Chương 02: Trị liệu sư huấn luyện thú cưng của mình


Đúng như mong đợi từ lãnh chúa của thị trấn Ranalitta. Ông ta thật sự có một nguồn cung cấp thông tin rất tốt. Tôi nghĩ là có chút kỳ lạ khi tôi không thể tìm thấy bất kì dấu vết nào của Bullet cho dù có miệt mài tìm kiếm thế này nhưng không ngờ là hắn lại trốn sang quốc gia láng giềng.

Không có gì đảm bảo rằng kẻ đang ở đế chế Grantsbach là Bullet nhưng tôi tự tin khẳng định đó chính là hắn.

Tôi cũng sẽ bắt đầu hành động để thu thập một vài bằng chứng để xác thực chuyện đó.

Tôi quyết định sẽ gửi một lá thư cho Ellen vốn vẫn còn đang ở vương quốc Dioral.

Nếu Ellen biết được chuyện này thì cô ấy sẽ sử dụng lực lượng tình báo bí mật của vương quốc Dioral để tìm kiếm thông tin.

…Nhưng có chút nguy hiểm khi sử dụng lực lượng tình báo bí mật đó để tìm kiếm thông tin của Bullet.

Lực lượng tình báo bí mật của vương quốc Dioral có năng lực vô cùng xuất chúng.

Ngay cả những quốc gia khác còn phải kiêng dè và lực lượng đó được phép tiến hành những phương thức không chính thống như quân đội thông thường.

Chính xác là nhờ có sự tồn tại của cái lực lượng đó mà vương quốc Dioral mới đứng vững được.

Ngay cả khi vua Dioral hóa điên, lực lượng tình báo bí mật đó vẫn được an toàn.

Lý do là vì lực lượng đó cần thiết cho việc thu thập thông tin nên bọn chúng sẽ trở nên vô dụng nếu bị biến thành các hắc hiệp sĩ. Nên vì thế mà vua Dioral đã không sử dụng năng lực hắc ám lên bọn chúng.

Và vì ông ta cũng sợ phải mất đi khả năng thu thập thông tin nên vua Dioral đã không giết hay đuổi bọn chúng đi.

Trên hết là sự trung thành của bọn chúng cực kỳ cao nên bọn chúng không hề chạy trốn khỏi đất nước ngay cả trong tình huống như thế.

Nhờ đó mà chỉ duy nhất lực lượng tình báo bí mật không bị ảnh hưởng gì trong khoảng thời gian vua Dioral hóa điên.

Đó là một chuyện tốt nhưng vấn đề là khá nhiều kẻ trong số chúng đã được đào tạo bởi Bullet.

Bullet từng tham gia lực lượng tình báo bí mật đó rất lâu trước khi hắn trở thành một anh hùng, và nhận được sự kính trọng với tư cách là con át chủ bài của lực lượng tình báo bí mật.

Sự cẩn thận và cái tính luôn chuẩn bị mọi việc hoàn hảo của Bullet đã giúp lực lượng tình báo bí mật phát triển thành một tổ chức mạnh mẽ.

Xâm nhập vào các quốc gia thù địch để thu thập thông tin, ám sát những kẻ quan trọng. Hắn ta hoàn toàn làm chủ được vô số nhiệm vụ khó khăn như thế.

Không chỉ có những tên thuộc hạ lúc đó trung thành với Bullet mà ngay cả khi Bullet nghỉ việc để trở thành một anh hùng và quản lý một trại mồ côi, hắn còn gửi những đứa trẻ từ trại mồ côi của mình vào lực lượng tình báo bí mật nữa.

Những đứa trẻ mà Bullet đã nuôi dạy đều có khả năng xuất chúng, bọn chúng mau chóng đạt được những thành tựu nhất định, thu thập thuộc hạ và lan truyền phương thức huấn luyện của Bullet.

