Chương 07: Trị liệu sư trở về nhà


Chúng tôi đã đến rất gần ngôi làng của tộc Tinh thố.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không trực tiếp trở lại ngôi làng mà sẽ đợi cho đến tối ở một khu rừng gần đó.

Tôi không thể để chúng biết được việc tôi trốn ra khỏi làng và tới Buranikka.

Khi trời tối, tôi dự định sẽ dùng lối đi ngầm dưới lòng đất để vào làng trước.

Sau đó, Kureha sẽ đến làng gặp tôi vào sáng hôm sau với tư cách là người tôi mời tới.

Có vẻ như Kureha luôn cô đơn trong những đêm mà tôi không ở cạnh cô ấy, nên cô ấy muốn có tôi.

Tôi sẽ cho cô ấy thật nhiều tình yêu. Sự tương thích giữa cơ thể hai chúng tôi cũng khá là tốt nữa.

Cuối cùng trời cũng bắt đầu tối.

Để Kureha ở lại trong lều, tôi ra ngoài.

…Tôi không biết liệu Setsuna và các cô gái có ổn không?

Tôi đặc biệt lo lắng đối với Guren người đã biến hình thành tôi. Cô ấy chỉ luôn làm theo ý mình mà thôi.

Với một linh cảm khó chịu, tôi tiến càng lúc càng xa trong lối đi ngầm dưới lòng đất từ lối vào ngoài rừng.

Tôi xuất hiện ở trong căn phòng mà tôi đã được cho mượn trước đó.

Khi tôi nhấc đầu mình lên trên, tôi bỗng nhiên cảm thấy một ánh nhìn.

“Anh cuối cùng cũng quay lại. Setsuna lúc nào cũng chờ Kearuga-sama ở đây.” (Setsuna)

Setsuna liên tục vẫy chiếc đuôi trắng của cô ấy rồi lao đến tôi.

Tai của Setsuna khá tốt. Cô ấy chắc hẳn đã nhận ra việc tôi đến đây từ dưới đất trước bất kì ai khác.

“Xin lỗi vì có hơi trễ. Nó mất nhiều thời gian hơn anh dự kiến.”

“Không sao đâu. Anh trở về an toàn là tốt rồi.” (Setsuna)

Setsuna ôm chầm lấy tôi.

Tôi cũng ôm lại cô ấy thật chặt.

Đôi tai sói của Setsuna co giật. Có vẻ như cô ấy cảm thấy điều gì đó.

“Kearuga-sama có mùi giống như Kureha vậy. Có phải hai người đã luôn làm chuyện đó cho đến giờ không?” (Setsuna)

Cô ấy thật nhạy bén.

Đúng như mong đợi từ tộc Băng lang. Họ khá nhạy cảm với những việc như thế này.

“Đúng vậy. Anh vừa ôm Kureha trong lòng khi nãy…Anh cũng sẽ cho em thật nhiều tình yêu vào ngày mai, Setsuna. Anh cũng nhớ cơ thể của em nữa.”

“Thật hạnh phúc. Khi mà Kearuga-sama không ở đây em cũng rất là cô đơn.” (Setsuna)

Tôi xoa mông của Setsuna và cô ấy cũng nép người mình vào tôi.

Chúng tôi hôn nhau.

Cô ấy đúng là dễ thương. Tôi sẽ cho cô ấy thật nhiều tình yêu.

Mọi người nhận ra tôi đã trở về và lần lượt xuất hiện.

“Geez, Kearuga. Anh khiến mọi người phải đợi quá lâu rồi đó. Có khá nhiều chuyện đã xảy ra.” (Eve)

Đó là giọng của Eve. Cô ấy dang rộng đôi cánh đen của mình ra một cách sợ.

Cô ấy đang phồng má của mình lên, nhưng có vẻ như cô ấy không thể che giấu niềm vui từ việc tôi đã trở về vì miệng cô ấy cũng đã giãn ra.

“…Guren-chan đang hờn dỗi và thật khó để dỗ dành em ấy.” (Freya)

Freya có vẻ như đang rất mệt mỏi.

Cô ấy chắc chắn lúc nào cũng phải theo sát Guren.

Nhắc mới nhớ, Ellen và Guren đâu rồi nhỉ?

