Chương 12: Để mạnh hơn nữa, tôi chỉ có thể thăng cấp


Chương 12: Để mạnh hơn nữa, tôi chỉ có thể thăng cấp
Mảnh Cánh Thiên Sứ Lv1 
(Dành riêng cho Vong Linh Thánh Thiên Sứ)
Cánh thuộc tính Thánh 
===================
Hiệu ứng (chủ động) : Khi cánh dang ra, ma pháp hệ Quang và ma pháp thuộc tính Ảo Giác sẽ không tiêu hao MP ( Cost = 0 MP)
Thời gian hiệu ứng: 1 giờ
Thời gian hồi chiêu: 3 giờ
===================
Hiệu ứng (bị động) : Phi Hành Lv1 ( Yêu cầu mảnh cánh Lv3) 
Thời gian hiệu ứng: 12 giờ
Thời gian hồi chiêu: 10 phút
===================
Mức độ thành thạo của kỹ năng tăng lên khi sử dụng Cánh hơn 10 giờ.

Mảnh Cánh Vong Linh Lv1 
(Dành riêng cho Vong Linh Thánh Thiên Sứ)
Cánh thuộc tính Vong Linh
===================
Hiệu ứng (chủ động) : ma pháp hệ Vong Linh và ma pháp thuộc tính Ám sẽ không tiêu hao MP ( Cost = 0 MP)
Thời gian hiệu ứng: 1 giờ
Thời gian hồi chiêu : 3 giờ
===================
Hiệu ứng (bị động) : Ô Nhiễm Lv1 (Yêu cầu mảnh cánh Lv3)
Thời gian hiệu ứng: 12 giờ
Thời gian hồi chiêu: 10 phút
===================
Mức độ thành thạo kỹ năng tăng lên khi sử dụng cánh hơn 10 giờ

