Chương 34: Ngày thực tập xui xẻo


Chương 34: Ngày thực tập xui xẻo
Được rồi, mặc dù loại chuyện này xảy ra cũng nằm trong dự đoán của tôi, nhưng đó không phải là một lựa chọn tốt chút nào.
Cô là hướng dẫn viên du lịch của tôi à! Tôi phải làm sao với hai công chúa tham gia đội đây! Trong trường hợp này, tôi phải làm sao để tiếp tục nhiệm vụ đây! Mặc dù hai người họ đều mang theo vệ sĩ và có một giáo viên đi theo, nhưng rõ ràng là tôi nhắm vào phẩn thưởng không xác định đó! Làm sao tôi có thể làm những chuyện đó đây!
Nhưng tôi chẳng muốn bị hung thủ giết bởi vì mình xem thường tính mạng. Dù sao đối phương cũng là tên gia hỏa giết 12 người trong một đêm và nếu như không quyết tâm giết đối phương thì bản thân chắc chắn sẽ bị giết.
Dĩ nhiên, nếu như đối phương quá mạnh thì tôi sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Suy cho cùng, tôi chẳng muốn chết.
Nhưng có hai vị công chúa ở bên cạnh tôi... Tôi chẳng thể chạy trốn như vậy được...
"Công chúa Annie ~"
Tôi cau mày hỏi dò.
"Chuyện gì ~"
"Tại sao người lại đi theo chúng tôi?"
Đối phương tỏ vẻ ngạc nhiên và đáp lại khi che miệng cười.
"Sao thế, chẳng lẽ ngươi thích ở cùng với tiểu quỷ ngốc chưa mọc đủ lông đủ cánh đó hơn ta sao?"
Công chúa Michelle lập tức nổi giận và hét lớn khi lao nhanh đến trước mặt công chúa Annie.
"Này! Cái đồ không cắt tóc nhà ngươi, ta vẫn chưa nói gì về ngươi đấy! Ngươi muốn gây sự hả!"
"Hừ, ta đều dành một tiếng mỗi ngày để chải tóc. Đối với kiểu tóc giống như sô-cô-la cuộn của cô, đối phương chắc chắn sẽ ăn tóc của cô trước nếu như gặp phải dã thú."
"Ăn tóc của ngươi mới đúng! Phần lớn chất của cơ thể ngươi đều tập trung hết ở tóc rồi!"
"Cô nói cái gì cơ, rõ ràng là mọi thứ tập trung hết vào ngực ta mà!"
"Được rồi! Xin hai công chúa hãy dừng lại!"
Tôi nhịn cười khi tách hai người bọn họ sắp dính mặt sát vào nhau và nói tiếp.
"Mấy người cứ nói to như vậy thật sự ổn không đó? Thuộc hạ của hai người đang nghe đó... Hơn nữa, còn có giáo viên xấu kia nữa."
Tôi chỉ về phía sau chúng tôi và có vẻ như không có ai, nhưng một bàn tay đưa ra từ phía sau cái cây và giơ ngón tay cái lên khi tôi nói như vậy xong.
Đây là đang nói cho tôi biết họ nghe rất rõ sao...
"6 (Mei) , mau quên hết những gì ta nói mới vừa rồi đi!"
Hai vị công chúa đồng thời ra lệnh với vệ sĩ của mình. Nhưng lúc này họ nói như vậy cũng vô nghĩa nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ sẽ thi triển ma pháp xóa trí nhớ của mình sao?
"Thần hiểu rồi."
6 đáp lại, nhưng vị trong bụi cỏ kia không lên tiếng đáp lại. Nhưng tên của đối phương từ ??? trực tiếp đổi thành 'Mei' và mặc dù tôi vẫn không nhìn thấy được thông tin đằng sau, nhưng điều này lại khiến cho tôi xác nhận một chuyện.
Miễn là tên bạn biết trùng khớp với tên gốc, tình trạng dấu chấm hỏi sẽ không xuất hiện.