“Hai người còn lại đâu rồi?”

Khi tôi hỏi thế, Eve lên tiếng thay cho những người còn lại.

“Đang ở cuộc họp để bàn chiến thuật. Chỉ là giả vờ ngoài mặt mà thôi. Bởi vì chúng sẽ bắt đầu hành động trong hai tuần nữa, nên có khá nhiều thứ xảy ra gần đây.” (Eve)

“Nói thế nào nhỉ, em đáng ra cũng phải ở đó chứ nhỉ?”

“Đó là quyết định của Ellen. Bởi vì nó có chút đáng ngờ nên cô ấy nói rằng sẽ tốt hơn nếu em ở lại nơi an toàn. Thực tế thì triển khai chiến thuật và đàm phán là lĩnh vực của Ellen. Nhưng em cũng đôi lúc đến những buổi họp quan trọng.” (Eve)

Tôi cảm giác như đó là một sự lựa chọn đúng đắn.

Eve có những lúc suy nghĩ không được cẩn thận cho lắm. Cô ấy có thể sẽ đưa ra những lời hứa hẹn kỳ quặc vào những lúc không làm chủ được bản thân mình.

Vì thế nên sẽ tốt hơn nếu để Ellen tham dự những cuộc họp đó, rồi mang về những thông tin, nói lại chúng với Eve và để Eve đưa ra phản hồi của cô ấy sau khi hai người đã thống nhất với nhau.

“Có vẻ như Ellen đã làm việc thật chăm chỉ.”

“Em có chút ngạc nhiên. Không nghĩ được cô ấy lại thông minh đến thế. Em đã hiểu vì sao anh để cô ấy làm đồng đội của mình dù cô ấy không thể chiến đấu được.” (Eve)

“Đúng vậy, anh để em ấy làm đồng đội của anh vì em ấy khá hữu dụng.”

Tôi thích ngoại hình và cơ thể của Ellen.

Nó cũng thật thú vị khi mà cô ấy là em gái của Freya.

Tuy nhiên, tôi sẽ không để cô ấy làm đồng đội của mình nếu chỉ có thế.

Cô ấy sẽ là gánh nặng làm cản trở tôi trong một trận chiến. Tôi không muốn phải đi cùng với một công cụ vô dụng.

Khả năng ứng biến của Ellen rất hữu ích. Tôi không biết bất kì kẻ nào có thể xứng với cái danh hiệu thiên tài chiến lược hơn cô ấy không nữa. Những trận chiến bất lợi chính xác là nơi mà tài năng của Ellen tỏa sáng nhất. Đúng là vừa nhắc xong, Ellen và Guren người đã biến hình thành tôi cũng đã quay trở lại.

Guren cười thật tươi rồi nhảy vào người tôi…có gì đó sai sai khi thấy cô ấy làm việc đó với hình dạng Kearuga của tôi.

“Hey~♪ Goshujin-sama đã trở về rồi. Giờ em có thể quay lại hình dạng ban đầu của mình rồi.” (Guren)

Tôi đã ra lệnh cho Guren lúc nào cũng phải ở trong hình dạng của tôi trong lúc tôi vắng mặt, và cô ấy đã bị ép buộc phải làm việc đó.

Mệnh lệnh đó đã chấm dứt bởi sự trở về của tôi.

Cô ấy vui sướng thốt ra một âm thanh ‘kon’, rồi lộn nhào và trở lại hình dạng của con hồ ly nhỏ.

Cô ấy lắc người, giãn tay chân ra rồi chải lông của mình.

Cô ấy đang tận hưởng việc cư xử lại như một con hồ ly sau khá nhiều ngày.

Thật dễ thương.

Tôi ôm chặt cô ấy bằng tay mình.

“Uuu, đau quá. Thả em ra đi. Giờ em chỉ muốn cuộn tròn lại và ngủ như một con hồ ly thôi.” (Guren)

Guren vùng vẫy trong tay tôi.

Trong khi vẫn ôm Guren trong tay mình, tôi ngồi xuống. Và rồi, tôi lấy ra một cục thịt từ trong túi của mình.

Đây là thứ mà Guren muốn. Một loại thịt bò đắt tiền, mềm và ngon nữa.

