Chương 03: Trị liệu sư cẩn thận đọc tài liệu


Sau khi quay trở lại nhà trọ, Kureha và tôi đã tắm nước nóng và làm sạch cơ thể mình trước khi làm tình.

Thậm chí ngay cả tôi, người vốn không hề bận tâm đến mồ hôi và mùi cơ thể của một người phụ nữ, cũng có chút khó khăn với việc ôm ấp Kureha trong khi cả người cô ấy chỉ toàn là máu của đám hiệp sĩ bất tử.

Kureha đang ngủ say.

Chắc là do sự mệt mỏi khi phải trốn chạy liên tục, sự nhẹ nhõm khi gặp lại tôi và sự sung sướng từ việc làm tình nên cô ấy không thể duy trì ý thức của mình một cách tỉnh táo được nữa. Kureha đã bất tỉnh lúc mà cô ấy lên đỉnh, và giờ đang ngủ rất ngon lành.

“Không ngờ là cũng có lúc Kureha trở thành như thế này.”

Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi và Kureha làm tình.

Có vẻ như cô ấy đã khá cô đơn trong suốt khoảng thời gian mà chúng tôi bị chia cách, vậy nên Kureha đã trở nên lạc lõng và không ngừng tìm kiếm tôi.

Cô ấy có thân hình tuyệt đẹp và đang ở thời điểm tốt nhất nữa.

Kureha có thể chấp nhận làm những chuyện mà cho dù Eve hay các cô gái khác đủ thể lực đến đâu cũng không thể làm được.

Nó thật sự là một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.

Khuôn mặt đang ngủ của cô ấy cũng rất đáng yêu. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của cô ấy. Cảm giác thật là mềm và mượt.

“…Đúng là chuyện tốt nhỉ, mình không thể tin được. Cái tên Bullet đó lại đi giúp một người nào khác. Mình luôn nghĩ mặt ngoài của hắn là người tốt nhưng không nghĩ là nó lại đến mức độ này.”

Tôi đã nhận được bì thư mà Bullet gửi đến tôi và Freya từ Kureha.

Tôi lấy ra lá thư và những tài liệu mà hắn đã có được từ việc điều tra, và rồi ôm đầu của tôi bằng hai tay mình.

Đặc biệt là lá thư gửi cho Kureha.

…Nó tràn đầy sự quan tâm đối với Kureha và việc hi sinh bản thân hắn, và làm nó giống như thể tên tâm thần đồng tính thích mấy bé trai đó thật sự là người tốt vậy.

Thực tế thì hắn có thể là người tốt trong mắt Kureha. Hắn là người bạn cũ của cha cô ấy và còn là một ông bác tử tế và tốt bụng.

Ngoài việc có khuynh hướng lệch lạc đối với những cậu bé cùng giới, người đàn ông mang tên Bullet đó có thể được xem như là người tốt. Tuy nhiên, chỉ một tội lỗi đó thôi là cũng đáng chết rồi.

Không đời nào tôi lại có thể tha thứ cho hắn.

“Chết tiệt! Vua Dioral! Ngươi dám cướp đi con mồi của ta sao.”

Cái kế hoạch báo thù đối với Bullet mà tôi đã lao tâm khổ lực nghĩ ra giờ đây đã trở thành công cốc.

Kế hoạch dự định của tôi là biến bản thân mình thành mồi nhử.

Ở thế giới đầu tiên, như thể đó là câu cửa miệng của hắn vậy, hắn lúc nào cũng kêu tôi đáng yêu.

Hắn liên tục lảm nhảm rằng tôi là cậu bé lý tưởng của hắn và lúc nào cũng bám dính lấy tôi.

Ngắn gọn thì, chỉ bằng việc xuất hiện trước mặt hắn với hình dáng của Kearu, hắn chắc chắn sẽ cố biến tôi thành của hắn mà không từ thủ đoạn nào.

Một khi có được tôi thì hắn sẽ giở cái sở thích bệnh hoạn và biến thái đó ra.

…Lúc mà hắn lộ sơ hở như thế, tôi sẽ tiêm cái chất độc tê liệt đặc chế này vào người hắn và rồi chậm rãi thưởng thức sự báo thù của mình. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ dễ dàng khiến hắn bất lực và cái lí do cho sự báo thù của tôi cũng sẽ hoàn hảo.

