Chương 15 : Bắt đầu làm mạo hiểm giả


Chương 15 : Bắt đầu làm mạo hiểm giả
Lời mở đầu :
Rốt cuộc cũng trở thành mạo hiểm giả !
Mạo hiểu giả vô song bắt đầu,bắt đầu,bắt...
Không có bắt đầu  !? 
 —————————————
Bình thường, một con Orc là con mồi mà chỉ có những mạo hiểm gia rank C mới có thể săn được. Bọn chúng thường đi theo nhóm từ 5 tới 10 con. Số lượng đó là phù hợp với một nhóm mạo hiểm giả 5 người rank C .
Ngoài ra thì, có thể nói rằng một nhóm 10 con Orc sẽ không là một vấn đề gì đối với một nhóm mạo hiểm gia rank B.
Tuy nhiên, chuyện đó sẽ thay đổi rất đáng kể nếu như trong nhóm Orc có xuất hiện một con tinh anh.
Chỉ duy nhất một con Orc tinh anh thôi là cũng đủ sức mạnh để đánh đối đầu với một nhóm mạo hiểm gia rank C. Và một nhóm 5 còn có thể đối đầu trực tiếp với một nhóm mạo hiểm gia rank B.
Và nếu chẳng hạn như một con tinh anh như là một con Orc Knight (Orc Kỵ Sĩ) hay là một Orc General (Orc Tướng Quân) xuất hiện thì, một yêu cầu khẩn cấp sẽ được đưa ra. Những mảnh giấy da viết yêu cầu có màu khác nhau. Những nhiệm vụ bình thường thì sẽ có màu trắng còn những nhiệm vụ khẩn cấp thì sẽ có màu đỏ và nó được biết đến như là thẻ đỏ.
Đề phòng trường hợp một con Orc tinh anh là một con Kỵ Sĩ  hay là một con Tướng Quân thì, đó là điều chắc chắn rằng nó sẽ chỉ huy một bầy Orc vì thế mà những nhóm mạo hiểm gia rank B trở lên sẽ được chỉ định .
Vấn đề ở đây là chỉ huy của bầy Orc. Tốt nhất là để cho một nhóm mạo hiểm gia rank A đối đầu với những Con Orc Knight(Orc Kỵ Sĩ) hay là Orc General(Orc Tướng Quân). Người ta nghĩ rằng chỉ riêng một mạo hiểm gia rank A thôi có sức mạnh của cả nghìn người.
Một mạo hiểm gia rank A được coi là tiềm lực chiến đấu có giá trị nhất giữa những mạo hiểm gia.
Vì thế, Guild mạo hiểm giả sẽ không cho phép phái họ đi trừ khi mọi nỗ lực trước là vô ích.
Đó là thông tin mà tiếp tân Miria đã cung cấp.
Một nhóm mạo hiểm gia mới chỉ có chứng nhận tạm thời mà đã hoàn thành một nhiệm vụ tương đương với một thẻ đỏ.
Và bởi vì thế, những người điều hành Guild ngoại trừ những tiếp tân đã tụ họp lại ở trong một buổi họp. Những mạo hiểm gia mang đến những cái xác của Orc tinh anh đang tụ họp ở một quán rượu rẻ tiền gần đó để tổ chức một bữa tiệc.
“Nâng cốc để chúc mừng cho sự ra đời của một nhóm mạo hiểm gia rank A mới nào!!”
Tôi chẳng biết được đã bao nhiêu lần nâng cốc giống như là tiếng hét 'Nâng cốc' vang vọng lên ở trong quán rượu này rồi.
“Tôi đã nói ràng tôi còn chưa trở thành một mạo hiểm gia bởi vì tôi còn chưa đánh bại một con Goblin nữa là.”
Khi tôi nói vậy, bọn họ ngẩng đầu mình và nghiêng người ra đằng sau.
“Đâu phải là cậu không thể đánh bại được một con Goblin đâu!!”
“Tại sao phải để ý đến việc đánh bại bọn Goblin chứ !”
“Aniki này! Anh nói rằng đây là ngày đầu tiên trở thành mạo hiểm gia là nói dối phải không?”
“Se,Sedeia này! Cô có bạn trai chưa vậy?!”
“Sunny-chan, e,em có say, chút nào chưa vậy? Tôi không làm gì cả!”
“Làm ơn kết hôn với anh đi!”
Ở bên trong quán rượu đã sớm không còn là cảnh tượng địa ngục nữa.
