Chương 12: Trị liệu sư bị tấn công


Chiếc xe chở chúng tôi đang tiến về hướng thị trấn của quỷ vương. Đúng như mong đợi từ một con quỷ đánh xe ngựa, một con quái thú đang kéo chiếc xe. Không phải là thần điêu như con người hay sử dụng, mà là một con heo rừng lớn với làn da cứng như đá.

Nó là một con quái thú đã được tộc Thiết trư thuần hóa, và đang kéo chiếc xe với một vận tốc kinh khủng.

“Cứ như thế này thì chúng ta sẽ đến trong 5 ngày nữa y như dự tính.”

“Bằng tất cả lòng tự hào của tộc Thiết trư, chúng ta sẽ đến trong hai ngày trước cả khi thông tin được gửi đến quỷ vương.” (Guruga)

Tôi nói chuyện với trưởng tộc Thiết trư về lịch trình hôm nay.

Thông tin mà chúng tôi gửi đến quỷ vương thông qua Carol là chúng tôi sẽ tấn công trong 7 ngày nữa.

Một mồi nhử đang tiến đến thị trấn đúng theo lộ tuyến và thời gian mà quỷ vương đã được thông báo trước.

Tuyến đường của chúng tôi là một con đường vòng tránh các thành phố lớn, và là một con đường gồ ghề.

Bình thường thì sẽ là không thể để đến nhanh hơn mồi nhử vốn được đi trên xa lộ chính, nhưng tôi cũng phải thừa nhận việc đó sau khi thấy tận mắt tốc độ của con quái thú heo rừng này.

Nhờ đó mà chúng tôi sẽ đến sớm hơn mồi nhử.

“Tốc độ thì đúng là không có gì để bàn cãi, nhưng việc lái xe thì thật là tệ.”

“Đó là vì chúng ta đang đi với vận tốc thế này trên đất hoang. Hãy cố chịu đi. Để đánh lừa kẻ thù, ngài phải chịu khó thôi.” (Guruga)

“Đúng vậy.”

Sẽ không thể đến được thị trấn nhanh hơn mồi nhử bằng một lộ tuyến khác.

Do đó, đòn tấn công bất ngờ này đã được bố trí theo như kế hoạch.

Vấn đề là…

“Kearuga-sama~, mọi thứ cứ xoay vòng vòng.” (Freya)

“Nghỉ, làm ơn để em nghỉ ngơi một lúc thôi, em sẽ mắc phải một sai lầm bất cẩn trước mặt Kearuga-niisama mất thôi.” (Ellen)

Freya và Ellen.

Khuôn mặt của hai chị em tóc hồng này đang rất nhợt nhạt. Đặc biệt là Ellen, như thể cô ấy sắp sửa nôn tới nơi vậy.

Họ đang bị say xe. Không thể tránh được với sự rung lắc như thế này.

“Đúng như mong đợi từ Setsuna và Kureha. Hai người không hề bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc này.”

“Nn. Setsuna là một chiến binh. Cách rèn luyện của chúng em vốn đã khác biệt rồi.” (Setsuna)

“Em cũng đã tự rèn luyện bản thân mình. Em sẽ không thể chiến đấu được nếu em bị say xe chỉ từ sự rung lắc nhẹ thế này.” (Kureha)

Với đôi tai nhúc nhích, Setsuna trả lời một cách tự hào, và Kureha đáp lời trong khi vuốt nhẹ mái tóc bạc của cô ấy.

Đúng như họ nói, cách tập luyện của hai bọn họ vốn có sự khác biệt.

“Nhưng, anh ngạc nhiên là ngay cả Eve cũng ổn.”

“Fufufu, anh không biết là những người có cánh thì sẽ không bị say xe hay say sóng à.” (Eve)

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe điều đó.

Mà cũng chẳng có gì lạ nếu cô ấy quen với việc đó vì cô ấy vốn có khả năng bay sẵn rồi.

Giờ thì tôi sẽ lo chuyện của Freya và Ellen.

“[Hồi phục].”

Tôi chữa trị cho cơ thể của bọn họ.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Anh vừa cứu em đấy.” (Freya)

“Kearuga-niisama thật là vĩ đại!” (Ellen)

“Không cần cảm ơn anh đâu. Bằng cách kết hợp những thảo dược anh có sẵn trong tay, anh đã tạo ra một loại thuốc chống say xe, hãy uống nó đi. Nó chắc chắn sẽ có tác dụng.”