Không thể mua được thứ này trừ khi thị trấn phải đủ giàu có và sung túc tới một mức nào đó.

Tôi đã cắt nó ra để cho nó vừa miệng một con hồ ly nhỏ.

“Guren yêu goshujin-sama nhiều lắm♪” (Guren)

Cô ấy trở nên im lặng chỉ trong nháy mắt vào cái lúc mà tôi lấy ra miếng thịt, và há to miệng của mình trong khi nhìn tôi.

“Hahaha, em đúng là dễ thương mà.”

Tôi đưa miếng thịt vào miệng cô ấy rồi vuốt ve bộ lông của cô ấy. Tôi cũng tận hưởng phần móng của cô ấy nữa.

Tôi cảm thấy như mọi mệt mỏi của mình đều tan biến. Động vật nhỏ đúng là không công bằng mà.

Sau khi ăn khá nhiều thịt, bụng của Guren cũng không chứa thêm được nữa. Và vì tôi cũng đã thỏa mãn nên tôi thả cô ấy ra.

Giống như đã nói, Guren cuộn người lại rồi bắt đầu ngủ. Guren nói rằng việc cô ấy ngủ như một con hồ ly là thoải mái nhất không sai tí nào.

Tôi cũng nên quay lại vấn đề chính.

Tôi cần phải biết được những chuyện đã xảy ra trong ngôi làng.

“Ellen, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh vắng mặt.”

“Có một chút rắc rối, nhưng nó hầu như đều tiến triển như anh dự tính. Ở giai đoạn đầu của chiến lược, những cuộc nổi dậy nhỏ sẽ diễn ra ở những nơi cách xa thủ đô của loài quỷ như một sự đánh lạc hướng. Trong khoảng thời gian hai tuần, chúng dự định sẽ tạo ra những cuộc nổi dậy ở ba địa điểm khác nhau.” (Ellen)

Thông tin về những cuộc nổi dậy đã bị lộ ra với quỷ vương.

Nó chắc chắn sẽ thất bại.

…Trước lúc đó, chúng tôi cần phải thoát khỏi tộc Tinh thố và tạo ra tuyết tử thần trên thủ đô của loài quỷ.

“Thật tốt là mọi việc tiến triển chỉ với một chút rắc rối như thế này. Anh đã nghĩ là Guren ít hay nhiều cũng làm rối tung mọi thứ lên cơ.”

“Đơn giản thôi mà. Guren bị cấm nói chuyện vào những lúc đó. Nếu em ra hiệu thì cô ấy mới được gật hay lắc đầu. Em không cho cô ấy nói bất kì điều gì khác!” (Ellen)

Cô ấy đang nói một việc đáng sợ trong khi vẫn giữ vẻ mặt tươi cười của mình.

…Guren chắc phải cảm thấy rất căng thẳng.

Tôi nghĩ phần tính cách này là những gì còn sót lại của công chúa Norn.

Công chúa Norn luôn ưu tiên hiệu quả lên hàng đầu, và bỏ đi những thứ khác. Cô ấy có khả năng chỉ huy quân sự nhưng cũng bị ghét bởi chính điều đó.

“Còn về việc tấn công vào thủ đô của quỷ vương thì sao?”

“Chuyện đó sẽ được quyết định vào lúc này…Em đã trì hoãn việc đó cùng với những bộ tộc đang hợp tác với chúng ta.” (Ellen)

“Em làm tốt lắm.”

Ellen đã trì hoãn những buổi họp để cô ấy có thể thu thập thêm thông tin.

Quyết định một chiến lược khi không có đủ thông tin cần thiết cũng giống như việc bịt mắt đi trên một bãi mìn vậy.

Khi tôi nói với cô ấy là tôi cũng đi cùng với Kureha trở lại đây, tôi cũng sẽ nói việc tôi cũng mang theo những thông tin mà Kureha đã thu thập được.

Lần này, cùng với những dữ liệu mà Bullet đã có được từ việc điều tra. Ellen chắc chắn sẽ có thể sử dụng nó và xây dựng một chiến lược tối ưu nhất.

“Ellen, anh muốn báo với em một việc. Anh đã tái hợp an toàn với Kureha. Sáng ngày mai, cô ấy sẽ đến ngôi làng này. Nếu xét về mặt tiềm năng cho trận chiến thì anh đoán là em có thể nói rằng cô ấy cũng mạnh ngang với anh.”