Nói cách khác, có khả năng là nhiều kẻ trong lực lượng tình báo bí mật của vương quốc Dioral sẽ phản bội chúng tôi vì Bullet…Mặc dù nói như thế nhưng nếu chúng tôi loại bỏ những kẻ chịu ảnh hưởng của Bullet ra thì lực lượng đó cũng sụp đổ luôn. Nếu chuyện đó xảy ra thì vương quốc Dioral, vốn đang được duy trì nhờ danh tiếng trong quá khứ của mình, cũng sẽ kết thúc theo luôn.

Nó thật sự là một tình huống khó khăn.

Một phiền toái khác là những quân cờ đó của Bullet sẽ không bị lung lay bởi tiền bạc. Bọn chúng là những kẻ biến thái chịu ảnh hưởng từ Bullet.

Thật khó tin là có nhiều kẻ điên khùng lại thấy hạnh phúc vì được thông bởi Bullet như thế.

Mà không giống như tôi, chắc hẳn bọn chúng đã bị tẩy não từ khi còn nhỏ rồi.

Lực lượng tình báo bí mật khá hữu dụng và hiệu quả nhưng tôi không thể hoàn toàn dựa vào bọn chúng. Tôi nghĩ như thế đấy.

“Kearuga-sama, bữa ăn hôm nay thật là ngon. Setsuna muốn được đến đây lần nữa.” (Setsuna)

“Đúng vậy, bữa ăn khá ngon nhỉ. Chắc là lần tới chúng ta sẽ đến đây nữa. Tất nhiên là chừng nào mà chúng ta vẫn còn có ích đối với lãnh chúa của Ranalitta.”

Chúng tôi đang nằm trên giường trong một căn phòng được cho mượn.

Setsuna đang mặc một bộ pyjama và ôm lấy cánh tay tôi.

Vì tôi đã cho bọn họ tình yêu trong phòng tắm rồi nên tối nay chúng tôi sẽ chỉ ngủ mà không làm gì khác.

Mặc dù tôi có thể làm chuyện đó nhiều lần một ngày nhưng dù sao thì tôi cũng đã phải làm ba người một lần nên tôi cũng không còn sức cho ban đêm nữa.

Tôi thấy hạnh phúc cho dù chỉ ngủ cùng nhau với họ mà không làm chuyện đó.

“Goshujin-sama, món thịt đó thật là tuyệt vời! Goshujin-sama nên yêu cầu thêm thứ đó để làm quà cho Guren! Nếu thế thì ngày mai em cũng sẽ được ăn tiếp.” (Guren)

“…Em là một con thần thú đấy nhé, phải giữ thể diện bản thân một tí đi chứ.”

Con hồ ly nhỏ thể hiện sự tham lam trong lời nói của mình khi đang ngồi trên bụng tôi.

“Chính vì là một thần thú nên Guren sẽ hạnh phúc khi nhận được lễ vật và được làm bất cứ thứ gì mình muốn! Chim thần Caladrius-sama còn lợi hại hơn cơ. Khi ngài ấy muốn được ăn no nê những căn bệnh thì ngài ấy chỉ việc gieo rắc mầm bệnh xuống những thị trấn rồi ăn nó sau khi dịch bệnh lan rộng ra. Thần thú chính là như thế đó!” (Guren)

“Nếu nói như thế thì thần thú có hơi chơi bẩn đấy nhỉ.”

“Guren làm mọi việc mình muốn theo một cách dễ thương, nên Guren cũng được xem như là một thần thú cao quý đấy nhé.” (Guren)

Chim thần Caladrius, vị thần mà tộc Hắc dực thờ phụng, đã ban phước cho quả trứng của Guren.

Nó là một con chim thần chuyên ăn bệnh tật.

Mặc dù nó cứu những người dân khi ăn những bệnh dịch của họ nhưng nó làm thế chỉ vì đó là bữa ăn của nó mà thôi.

Nếu như nó không có gì để ăn thì nó sẽ trở nên vô cùng phiền toái vì nó sẽ gieo rắc mầm bệnh và đợi dịch bệnh lan rộng cho đến khi nó ăn được.