Tôi nói là chắn chắn vì có một vài thảo dược trong tay tôi lúc này có tác dụng đối với chứng say xe.

Nó ít nhất cũng sẽ giúp họ cảm thấy thư thái.

Cả hai người họ uống thuốc và cảm ơn tôi. Sau khi sử dụng [Hồi phục], họ không còn khuôn mặt nhợt nhạt nữa, chắc chắn là vì nó đã hiệu quả. Kureha nhìn tôi không rời mắt khi tôi làm việc đó.

“Kearuga, em đã biết là công chúa Flare…ehem, Freya và Setsuna có mối quan hệ đó với anh, nhưng có vẻ như đã có thêm vài người mà em không biết nhỉ.” (Kureha)

“Sao em lại đột nhiên nói đến chuyện đó thế?”

Đã được khá lâu kể từ khi chúng tôi tái hợp với Kureha.

Chúng tôi tự giới thiệu bản thân, và tôi cũng nói với cô ấy là tôi làm tình riêng với Setsuna vào mỗi buổi sáng, nhưng cũng làm tình với hai người vào buổi tối theo lượt xoay vòng. Tôi đã làm tình cùng với Kureha và một người phụ nữ khác nữa.

“…Em có chút khó khăn để làm quen với việc này, và việc này cũng khó hỏi nữa.” (Kureha)

Kureha đang đỏ mặt.

Tính cách đó của cô ấy khá dễ thương.

“Eve là người yêu của anh, và Ellen là em gái của anh.”

“Bởi vì niisama cũng đã nói đến việc này, chị chắc chắn sẽ nghĩ là như thế, nhưng em và anh ấy cũng đã làm tình rồi, chị biết chứ?” (Ellen)

“Anh không nghĩ chuyện đó có vấn đề gì vì chỉ cần có tình yêu là đủ.”

Khuôn mặt của Kureha có chút mơ hồ.

Tuy nhiên, Kureha cũng đành lòng chấp nhận việc đó.

Từ việc đoán rằng chúng tôi không có quan hệ huyết thống từ ngoại hình của hai người chúng tôi, cô ấy chắc chắn đã nghĩ tới một câu chuyện kỳ lạ nào đó.

“Để em nói rõ lại nhé. Vậy, Freya là người cộng tác với Kearuga, và hiện tại đang là người hầu của anh.” (Kureha)

Vì Kureha biết rõ tôi đang che giấu việc Freya là một công chúa, cô ấy cố tình sử dụng từ ‘người cộng tác’, và có vẻ như cô ấy nhớ lại việc Freya giả vờ làm người hầu của tôi lúc mà chúng tôi gặp nhau ở Ranalitta.

“Vâng, đúng là như vậy.” (Freya)

Freya chỉ gật đầu. Freya không hề nghĩ rằng bản thân cô ấy vốn là công chúa Flare.

Cô ấy chỉ nghĩ là cô ấy đang lừa Kureha với vai diễn công chúa Flare của mình. Freya là đồ chơi của tôi mà sẵn lòng vui vẻ phục vụ tôi bằng cả cơ thể và trái tim của cô ấy.

“Setsuna là nô lệ của Kearuga, đúng không?” (Kureha)

“Nn, Setsuna là đồ chơi của Kearuga-sama. Setsuna phục vụ Kearuga-sama.” (Setsuna)

Setsuna nói việc đó một cách hân hoan trong khi nếu là người khác thì có thể họ đã cau mày rồi.

Đúng là một cô gái ngoan. Tôi sẽ cho cô ấy thật nhiều tình yêu sau.

“Và, Eve là người yêu của Kearuga. Sự đối xử của anh với cô ấy cũng tốt một cách lạ lùng.” (Kureha)

“Fufufu, đúng vậy. Vì Kearuga đã nói là ‘bất cứ giá nào’, nên ta đã trở thành người yêu của anh ấy. Mặc dù anh ta nhìn như thế, nhưng Kearuga thật sự cũng có mặt dễ thương riêng của mình.” (Eve)

Điều đó phần nào làm tôi khó chịu.

Tôi sẽ chăm sóc cô ấy theo một cách khác với Setsuna và sẽ làm cô ấy phát khóc.              