Phi Hành Lv1
Độ cao tối đa: 50 mét
Tốc độ tối đa: 50 km/h
Ô Nhiễm Lv1
Zombie hóa sinh vật thấp hơn cấp độ của bản thân 10 cấp và có thể kiểm soát đối phương
Thời gian kiểm soát = Chênh lệch cấp độ/giờ
Giới hạn lượng có thể Ô Nhiễm: 1
Nhìn phần mô tả kỹ năng trên cửa sổ, tôi suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì phấn khích. Hiệu ứng của hai cánh thật sự quá ngầu và cho dù chỉ có một cái thôi cũng vô cùng tiện lợi rồi.
Trước đó tôi vẫn lo lắng mình vào thế yếu bởi vì không có chức nghiệp, nhưng đây có thể coi như là sự đền bù cho sự thiếu thốn của không có chức nghiệp sau khi sở hữu đôi cánh này.
Tuy nhiên, bây giờ vẫn còn một vấn đề rất quan trọng. Đó chính là ma pháp hệ Quang, ma pháp thuộc tính Ảo Giác, ma pháp hệ Vong Linh và ma pháp thuộc tính Ám. Tôi chẳng có một cái nào cả...
Trời ạ! Tại sao nó lại phải là bốn loại ma pháp này cơ chứ? Tại sao!
Vất vả lắm mới nhận được cánh mạnh như vậy, nhưng tại sao tôi lại không thể sử dụng được chứ!
Hơn nữa, bởi vì hiện tại tôi không có 4 loại ma pháp này, cho nên dang đôi cánh ra cũng không tiện cho lắm và dù sao thời gian hồi chiêu gấp 3 lần của chúng không phải là thứ để chơi đùa. Nếu như muốn dang cánh, tôi chỉ có thể dang Cánh Thiên Sứ. Nếu như bây giờ dang Cánh Vong Linh ra, nó chỉ mang đến những phiền phức không cần thiết mà thôi.
Nhưng cánh hiện giờ có thể dang ra với thu lại bằng cửa sổ điều khiển và nó tiện lợi hơn rất nhiều. Cánh thu lại chỉ hơn nhô ra ở lưng khi sờ vào và khó mà có thể nhìn thấy được nếu khoác thêm một lớp áo choàng.
Cánh Vong Linh dường như không dang ra dưới ma pháp của Falan và như thế này cũng ổn.
Nhưng tôi vẫn cất nó vào cửa sổ ảo để ngăn đôi cánh dang ra khi ma pháp được giải trừ.
Tôi tắt đèn trong phòng. Dẫu sao lỗ hổng lớn như vậy và ánh sáng trong căn phòng này sẽ trở thành nguồn sáng của vườn hoa bên ngày nếu không tắt đèn.
Tôi cũng không muốn trở thành 'kỳ đà cản mũi' của những cặp đôi có ý định hèn họ ở vườn hoa tầng dưới lúc nửa đêm. Tôi thật đúng là một người tốt!
Nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng thì cửa phòng vang lên âm thanh mở cửa. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy tên của Falan lơ lửng trên không trung trong bóng tối.
"Cuối cùng cô cũng đến rồi sao? Tôi cũng sắp đi ngủ."
"Phòng có một lỗ hổng lớn như vậy, mà ông lại có thể ngủ được ~ Thiệt tình."
Falan đi thẳng vào và đứng ở cuối giường.
"Được rồi, lát nữa tôi sẽ dạy ông ma pháp kiểm soát khí tức vong linh trên người. Suy cho cùng, tôi không thể ở bên cạnh mọi lúc, đúng không? Cứ yên tâm đi, tôi đã thiết lập ma pháp kết giới trước khi bước vào và tôi cũng dạy cho ông cả ma pháp kết giới này ~"
"Cám ơn cô rất nhiều ~"
"Đành chịu thôi, chẳng phải tôi cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông mọc ra Cánh Vong Linh đó sao?"
Lúc nói như vậy, cô ấy ném hai khối pha lê nhỏ xuống trước mặt tôi.
"Tôi đã lưu hình ảnh ma pháp vào trong đó, ông cứ từ từ xem đi. Tối nay tôi có việc phải làm, cho nên tôi phải đi trước."
"Chuyện gì thế? Cô phải rời khỏi học viện sao? Thời điểm này sao..."
"Cứ yên tâm đi ~ Cứ làm cậu bé ngoan ở đây đi ~ Chẳng lẽ cậu hi vọng tỷ tỷ 'chăm sóc' cậu sao? Lần ~ Sau ~ Nhá ~"
Nói xong, bóng người Falan nhảy khỏi phòng qua cái lỗ hổng lớn trên tường trong nháy mắt.
Thiệt tình, tên gia hỏa này rõ ràng nhỏ hơn tôi... Tôi đang nói về tuổi tâm lý.
Khi nhận được hai khối pha lê kia, cửa sổ thông báo xuất hiện ngay và dĩ nhiên là tôi nhanh chóng ấn nút xác nhận.
Học được: Người Chết Im Lặng
Hạn chế khí tức vong linh trên người đối tượng. Đồng thời, hạn chế năng lực của đối phương
Học được: Người Chết Lặng Lẽ 
Thiết lập kết giới trong phạm vi nhất định và ngăn chặn sự rò rỉ khí tức vong linh trong kết giới
Sau khi xác nhận kỹ năng trên cột kỹ năng, tôi đi đến bên cạnh cái lỗ hổng lớn đó.
Ở đằng xa, tên của Falan đi xa dần và hướng đó là phía tây học viện... Tôi nhớ bên đó là sân thực chiến và trước kia cũng không có công trình kiến trúc nào cả... Tường ngoài học viện sao? Chẳng lẽ tên gia hỏa đó muốn chạy ra khỏi học viện?
