Chương 18: Trị liệu sư có được đồng minh mới


Cuộc họp với năm bộ tộc, tính luôn cả tộc Tinh thố cuối cùng cũng đã kết thúc.

Theo kế hoạch của tộc Tinh thố, những bộ tộc có mối thù với quỷ vương sẽ đứng lên chiến đấu bằng việc sử dụng sức mạnh của Eve làm niềm hi vọng.

Không có vấn đề gì đối với việc đó.

Ngay từ đầu, tôi dự tính sẽ tiêu diệt quỷ vương. Sẽ thật thuận tiện nếu có thêm quân tiếp viện.

…Vấn đề là, bởi vì tộc Tinh thố để lộ thông tin cho quỷ vương, chuyện này sẽ bị lộ, và một trăm phần trăm là nó sẽ thất bại.

Tôi không thể giữ im lặng và bỏ qua việc đó.

“Thật có ích khi mà bọn chúng vẫn nghĩ rằng chúng ta đang bị lừa.”

Nếu tôi phản đối trong tình huống đó, có khả năng tôi sẽ bị giết.

Do đó, tôi cố ý hành động như thể tôi vẫn đang bị lừa và để kế hoạch tiếp tục diễn ra và rồi sẽ khiến chúng bất ngờ.

Không có gì dễ dàng hơn việc để một thằng ngốc nghĩ rằng bạn đã bị nó lừa và khiến nó nhảy nhót trong lòng bàn tay bạn.

Việc thông tin bị lộ ra cho quỷ vương cũng có nghĩa là bất kì thông tin ngẫu nhiên nào khác cũng sẽ được gửi cho quỷ vương.

Ví dụ như là, chỉ với việc tấn công sớm hơn vài ngày so với kế hoạch, chúng tôi có thể dễ dàng hạ gục kẻ thù một cách bất ngờ.

Bởi vì những thông tin thiếu suy nghĩ này mà kẻ thù sẽ triển khai lực lượng chiến đấu không cần thiết vào thời điểm được báo trước. Những nơi cách xa chúng sẽ thiếu đi sự phòng vệ.

Hơn nữa, hắn ta còn tin vào những thứ như chúng tôi chỉ có thể tấn công vào ‘những đêm có trăng lưỡi liềm’ và ‘chúng sẽ được cứu chừng nào vẫn còn có táo’. Chúng đang để lộ khá nhiều sơ hở.

Tuy nhiên sẽ là không đủ chỉ với những việc đó.

Tôi muốn ít nhất khiến tộc Thiết trư mà đã được giao phó việc bảo vệ Eve về phe của chúng tôi, và nếu có thể, tôi muốn nhiều nguồn trợ giúp hơn nữa.

Vì lí đo đó, tôi đã xác định bộ tộc nào không nằm dưới sự kiểm soát của tộc Tinh thố từ cuộc họp vừa mới diễn ra, và nhét một lá thư vào tay của họ.

“Được rồi, hãy mau chóng chuẩn bị nào. Eve và Setsuna, đi với anh.”

“Nn. Setsuna đã chuẩn bị xong hết cả rồi.” (Setsuna)

“Việc này khiến em cảm thấy căng thẳng.” (Eve)

Setsuna và Eve nắm chặt vũ khí của họ rồi theo sau tôi.

“Freya và Ellen sẽ chờ ở đây. Các em biết phải làm gì nếu có chuyện xảy ra rồi chứ.”

“Vâng, tụi em sẽ làm y như lời anh nói. Kearuga-sama, hãy bảo trọng nhé.” (Freya)

“Kearuga-niisama, em sẽ lập một kế hoạch mới dựa trên những thông tin mà anh có được từ cuộc họp trước đó, anh cứ chờ mà xem nhé.” (Ellen)

Sau khi để việc trông coi nơi này lại cho Freya và Ellen, tôi rời khỏi căn hộ dùng làm căn cứ mà chúng tôi được cho mượn.

Lối đi ngầm dưới lòng đất vốn không hề có sẵn. Nó là thứ được tôi tạo ra bằng cách điều khiển mặt đất với ma thuật giả kim của mình.

Chừng nào vẫn còn ở trong lãnh địa của kẻ thù, tôi sẽ không thể nào sống an ổn nếu không có một lối thoát hiểm khẩn cấp.

Căn nhà mà chúng tôi được cho mượn đang bị theo dõi, nhưng bởi vì những thứ bên trong không thể bị thấy được nên tôi có thể tự do chuẩn bị những thứ như thế này.

