Chương 07: Không cẩn thận... Chết


Chương 07: Không cẩn thận... Chết
Mặc dù hai người họ đúng là trẻ con, nhưng thực lực của bọn họ không chỉ ở mức của trẻ con.
Song Kiếm Sĩ hệ Hỏa cấp 14, Buff sức tấn công và HP; Ma Pháp Sư hệ Băng cấp 15, Buff trí lực. So với người không chức nghiệp và không có cả chức nghiệp phụ cấp 11 như tôi, họ vẫn mạnh hơn nhiều.
Cho nên tôi cũng kịp chuẩn bị cho điều này, những lọ thuốc với đủ loại thuộc tính khác nhau để bổ sung HP với MP được chất đầy trong nhẫn không gian của tôi.
Nhân tiện, tôi đã thử tháo nhẫn ra khỏi tay và số lượng vật phẩm có thể mang theo giảm xuống còn 10 ô vuông sau khi tháo xuống, cho nên chiếc nhẫn không gian này vẫn là đạo cụ vô cùng thực dụng.
Dĩ nhiên, đống thuốc này được mua từ chỗ Lanya. Tên gia hỏa này dường như không biết mệt là gì đối với chế tạo vật phẩm như vậy và mặc dù hầu hết tác dụng phụ là ngẫu nhiên lẫn hơi nguy hiểm, nhưng không phải tác dụng phụ nào cũng không tốt, cho nên vấn đề không lớn lắm.
Nhưng mà...
Ngay cả khi tôi sử dụng thuốc, áp lực khi chiến đấu với người cao hơn mình 3 cấp trở lên vẫn rất lớn...
Hơn nữa, Ngải Lệ Á (Aliyah) là người đến từ thế giới khác giống tôi và cách suy nghĩ hoàn toàn khác với người dân của thế giới này, cho nên việc đối phó với cô ấy cũng không đơn giản chút nào.
"Song phương vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng... Trận chiến bắt đầu!"
Giáo viên Mary cười trên sự đau khổ của người khác lại chạy đến đây làm trọng tài.
Bất kể là sử dụng sân thực chiến làm dạy học hay so tài, hiện trường đều phải có một giáo viên làm người điều khiển sân và hạn chế đòn công kích chí mạng bằng điều khiển kết giới ma pháp đặc biệt. Nếu không, mọi thứ sẽ rất tệ khi nó sẽ gây ra sự cố chết người trong trận chiến.
"Thương Bạch Phong Bạo! Lam Tinh Thổ Tực!"
Mở màn, công chúa Michelle vung cây trượng dài trong tay về phía trước, cơn bão băng giá xen lẫn tinh thể băng lập tức bao trùm Ngải Lệ Á (Aliyah) đang đứng ở phía bên kia sân!
Đồng thời, cô ấy cũng lấy ra một chai thuốc MP và mặc dù hai ma pháp diện rộng siêu lớn có uy lực lớn, nhưng mức độ tiêu hao MP cũng rất lớn. Đây được coi như là ma pháp độc nhất của cô ấy, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy hai ma pháp này ở trong thư viện.
Nhưng mà...
Tôi có thể thấy thanh HP bên cạnh tên Ngải Lệ Á (Aliyah) trong màn sương trắng giảm đi khoảng 1/3. Hơn nữa, đối phương đã bắt đầu hành động và đang nhanh chóng đến gần.
Tệ rồi, tệ quá, tại sao tôi không nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng ban nãy chứ!
Tên gia hỏa Ngải Lệ Á (Aliyah) này là hệ Hỏa và chắc chắn có khả năng chống chịu không kém đối với hệ Băng! Hơn nữa, mặc dù ma pháp diện rộng có lực công kích không nhỏ đối với người bình thường, nhưng sát thương cũng không hề cao nếu như bạn không bị thương trong đống băng tuyết và bão tố kia. 
Tên gia hỏa Ngải Lệ Á (Aliyah) này chắc chắn đã nhận ra điều này rồi nhỉ? Nếu không, sát thương của hai ma pháp cao cấp kia làm sao có thể ít như vậy.
"Băng Chùy Thứ Sát!"
Ấn hai tay xuống đất, một loạt nhũ băng hình mũi khoan lạnh lẽo liên tục xuất hiện và đâm về phía Ngải Lệ Á (Aliyah).
Chiều dài của mỗi cây nhũ băng khoảng 1 mét và đòn tấn công bao gồm một loạt nhũ băng không thể né tránh được!