Sau khi nhìn thấy tình trạng thảm hại này, cảnh tượng những quán rượu ở trên Trái Đất giống như là một chỗ kinh doanh lâu đời với những món ăn cao cấp vậy.
Ah, Sunny làm tê liệt gã mạo hiểm giả biến thái mặt râu kia rồi **. Em ấy sử dụng tê liệt mà không cần niệm chú nhưng mà không biết rằng có ai phát hiện ra điều đó nhỉ.
“Cậu đúng là một tân binh bá đạo đấy!!”
Khi mà ông ta nói vậy, Wolf thở ra hơi thở đầy mùi rượu của mình vào mặt tôi cùng với một khuôn mặt đỏ chót
“Bình thường thì, cậu sẽ phải bắt đầu từ rank thấp nhất, nhưng mà sau khi chứng kiến một chiến thắng hoành tráng như vậy thì, cảm xúc của mọi người đã trở nên phức tạp rồi đấy...”
“Bởi vì rank càng thấp thì phần thưởng sẽ càng thấp cho nên không có cách nào sao ? Hơn nữa,bởi vì chúng tôi còn chẳng còn có rank, chúng tôi sẽ không có phần thưởng...Tôi đã nghe quá nhiều lần lắm rồi.”
Sau khi tôi đáp lại với vẻ mặt chán ngấy, Wolf lại tiếp tục mỉm cười.
“Chỉ là mọi chuyện phiền phức sẽ bắt đầu từ bây giờ đấy. Bất kể nói như thế nào,mặc dù các cậu là những kẻ mới đến và còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình nhưng đã cứu lấy thành phố bằng cách đánh bại một đàn Orc lớn...Không biết Guild sẽ phản ứng ra sao nhỉ...?”
“Tôi nghe điều đó năm lần rồi đấy.”
...
 ----------------------------------------
Khi mà nhân viên của Guild gọi chúng tôi, bốn người bọn tôi đi lên tầng hai của trụ sở Guild mạo hiểm giả.
“Ở bên này.”
Chúng tôi được dẫn đi bởi một nhân viên Guild Keins-san đến một căn phòng trên tầng hai.
Sau khi tôi mở cánh cửa và bước vào, tôi nhìn thấy sáu người đàn ông đang ngồi trên ghế. Một người có đôi tai dài, có thể ông ta là một Elf.
Chúng tôi ngồi trên ghế đối diện với sáu người họ. Tôi len lén quan sát bên trong phòng và có lẽ nó trông giống một căn phòng họp có thể chứa tới 20 người.
“Rất vui được gặp cậu, tôi là Bart, chủ Guild mạo hiểm giả ở Ramblas.”
“Tôi được gọi là Ren, rất vui được gặp ông.”
Khi mà tôi chào lại, có hai người nhìn với vẻ tức giận. Gã Elf mặc dù ngồi ở phía cuối, nhưng mà ánh nhìn của ông ta có vẻ như hướng trực tiếp vào Sunny.
Người đàn ông tên Bart, chủ Guild, nhìn vào mặt tôi và sau đó nhìn vào ba người còn lại.
Bart là một người đàn ông trung niên có một mái tóc màu xanh lá giống với tiếp tân Ran-san.
“Bạn đồng hành của cậu không đăng kí làm mạo hiểm giả ư?”
“Tôi định để họ đăng kí sau khi xem xét tình hình trước đã.”
Khi mà tôi trả lời, Bart hơi gật đầu và nhìn thẳng vào tôi.
“Tôi muốn tất cả mọi người đăng kí nếu có thể. Đúng là có những mạo hiểm gia sử dụng nô lệ và chỉ đăng kí cho bản thân mình nhưng mà quan hệ của các cậu không phải như thế phải không?”
Tôi có cảm giác có gì đó ở trong lời nói của Bart.
“...Có điều mà tôi muốn hỏi. Mối quan hệ mà ông muốn nói là gì vậy?”
Khi mà ông ta nghe thấy vậy, Bart nhìn vào gã đàn ông Elf một lúc.
Sau một hồi im lặng kéo dài vài giây ở giữa căn phòng. Bart mở miệng với vẻ mặt khó xử.
“Theo như thông tin chúng tôi thu thập được thì, các cậu là lính đánh thuê. Không hề có vòng cổ nô lệ thế nên các cậu không ở trong mối quan hệ nô lệ-chủ nhân. Về sức mạnh thì...Nó chắc chắn có thể ngang bằng với mạo hiểm gia rank A....Tạm thời chỉ có ngần này thông tin.”