Ít nhất thì những mầm bệnh mà nó gieo rắc cũng không gây nguy hiểm chết người để nó có thể ăn được nhiều nhất. Khi chúng tôi đưa Eve lên làm quỷ vương, chúng tôi đã được cho mượn năng lực của chim thần. Nếu không có năng lực của chim thần Caladrius thì chúng tôi sẽ không thể đấu lại đội quân của quỷ vương và chắc chắn sẽ không đến được chỗ của quỷ vương.

Nếu chúng tôi gây chiến với đế chế Grantsbach thì chúng tôi hoàn toàn có thể chiến thắng dễ dàng với năng lực của chim thần.

Chúng tôi chỉ việc bay đến thủ đô của kẻ thù trên lưng của chim thần và gieo rắc bệnh dịch giống như cách mà chúng tôi đã từng làm đối với thị trấn lâu đài của quỷ vương.

Nếu làm như thế thì toàn bộ thủ đô của kẻ thù sẽ bị tiêu diệt nhưng chúng tôi không thể làm thế.

Năng lực của chim thần Caladrius sẽ tạo ra gánh nặng lên cơ thể người sử dụng nó. Ngay cả Eve người mới trở thành quỷ vương cũng không phải là ngoại lệ.

Mạng sống của cô ấy sẽ bị bào mòn mỗi khi cô ấy triệu hồi chim thần. Lần tiếp theo mà cô ấy sử dụng năng lực này thì cô ấy sẽ trở thành một người tàn phế. Và nếu thêm một lần nữa thì cô ấy chắc chắn sẽ chết.

Ngay cả tôi, anh hùng trị liệu có thể chữa trị bất kì căn bệnh hay vết thương nào cũng không thể làm gì khi mà mạng sống của một người bị rút đi như vậy.

“Này Guren.”

“Sao cơ?” (Guren)

“Nếu so với Caladrius thì em thật là tầm thường đúng không. Em chỉ có mỗi năng lực biến hình và sử dụng ngọn lửa thanh tẩy phải không? Mặc dù khá tiện lợi nhưng nó cũng không có gì đặc biệt cả. Đó chỉ là phun lửa mà thôi, có vô số con quái thú khác cũng làm được như thế mà nhỉ.”

“Thật bất lịch sự khi nói em như vậy đấy! Guren cũng có khả năng làm được những điều vĩ đại như Caladrius-sama nhé! Chỉ là em chưa làm được lúc này thôi! Đừng bao giờ đánh giá thấp một thần thú!” (Guren)

Đuôi của Guren dựng lên và cô ấy nói như thể đang đe dọa tôi.

Mặc dù cô ấy đang tức giận nhưng tôi chỉ thấy hành động đó thật dễ thương.

“Hoh, vậy em có thể làm được gì nào?”

“Bí mật! Nhưng Guren thật sự rất mạnh. Ngay từ đầu thì hồ ly là những sinh vật có khả năng tương thích tốt nhất đối với sức mạnh của thần thánh! Chính vì thế nên Guren có năng lực cao nhất trong số những thần thú.” (Guren)

“Bí mật sao. Chắc là anh phải tìm cách cạy họng em thôi.”

Tôi nhẹ nhàng chụp lấy Guren, rồi cù vào bụng cô ấy, chạm nhẹ vào đuôi rồi vuốt ve cổ họng của Guren.

Phần lông đuôi của Guren vô cùng ấm và mềm mại, tôi cảm giác là mình sẽ nghiện chuyện này mất thôi.

Cơ bản thì tôi đã biết được những điểm yếu của Guren.

…Nhưng mà nó không phải theo một cách dâm dục nào đó mà chỉ đối với hình dạng thú của cô ấy thôi.

“Koyaaan, nhột quá, lạ thật đấy, cả người em đang thấy nóng lên. Không tệ, làm tiếp đi.” (Guren)

Guren đang lăn qua lăn lại.

Mặc dù thế này cũng ổn nhưng tôi muốn cho Guren tình yêu của mình theo một cách khác vào một ngày nào đó.