Ban đầu ma pháp hệ Băng diện rộng dùng để che tầm nhìn của người khác. Lúc gặp phải ma pháp hệ Hỏa, băng sẽ nhanh chóng tan chảy rồi bốc hơi và xuất hiện sương mù với rào cản thị giác mạnh hơn.
Nếu như đây không phải là công kích chính diện, mà là nhũ băng đâm xuyên qua sàn nhà, thì phát hiện ra nó cũng không đơn giản chút nào.
"Phong Cuồng Giảo Toái Trảm!" 
Màn sương băng đột nhiên bắt đầu xoay quanh Ngải Lệ Á (Aliyah) và đồng thời vô số lưỡi đao xoay quanh cổ rồi phân tán. So với chiêu thức dùng để phá phòng trước kia, cái này gần như một cơn bão của những lưỡi đao.
Nhũ băng đã bị khuấy thành những mảnh băng trước khi chạm vào cổ và đến ngay cả màn sương băng vẫn lơ lửng trên không trung cũng tan biến dưới áp lực gió do lưỡi đao tạo ra.
Rắc rối ghê, nếu như tôi nói rằng ma pháp không thể gây ra sát bởi vì cấp độ kém, vậy thì vấn đề có thể nằm ở phía công chúa Michelle... Ma pháp của tên gia hỏa này vốn không có uy lực lớn như vậy.
Tôi cũng từng phát hiện ra vấn đề này ở Hill và ma pháp của cậu ta không thể hiện uy lực tương ứng với cấp độ của nó trong các trận chiến trước kia.
Bởi vì chúng tôi có thể thấy thanh HP và kỹ năng sao?
Chỉ có thể nói rằng chúng tôi đã chọn một đối thủ vô cùng nguy hiểm.
Tác dụng của thuốc ma pháp là hồi phục MP từ từ. Nói cách khác, ma pháp của công chúa Michelle hiện giờ tạm thời chưa sử dụng được.
Đành chịu vậy, bây giờ chỉ có tôi gánh được.
Ma pháp hệ Băng không có ma pháp bổ trợ và mặc dù tôi cũng học ma pháp thuộc tính khác, nhưng bây giờ để lộ điều đó ra ngoài chỉ mang đến phiền phức cho bản thân.
Đồng thời, Ngải Lệ Á (Aliyah) đã bắt đầu hành động. Cô ấy cầm hai thanh đoản kiếm nhỏ dài trong khi bản thân phát ra ánh sáng đỏ và hóa thành một vệt sáng đỏ rồi lao đến gần tôi.
"Băng Thuẫn!"
Mặc dù đây là phiên bản rút gọn của Băng Thành và lực phòng ngự không bằng bản chính, nhưng nó tiêu tốn ít MP hơn và có thể triệu hồi cùng lúc 10 cái trong khi Băng Thành chỉ có thể triệu hồi cùng lúc 3 cái.
Lưỡi đao lao đến tấn công từ hai phía và tôi cũng chỉ có thể triệu gọi một Băng Thuẫn ở mỗi tay để chặn đòn công kích của cô ấy.
Chấn động lũ lượt kéo đến, cảm giác giống như bị hai gã đàn ông cường tráng va vào từ hai bên vậy và hai cánh tay vô cùng tê dại đến mức không thể nhúc nhích sau khi va chạm.
"Tiến bộ không ít nhỉ? Trường học các ngươi không bị cô cắt thành từng mảnh vụn sao?"
"Yên tâm đi, nhà của bọn họ rất chắc chắn. Nhưng cậu lại trở thành ma pháp sư và mặc dù tôi không biết tại sao chức nghiệp của cậu vẫn là ba dấu chấm hỏi, nhưng chuyện cậu là một ma pháp sư chắc chắn không sai, đúng không?"
"Cứ coi là vậy đi..."
"Mặc dù cấp độ của bọn tôi cao hơn cậu một chút, nhưng tôi muốn chúng ta đánh một trận tẹt ga vẫn không thành vấn đề, đúng không?"
"Cô lại không biết xấu hổ nói ra."
"Cái gì, các người rõ ràng là ma pháp sư cấp 15 cơ mà?"
"Cô không biết bọn họ vốn không hề mạnh trong chiến đấu sao! Băng Tiễn Vũ!"
Bởi vì Băng Thuẫn xuất hiện ở hai cánh tay, cho nên tôi rảnh tay và có thể phóng ra ma pháp.
