Chương 36: Ngày thực tập 'tán gẫu'


Chương 36: Ngày thực tập 'tán gẫu'
Kamiochi Yune
Hắc Ám Tinh Linh
Linh Mục Tinh Linh Lv21
Sát Thủ Lv25
Là người thứ ba tôi gặp ở thế giới này và cũng đến từ Thế Giới khác giống tôi, tên gia hỏa này thực sự đã đổi mới một số quan điểm của tôi về thế giới này.
Đầu tiên, chủng tộc của chúng tôi thực sự là ngẫu nhiên khi bước vào thế giới này.
"Trước kia ta từng gặp người đến từ Thế Giới Khác, nhưng chủng tộc của đối phương là Thú Nhân hoặc Dực Nhân."
Cô ấy trả lời như vậy khi tôi hỏi chủng tộc của cổ.
Dẫu sao chúng tôi cùng nhau tìm kẻ địch và nó vô cùng nhàm chán.
"Thật đáng thương khi tên đó biến thành Người Thằn Lằn, bởi vì bản thân Thú Nhân không tắm thường xuyên và kết quả là tên đó cứ vài ngày lại phải xuống hồ rồi bơi vài vòng. Hơn nữa, cái này chưa phải là điều tồi tệ nhất, bởi vì toàn thân tên đó là vảy, còn là động vật máu lạnh, cho nên tắm nước nóng hay xuống hồ cũng không có gì khác nhau."
"May mà tôi không trở thành như vậy..."
"Đúng vậy, đúng vậy ~"
Đừng đùa chứ, bảo tôi biến thành Thú Nhân? Cái này chẳng khác gì bảo tôi đi chết cả...
Nhớ lại trước kia đến nhà đứa bạn và thấy vài con thú cưng mà hắn nuôi, cái mùi đó lan ra khắp phòng... Tôi thực sự không biết hắn làm sao may mắn sống sót được.
"Nhưng nhân tiện, Hắc Ám Tinh Linh khá phù hợp với cô."
"Tại sao ngươi nói như vậy?"
"Không phải là vì cô thích làm Sát Thủ sao? Vóc dáng lẫn màu da của Hắc Ám Tinh Linh nhìn kiểu gì cũng là lựa chọn hàng đầu của Sát Thủ mà."
"Ngươi xem FATEOOOO nhiều quá rồi đó, ta chẳng hứng thú đeo một chiếc mặt na hình đầu lâu màu trắng đâu."
"Hóa ra cô cũng em à?"
"Maa... Lúc không việc làm cũng rất nhàm chán, ta chỉ xem ít Anime, chơi vài game hay giải trí gì đó thôi."
Một Sát Thủ đến từ Thế Giới Khác thường giải trí bằng chơi game và xem Anime, chuyện quái gì xảy ra với thế giới này vậy trời?
"Nhưng mọi thứ tốt hơn nhiều từ khi đến đây. Nếu không có việc gì, ta chỉ cần chạy đến bảng thông báo nhiệm vụ một chuyến là chắc chắn hết nhàn rỗi ~"
"Này này, cô lấy giết người làm thú vui ở thế giới này sao?"
"Dĩ nhiên rồi, nếu không thì sao?"
...
Tên gia hỏa này đúng là hết thuốc chữa rồi, gửi tên gia hỏa này đến thế giới này thật sự là gia tăng thêm không ít cảm giác an toàn cho thế giới của chúng tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy hệ thống kỳ quái này đã làm được một chuyện rất tốt.
"Được rồi, tôi không có cách nào xen vào suy nghĩ của cô. Miễn là cô không ra tay với bất kỳ người bạn nào của tôi là được."
"Bạn của ngươi? Cũng là người đến từ Thế Giới Khác sao?"
"Không phải là tất cả bọn họ."
"Vậy à... Ngoại trừ hội trưởng của Công Hội Sát Thủ chúng ta với vài đồng nghiệp hơi có thể nói chuyện ra, không ai có thể nói chuyện với ta cả. Cho nên bạn bè là thứ gì đó...