“Nói cách khác thì, nếu như tất cả chúng tôi đăng kí làm mạo hiểm giả, ông có thể nâng cao chiến lực, vì thế mà ông muốn tất cả chúng tôi đăng kí làm mạo hiểm giả? Hay là ông không muốn chúng tôi rời đi và trở thành mạo hiểm gia ở một thành phố khác ?”
Khi mà tôi hỏi ông ta để xác nhận, Bart gật đầu nhẹ một cái.
“Cũng là vì điều đó. Nắm được chiến lực là rất quan trọng. Những người có tài năng sẽ được ưu đãi nhất có thể để có thể giữ họ lại ở trong vương quốc.”  
Bart nói vậy và nhìn vào nhóm Sedeia.
Tôi khoanh tay mình lại khi nhìn vào Bart và ông ta nhún vai của mình.
“Ông không thường làm những điều như thế này phải không? Ngừng làm trò vặt vãnh và nói trực tiếp ra đi.”
Khi mà tôi nói thẳng ra như vậy, một bên lông mày của Bart cong lên một chút.
“...Ừ thì...Tôi không có ý định gì đặc biệt...Nhưng mà tôi không biết cậu nghĩ tôi có ý định gì vậy?”
“Item Box.Hơn nữa,hai Elf. À,à đặc biệt là Sunny-san.”
Khi tôi nói vậy và chỉ vào Sunny, cả sáu người họ trông có vẻ rất tức giận.
Mà, tôi nghe từ Wolf rằng Item Box là thứ độc quyền của một số vương tộc Elf.
Chẳng nhẽ họ hoàn toàn tuyệt vọng  khi nghe lời tôi nói sao? Bart quay mặt mình về gã Elf ngội ở đằng sau.
Gã đàn ông Elf đứng thẳng dậy tại chỗ và nhìn vào tôi.
“Rất vui được gặp anh. Tôi là cố vấn của Guild, El Rand.”
Khi mà gã El Rand nói vậy, ông ta quay mắt mình vào Sunny ở phía sau tôi.
“Thần có nghe nói người là Sunny-sama vì thế hãy để thần gọi người là Sunny-sama. Sunny-sama,người không phải là hoàng tộc sao ? Hơn nữa,của thủ đô cũ La Fiesch?”
Khi mà El Rand nói vậy, bốn người còn lại, trừ Bart, ầm ĩ cả lên.
“Lãnh,lãnh chúa El Rand... Nhưng mà,chẳng lẽ cô ấy là...”
Một người họ trở nên hoảng loạn và muốn được El Rand xác nhận, nhưng mà El Rand lườm vào ông ta khiến cho ông ta phải im lặng.
“...Sunny-sama. Người là chủ nhân thật sự và Sedeia-dono là lính canh hoàng gia hoặc là phụ tá phải không? Và Ren-dono và Cynos-dono là thành viên của đội cận vệ hoàng gia ở thủ đô La Fiesch?”
“Ta chẳng biết La Fish gì gì cả.”
Vì lí do nào đó gã El Rand bị thuyết phục và tự mình đoán nhưng mà lời của Sunny như thể dội nước vào ông ta. Cái tên của thủ đô cũ kia cũng có vẻ đáng ngờ.
Nghe Sunny nói như vậy, có thể nhìn thấy sự dao động không ổn định trong mắt gã El Rand.
“Đ,Điều đó thật là hoang đường ! Su, Sunny-sama, không phải người là một High Elf sao ?
“Ừm, đúng vậy.”
“Nếu thế thì, không có nhầm lẫn gì nữa! Chỉ có một số ít người của hoàng tộc ở La Fiesch là High Elf mà thôi.”
El Rand lại nói vậy khi nhìn vào Sunny nhưng mà em ấy chỉ lắc đầu mình mà chẳng hề để ý tới nó.
“Ta chẳng phải là hoàng tộc gì cả và ta cũng chẳng biết đến cái đất nước ấy.”
Khi mà Sunny phủ định một lần nữa, El Rand nhìn vào tôi với một ánh mắt đầy tin tưởng. Ông muốn tôi định làm gì khi mà người được hỏi phủ định nó cơ chứ?
Tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nói với ông ta.
“Cho dù em ấy có phải là hoàng tộc hay không, chúng tôi sẽ định đăng kí như một mạo hiểm gia. Mấy người đã dàn xếp như thế này chỉ để biết tên đầy đủ của Sunny.”