“Giờ thì em chịu nói chưa.”

“Chỉ nhiêu đây thôi thì vẫn chưa đủ đâu. Làm tiếp đi.” (Guren)

“Vậy sao, anh làm nãy giờ mà vẫn chưa đủ à. Chắc là anh phải từ bỏ và ngừng lại thôi.”

“Uu-, em sẽ nói nếu anh làm thêm một chút nữa. Cứ tiếp tục vuốt ve phần đuôi của em đi.” (Guren)

Thành thật như thế là tốt.

Tôi sẽ làm cho Guren thấy sướng hơn nữa.

“Hauu- thật là dễ chịu quá đi. Cơ thể của Guren vẫn còn nhỏ nên chưa dùng được hết năng lực vốn có. Nhưng khi lớn lên Guren sẽ sử dụng được sức mạnh thật sự của mình.” (Guren)

Vậy ra hình dạng hồ ly nhỏ của Guren chỉ là hình dạng chưa phát triển của thần thú thôi sao.

“Vậy năng lực thật sự của em là gì?”

“Guren cũng không biết. Vì dù sao thì thần thú cũng chỉ có thể thức tỉnh năng lực thật sự của mình khi trưởng thành thôi. Nhưng Guren biết chắc năng lực của mình cực kỳ mạnh mẽ! Cho dù lúc này Guren chỉ có năng lực biến hình hay ngọn lửa thanh tẩy! Nhưng chắc chắn năng lực thật sự của Guren còn tuyệt vời hơn cả chim thần Caladrius-sama nữa.” (Guren)

“Vậy là em chỉ đoán mò thôi sao.”

“Guren sẽ trở nên mạnh hơn khi trưởng thành! Cảm giác được vuốt ve thế này thật là sướng!” (Guren)

Thân thể của con hồ ly nhỏ đã hoàn toàn rã rời.

Tận dụng việc Guren không thể di chuyển lúc này, tôi chạm vào một chỗ nhạy cảm trên người Guren nhưng chuyện này cũng chẳng có gì vui cả vì hình dạng của cô ấy vẫn là một con hồ ly.

Lần tới tôi sẽ ‘nựng’ Guren như hồi nãy trong hình dạng người của cô ấy và làm những trò ‘hay ho’ mình muốn bằng cách tận dụng việc Guren bị bất động sau khi bị vuốt ve như thế.

“Được rồi. Thế khi nào em mới trưởng thành?”

Nếu Guren thật sự có một năng lực tuyệt vời nào đó thì tôi có thể thêm vào kế hoạch của mình trước những trận chiến lớn và dùng nó như một con bài tẩy.

“Umm, em cũng không biết nữa. Thần thú có tốc độ phát triển riêng của mình. Một vài loài thì trưởng thành trong ba giờ sau khi sinh ra, nhưng một số loài có khi phải mất tới hàng ngàn năm.” (Guren)

“…Đúng là thần thú có khác, chúng vốn là loài sinh vật bí ẩn mà.”

“Nếu goshujin-sama thật sự muốn Guren trưởng thành nhanh thì cũng được thôi! Nhưng Guren trong hình dạng này cũng đủ dễ thương rồi.” (Guren)

“Anh hiểu rồi, vậy là anh chỉ cần làm cho em trở thành người lớn thôi sao.”

Tôi đã nghe được một chuyện rất hay ho. Tôi sẽ biến Guren thành người lớn. Vì Guren không phải là một mục tiêu báo thù của tôi nên tôi sẽ không ép cô ấy làm những chuyện dâm dục ngay lập tức, nhưng tôi dự định sẽ làm cho Guren từng chút một thấy hứng thú với chuyện đó. Tôi cảm thấy hơi có lỗi với lương tâm mình nhưng đây là vì lý do chính đáng mà, nếu như chuyện đó làm Guren trở nên mạnh hơn thì tôi đành phải làm thôi.

“Vậy là đủ rồi nhé.”