Nó đáng ra sẽ là như thế.

Tuy nhiên, nếu tôi tin vào câu chuyện của Kureha và lá thư của Bullet, điều đó có nghĩa là Bullet đã trở thành giống như những tên hiệp sĩ.

Sẽ thật vô nghĩa khi báo thù một cái xác sống trống rỗng mà không có một chút nào của chính bản thân hắn trong đó, nó chỉ là một tàn tích còn sót lại của hắn mà thôi.

Tôi sẽ không cảm thấy hả giận nếu như chỉ nghiền nát một con búp bê chỉ biết cử động mà không cảm thấy sợ, đau đớn, tuyệt vọng hay căm hận!

Tôi muốn báo thù kẻ tên là Bullet, tên điên tâm thần đồng tính đó.

Khắc sâu một chấn thương vào trong tâm trí của hắn, khiến hắn phải trở nên điên loạn chỉ với việc nhìn thấy các cậu bé. Sự báo thù của tôi chỉ hoàn thành khi nào mà tôi dồn hắn vào bước đường cùng như thế.

Chết tiệt, cho dù tôi đã tốn bao công sức để quay ngược thời gian, không nghĩ được là tôi lại không thể báo thù cái kẻ mà mình muốn báo thù nhất.

Tôi sẽ không đời nào cho phép cái sự bất công này tồn tại.

“Không, nhớ lại đi nào. Liệu tên đó có dễ dàng rơi vào tay kẻ thù đến thế hay không? Tên đó chắc chắn đã làm một thứ gì đó. Mình thừa biết sự kiên trì và thói quen không từ bỏ của hắn.”

Sự kiên trì để chắc chắn rằng con mồi mà hắn nhắm tới không thể trốn thoát. Hắn có thể sống sót qua bất kì tình huống vô vọng nào.

Tôi không biết liệu có kẻ nào kiên trì hơn hắn không nữa.

Tôi đã học được nhiều thứ từ hắn.

Luôn luôn cảnh giác và chuẩn bị kĩ càng là những thứ tôi có được từ hắn.

Nói cách khác thì Bullet vừa là mục tiêu báo thù của tôi trong khi là một người đã dạy tôi rất nhiều thứ.

Liệu Bullet có làm chính xác như là một kẻ mà vua Dioral muốn không? Đó đúng là trò đùa.

Hơn nữa, hắn còn thu thập chừng này thông tin trước đó…Hắn sẽ không làm những thứ như là từ bỏ bản thân mình đâu.

Hắn chắc chắn đã đặt một cái bẫy nào đó.

…Chắc chắn có một ý nghĩa đằng sau việc sử dụng Kureha làm người truyền tin để đưa thông tin cho Freya và tôi.

Nếu Bullet có cách nào giữ được bản thân mình, thì có khả năng là tôi sẽ có được sự báo thù của mình.

“Ta chắc chắn sẽ không để ngươi thoát đâu, Bullet. Cho tới khi ta hoàn toàn nghiền nát ngươi, sự báo thù của ta sẽ không kết thúc.”

Hắn ta chắc cũng đang đi tìm tôi.

Chắc chắn là hắn cũng đã từng thấy ít nhất một tấm ảnh của Kearu. Cảm thấy hứng thú với nó và rồi hắn sẽ lần theo dấu chân tôi.

Không đời nào hắn ta lại không bị tôi hấp dẫn. Cũng không đời nào mà hắn ta sẽ không đi tìm tôi.

Thật là khó chịu khi phải thừa nhận việc này, nhưng theo một cách nói khác, chúng tôi có cùng ý nghĩ. Chúng tôi đều mong muốn tìm thấy nhau.

Ta đang rất muốn nhanh chóng được gặp ngươi, Bullet.

Tôi đợi Kureha tỉnh dậy.

Tôi sẽ không đánh thức cô ấy, vì cô ấy vốn đã kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác, nên tôi sẽ để cô ấy tự mình thức dậy một cách tự nhiên.

Cho dù [Hồi phục] có thể làm mất đi sự mỏi mệt của cơ thể, nó cũng không phục hồi tinh thần cô ấy được.