"Mặc dù cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng mình không thể bỏ qua thứ đặc mùi nhiệm vụ phụ tuyến sắp tới... Hơn nữa, mình chẳng thể thăng cấp trong phạm vi học viện và đi ra xem xét một chút cũng được."
Tôi vẫn có thể sử dụng niệm chú để kiểm soát kỹ năng ma pháp sư của mình, nhưng những kỹ năng khác thì không thể.
Mở cột kỹ năng ra, kéo biểu tượng năng đến một vị trí thuận tiện và sau đó tôi nhanh chóng ấn vào 'Khinh Vũ' , Tiềm Hành' của kỹ năng Đạo Tặc và 'Gia Tốc' của kỹ năng Chiến Binh. Tôi nhảy nhẹ về phía trước và bắt đầu đuổi theo hướng Falan rời khỏi phòng.
[Khinh Vũ: nhẹ như lông ]
[Tiềm Hành: Di Chuyển trong im lặng ]
[Gia tốc: tăng tốc độ ]
Lúc đi qua sân thực chiến, tôi vẫn có thể nhìn thấy khối băng khổng lồ đứng sừng sừng ở giữa sân và ở đầu bên kia vẫn còn đầy những vết cháy trên bức tường bên ngoài sân thực chiến.
Đúng như tôi dự đoán, thật sự khá khó loại bỏ những được tạo ra bằng ngưng tụ nguyên tố ma pháp.
Tôi đã từng thí nghiệm trước kia, những khối băng được tạo ra bởi ma pháp trong thế giới này sẽ không tan chảy giống như những khối băng sinh ra trong tự nhiên. Một cách để làm tan chảy là gặp phải nguyên tố ma pháp hệ Hỏa. Một cách khác là chờ đến khi nguyên tố ma pháp hệ Băng trong khối băng được ngưng tụ kia từ từ tiêu tán. Đến ngay cả khối băng to bằng quả bóng chày cũng phải mất cả ngày để tan chảy và thứ giống khối băng được công chúa Michelle tạo ra thì phải mất vài tháng mới biến mất hoàn toàn.
Thấy tên màu đỏ trước mặt không còn di chuyển, tôi dừng lại rồi nấp ở sau bức tường sân thực chiến và sau đó bấm vào kỹ năng 'Tiềm Ảnh' (Hide).
Vào khoảnh khắc cơ thể tôi biến mất, tôi nhìn thấy Falan ở đằng xa và cảnh giác nhìn xung quanh một lúc nhờ ánh trăng. Sau đó, cô ấy quay sang bức tường phía sau và gõ vào 5 vị trí khác nhau.
Những vị trí trên tường được cô ấy gõ phát ra ánh sáng màu xám và sau đó chúng kết nối với nhau tạo thành một ngôi sao 5 cánh có đường kính nhỏ hơn 1 mét.
Sau khi xác nhận không có ai ở phía sau một lần nữa, Falan nhanh chóng đi vào trong ma pháp trận và ma pháp trận nhanh chóng tối dần.
Nhưng tôi vẫn có thể tên của Falan dần dần nhỏ lại và điều đó cho thấy ma pháp trận đó là ma pháp cho phép người ta đi qua.
"Ma pháp hệ Không Gian... Falan chẳng có danh hiệu nào liên quan đến hệ Không Gian cả. Chẳng lẽ đây là đạo cụ?"
Tôi bước nhanh đến bức tường và sau đó quan sát kỹ những đốm sáng kia.
Tôi dường như có thể cảm nhận được vật cứng sắc nhọn trên bức tường vốn nhẵn mịn kia và có vẻ như là những viên pha lê rất nhỏ được đặt ở trên đó. Tinh thể ma thuật không gian sao? Mặc dù tôi đã nghe nói đến việc chế tạo những thứ tương tự như cơ quan ma pháp bằng tinh thể ma thuật, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thực thể này.
Nhưng tôi nghe nói khởi động cơ quan cần phải biết mở theo thứ tự và ban nãy quá xa nên tôi chẳng thấy rõ gì cả...
Nhìn tên của Falan xa dần, tôi chẳng còn thời gian để phân vân.
"Vật Tổ Băng!"
Vật tổ xuất hiện một cách vô căn cứ đẩy tôi đến vị trí cao hơn bức tường một chút và sau đó tôi nhảy về phía trước rồi nhảy ra ngoài.
Mặc dù tôi không biết tại sao sử dụng kỹ năng Đạo Tặc hay Chiến Binh cũng tiêu tốn MP, nhưng nó cũng chẳng sao cả bởi vì tôi không phải chi điểm SP cho chúng.
[SP: Stamina Point. Điểm thể lực. ]
Tôi lấy ra một lọ thuốc hồi phục MP, kích hoạt lần nữa Gia Tốc lẫn Tiềm Ảnh và sau đó nhanh chóng đuổi theo hướng Falan rời đi.

Thông tin thêm: 
Khinh Vũ
Kỹ năng Đạo Tặc
Tiêu hao: 30 MP/lần 
Giảm tốc độ rơi xuống, không bị thương khi rơi ở độ cao tối đa 50 mét
===================
Tiềm Hành
Kỹ Năng Đạo Tặc
Tiêu hao: 50 MP/lần
Thời gian hiệu ứng: 10 phút
Khi kỹ năng vẫn còn hiệu lực, tỷ lệ bị phát hiện giảm xuống 70%
===================
Gia Tốc
Kỹ Năng Chiến Binh
Tiêu hao: 70 MP/lần
Thời gian hiệu ứng: 10 phút
Tăng 30% Nhanh Nhẹn
===================
Tiềm Ảnh
Kỹ Năng Đạo Tặc
Tiêu hao: 30 MP/lần
Thời gian hiệu ứng: Tối đa 30 phút
Trong trạng thái không di chuyển, người dùng hoàn toàn vô hình


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!