“Chuyện này chưa kết thúc đâu. Guren cho phép anh chơi với cơ thể của em vào ngày mai nữa.” (Guren)

“Được thôi, mai anh chắc chắn sẽ vuốt ve em giống như thế này nữa.”

Lần tới sẽ có một chút khác biệt.

“Guren đi ngủ đây. Em sẽ cắn anh nếu đánh thức em dậy đó!” (Guren)

Con hồ ly nhỏ chui vào tấm futon rồi cuộn người lại thành một quả bóng.

Mặc dù Guren khá ranh mãnh nhưng cô ấy cũng thật sự dễ thương.

“Này Guren. Em dự đoán thế nào về tương lai?”

Và thế là Guren cắn vào tay tôi, có vẻ như cô ấy không thích bị đánh thức khi đang ngủ.

“…Guren đã bảo là anh đừng có đánh thức em dậy mà. Em sẽ trả lời anh nên đừng có làm phiền em nhé. Tương lai sau này thì…Nếu là goshujin-sama, Guren có cảm giác nó sẽ trở nên lung linh và hạnh phúc nên em sẽ ở bên cạnh goshujin-sama.” (Guren)

“Em thích tương lai trở nên lung linh và hạnh phúc sao. Một dự đoán khá thú vị đấy.”

Đó chắc chắn là mô tả của việc lên đỉnh.

Ngay cả dự đoán tương lai của Guren cũng chỉ ra rằng chúng tôi sẽ hòa làm một với nhau.

Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu tẩy não Guren…Ý tôi là, giúp Guren thức tỉnh sức mạnh người lớn của cô ấy.

Sẽ có nhiều trò hay ho để làm đây.

Ngày hôm sau, chúng tôi gặp lại những kị sĩ rồng và một lần nữa hướng đến lâu đài của quỷ vương.

Chúng tôi khởi hành vào lúc bình minh.

Hon nữa, tôi còn sử dụng hồi phục lên con rồng để giúp nó hết mệt mỏi và còn bay vào ban đêm nữa.

Nếu làm thế này thì chúng tôi sẽ đến được lâu đài quỷ vương vào giữa đêm.

Chúng tôi sẽ không dừng lại tại Buranikka để rút ngắn thêm một ngày.

Khi tôi cho những kị sĩ rồng ăn trưa bằng những món ăn mà lãnh chúa của Ranalitta đã chuẩn bị cho chúng tôi thì bọn họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Họ nói rằng “Tôi chưa từng ăn một bữa ngon thế này trước đây.” và ca ngợi sự tuyệt vời của thế giới loài người.

Guren hiện đang rất vui vì được ăn một cục thịt lớn.

Tôi hỏi xin Guren một ít vì muốn chọc cô ấy nhưng Guren thật sự xé cho tôi một miếng.

Và lúc này thì Guren đang hạnh phúc gặm cục xương trong hình dạng hồ ly của cô ấy.

Tôi cảm thấy thật thoải mái khi nhìn thấy Guren như thế.

Nhưng tôi cũng không thể nào nghĩ rằng “Ước gì những ngày yên bình thế này cứ tiếp tục mãi”.

Tôi muốn trả thù.

Ngọn lửa hận thù này chỉ có thể được dập tắt bằng sự báo thù, hơi thở này chỉ trở nên thoải mái khi tận hưởng niềm vui được chà đạp lên kẻ mà tôi thù ghét.

Không có một sự sung sướng nào bằng việc trả thù. Tôi muốn được tận hưởng cảm giác trả thù.

Một khi tôi trả thù được anh hùng súng Bullet thì sự sung sướng đó sẽ đủ trong một khoảng thời gian.

Đó là lý do mà tôi muốn kiếm một mục tiêu trả thù nào đó trước khi trả thù Bullet.

Có thể là một kẻ nào đó khiến tôi thấy khó chịu nhưng chúng phải có giá trị để nghiền nát.

Nhưng vẫn không có một kẻ ngu ngốc nào dám đụng vào tôi. Nếu như không có mục tiêu trả thù thì tôi cũng không làm gì khác được.