"Này này, tính cách này của cô quá u ám rồi đó. Mặc dù 'một mình đến, một mình đi' khá tốt đối với Sát Thủ, nhưng thỉnh thoảng cũng cần được người khác hỗ trợ mới hoàn thành được nhiệm vụ, đúng không?"
[độc lai độc vãn (独来独往 ): một mình đến, một mình đi ]
"Cũng đúng ~ Ngươi có muốn tham gia công hội của chúng ta không?"
"Đừng đùa chứ, tôi vẫn chưa đến mức cảm thấy giết người sao cũng được đâu..."
Hơn nữa, tôi đã gia nhập một trong những tổ chức tà ác nhất đại lục 'Hội Kín Momiji', cho nên hãy tha cho tôi loại chuyện này đi.
Nhân tiện, có người đặc biệt đến để thêm hình xăm ma pháp của Momiji lên lưng tôi sau hôm tham gia 'Lữ Đoàn Momiji' và nó có thể ẩn, cho nên nó vô cùng tiện lợi.
Mặc dù tôi đã gia nhập, nhưng tôi chưa làm bất cứ cái gì cả. Trước đó tôi đã mở bảng nhiệm vụ của bọn họ xem qua, đó hầu hết là nhiệm vụ ám sát, cho nên tôi lập tức đóng lại.
Tôi đợi đến khi nhiệm vụ không liên quan đến giết người hiện lên.
Một cái khác cần phải chú ý chính là chức nghiệp của tên gia hỏa này, tôi nghe cô ta nói rằng bạn có thể thêm chức nghiệp phụ sau khi chức nghiệp chính lên cấp 20. Là một Hắc Ám Tinh Linh, cô ấy đã được chọn làm Linh Mục Tinh Linh ngay khi xuất hiện và điều này khiến cho tên gia hỏa này phiền não trong một thời gian dài.
Nhưng sau khi cô ta phát hiện ra lối thoát khu dân cư của tộc Tinh Linh, tên gia hỏa này đã bỏ trốn mà không hề do dự. Tên gia hỏa này thực sự là kiểu người làm mọi thứ theo cách riêng của mình và chẳng hề quan tâm tộc của cô ta có náo loạn lên hay không.
Linh Mục bỏ chạy, cái này có gì khác biệt với cha xứ của nhà thờ bỏ chạy chứ?
Hơn nữa, tên gia hỏa này lại lựa chọn Sát Thủ làm chức nghiệp của mình và đẳng cấp hiện giờ còn cao hơn cả Linh Mục... Thật đáng sợ.
Cái cấp 21 đó chỉ được thăng cấp bởi tình cờ sử dụng kỹ năng của Linh Mục, rốt cuộc tên gia hỏa này ghét Linh Mục đến mức nào vậy, dù sao nó cũng là món hời mà.
Về cơ bản, Sát Thủ có thể tự hồi HP cho bản thân chẳng khác nào một lô-cốt cả. Tại sao loại thiết lập này không hề có trong Liên Minh Huyền Thoại vậy trời...
"Thế nên, cô nhận được nhiệm vụ liên quan đến tên Sát Thủ này?"
"Ừm, tiền thưởng không hẳn là cao lắm và nó cũng kỳ lạ... Cửa sổ thông báo? Tạm thời gọi là thế đi. Nó xuất hiện lúc ta nhận nhiệm vụ này, nói cái gì mà nhiệm vụ phụ tuyến, ừm... Để ta xem lại..."
Yune đưa tay lên không trung ấn vài lần và sau đó xem ở trên nói gì.
"Ê ~ Nhiệm vụ phụ tuyến, Người Săn Đuổi Hắc Ám. Vào giữa tháng 8, tiêu diệt những Sát Nhân xuất hiện trong Khu Rừng Griffin. Phần thưởng là thăng 2 cấp."
"Vậy à..."
Lại là nhiệm vụ trực tiếp giết đối phương sao? Quả nhiên là nhiệm vụ sẽ hoàn toàn khác nhau khi lựa chọn con đường chém giết sao.
"Nhiệm vụ của ngươi thì sao?"