Thậm chí ngay cả những kẻ theo dõi của tộc Tinh thố có khả năng nghe vượt trội cũng không nghe được những âm thanh phát ra từ lòng đất.

Sau khi ra khỏi căn cứ, chúng tôi tiến vào rừng.

Đúng như tôi nghĩ, ma thuật giả kim thật là tiện lợi. Nó có thể được dùng trong nhiều tình huống thực tế.

“Setsuna, Eve, đừng mất tập trung. Những người mà chúng ta sắp gặp từ giờ chắc chắn sẽ có cảnh giác với chúng ta, và…nếu như anh mắc sai lầm, họ sẽ trở mặt và thành kẻ thù. Với việc đưa họ lá thư đó, chưa tính đến chuyện họ có tin anh hay không, vào lúc này họ có thể sẽ tin tưởng tộc Tinh thố nhiều hơn nữa.”

“Đúng vậy. Họ có thể đang rất biết ơn tộc Tinh thố vì nhờ có chúng mà họ được sống yên bình.” (Eve)

“Setsuna sẽ luôn cảnh giác cao độ. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, Setsuna sẽ không để Kearuga-sama chết đâu.” (Setsuna)

Có một lí do mà tôi chỉ mang theo hai cô gái này.

Nếu như không có Eve, người mà liên quan đến chuyện này thì sẽ không đáng để họ quan tâm.

Và trong trường hợp có đánh nhau thì tôi sẽ muốn một người có sức chiến đấu cao. Setsuna vốn có sức mạnh và khả năng tự phòng vệ cao hoàn toàn thích hợp cho việc này.

Freya có thể đóng vai trò chủ đạo trong một trận chiến thật sự, nhưng trong một tình huống mà chỉ có một số ít người và khoảng cách với kẻ thù quá gần thế này thì sẽ khó cho cô ấy tham gia vào, và khả năng tự vệ của cô ấy cũng không tốt cho lắm.

Ellen thì không cần phải hỏi thêm về khả năng chiến đấu của cô ấy. Cô ấy sẽ chỉ trở thành một gánh nặng mà thôi.

Không thể chọn thêm bất kìa ai nữa.

Tuy nhiên, chỉ để việc phòng vệ tuyến sau cho Freya và Ellen tại căn hộ đó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái.

Tôi đã nói với Freya là phải thoát khỏi căn cứ ngay nếu cô ấy cảm thấy bất kì mối đe dọa nào cho sự an toàn của mình dù là nhỏ nhất.

Ngoài lối thoát xuyên qua khu rừng bằng đường hầm dưới lòng đất đó, còn có một lối thoát bí mật khác đã được che đậy cẩn thận. Nếu cô ấy thoát ra bằng lối đó thì cô ấy sẽ được an toàn. Những kẻ đuổi theo sẽ không thể nhận ra được lối thoát bí mật đó và sẽ nghĩ là cô ấy đã chạy vào rừng.

“Em không cần phải bảo vệ anh đâu. Anh có thể tự lo cho mình được. Anh sẽ để việc bảo vệ Eve cho em.”

“Hiểu rồi. Nếu những con quỷ đó mà có hành động đáng ngờ thì đầu chúng sẽ rớt ra ngay. Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất.” (Setsuna)

“Đó chỉ là bước hành động cuối cùng mà thôi. Đừng làm bất kì điều gì cho tới thời khắc cuối cùng. Hãy để mọi việc diễn ra trong hòa bình hết mức có thể.”

Setsuna có vẻ còn hiếu chiến hơn cả tôi.

Bởi vì tộc Băng lang là một tộc thiên về chiến trường, nên cô ấy có thể đã bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Vì lí do nào đó mà Eve nghiêng đầu của cô ấy.

“Không giống như Kearuga yêu thích hòa bình cho lắm. Em đã nghĩ là anh sẽ vui vẻ đề nghị tàn sát họ cơ.” (Eve)

“Thật thô lỗ. Ngoại trừ những mục tiêu của anh hay những kẻ cướp đi thứ gì đó quan trọng từ anh, anh sẽ đối phó với họ trong một chừng mực nhất định.”

Đúng vậy, tôi chỉ có ý định trả thù nếu tôi phải chịu thương tổn.

Nếu chưa nói gì hết mà đột nhiên phải đánh nhau với người có thể trở thành đồng minh của tôi thì có lẽ hơi quá.

Tôi sẽ không tức giận chỉ vì những thứ tầm thường như thế.

Lúc này đã gần đến giờ hẹn được viết trong lá thư.

