Chương 29 : Ngày thứ 5 ở thế giới khác


Chương 29 : Ngày thứ 5 ở thế giới khác
Lời mở đầu:
Vậy thì, cuối cùng ngày thứ 5 cũng bắt đầu rồi!
Nếu mà lập quốc mà phải nhanh sao?
Dù sao phải lập quốc ngay lập tức mà. Là lập tức sao?
Phải biết lời bình luận, có lẽ là giống như lính mới viết lừa đảo vậy.
——————————————
Buổi sáng lại đến.
Nhìn đã hơi quen thuộc, cảnh sắc bên trong lâu đài G.I.Jou có thể nhìn thấy thông qua cửa sổ.
Sau đó, ở phía trên giường. Nằm ở hai bên trái bên phải tôi là hai cô gái xinh đẹp.
Eleanor, một mỹ nữ High Human xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng xõa ở trên làn da trắng nõn như tuyết giống đồ sứ màu trắng vậy, 
Soarer, một mỹ nữ Hồ Thú Nhân xinh đẹp với máu tóc dài màu nâu tươi sáng bóng với đôi tai cáo đang ngoe nguẩy trong khi cơ thể đầy gợi cảm và kích thích của cô ấy được che bằng tấm nệm.
Rốt cuộc, tôi vẫn bị vắt kiệt từng chút một.
"... Chào buổi sáng."
Vì vậy, Soarer chào buổi sáng hỏi thăm sức khỏe khi tôi vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ thoải mái lúc sáng sớm.
"Chào buổi sáng."
Tôi quay mặt về phía Soarer và đáp lại lời chào. Ngay sau đó, Soarer kéo chăn lên che mặt lại và chỉ lộ ra đôi mắt khi cô ấy nhìn về phía tôi.
"... Anh có hài lòng không, chúa tể của em."
"....À, à, à. Phải nói là vô ~ cùng hài lòng nhỉ?"
Soare che kín mặt sau khi tôi đưa ra câu trả lời.
Chỉ còn lại mỗi đôi tai cáo nhô ra khỏi tấm chăn là không ngừng ngoe nguẩy.
Hả? Cô ấy đang xấu hổ sao?
Em có kiểu tính cách như vậy sao, Soarer-chan?
...
Ở thế giới này, gia đình duy nhất, đồng minh tuyệt đối của tôi chính là các thành viên trong Guild.
Tự tay tôi tạo ra và chăm sóc, mỗi người trong số họ đều là những nhân vật khiến cho tôi có ấn tượng sâu sắc.
Nếu các thành viên trong Guild đã nói như vậy, tôi sẽ không cảm thấy hối hận hay bi thương khi thành lập quốc gia và chúng tôi sẽ phải chống lại cái Dị Thế Giới này.
--------------------
Khi đó tôi đã suy nghĩ như vậy.
"Tại sao mình lại nghĩ như vậy cơ chứ..."
Tôi lẩm bẩm và phát ra tiếng thở dài rồi ngẩng mặt lên.
"Ha ha ha! Ma pháp phi hành thật sự quá tuyệt vời! Thưa ngài!"
"Ừm, đúng vậy. Không bất tỉnh là tốt rồi."
"Ha ha ha! Xin ngài đừng nói như vậy! Dù sao hiện giờ tôi đã tin tưởng vào sức mạnh của ngài! So với di chuyển trên mặt đất thì nó còn yên tâm hơn và khiến cho tôi muốn được tận hưởng nó!"
Bowarei cười hào sảng khi hắn ta nói như vậy.
...
Hiện giờ, chúng tôi đang trên đường đi đến Đế Chế Galland.
Khiến cho Bowarei đã giác ngộ vượt quá mức bình thường, hắn kêu tôi hãy thúc đẩy cuộc nói chuyện đến việc thành lập quốc gia ngay lập tức và không nói hai lời mà sẽ hỗ trợ tôi.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và ý thức lại tập trung vào cảnh vật lân cận một lần nữa.
Đế Chế Galland là một quốc gia vĩ đại ở phía tây bắc và là một trong năm cường quốc. Càng về phía bắc chính là vùng đất của Elf, La Fiesch. 
Người cai trị đế chế Galland được gọi là hoàng đế Empreror. Nói tóm lại, đây là đất nước có chế độ quân chủ nhưng không có quý tộc.
Ái chà, mặt chức vụ quan trọng của quốc gia và lãnh chúa của các lãnh thổ thì đế quốc sử dụng một hệ thống quản lý tiên tiến vì vậy mà trong đám dân thường cũng có thể được lựa chọn và chịu trách nhiệm quản lý một vùng lãnh thổ. 
Chỉ là, khỏi cần phải nói cũng biết là có tồn tại hệ thống cấp bậc. Từ trên xuống dưới theo thứ bậc là hoàng tộc, đảm nhận các vị quan trọng và sau đó là lãnh chúa, thường dân, tầng lớp thấp hơn của thành phố với nô lệ.
Rốt cuộc là chức vụ quan trọng chỉ có thể lựa chọn ra từ trong thường dân và nói không chừng thì về mặt ý nghĩa nào đó nó chỉ là hình thức cao quý 'chủ nghĩa thực lực tối thượng' với một chút trách nhiệm nặng nề.
Có lẽ vì vương quốc Elf gần đó cho nên nô lệ là Elf và Thú Nhân nhiều hơn rất nhiều so với nhân tộc. Chính vì điều này mà mối quan hệ rất tồi tệ với vương quốc Elf.
Nhân tiện, tôi cũng không biết trang phục và thực phẩm là của dân tộc nào. Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng đây là một đất nước rất thú vị giống như một quốc gia ở Đông Âu vậy.