Coi như là sập bẫy của bọn họ đi. Chẳng nhẽ mấy người nghĩ ràng Sunny là một công chúa (hime-sama) chạy trống khỏi nhà hay sao?
Người đàn ông ngồi cạnh El Rand khoanh tay mình và ngẩng mặt mình lên khi mà lời nói của tôi muốn bảo họ rằng đừng có mà đi soi mói nguồn gốc người khác nữa đi.
“Mọi chuyện hãy ngừng ở đây.Nếu như cậu đăng kí làm mạo hiểm gia ở một đất nước khác, gia đình hoàng gia La Fiesch sẽ có thể không bỏ qua chuyện này và nó có thể ảnh hưởng đến ngoại giao đến đất nước này.”
Ông ta lí lẽ với tôi như thể vừa bị đấm gãy mũi vậy. Ông ta nhìn tôi với ánh nhìn thù địch. Ông ta là gã mà bị kích thích bởi thái độ của tôi trước đó.
“Nếu thế thì, tại sao các người không yêu cầu chúng tôi đăng kí làm mạo hiểm gia ngay từ đầu đi? Ban đầu tôi không biết ý định của mấy người là gì nhưng mà bây giờ thì tôi đã biết rồi, mấy người không nghĩ điều đó là vô dụng hay sao? Nếu như ông không biết thì, ông có thể giữ bí mật ở nơi này. Nếu không thì, có thể nói rằng ông không hề đủ năng lực ngay từ ban đầu.”
Khi mà tôi nói vậy, mặt gã ta trở nên đỏ rực và dùng một tay mình đập xuống bàn.
“Nhà ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Ta là...”
Ông ta không tiếp tục nói tiếp khi nghe thấy tiếng xào xạc
Lí do chính là Sedeia đang chỉ vũ khí của mình vào trước mặt ông ta, Cynos đang đứng thẳng dậy và Sunny thì đã niệm xong những mũi tên sét và để chúng chờ lệnh.
Khi nhìn vào quả cầu ánh sáng đó, El Rand run người và mặt của ông ta co giật lại.
“Sunny-sama chắc chắn phải là hoàng tộc...Có thể niệm chú ngay lập túc như vậy...”
Bart đứng dậy và giơ hai tay mình lên lờ đi El Rand, người tỏ vẻ kinh ngạc và đang tự lẩm bẩm.
“Tôi xin lỗi! Không có vấn đề gì với câu trả lời của cậu cả! Đó là do gã này độc đoán sai lầm nhưng mà chúng tôi không hề muốn gây chiến! Guild của chúng tôi luôn chào đón bốn người các cậu trở thành mạo hiểm gia. Tuy nói là phá lệ nhưng bốn người các cậu sẽ được đăng kí như là mạo hiểm gia rank B!!”
“Na! Bart, ông! Tôi độc đoán cái gì chứ ...”
“Ngài hãy im lặng đi Nam Tước Bowarei! Mạng sống chúng ta đang gặp nguy hiểm đấy! Ngài không hiểu sao?!”
Cái gã tên là Bowarei cố gắng phàn nàn về nội dung mà Bart xin lỗi tôi, nhưng mà hắn ta bị hét lại bởi Bart đang nổi giận. Hắn là là quý tộc sao ? Chẳng trách chỉ hắn ta mặc thứ gì đó giống như một cái áo choàng.
Tôi nhìn thẳng vào Bart mà không quan tâm tới gã Bowarei đang bực mình.
“Tôi rất biết ơn vì được trở thành một mạo hiểm gia rank B một cách bất ngờ như vậy. Nhân tiện thì, về lũ Orc đó thì...”
“Ah, đương nhiên rồi, tôi sẽ trao phần thưởng cho cậu như một mạo hiểm gia rank B cho một yêu cầu khẩn cấp như một lời xin lỗi.”
Khi mà tôi hỏi, Bart nói vậy như thể ông ta biết trước, tôi giơ tay mình lên để ngăn ông ta lại.
“Không, tôi nghe nói rằng có thể kiếm được tiền nhờ vào việc bán những nguyên liệu từ bọn Orc, vì thế mà không cần phải trao phần thưởng riêng ra đâu.Thay cho cái đó,tôi muốn được giúp đỡ."
Khi tôi nói vậy, Bart chớp mắt rồi dừng lại.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!