm này chỉ được sử dụng trong học viện, nhưng chuyện chúng có sẵn trên thị trường cũng là sự thật.
Nhưng kích thước quá lớn, cho nên chúng không thể làm máy tính xách tay được.
Phía trên bục giảng của chúng tôi thì có một màn hình rất lớn, hình ảnh ma pháp, so sánh dữ liệu, tham chiếu số liệu, ... đều được hiển thị trên đó và mang đến cho tôi cảm giác quen thuộc.
Hơn nữa, thiết bị cao cấp nhất ở trong thư viện và thứ mà Falan dùng để xem tài liệu truy nã tôi lần trước chính là thứ đó.
Lấy học viện làm trung tâm, thiết bị đầu cuối của các thư viện trung tâm ở mấy thành phố xung quanh đều có thể truyền thông tin cho nhau. Đây cũng là lý do tại sao truy nã của tôi được lan truyền.
Nhưng cái đó cũng không phải là vấn đề, cũng may là không để lại hình ảnh ma pháp, nếu không vấn đề sẽ rất phiền phức.
Nếu bạn muốn sử dụng máy vi tính ở đây để chơi game hay gì gì đó thì đừng nghĩ đến. Bộ vi xử lý ở đây chậm hơn cả máy tính mà tôi từng sử dụng trước kia. Đừng hi vọng nó có thể chơi game và giải trí ở đây cũng không quá cao cấp.
Dẫu sao, Liên Minh Bắc Đại Lục được thành lập bởi học viện ma pháp Grey với trường quân sự Doge làm trung tâm mới hòa bình chưa đầy 50 năm và những kẻ ham mê chiến tranh như quốc vương Cerfa thỉnh thoảng xuất hiện.
Hòa bình cái gì chứ, đó chỉ là thứ được xây dựng trên một tờ giấy và nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào bởi vì một lý do không ngờ nào đó.
Haiz, tôi ghét thời điểm này nhất. Sau khi thu thập đủ thông tin loại này, chính tuyến duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến chính là châm ngòi chiến tranh. Ngoại trừ cái này ra, tôi vẫn chưa nghĩ ra được bất kỳ nhiệm vụ nào khác cả.
Không thể để cho thứ như Ma Vương xuất hiện...
...
Nói không chừng điều này có thể xảy ra. Chẳng hạn như Ma Vương 'đau trứng' về hưu đi làm, Dũng Sĩ đi làm thuê vì không có tiền, con gái Ma Vương đi làm thuê. Tình tiết kỳ lạ nào đó xảy ra.
[đau trứng (蛋疼): 1. hình dung tình trạng buồn chán tới cực điểm | 2. chỉ người quá buồn chán mà làm những việc bất bình thường; làm chuyện điên rồ  ]
Thôi đi, mấy cái đó làm sao có thể xảy ra chứ.
A a a, chính tuyến ơi là chính uyến, cho dù không có chính tuyến thì cho tôi nhiệm phụ phụ tuyến nào đó cũng được mà, tôi muốn học ma pháp cao cấp. Cho dù không có mấy kỹ năng bá như Tàng Hình hay Dịch Chuyển Tức Thời, thì cho tôi mấy thứ có thể tỏ ra ngầu như Phi Hành hay Súng Điện Từ (Railgun) cũng được mà. Mỗi ngày đều là Băng Tiễn, Hỏa Cầu, Phong Nhận, nhìn kiểu gì cũng là thứ của 'tiểu gia tử khí' .
[tiểu gia tử khí (小家子气 ): chỉ người có thân phận thấp kém hoặc hình dung lời nói/cử chỉ không làm được việc lớn. ]
Hơn nữa, tôi thấy được rất nhiều thông tin thú vị trong kho tài liệu của thư viện. Còn có những chủng tộc hình người khác trên thế giới này như Tinh Linh, Orc... Những thứ khác không thấy không sao, nhưng tôi chắc chắn Tinh Linh và gái tai mèo đáng để xem!
Tôi thực sự phải nhìn những tồn tại hiếm hoi đó mới không uổng công đến thế giới này.
Tôi suy nghĩ phấn khích, nhưng đáng tiếc là không biết lúc nào mới có thể gặp được họ.
Dẫu sao, dựa theo tài liệu thì Tinh Linh sống trong biển rừng ở phía Tây trong khi phần lớn Orc sống trong dãy núi đứt gãy ở phía Bắc. Hơn nữa, hai chủng tộc này... Nên nói sao đây nhỉ, một phần trong số chúng vẫn khá bài xích nhân loại. Nguyên nhân thì tôi khỏi cần đọc cũng biết đại khái, cho nên tôi trực tiếp bỏ qua.
Nhưng bên đó dường như vô cùng đáng sợ và đến đó chẳng khác nào tự tìm đường chết với cấp độ của tôi.