Sau một lúc, những người nhận được thư của tôi lần lượt xuất hiện.

Sáu con quỷ và vài con quái vật được họ sử dụng.

Họ dường như tuân theo yêu cầu của tôi là đến đây với một số ít người.

…Hoặc có thể, họ khá tự tin vào khả năng của mình và tin rằng có thể thoát ra được cho dù chỉ với chừng này người nếu như nó là một cái bẫy.

Những người xuất hiện là đại diện của tộc Thiết trư người đã chủ động được chọn cho việc bảo vệ Eve ở cuộc họp trước đó cùng thuộc hạ của anh ta. Ngoài ra thì đại diện của tộc Phong ly và tộc Hỏa mã mà tôi đánh giá là màu trắng cũng đã đến cùng với thuộc hạ của họ.

“Chúng tôi đã có mặt. Eve từ tộc Hắc dực và thuộc hạ của ngài ấy có phải không.” (Guruga)

Người đại diện của tộc Thiết trư nhìn như một binh sĩ đó lên tiếng trước. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta nói tên của mình là Guruga. Có vẻ như anh ta đang nghĩ rằng tôi là thuộc hạ của Eve. Anh ta đang hiểu nhầm nhưng không cần phải làm rõ việc đó. Việc đó sẽ khiến mọi thứ được tiến hành một cách dễ dàng hơn.

“Cảm ơn ngài đã đến đây. Liệu có ổn khi mà tôi nghĩ rằng ngài đã hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của tôi?”

“Câu chuyện về sự phản bội của tộc Tinh thố huh…Có rất nhiều thứ được gắn kết lại một cách chính xác khi mà tôi nghĩ theo hướng đó. Tuy nhiên…nó vẫn chưa đủ để tôi có thể tin tưởng cậu. Tôi đến đây để được thấy những bằng chứng xác thực. Những người khác cũng tương tự như vậy.” (Guruga)

Tôi hiểu ra là mặc dù có hình dáng bề ngoài trông như một binh sĩ nhưng có vẻ như người này không phải là một tên ngốc.

Đây cũng là một bài kiểm tra.

Trước tiên, nếu như có bất kì tên ngốc nào chấp nhận và tin tưởng ngay những gì tôi nói mà không hề suy nghĩ, thì chúng sẽ chỉ làm cản trở tôi thêm mà thôi, tôi không cần những kẻ như thế làm đồng đội của mình.

Trong tình huống đó, tôi sẽ nhanh chóng chuồn khỏi ngôi làng này và tiêu diệt quỷ vương bằng chính sức mình.

Và tôi cũng sẽ từ bỏ nếu như họ là những kẻ nghĩ rằng tôi đang cố dựng chuyện cho tộc Tinh thố. Nếu họ thật sự có não, nói rằng tộc Tinh thố đã phản bội thì cũng sẽ khiến họ nhớ lại một hoặc hai thời điểm bất thường. Nếu họ không phải là những kẻ biết cân nhắc, không có khả năng thu thập thông tin hay những kẻ bán rẻ tôi ngay lập tức thì tôi cũng không cần họ vì họ chỉ kéo tôi thụt lại mà thôi.

Dựa vào điểm đó thì họ đã vượt qua được bài kiểm tra của tôi.

Trong khi vẫn còn đang nghi ngờ những gì tôi nói, họ đến để nghe tôi trình bày mà không để lộ thông tin này cho tộc Tinh thố.

Nếu như thế thì có lẽ họ khá hiểu chuyện, và sẽ không có vấn đề gì với việc biến họ thành đồng minh của tôi.

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ bắt đầu nói đây.”

Tôi chậm rãi kể việc tại sao tôi nghi ngờ tộc Tinh thố.

Sau đó, tôi nói cho họ phương pháp để xác định liệu tộc Tinh thố có phải là kẻ phản bội mà Ellen đã chuẩn bị sẵn.

“…Tôi hiểu rồi, những thứ cậu nói hoàn toàn có lý. Có thể hiểu được là cậu sẽ nghi ngờ chúng. Và phương pháp cậu nói thật sự hoàn toàn có thể xác định được việc chúng có phải là kẻ phản bội hay không. Cho dù thế nào đi nữa, trong thời gian tới tộc Thiết trư chúng tôi sẽ không tiến hành trao đổi thông tin tại tộc Tinh thố nữa. Và nếu chúng tôi phát hiện ra tộc Tinh thố thật sự như thế thì chúng tôi sẽ hợp tác với cậu.” (Guruga)

“Tộc Phong ly cũng sẽ làm việc đó. Những con thỏ đó, trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ là chúng khá khả nghi mà. Đặc biệt là tên Carol xảo quyệt đó.’"