Nếu là như vậy...
Tôi nhìn về phía 6, tên gia hỏa này vẫn mỉm cười và tôi cảm giác giống như tên này đeo mặt nạ vậy.
Hơn nữa, tên của kẻ này vẫn là dấu chấm hỏi, rốt cuộc tên gia hỏa này là ai vậy?
Mặc dù công chúa Annie nói rằng 6 ở cùng với cô ấy từ rất lâu rồi, nhưng khái niệm từ rất lâu này rất đáng để cân nhắc.
"Cả ngươi nữa!"
Đột nhiên, hai công chúa một trái một phải tiến lại gần.
Đợi đã, mấy người đến thì cứ đến, tay cầm ma pháp trượng để làm gì vậy?
Hơn nữa... Tại sao tôi lại cảm thấy ma pháp trượng trong tay hai người đã bắt đầu hấp thu nguyên tố ma pháp vậy?
"Cái này... Các cô đây là."
"Nghe nói nện vào đầu có thể khiến cho người ta mất trí nhớ, cho nên ta định thử xem sao."
"Không sai, ta muốn thử xem sao."
"Này này! Các cô bình tĩnh lại đi, làm thế cũng vô ích thôi!"
Có lẽ hai người này đã thông đồng với nhau lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung! Lúc này họ định gõ mấy cái đó lên đầu tôi sao? Không đúng, ký ức sẽ không biến mất khi thứ ma pháp này nện vào tôi đâu.
"Làm vậy không khiến ký ức của tôi biến mất đâu, mà là tính mạng của tôi!"
"Không quan trọng, thứ như vậy biến mất cũng không thành vấn đề, đúng không?"
"Mấy người không quan tâm nhưng tôi thì có đấy!"
"Không quan trọng, bất kể như thế nào chúng ta cũng đưa người trở về học viện, cho nên cứ yên tâm đi."
"Đây là mấy người định nhặt xác giúp tôi sao?"
"Hay là ngươi phơi thây nơi hoang dã?"
"Tại sao tiên đề của tôi là đã chết vậy?"
"Bởi vì..."
Ánh sáng ma pháp trên đỉnh đầu ma pháp trượng của hai công chúa trở nên sáng chói hơn và cảm giác giống như uy lực rất mạnh... Hơn nữa, tôi chưa từng thấy vòng tròn ma pháp này!
Ma pháp Trung Cấp? Hay nói đúng hơn là Ma pháp Cao Cấp? Mặc dù tôi không thể chạm vào những ma pháp đó, nhưng hai vị công chúa này chắc hẳn có cơ hội nhỉ?
Tôi cảm giác trên đầu mình bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
"Mấy người bình tĩnh lại đi, chúng ta có thể thương lượng vấn đề này, đừng kích động."
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tôi bắt đầu lùi về phía sau.
Ăn đòn công kích như vậy, chắc chắn sẽ chết, chắc chắn! Chắc chắn luôn!
Tôi tuyệt đối không thể ở lại nơi này!
"Lâu Đài Băng!"
Tôi nhanh chóng dựng một bức tường ma pháp giữa mình với bọn họ và lập tức tăng tốc chạy về phía sau.
Nhưng mà...
Ngay khi quay người lại, tôi chợt đâm vào thứ gì đó mềm mại và mặc dù nó rất mềm, nhưng đối phương không hề lùi lại sau khi bị tôi đâm phải. Thay vào đó, đối phương mượn lực đẩy tôi ngã xuống đất.
Tên gia hỏa này là...
"Xin lỗi, bởi vì công chúa không muốn ngươi chạy trốn, cho nên thất lễ rồi."
Tôi ngẩng đầu nhìn lên và đó lại là 6!
Chẳng lẽ thứ mềm mại mà tôi vừa mới chạm vào là... Không, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cấp độ của tên gia hỏa này thực sự không cao lắm, nhưng đối phương đã chặn đường thoát của tôi một cách rất dễ dàng ngay khi tăng tốc lao đi.