“Tuyệt thật. Nếu như thế thì khả năng tự do hành động của chúng ta sẽ được tăng thêm một chút. Fufu, nó sẽ đáng để thể hiện năng lực của em đây.” (Ellen)

“Ngoài ra anh cũng có quà cho em đây. Đây là những tài liệu mà anh hùng súng, Bullet, đã có được sau khi điều tra bên trong vương quốc. Anh đã nhớ hết nó rồi…Em hãy đọc nó thật kĩ nhé.”

Ellen lật từng trang của xấp tài liệu với một tốc độ cực nhanh.

Sau khi đã xem qua hết mọi thứ, cô ấy đưa lại tôi xấp tài liệu.

Năng lực ghi nhớ tức thì, đó là kĩ năng đặc biệt của Ellen. Theo lời cô ấy thì ai cũng có thể làm được và việc đó phụ thuộc vào sự tập luyện của họ.

“Em đã nhớ hết mọi thứ…Nếu vì lí do nào đó mà loài quỷ có được thứ này thì sẽ rất rắc rối, nên em nghĩ là chúng ta hãy đốt nó đi, vì em cũng đã lưu trữ chúng trong đầu của mình rồi.” (Ellen)

“Nếu vậy thì anh sẽ làm như lời em nói.”

“…Fufufu, thật không thể tin được. Số lượng các thông tin, và chất lượng nữa. Tính xác thực của nó cũng khá cao. Không có sự khác biệt về mặt tổng thể, và nó cũng trùng hợp với những thông tin mà em có được từ cuộc hành trình của chúng ta…Sẽ không có vấn đề gì cho việc xây dựng một chiến lược dựa trên nó.” (Ellen)

Ellen vui vẻ cười.

Cô ấy đang cười, nhưng trong đầu mình, cô ấy đang soạn thảo một chiến lược với một tốc độ kinh khủng.

Tôi cũng đã nghe được những chuyện mà mình muốn nghe.

“Mọi người, hãy cùng nhau trò chuyện trong hôm nay nào. Anh cũng mua rượu ngon về rồi đây.”

Tôi cười với các cô gái.

Ngoài những báo cáo về công việc ra, họ đều có những chuyện riêng muốn nói với tôi.

Với chai rượu mà tôi mua về như quà lưu niệm trên tay của mình, tôi sẽ lắng nghe họ một cách nghiêm túc.

Có vẻ như họ đều có những chuyện muốn nói, nên họ lần lượt mở miệng mình.

Được rồi, nếu tôi không cẩn trọng thì có lẽ họ sẽ nói tới sáng mất.

Bằng cách nào đó mà tôi đã ngừng được ‘cuộc thi phàn nàn’ vào một thời điểm thích hợp.

Đúng như tôi nghĩ, họ đều khá căng thẳng khi phải ở trong làng của kẻ thù, và ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi.

Tôi muốn nhanh chóng giết quỷ vương và quay trở lại cuộc hành trình tự do của chúng tôi.

Ellen ngừng lại giữa buổi phàn nàn và đưa ra vô số mẫu phác thảo cho chiến lược sử dụng tài liệu của Bullet làm cơ sở.

…Và rồi, với một khuôn mặt nhợt nhạt, cô ấy tự nói với bản thân ‘không thể tin được lại có một cái bẫy’.

Tôi chắn chắn sẽ hiểu được ý nghĩa của những từ đó sớm thôi.

Chúng tôi ngủ ngon lành trong cùng một phòng.

Sau khi thức dậy, tôi đã cho Setsuna và Eve khá nhiều tình yêu.

Bởi vì tôi làm hơi quá nên họ đều ngất xỉu.

…Tôi đã luôn làm chuyện đó với Kureha gần đây, nên tôi vô tình lấy cô ấy làm chuẩn. Kureha rất mạnh và có nhiều thể lực nữa, nên chúng tôi đã làm chuyện đó vô cùng mạnh bạo, nhưng…việc đó có hơi quá sức với hai người này.

Tôi sẽ phải suy nghĩ lại.

Mà cả hai người họ đều ngất đi với một khuôn mặt hạnh phúc nên tôi thấy mình cũng không có lỗi lắm.