Hơn nữa, muốn né tránh ở khoảng cách gần như vậy cũng không hề dễ dàng chút nào.
"Chết tiệt!"
Ngải Lệ Á (Aliyah) nhanh chóng rút kiếm lùi về phía sau trong khi tôi cũng nhân cơ hội này mà kéo dài khoảng cách với cô ấy.
Nhưng Băng Tiễn không thể lãng phí được và nếu như mất cơ hội này, thì tên gia hỏa này sẽ rất phiền phức khi trở nên nghiêm túc.
"Lâu Đài Băng!"
Một bức tường băng khổng lồ xuất hiện ở sau lưng Ngải Lệ Á (Aliyah) và mặc dù đây là pháp thuật phòng ngự, nhưng cái này vẫn có thể chặn đường trong chốc lát...
Ngải Lệ Á (Aliyah) trực tiếp va phải đỉnh bức tường băng và Băng Tiễn đi theo sau.
Cô ấy bị nhốt thẳng trong khối băng và sau đó rơi xuống.
Lượng HP của cô ấy giảm xuống còn 50%. Đành chịu thôi, cho dù trúng mục tiêu, nhưng uy lực vẫn không thể gây ra quá nhiều sát thương.
"Trọng Tài Của Sông Băng!"
Một thanh kiếm băng khổng lồ xuất hiện ở không trung, dựng đứng ở giữa không trung giống như một cây thanh giá và mũi kiếm nhắm thẳng vào khối băng nhốt Ngải Lệ Á (Aliyah) dưới mặt đất.
"Rơi xuống đi!"
Có vẻ như bầu không khí xung quanh đóng băng khi thanh kiếm kia từ từ rơi xuống và Ngải Lệ Á (Aliyah) cũng không thể dễ dàng né tránh đòn công kích này trong tình trạng hiện tại.
"Quá chậm!"
Ngay khi tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cục băng trên mặt đất đột nhiên nứt ra, một tia sáng đỏ nhanh chóng lao ra từ trong khe hở, nhưng hướng mà nó lao đến là một hướng khác!
Chỗ đó... Là phía công chúa Michelle!
Tôi xoay người lại nhìn, thấy công chúa Michelle lúc này cầm pháp trượng với vẻ mặt đầy lúng túng, tên gia hỏa này không còn MP sao? Chẳng phải cô ta nên uống liên tục bình MP trong chiến đấu sao? Nếu không, hồi phục cũng quá chậm!
Hay là ma pháp ban nãy đã tiêu hao hết MP của cô ta trong một lần?
"Băng Thuẫn!"
Tôi triệu hồi Băng Thuẫn ra phía lưng và niệm ma pháp lên lưng một lần nữa.
"Vật Tổ Băng!"
Bởi vì ma pháp hệ Băng không có ma pháp cộng thêm điểm trạng thái, cho nên bạn muốn tăng tốc độ cũng phải trả một cái giá không nhỏ!
Vật tổ được chạm khắc những hoa văn phức tạp đâm sầm vào tấm khiến sau lưng tôi và khiến cho tôi bắn bay ra ngoài giống như một viên đạn đại bác ra khỏi nòng.
Dĩ nhiên, bản thân đòn công kích ma pháp của tôi vô hại và đây cũng là lý do tại sao tôi không hề do dự sử dụng.
"Băng Thuẫn, Lâu Đài Băng!"
Tôi lao vào giữa hai người kia và sử dụng toàn bộ MP cho hai ma pháp phòng thủ.
Nhưng...
Một giây...
Chỉ là một giây...
Tất cả tan vỡ trước mặt tôi và cảm giác đau đớn dữ dội truyền tới từ bụng khi thứ ánh sáng màu đỏ đó chạm vào người tôi.
"Cái này..."
Hơn nữa, lượng HP cũng tụt về 0 trong tích tắc.
"Không thể nào?"
"Tại sao cậu vội vàng lao đến!?"
Ngải Lệ Á (Aliyah) khó tin nhìn tôi và sau đó tầm nhìn của tôi mờ dần...
Một hàng chữ đỏ xuất hiện ở trước mặt tôi.
Bạn đã chết. Đếm ngược trong chế độ chết. 3 phút sau hồi sinh ở trong nhà thờ gần nhất. Cắt đứt giác quan.
Ngay sau đó, quang cảnh xung quanh chìm vào bóng tối và trước mắt chỉ còn lại đếm ngược.
Lại... Chết rồi sao?
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!