Tôi trở lại lâu đài quỷ vương vì Eve, nhưng cũng để giết thời gian trước khi Bullet xuất hiện.

Nếu như tôi ở bên cạnh Eve như một hiệp sĩ riêng của cô ấy thì chắc chắn sẽ có nhiều kẻ ghen tức với tôi. Trên hết là tôi sẽ thấy được những kẻ có ý định hãm hại Eve.

Nếu bất kì kẻ thù nào của tôi hay của người yêu tôi xuất hiện, khiến chúng tôi thấy khó chịu hay có ý định hãm hại chúng tôi thì chúng đáng để trở thành mục tiêu báo thù.

Tôi sẽ có một nguyên nhân chính đáng để nghiền nát chúng.

Tôi chắc chắn có rất nhiều kẻ đang nhắm đến một cô gái trẻ mà vừa mới trở thành quỷ vương.

Ngay cả đồng minh của Eve, những bộ tộc từng bị đàn áp trước đây, chắc chắn cũng đang cố đưa ứng cử viên quỷ vương từ bộ tộc mình lên trở thành quỷ vương mới.

Một khi tôi trở lại lâu đài quỷ vương, tôi sẽ được tận hưởng một bữa tiệc báo thù. Tôi có thể tung ra tin đồn là Eve thật sự yếu và thắng được quỷ vương tiền nhiệm là vì có được năng lực của chim thần Caladrius nhưng cô ấy lại không thể sử dụng nó vào lúc này.

Sẽ thật vui nếu như tôi giết được những tên ngốc nghĩ rằng chúng có thể giết được quỷ vương Eve.

Tôi cũng sẽ tung ra tin đồn là Eve thật sự yếu nên cô ấy phải để người yêu của mình ở bên cạnh bảo vệ. Và rồi những tên ngốc nhắm tới cái đầu của tôi hòng chiếm được tình cảm của Eve cũng sẽ xuất hiện theo luôn.

Đúng là một kế hoạch tuyệt vời. Tôi sẽ trở thành mồi nhử để có thể trả thù bọn chúng.

Những tên ngốc không biết thân biết phận thì sẽ trở thành chướng ngại vào một lúc nào đó thôi. Vì lợi ích của Eve tôi sẽ nghiền nát bọn chúng càng nhanh càng tốt.

“Goshujin-sama, anh lại làm cái vẻ mặt tởm lợm đó rồi.” (Guren)

“Nn. Setsuna thấy hơi sợ.” (Setsuna)

“Xin lỗi. Chỉ là anh cảm thấy hạnh phúc vì sắp được gặp lại Eve thôi nên anh không nhịn được.”

Những suy nghĩ đó đã hiện lên mặt tôi một chút.

Cũng giống như ham muốn tình dục, kiềm nén những ham muốn báo thù là không tốt. Tôi muốn được xả ra những ham muốn báo thù của mình để cảm thấy tốt hơn.

Chúng tôi tiếp tục bay trong đêm tối và dừng lại nghỉ vài lần trên đường, sử dụng ánh trăng để dò đường.

Và giờ thì tôi đã có thể thấy được nó.

“Chúng ta cuối cùng cũng đã trở lại lâu đài quỷ vương rồi. Hi vọng là Eve vẫn ổn.”

Tôi đã thấy được lâu đài quỷ vương ở ngay trước mắt mình.

Những con rồng hạ cánh xuống sân trước của lâu đài.

Tôi cuối cùng cũng đã trở về đây.

Giờ thì tôi sẽ cho Eve thật nhiều tình yêu của mình.

Việc huấn luyện Guren cũng rất quan trọng nữa, nhưng tôi sẽ ưu tiên Eve trước.

Tôi nghĩ là mình sẽ chơi với Guren giống như hôm qua, nhưng từ giờ sẽ ở trong hình dạng người của cô ấy, và sẽ dạy cho Guren biết tới sự sung sướng của chuyện đó từng chút một bằng cách kích thích vùng nhạy cảm của cô ấy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!