Tôi nên giữ im lặng lúc này.

Trong lúc đó, tôi đọc đi đọc lại những tài liệu mà Bullet để lại.

Hắn ta đã làm rất tốt khi điều tra được chừng này.

Mối liên hệ giữa quỷ vương và loài quỷ, kẻ quan trọng của loài người mà đã bị ô uế.

Kế hoạch bí mật của vua Dioral mà trong đó hắn sẽ hướng đến việc thống trị thế giới.

Và sự tương tác giữa Kureha và tôi.

Thông qua tôi, hắn đang cố mang những phiền toái của vương quốc Dioral đổ lên đầu công chúa Flare.

Nhưng có một thứ khác làm tôi bận tâm.

Đó là tài liệu về những anh hùng.

Tiêu đề của nó là ý nghĩa cuộc đời của các anh hùng.

Nó không phải nói về những câu chuyện phiêu lưu hay thần thoại được truyền miệng lại, cũng không phải khát vọng của con người, mà nó là về vai trò của anh hùng đối với thế giới.

Nếu thứ này được công bố công khai thì kết quả của kẻ nói ra sẽ là một cái chết tức thì.

Nó là sự báng bổ đối với các anh hùng.

Tuy nhiên, nó lại hợp lý một cách kỳ lạ khi đọc kĩ nó.

Cuối cùng tôi cũng thừa nhận cái ý nghĩa của việc thế giới tạo ra những anh hùng.

Như là một anh hùng, tôi không thể làm gì khác ngoài việc thừa nhận nó. Bàn tay lật từng trang giấy của tôi bắt đầu chuyển động nhanh hơn trong vô thức.

Điều đập vào mắt tôi ngay sau đó là mục mà hắn viết về hệ thống các anh hùng.

Những sự thật về anh hùng:

1. Chỉ có mười người được tồn tại cùng một lúc trên thế giới.

2. Nếu một anh hùng chết đi, một anh hùng mới sẽ được sinh ra.

3. Được chọn làm anh hùng chỉ xảy ra khi đến một độ tuổi trưởng thành nhất định và nhận được nghề của bản thân.

4. Anh hùng không có giới hạn cấp độ.

5. Điểm kinh nghiệm sẽ được nhân đôi cho cả tổ đội nếu có một anh hùng trong đó.

6. Có thể nâng cao giới hạn cấp độ của người khác bằng cách cho họ dịch cơ thể. Tinh dịch có tỉ lệ thành công cao. Tỉ lệ thành công của những thứ khác là cực kì thấp.

Tôi cũng biết chừng này.

Nhưng vấn đề là ở phần tiếp theo.

7. Trong trường hợp một anh hùng chết đi, thông thường sẽ mất hai năm để anh hùng kế tiếp được chọn.

8. Trong khoảng thời gian được đề cập ở mục số 7, nếu có một người tương thích với dấu ấn được sở hữu bởi anh hùng đã chết xuất hiện, sẽ có một khả năng người đó được chọn…Theo như những tài liệu ghi chép lại trong quá khứ, người có đủ phẩm chất trở thành anh hùng sẽ được chọn nếu tiến vào những điểm kỳ dị.

Tôi không hề biết về hai mục này.

Trong một tài liệu khác, nó nói rõ điểm kỳ dị là gì, và nó cũng giống với nơi mà tôi nhận được [Lục nhãn] của mình, điểm kết nối giữa tinh linh và thế giới con người.

Quan trọng nhất là vị trí của các chòm sao cũng giống như khi tôi nhận được [Lục nhãn].

Tôi trải rộng tấm bản đồ ra. Tôi cẩn thận đọc kĩ những tài liệu của Bullet, và chỉ ra được vài điểm kỳ dị.

Sau đó, tôi tính toán chu kỳ của các chòm sao và chọn một trong những điểm kỳ dị có thời điểm tốt nhất cho vị trí của các chòm sao.

“Không thể nào, nó cách đây 50km và chúng ta sẽ phải tới được nơi đó vào ngày mốt…Và anh hùng đang chết hiện giờ là Kiếm. Có phải là trùng hợp thôi không nhỉ?