“Và, Ellen là em gái của Kearuga phải không?” (Kureha)

“Vâng. Em cũng đã nhận rất nhiều tình yêu từ Kearuga-niisama.” (Ellen)

Với một khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy khẽ gật đầu.

…Tôi thi thoảng vẫn có những lúc nghi ngờ liệu Ellen có thật sự là công chúa Norn hay không.

Sự khác biệt về tính cách cũng khá lớn đối với Freya, nhưng Norn còn nhiều hơn thế.

Mặc dù vậy, cũng có những lúc cô ấy biểu lộ tài năng chiến thuật vốn có của mình.

“Cơ bản thì em đã hiểu được rồi…Vậy em là gì đối với anh, Kearuga?” (Kureha)

“Một người yêu. Cũng giống như Eve.”

Tôi ôm và hôn cô ấy. Một nụ hôn thật mạnh mẽ.

Kureha đỏ mặt.

Mặc dù cô ấy trông như thế, Kureha yêu tôi hơn hết thảy tất cả mọi người ở đây, và nhu cầu tình dục của cô ấy cũng cực kì lớn nữa.

Đó là vì tôi đã tẩy não cô ấy sử dụng thuốc, ma thuật và vài trò thôi miên khi cô ấy giận dữ với chính cuộc sống mà đã luôn đau khổ của mình.

Những người phụ nữ khác của tôi có phản ứng khác nhau khi nhìn nụ hôn của tôi đối với Kureha, và người đứng đầu của tộc Thiết trư cũng quay mặt đi.

Bởi vì anh ta là một người thẳng thắn nên anh ta không quen với những việc như thế này.

Vì họ cũng tập trung vào tốc độ hết mức có thể trên chuyến hành trình này, nên ngay cả chúng tôi cũng phải kiềm chế bản thân làm chuyện đó, nhưng tôi đã gần tới giới hạn của mình rồi và sự bất mãn của mấy cô gái cũng bắt đầu xuất hiện.

Tối nay, tôi sẽ dựng một cái lều bên cạnh xe và tận hưởng hết mình.

Chắc chắn sẽ có âm thanh lọt ra ngoài, nhưng chắc là anh ta cũng phải chịu đựng được chừng đó thôi. (Trans: chúng nó làm tình trong lều ngay cạnh thằng tộc Thiết trư á)

Bình thường thì tôi chỉ yêu hai người một lần, nhưng bởi vì mọi người đã nhịn quá lâu rồi, nên tôi sẽ cho mọi người tình yêu cùng lúc.

Như mong đợi, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó với mọi người cùng một lúc, nhưng sẽ tận hưởng việc đó hết mức có thể.

Tôi nên uống thuốc tăng lực đặc chế của mình.

Không thể tránh được việc vì tôi chỉ có một ‘cái đó’, nên tôi đoán mình sẽ để Setsuna và Freya vốn đã học được khá nhiều 'kỹ thuật' chăm lo cho các cô gái khác.

Thật đúng đắn khi tôi đã nghĩ về chuyện đó.

Guren, người đang cuộn tròn thành một quả bóng và ngủ như thể chẳng có chuyện gì liên quan đến mình, bỗng nhiên bật dậy.

“Hôi quá, thật sự bốc mùi quá.” (Guren)

Nó không phải chỉ là một câu xúc phạm đơn giản.

Nếu như một con thần thú như Guren nói rằng có gì đó bốc mùi…

“Mọi người, hãy tập trung cảnh giác cao độ và sẵn sàng đi vì chúng ta sắp bị tấn công.”

Chúng chắc hẳn đã đến rất gần.

Tôi đưa đầu mình ra ngoài cửa sổ và kiểm tra xung quanh.

Chúng đã đến. Những tên hiệp sĩ giống như những con búp bê vô cảm xuất hiện trong khi cưỡi đám thần điêu và đuổi theo chúng tôi.

“Kearuga, những tên đó là thứ gì thế? Như thể bọn chúng là những con rối vậy, tôi không cảm nhận được bất kì sự sống nào từ bọn chúng.” (Guruga)

Đúng như mong đợi từ một chiến binh, trưởng tộc Thiết trư có một khả năng nhận biết nhạy bén. Anh ta đã nhìn thấu được sự thật là những tên hiệp sĩ đó không phải con người bình thường.