"Được rồi, ngươi không chạy trốn được đâu. Yên tâm đi, đau đớn sẽ không lâu đâu!"
"Đúng vậy ~"
Có vẻ hai công chúa các cô rất vui...
"Chẳng lẽ chúng ta không thể hạ vũ khí xuống và nói chuyện như những người văn minh sao?"
"Không phải là chúng ta đang nói chuyện hay sao? Miễn là ngươi mất trí nhớ sau đó... Không quan trọng, cho dù ngươi quên hết, chúng ta cũng cố gắng giúp ngươi. Nuôi một đứa ngốc chẳng là gì đối với chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi."
"Tôi không thể yên tâm nổi luôn!"
Việc này không nên chậm trễ, đây là mấy người ép tôi xài tuyệt chiêu đấy!
"Ngẫu Nhiên! Di Chuyển Chớp Nhoáng!"
Chạy đi đâu cũng không rõ, cứ phó mặc số phận cho Random Number Generator (RNG) đi.
Hơn nữa, tôi cũng không còn bị 'Choáng' sau khi cạn kiệt MP nữa, có lẽ không có tác dụng phụ khi sử dụng cái này đâu nhỉ?
Thanh MP của tôi giảm mạnh trong nháy mắt và bình tĩnh nhìn tất cả mọi người xung quanh biến mất trong nháy mắt vào khoảnh khắc đó. Thay vào đó là cảnh tượng mà tôi chưa từng thấy.
"Nơi này... Là chỗ nào vậy?"
Tôi đứng dậy nhìn xung quanh và hoàn toàn không phân biệt được vị trí hiện tại của mình. Đỉnh núi có thể nhìn thấy trước kia đã biến mất và không có con sông nào gần đó cả.
Hơn nữa...
Hình như địa hình hơi nghiêng thì phải?
"Chẳng lẽ mình đã dịch chuyển lên núi sao?"
Tình huống này thực sự tồi tệ. Tôi thực sự rơi vào khu vực cấp cao mà không mang theo bất kỳ đồng đội nào sao?
Đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao?
Bởi vì giới hạn về khoảng cách, chế độ tổ đội đã giải tán.
Tôi đột nhiên nhìn thấy thông tin trên cửa sổ thông báo và lúc này mới nhớ ra rằng mình thực sự đã lập chế độ tổ đội với bọn họ.
Hơn nữa, chế độ tổ đội có nghĩa là gì?
Thực ra thì tôi không hề bị thương khi mấy tên gia hỏa đó tấn công mình sao!
"Lại quên nữa rồi... Lãng phí mất kỹ năng của mình."
Tôi vừa buộc phải mở hành trang ra uống thuốc hồi phục MP trong đau đớn vừa tiếp tục quan sát tình hình xung quanh.
Thiệt tình, tôi lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Trước đây tôi cũng quen với việc chạy trốn lúc bị tấn công. Hiếm khi có được kỹ năng chạy trốn chuyên dụng và kết quả là tôi không nhịn được mà sử dụng nó.
"A a a a a a a a!"
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, tôi quay đầu lại nhìn và thứ gì đó bay ra khỏi bụi cỏ cách đó không xa.
Một loạt những thứ màu đỏ xuất hiện ở ngay phía sau và điều này khiến cho tôi có linh cảm vô cùng xấu.
Chẳng lẽ mình thực sự... Đâm đầu vào chỗ chết sao?
Tiếp đó, một bóng người đi ra khỏi bụi cỏ và nhìn những thứ trên mặt đất rồi nhìn tôi.
"Hả? Vẫn lọt lưới vài tên sao?"
Đối phương nói như vậy.
Đợi đã... Tên gia hỏa này vẫn là người quen!
"Tiểu thư Tinh Linh?"
Tên gia hỏa này là Tinh Linh mà tôi gặp trước đây, Kamiochi Yune!
Chẳng lẽ tên gia hỏa này chính là hung thủ sao?

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!