"Thực ra của tôi là nhiệm vụ khẩn cấp và phải tiêu diệt đối phương trong 6 tiếng. Bây giờ còn khoảng 4 giờ 30 phút thì phải? Tôi thực sự không biết mình có thể hoàn thành hay không."
"Khẩn cấp sao... Ta cũng gặp loại nhiệm vụ này một lần. Nhưng thời gian quá gấp nên không hoàn thành... Thế nhưng nhiệm vụ hiện tại không thành vấn đề. Hồi đó thể lực cạn kiệt sẽ bị 'Choáng' và bây giờ chỉ cần duy trì Đồng Hồ Đo Mệt Mỏi là được. Thật tuyệt, phải không! Hệ thống nâng cấp vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt nhỉ."
Xin lỗi, cái này là do tôi gây ra...
Nhưng tốt hơn hết là đừng nói ra vào lúc này. Nếu như tên gia hỏa này biết tôi gây ra vụ đó, trong tương lai bị hệ thống này hại, thì đến lúc đó tên của tôi chắc chắn xuất hiện ở trên danh sát ám sát của tên gia hỏa này.
"Nhưng chúng ta cứ lang thang như thế này cũng không phải là cách, đến khi nào chúng ta mới có thể tìm ra được kẻ địch đây?"
"Thú triệu hồi của ta cũng tìm kiếm khắp nơi và một trong những thú triệu hồi của ta đột nhiên chết khi gặp phải ngươi lần trước. Ta còn tưởng rằng đối phương đã giết nó cơ."
Xin lỗi. Nó là do tôi giết... Nhưng tôi sẽ không nói cho cô biết đâu.
"Nhưng ta tin rằng ảo ảnh vừa mới bị giết đó chỉ có thể được điều khiển trong phạm vi 1000 mét của bản thể. Nếu như ban nãy nó ở đó, tên khốn đó chắc chắn không ở xa."
"Bộ cô coi người ta là thằng ngu à? Như thế mà không trốn sao?"
"Đối phương là Sát Nhân, tại sao phải chạy trốn chứ."
"..."
Tôi đột nhiên hơi sửng sốt khi nghe được câu này.
Không sai, đối phương là Sát Nhân đã giết 12 người và cho dù thấy hai người thì hắn cũng không dễ dàng chạy trốn.
Vậy thì bây giờ...
"Tên gia hỏa đó sẽ không ở xung quanh chúng ta và chờ cơ hội tấn công chứ?"
"Cẩn thận!"
Yune đá tôi sang một bên ngay khi tôi nói xong. Hơn nữa, mũi tên cảnh báo của tôi sáng lên ngay lúc đó và một mũi tên màu đỏ xuất hiện phía sau tôi trên mini-map.
Một sợi xích màu đen gần như bay sượt qua má tôi và cảm giác nóng bỏng khiến tôi sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Thật đáng sợ!
Đòn tấn công của đối phương lại đến trước khi hệ thống kịp cảnh báo! Tốc độ này quá đáng sợ, phải không?
"Có vẻ như đối phương đã xuất hiện rồi... Phỉ Nhĩ, cùng lên nào!"
Yune rút hai thanh đoản kiếm màu đen ra và cười khổ nói.
Có lẽ tôi sẽ thấy được cấp độ của đối phương nhỉ?
"Xem ra đây sẽ là một trận ác chiến đây..."
================================
Danh hiệu 'Thần Kinh Đại Điều' thăng cấp!
Level hiện tại: 4
[thần kinh đại điều (神经大条): 1. Nghĩa xấu: người tùy tiện, cẩu thả; hành động không suy nghĩ; không tinh tế; không mẫn tiệp | 2. Người đơn thuần, hào hiệp; không tâm cơ; bộc trực, thẳng thắn ]
================================
Nhận được danh hiệu mới 'Người Hiểu Biết Sâu Sắc'!
Level hiện tại: 1
Bán kính hiển thị của mini-map tăng thêm 5 mét.

Tôi đứng dậy khỏi mặt đất và sau đó lấy ma pháp trượng nhận được từ công chúa ban nãy ra.
Có cận chiến, cuối cùng tôi có thể trở thành một ma pháp sư chính quy sao?

 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!