Cho nên bây giờ tôi nên dành thời gian học tập ở trường, nâng cao cấp độ của mình và sau đó giải quyết vấn đề này 
"Được rồi, đó là tất cả những gì hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên sân thực chiến. Phỉ Nhĩ, đến văn phòng của tôi."
"Chúc chú may mắn."
Crana vỗ vai tôi nói. Tôi hất tay hắn và 'hừ'.
"Chú nghĩ đây là lỗi của ai hả!"
"Anh đang gia tăng cơ hội 'riêng tư' với cô giáo xinh đẹp cho chú mà."
"Thiệt tình, tao không tệ đến mức giáo viên cũng xơi đâu."
"Nếu như ta nói cho mày biết tuổi của cô ấy thật sự chỉ là 21 thôi thì sao?"
"..."
Tôi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát và gật đầu.
"Thế mới là anh em chứ."
Dưới cái nhìn soi mói của các bạn học đồng cảm, tôi đi vào văn phòng của giáo viên Mary.
Tên gia hỏa này chắc khác đám Falan là bao và toàn bộ văn phòng lộn xộn đến mức không thể nhìn thẳng.
Hả? Dường như tôi nhìn thấy đồ lót màu tìm bên dưới đống sách đằng đó... Nhưng tốt hơn hết là nên giữ im lặng, xác nhận tuổi của giáo viên và sau đó mới quyết định lấy đi hay không.
Cô ấy... Nhìn kiểu gì cũng không giống người chỉ mới 21 tuổi...
Sau khi vào phòng, cô ấy sải bước đi về chỗ ngồi của mình và sau đó chỉ vào ghế sô-pha bên cạnh.
Tôi tự nhiên ngồi trực tiếp lên đó và đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị gọi đến trong tháng này, nhưng nó chưa bao giờ xảy ra ở trong văn phòng. Tình tiết JAV kiểu đó không thể và không bao giờ xảy ra cả. Điều tồi tệ nhất mà cô ấy bắt tôi làm là chạy 10 vòng bãi tập sau khi vắt kiệt mana của tôi.
Nhưng nó cũng rất khó chịu lúc mana cạn kiệt.
"Tôi chỉ có một lý do để gọi em đến hôm nay. Nó rất đơn giản, hãy giành chiến thắng trong giải đấu hàng năm giữa các lớp sắp tới."
"Cái đó không thành vấn đề... Trừ khi em gặp phải học viên hệ Hỏa."
Tôi trả lời rất thẳng thắn, bởi vì hệ Hỏa khắc hệ Băng mà.
Mặc dù cấp độ của tôi khá thấp và thành tích lý thuyết cũng rất kém, nhưng thực chiến không thành vấn đề đối với tôi.
"Câu trả lời của em cũng quá bình thản nhỉ? Đây chính là giải đấu hàng năm đó."
Giáo viên Mary bất mãn nói.
"Em, nói cũng đúng mà."
Tôi gật đầu, lùi về phía sau một bước và sau đó lộ ra biểu cảm vô cùng bất ngờ.
"Cái gì! Giải đấu hàng năm sao! Cho người vừa mới nhập học như em tham gia cuộc thi đó thật sự thích hợp sao!"
"Được rồi được rồi, giả dối đến mức tôi không nhìn nổi."
"Hơn nữa, chính em là người đã yêu cầu cái đó..."
Chẳng biết tại sao giáo viên Mary lắc đầu, màn 'phản bác' giữa tôi với giáo viên Mary trong tháng nay không phải một lần hai lần, mọi người cũng quen với nó rồi.
"Tôi biết em đương nhiên không thành vấn đề, nhưng lần này em... Phải lập đội với công chúa Michelle. Hơn nữa, em phải để cho cô ấy ra đòn dứt điểm đối thủ. Đừng nhìn tôi như vậy, em hiểu điều đó chứ, đó là chính trị."
"Xin hỏi, em có thể không tham gia không?"
"Không được, chuyện này liên quan đến công việc của tôi, em cho rằng ai trong lớp chúng ta có thể sở hữu năng lực thực chiến mạnh như em hay không? Không nhiều, thắng ít nhất một trận là đủ rồi. Đúng rồi, quên nói cái này, em không tham gia, tôi vẫn theo sát em mọi lúc và khiến cho em không thể đi lại bình thường được nữa."
Ma pháp của tên gia hỏa này thực sự có thể làm được điều đó.
"Thưa cô, tại sao cô muốn làm giáo viên vậy? Em cảm thấy cô đi xin làm thổ phỉ tuyệt đối không thành vấn đề."
Tôi rất thành khẩn nói.
"Tôi cám ơn hảo ý của em, nhưng..."
Đối phương cười nói.
"Làm giáo viên mới có thể hành hạ người ta một cách hợp pháp."
"Được rồi, cô thắng."
Thần linh của tôi ơi, nhiệm vụ phụ tuyến này... Có phải là quá khó hay không vậy?

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!