Chương 17 : Lời bạt


Lời cuối sách

Cảm thấy nó dài gần như một tập ,vậy trước tiên là dừng lại ở đây và viết lời bạt để nghỉ ngơi.

Nhìn lại,đã là tập thứ ba.Tôi nhận ra đầu và hai tay mình vừa làm việc vừa nghỉ và nó không hề dễ dàng khi viết tập 3.Giờ đã được nửa năm lớp 12,vì vậy khi nào xong tập 4 vẫn là một ẩn số.

Tôi chỉ hy vọng mình có hoàn thành công việc này trong suốt cuộc đời của mình.

Tôi sẽ đi vào chi tiết một chút về mô tả của mình trong tập này.Tôi không biết mọi người có làm quen được với nó hay không.Trong trường hợp này,cơ bản là chuyện về Viên Thuật , caí chết của Xa Trụ và cái chết của Ác Lai ở phần cuối.Bây giờ xem như câu chuyện Viên Thuật đã xong.Giờ đến tập 4,có lẽ viết về trận chiến Quan Độ.

Bởi vì quy mô khá lớn,vì lẽ đó tôi phải suy nghĩ sao cho có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó.Và những sắp xếp này không giống với 'lịch sử gốc' mà tôi biết khi viết.

Thuận tiện nhắc đến,Ác Lai đã chết.Chắc chắn đã chết.

Đối với ngoại truyện tập này,như đã đề cập trước đó,tôi sẽ viết nó chậm hơn.Tôi không chọn một chủ đề tốt lắm và vì lẽ đó mà nó sẽ là một câu chuyện dài.

[TL:Vâng dài thật . Tận 47 chương cơ mà.]

Nhưng đừng lo lắng.Thậm chí nếu tôi viết chậm hơn thì tôi vẫn không thu hẹo độ dài đâu.

Tạm thời ,điều này là cho lời bạt.Cám ơn Z-kun đã minh họa.Cám ơn sự chỉ đạo của 主管, 性 羽, 羊 猫 . Tôi vẫn còn một chặng đường dài để tiến bộ nhưng tôi đã biết mình nên đi đâu từ bây giờ.

Hãy ủng hộ tôi nhiều hơn nữa và bầu chọn cho tôi.

Sau đó "Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu độc giả vẫn đọc thứ này ?" . Trong tâm trí tôi,tôi đã tự bỏ phiếu như một cái gì đó để an ủi mình một chút.Cuối cùng,tôi hy vọng có nhiều bình luận,phê bình ,đánh giá hơn nữa.

Cám ơn về sự hỗ trợ của các bạn.

Vậy thì đây là những gì các bạn sẽ thấy trong lời bạt sắp tới.

default.jpg



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!