Với khuôn mặt đỏ bừng của mình, Freya và Ellen ngỡ ngàng nhìn tôi.

Tôi sẽ khiến họ không biết trời trăng mây gió là gì luôn tối nay.

Tôi mặc đồ của mình vào rồi rời khỏi căn nhà.

Thật ồn ào. Guren cũng ra ngoài và đi bên cạnh tôi.

Cô ấy hào hứng leo lên người tôi rồi nhảy lên đầu tôi.

“Em tự mình đi theo anh à, cái kiểu thay đổi ý định gì đây.”

“Em không biết. Nó-, nó không giống như là việc em muốn gặp lại goshujin-sama sau khi phải xa cách quá lâu hay là gì đâu nhé!” (Guren) (Trans: câu huyền thoại của tsundere :v)

Tôi không hiểu rõ được Guren.

Có thể là Guren thể hiện tình cảm với tôi theo cách riêng của cô ấy.

Ngay trước khi tôi rời đi, cô ấy đã cố cho tôi một lời khuyên xém chút nữa đã phá vỡ quy tắc buộc thần thú phải tuân theo mà không sợ rủi ro đến với mình.

Khi quay về, tôi sẽ chải lông cho cô ấy.

Những con quỷ đang có chuyện gì đó khá ồn ào.

Tất nhiên là bọn chúng sẽ phải như thế.

Vì việc một con người đến được ngôi làng ẩn này là điều không thể.

Những tên lính gác tộc Tinh thố bao vây Kureha và sẵn sàng trong tay vũ khí của bọn chúng.

Tôi phải mau tới đó thôi.

Nếu cứ thế này sẽ có đánh nhau mất.

“Mọi người, bình tĩnh. Cô ấy là đồng đội của tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể trở thành một phần trong lực lượng của chúng ta để chiến đấu chống lại quỷ vương nên tôi đã gọi cô ấy tới đây.”

Chúng đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn Kureha lần nữa.

Tiếng cãi nhau càng lúc càng to hơn, và Carol, trưởng làng tộc Tinh thố cũng xuất hiện.

“Vậy cô ấy là người quen của ngài à, huh…tôi ngạc nhiên đấy. Không nghĩ được là ngài có thể gọi cả Kiếm thánh tới đây.” (Carol)

“Ngài biết Kureha à?”

“Cô ấy khá nổi tiếng trong đám quỷ. Những con quỷ có tiếng tăm từng xâm phạm lãnh địa của loài người bị cô ấy xử lý từng tên một.” (Carol)

Thánh kiếm chỉ được gửi đi khi vương quốc trong tình trạng khó khăn.

Cô ấy được dùng để đối phó với những trường hợp mà phải chiến đấu với những con quỷ quá mạnh.

Kureha chắc chắn đã chạm trán với loài quỷ khá nhiều lần.

…Tôi sẽ cần phải thận trọng hơn. Chắc chắn có thể sẽ có những con quỷ ôm lòng thù hận với Kureha ngay trong cả những đồng minh của tôi.

“Người đó đã trở thành đồng đội của chúng tôi. Chuyện này không phải sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn sao? Chúng ta vốn không có bất kì ai có đủ khả năng bảo vệ  Eve cả.”

Biểu cảm trên mặt Carol trở nên chật vật trong một lúc.

Với hắn ta, chuyện này đồng nghĩa với việc ám sát Eve sẽ trở nên khó khăn hơn.

Tôi bước tới gần Kureha.

“Cảm ơn vì đã đến, Thánh kiếm Kureha Claylet.”

“Nếu đó là yêu cầu của anh thì em sẽ đến bất kì đâu cũng được, Kearuga.” (Kureha)

Và rồi chúng tôi bắt tay nhau.

Nó chỉ là giả vờ ngoài mặt nhưng cũng không thể không làm.

Tôi không thể nói những việc như tôi tới gặp cô ấy sau khi trốn ra được.

Giờ thì sức mạnh chiến đấu của chúng tôi đã được tăng lên. Chúng tôi cũng đã thu thập thêm khá nhiều thông tin.

Việc còn lại là chờ Ellen xây dựng một chiến lược tận dụng tối đa sức mạnh của chúng tôi và thực hiện nó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!