Cảnh vật thú vị không ngừng xuất hiện, chẳng hạn như những bức tường được xây dựng bằng khối đất sét và rèm vải.
"Thế đấy, đằng đó chính là biệt thự của lãnh chúa. Tôi sẽ đi nói chuyện một chút vì vậy hãy đợi ở đây một chút."
Thế đấy, Bowarei vừa mới nhìn vào đường phố và bắt đầu đi trước dẫn đầu khi nói như vậy.
Nhìn thấy cái bóng lưng kia, từ phía sau lưng tôi truyền đến khí tức cười khổ.
"Cái tên Oji-san đó, tràn đầy năng lượng nhỉ. Maa, nếu hắn trung thành phục vụ chủ nhân thì thần cũng chẳng có gì để phản đối cả."
"Maa, trông tràn đầy hăng hái nhỉ."
Tôi quay đầu lại nhìn về phía sau khi đáp lại âm thanh của chủ nhân.
Đứng ở đó là một thiếu niên đẹp trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ và dáng dấp trông giống một nam sinh trung học. Cậu ta là một Long nhân, Lagreat.
"Bất kể như thế nào, cho dù hắn ta bị Soarer tẩy não, chúng ta vẫn không thể lơ là mất cảnh giác được. Maa, mọi việc sẽ ổn thôi nếu các thành viên ở đây."
Khi tôi vừa nói thì một giọng nữ dễ thương truyền đến từ phía sau Lagreat.
Đó là Mira, một thiếu nữ Dark Dwarf xinh đẹp với giọng ngập ngừng. Là đặc điểm của chủng tộc cô ấy, chiều cao chưa tới 140 cm.
Mira nhìn về mái tóc đen đang đung đưa của Lagreat.
"Hiện hình đi. Có một trinh sát viên với kỹ năng phát hiện khí tức vượt trội ở đây. Này, Rosa?"
"Không phải là trinh sát viên, là nhẫn giả (Shinobi). Hơn nữa, còn là một nhẫn giả cao cấp. Đừng có nhầm lẫn, Lagreat."
Một mỹ nữ với mái tóc đỏ quay lưng về phía bên này và quan sát xung quanh trong khi đáp lời Lagreat.
Đó là Rosa, một mỹ nữ của Ma Tộc, cô ấy có mái tóc bù xù màu đỏ mượt mà uốn lượn sóng đến khoảng một phần ba khuôn mặt và chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt đen khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Lagreat với vẻ bất mãn.
Lagreat bị Mira và Rosa nhìn chằm chằm vào thì cũng chỉ nhún vai với dáng vẻ đau buồn.
"Rồi, rồi ~ . Nhân tiện, chủ nhân này. Thần nghe nói đế chế Galland là một quốc gia mà thỉnh thoảng có thể thấy sự xuất hiện của Elf và thú nhân nhưng tại sao người lại mang theo chúng thần? Theo như quan điểm của thần, chúng ta cũng là một nhóm khá hiếm thấy mà?"
Lagreat nghiêng đầu khi đột nhiên hỏi tôi.
"Mặc dù là có Elf và thú nhân nhưng hầu hết đều là nô lệ ở trong đất nước này. Ngươi sẽ nổi giận khi có đồng loại làm nô lệ chứ? (Cho nên không mang Elf và thú nhân theo)."
Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Lagreat ở phía sau khi trong Lageat lại khịt mũi và nhún vai.
"Nô lệ hử. Quả thật, nếu có tên nào dám hiểu nhầm thần là nô lệ thì thân sẽ đá bay hắn."
"Chủ nhân. Nhưng mà, mặc dù là như vậy nhưng người cảm thấy ổn khi em cũng đi theo sao? Em là một nhà giả kim thuật cho nên không hề thích hợp để chiến đấu."
Mira ngẩng mặt nhìn tôi với vẻ đầy bất an. Bất kể tôi nhìn ra sao thì chỉ thấy một học sinh tiểu học vì cái biểu cảm đó và chiều cao của cô ấy.
"À, à, không sao đâu. Ta hơi để ý đến thông tin. Maa, Rosa cũng ở đây cho nên không cần phải lo lắng đến chuyện chúng ta sẽ bị tập kích bất ngờ đâu. Rất ít người có thể đánh bại Lagreat khi đối đầu trực diện cho nên  em hãy yên tâm đi."
"Hì hì. Hãy giao việc đó cho thần, Boss! Nếu có tên nào dám lén lén lút lút ở trong bóng tối thì em sẽ ám sát ngay lập tức!"
"Không, phải bắt sống cho ta! Nói không chừng có thể moi ra được chút thông tin hữu dụng."
 Rosa chen vào lời của tôi bằng giọng đần háo hức khi cô ấy nói đến mấy thứ ám sát.
Có lẽ là do cuộc nói chuyện này và cộng thêm chúng tôi đang ở chính giữa thị thành trấn cho nên chúng tôi khá nổi bật và gây chú ý.
Tôi có nên đuổi theo Bowarei đến biệt thự của lãnh chúa không?
Trong lúc tôi đang lo lắng chuyện như vậy thì cái tên Bowarei đó đi ra khỏi biệt thự và chạy về phía bên này.
"Thưa ngài! Dường như lãnh chúa muốn gặp ngài!"
Chết tiệt, lại còn muốn gặp tôi sao. Đáng lẽ nên vội vàng từ chối và bảo tôi đang bận là được rồi!
Tôi nghĩ như vậy trước lời của tên Bowarei.
————————————
Một đất nước mới, Đế Chế Galland!
Nhân vật chính và các NPC vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào với người dân của Đế Chế Gallad.
Mặc dù họ cũng chẳng tìm ra người dân nào.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!