Một điểm kỳ dị nằm ngẫu nhiên ở một vị trí mà chúng tôi có thể đến được, chúng tôi có thể đến được nơi đó trong hai ngày tới, và danh hiệu của người đang chết cũng tương thích với Kureha một cách trùng hợp, Kiếm. Không có ai xứng đáng với danh hiệu Kiếm hơn cô ấy trên thế giới này.

Cảm giác như đây là một sự chủ ý khi nó tới tận mức độ này.

Tôi nghe một âm thanh đằng sau mình. Có vẻ như Kureha đã tỉnh dậy.

“Chào buổi sáng. Kearuga.” (Kureha)

“Chào buổi sáng. Kureha.”

Sau khoảng thời gian mãnh liệt ở bên nhau đó, Kureha trở nên khá bẽn lẽn.

Và rồi, cô ấy làm nũng với tôi bằng ánh mắt của mình. Tôi mỉm cười rồi hôn cô ấy.

Kureha thật đúng là hư hỏng mà.

“Kearuga, em có một yêu cầu.” (Kureha)

“…Về chuyện của những anh hùng có phải không?”

“Đúng vậy, em sẽ chiến đấu cùng với anh kể từ giờ phút này. Em không thể bỏ mặc vương quốc Dioral được. Em hiện giờ không đủ sức để làm điều đó cùng với anh. Do đó, em muốn có sức mạnh của một anh hùng. Cho dù có đọc qua tài liệu của cha Bullet để lại, cũng không có bất kì điểm kỳ dị nào hay thời điểm chúng xuất hiện. Nhưng em nghĩ nếu là anh thì…” (Kureha)

Tôi đã đọc nó rất cẩn thận.

Tôi đang lưỡng lự bởi vì tôi chỉ tìm thấy đúng một nơi mà chúng tôi có thể tới sau khi giải mã nó, nhưng nếu chúng tôi không đến đó kịp trong hai ngày tới thì sẽ không còn cơ hội nào khác trừ khi phải đợi thêm 1 hoặc 2 năm nữa.

Ngắn gọn thì, như thể là thời gian và địa điểm đã được ai đó dàn xếp từ trước vậy…Đơn giản mà nói, sẽ cực kì dễ dàng để tạo ra một cái bẫy. Cảm giác như tôi bị gọi tới đó với một ý đồ độc ác bằng thông tin giả vậy.

Tuy nhiên, việc đó cần khá nhiều kiến thức để giải mã nó.

Nhìn từ khía cạnh đó thì việc thiết lập một cái bẫy cũng giống như đánh bạc vậy.

“Anh hiểu rồi, vậy hãy đi thôi nào. Nhìn vào bản đồ đi, dựa vào những gì anh thấy được từ việc quan sát các chòm sao, sẽ có một điểm kỳ dị xuất hiện vào tối mai, nơi đó cách đây 50km…và nếu chúng ta bỏ lỡ dịp này, lần tới sẽ cần phải mất 1 năm nữa.”

“Em phải đến được đó.” (Kureha)

Có một tia sáng của sự quyết tâm trong đôi mắt của Kureha.

Cho dù khả năng đó là một cái bẫy khá cao, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội biến Kureha thành anh hùng này được.

Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đến đó.

Cho dù nó có là một cái bẫy đi nữa, tôi cũng sẽ đối phó được với nó.

“Chúng ta sẽ đi vào sáng mai. Vẫn còn thời gian cho tới lúc đó. Hãy làm tình nào. Anh cảm thấy như là anh vẫn chưa hòa làm một đủ với em.”

“Em cũng đang nghĩ như vậy đó. Em không nói ra vì em không muốn anh nghĩ em là một người phụ nữ không đứng đắn.” (Kureha)

Kureha lập tức ngả vào người tôi.

Một mùi hương thật ngọt ngào.

“Anh thích những cô gái thật lòng với bản thân mình hơn. Giờ hãy làm chuyện đó thôi.”

Cô ấy gật đầu trong khi đỏ mặt.

Và rồi, tôi đè cô ấy xuống và khóa môi cô ấy.

Cho dù nó có là một cái bẫy đi chăng nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu nó là một cái bẫy, tôi sẽ xé nát nó ra và khiến chúng phải hối hận vì đã gài tôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!