Trong khi cắn móng tay của cô ấy, người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài hà khắc của mình nói với tôi như thế. Cô ta cũng có cùng quan điểm với tộc Thiết trư.

“Tộc Hỏa mã cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi nói trước nhé, tôi không hoàn toàn tin tưởng các vị. Tuy nhiên tôi cũng sẽ nghi ngờ tộc Tinh thố. Không đời nào một người tiêu diệt hoàn toàn đội quân mạnh nhất của quỷ vương lại là thuộc hạ của hắn. Tôi tin là như thế…chúng tôi tộc Hỏa mã cũng mong muốn có sức mạnh như thế. Chúng tôi sẽ không bỏ qua việc đó.”

Một người đàn ông trẻ tuổi với nửa thân dưới của ngựa và bờm màu đỏ cho thấy rằng dường như anh ta cũng sẽ tham gia vào kế hoạch của tôi lúc này. Đúng là một phản ứng tốt. Những kẻ dễ dàng tin tưởng tôi lúc này sẽ thật sự không đáng tin cậy.

Không nghi ngờ người khác cũng giống như việc làm mà không suy nghĩ gì vậy.

“Cảm ơn mọi người. Nếu như vậy xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi hôm nay. Tôi muốn nói về việc làm thế nào để chúng ta có thể tận dụng tình hình hiện tại. Chừng nào mà tộc Tinh thố còn để lộ thông tin, tỉ lệ thành công của những chiến thuật do hắn ta đề xuất sẽ cực kì thấp. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta trở nên hoảng loạn, hãy xem như đây là một cơ hội. Chúng ta có thể đưa những thông tin sai lệch mà chúng ta muốn. Chúng ta vờ như là những quân cờ trong lòng bàn tay hắn cho đến giữa đường, và vào thời khắc cuối cùng, chúng ta sẽ hành động khác với kế hoạch đã định sẵn của hắn.”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Có vẻ như họ đã công nhận tính hữu dụng của nó.

Tôi nói với họ chiến thuật mà tôi đã bàn trước đó với Ellen từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc.

Có những phần nhỏ nhặt được chỉ ra và làm rõ, nhưng nhìn chung họ vẫn chấp nhận nó.

Ba bộ tộc nói rằng họ sẽ hoàn toàn hợp tác nếu như họ chắc chắn về những nghi ngờ đối với tộc Tinh thố.

“Cảm ơn mọi người. Tôi đã có một buổi nói chuyện khá là hiệu quả.”

“Đúng thế, nó chỉ là thảo luận mà thôi. Chúng tôi có thể nói chuyện này cho những bộ tộc khác không? Dĩ nhiên là tôi hiểu những bộ tộc khác ngoài chúng tôi đến tham dự cuộc họp hôm đó cũng nằm trong diện nghi vấn. Có những người đáng tin nằm trong vài bộ tộc khác mà không được gọi đến cuộc họp đó.” (Guruga)

Làm tăng số lượng đồng minh lên quả thật là chuyện tốt.

Tuy nhiên…

“Không, vẫn có khả năng họ nằm dưới sự kiểm soát của tộc Tinh thố. Bây giờ tôi chỉ muốn những người ở đây biết chuyện này mà thôi.”

Lúc này đây tôi muốn hạn chế rủi ro hết mức có thể.

Đặc biệt là thực tế chúng tôi vẫn đang bị lừa bởi chúng, việc chỉ có chúng tôi biết chuyện này là vũ khí quan trọng nhất.

Chúng tôi không thể đánh mất nó được.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kiểm tra tộc Tinh thố bằng phương pháp mà cậu vừa nói. Nếu mọi thứ tiến triển tốt thì chúng tôi sẽ có câu trả lời của mình trong một tuần nữa…Ngoài ra, cũng có một số ít con người khá kỳ dị.” (Guruga)

“Kỳ dị?”

“Đúng thế, có một số người từ quê hương của tôi nói rằng có một con người được quỷ vương đón tiếp như một vị khách đằng sau những cánh cửa đóng kín trong lâu đài quỷ vương…Tên đó là con người, nhưng có vẻ như hắn được bao phủ bởi một loại mana còn hắc ám hơn cả mana của loài quỷ.” (Guruga)

Một con người tiếp cận lâu đài của quỷ vương vào thời điểm này!? Không thể nào.

Thậm chí tổ đội anh hùng ở thế giới đầu tiên cũng phải mất vài năm để có thể đến được lâu đài của quỷ vương.

Và kẻ đó có mana còn hắc ám hơn cả loài quỷ.

Liệu đó có thể là ai được!?

Có một kẻ như thế hiện lên trong đầu của tôi.

Khi tôi nhìn vào vua của vương quốc Dioral bằng [Lục nhãn], nó đã thể hiện là ‘Con người (?)’. Tôi bỗng nhớ lại chuyện đó.

Có thể nào quỷ vương và vương quốc Dioral có cấu kết với nhau? Thậm chí ngay cả công chúa Flare và công chúa Norn cũng không biết tí gì về việc đó. Tôi đã lục soát khắp kí ức của họ với [Hồi phục], nhưng chẳng có một tí thông tin nào về chuyện đó cả.

Tuy nhiên, việc đó cũng không hoàn toàn là không thể.

Cho dù lão vua đó có đang làm chuyện gì đi nữa thì nó cũng thật kỳ lạ.

Và nếu như đúng là như thế, tôi có thể giả định viễn cảnh tồi tệ nhất.

…Trong vương quốc Dioral, anh hùng ma thuật, anh hùng kiếm, một trong tam kỳ nhân Ưng nhãn và chiến lược gia công chúa Norn đều đã bị đánh bại.

Bọn chúng phải hiểu được sức mạnh của tôi đến đâu. Nếu tôi nghiêm túc muốn thắng, tôi hoàn toàn có thể tiêu diệt kẻ còn lại của chúng với sức chiến đấu vượt trội, anh hùng súng.

Và tôi cũng đang khá lo cho Thánh kiếm Kureha.

Tương tự như anh hùng súng, cô ấy cũng là một trong những gì còn lại của chúng, có khả năng chiến đấu cao. Cô ấy hoàn toàn thích hợp để trở thành lá bài tẩy của bọn chúng. Nhưng cô ta là đồ chơi của tôi. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu có chuyện gì đó xảy ra với cô ta.

“Có vài kẻ như thế trong loài người.”

“Nếu như cậu, kẻ mà đã trở thành thuộc hạ của một công chúa quỷ, nói như thế thì có lẽ điều đó là đúng.” (Trans: nó là chồng của ẻm luôn rồi nhé :v)

Cố che giấu sự kích động của mình, tôi giả vờ bình tĩnh.

Cái viễn cảnh mà Thánh kiếm Kureha và anh hùng súng Bullet hợp lực tấn công tôi trong khi được bao phủ bởi cái sức mạnh bí ẩn đó hiện ra trong tâm trí tôi.

…Tôi không nên nghĩ về chuyện đó vào lúc này.

Tạo thêm đồng minh bây giờ là ưu tiên hàng đầu.

Sau đó, chúng tôi chia tay sau khi nói chuyện thêm một lúc.

Sau khi tộc Thiết trư rời đi, tôi mới thở dài.

Nếu như vương quốc Dioral và quỷ vương có cấu kết với nhau, chuyện đó sẽ rất tệ.

Một thứ gì đó quan trọng mà tôi bỏ qua trong thế giới đầu tiên có thể sẽ gây cản trở cho kế hoạch của tôi.

Tôi nên tìm một cách để liên lạc với Kureha.

Tôi dựa vào cô ấy như là một gián điệp để giám sát vương quốc Dioral, nhưng tôi không thể nói ra điều đó…Những linh cảm khó chịu của tôi thường hay trở thành sự thật.

Tôi nên lập tức kết nối với cô ấy và đưa cô ấy vào tổ đội của mình.

Trong khi vẫn đang mải suy nghĩ, chiếc túi đựng trứng sau lưng tôi rung lắc dữ dội.

Đây là lần đầu tiên mà nó có sự chuyển động khác thường thế này.

“Có phải ngươi sắp nở không?”

Không hề có lời đáp lại. Tuy nhiên quả trứng vẫn tiếp tục động đậy.

Có lẽ nó sẽ nở vào lúc này.

Chuyện này có một ý nghĩa.

Đó là một con thần thú nhận được sự ban phước từ chim thần và được sinh ra từ tâm trí và mana của tôi.

Nó chắc chắn sẽ là một con quái vật cao quý, linh thiêng, nhân hậu và sẽ trở thành sức mạnh của tôi. (Trans: cái này không chắc à nha)

Nở ra nhanh đi nào, tôi đang rất muốn sức mạnh của nó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!