“Chúng vốn đã từng là con người, nhưng đã bị biến đổi bởi một kẻ nào đó thân cận với quỷ vương. Cho dù ngài có cắt chúng ra hay thiêu đốt chúng đi nữa, chúng cũng sẽ ngay lập tức tái tạo lại. Chiến đấu với chúng chỉ vô dụng mà thôi. Chúng ta có thể cắt đuôi bọn chúng không?”

“Đừng vô lý thế chứ, chúng ta đang mang theo khá nhiều hành lý. Cho dù là Carol Boa thì cũng không bì lại được chân của đám thần điêu.” (Guruga)

“Tôi hiểu rồi. Nếu như thế thì hãy để chúng tôi lo liệu.”

Vì tôi đã nhận được cảnh báo từ Bullet, anh hùng súng, tôi đã chuẩn bị cho trường hợp vương quốc Dioral can thiệp vào việc này, nhưng không nghĩ là chúng lại hành động sớm như vậy.

“Freya, Guren, theo anh nào. Những người khác hãy ở lại trong xe. Chúng ta đang phải đối mặt với những kẻ thù bất tử, và các em không có năng lực nào để đối phó với chúng đâu.”

Mọi người ngoan ngoãn gật đầu.

Không có bất kỳ ai lên tiếng phản đối.

…Không, đợi tí đã.

Vì Freya là một ma thuật sư sử dụng bốn thuộc tính và có thể sử dụng ma thuật băng, tôi cho rằng cô ấy có thể làm bất động những tên lính bất tử.

Tuy nhiên, tôi đã bỏ qua một chuyện mà mình không nghĩ tới.

Setsuna vốn từ tộc Băng lang. Cô ấy có thể tùy ý sử dụng vuốt băng để chiến đấu cận chiến, nhưng nếu cô ấy có thể tạo ra thứ đó, cô ấy chắc sẽ có thể sử dụng ma thuật băng.

“Setsuna, em có thể đóng băng bọn chúng với băng của mình chứ?”

“Setsuna chưa từng thử việc đó vì giết sẽ nhanh hơn. Nhưng, với cấp độ này, việc đó gần như là có thể.” (Setsuna)

“Được rồi. Nếu như vậy thì theo anh nào.”

“Nn. Setsuna sẽ cố gắng.” (Setsuna)

Tôi ẵm Freya trong tư thế bế công chúa, và Guren leo lên đầu tôi. Trong tư thế đó, tôi nhảy ra ngoài xe.

Setsuna nhẹ nhàng nhảy ra và theo tôi. Tôi thả Freya xuống đất.

Bảy tên hiệp sĩ cưỡi thần điêu đang đuổi theo chúng tôi.

Tất cả bọn chúng đều là những hiệp sĩ bất tử.

“Freya, đóng băng bọn chúng bằng ma thuật băng.”

“Em hiểu rồi!” (Freya)

Freya bắt đầu niệm phép.

Lượng mana tăng lên. Bằng việc tính toán lần ngược từ lượng mana, nó sẽ là một ma thuật cấp 3.

Một ma thuật sư bình thường sẽ mất khá nhiều thời gian để niệm phép, nhưng Freya có thể kích hoạt ma thuật cấp 3 chỉ trong vài giây.

Cái danh hiệu anh hùng ma thuật không phải chỉ là để trưng.

“Ma thuật cấp độ ba, [Ngục băng]!” (Freya)

Vô số cọc băng mọc lên từ mặt đất.

Và rồi, mọi thứ bị đâm bởi cọc băng bắt đầu đóng băng.

Cho dù chúng có là bất tử đi nữa, chúng cũng không thể di chuyển nếu bị đóng băng.

Suy luận của tôi là chính xác, những tên hiệp sĩ bất tử đó đã không thể nhúc nhích được một tí nào.

Nó là băng của ma thuật sư mạnh nhất, nên nó sẽ không tan chảy trong vài ngày nữa.

Tuy nhiên, có vẻ như chúng vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Có hai tên hiệp sĩ đã nhảy lên khỏi đám thần điêu của chúng và thoát ra ngoài phạm vi của [Ngục băng].

Chúng rút kiếm của mình ra rồi đến gần chúng tôi.

“Setsuna lo bên phải, Guren lo bên trái. Anh sẽ trông cậy vào các em.”

“Nn, để đó cho Setsuna.” (Setsuna)

“Goshujin sử dụng người thân của mình không chút ngại ngần mà.” (Guren)

Một người nhảy lên.

Guren đã ra tay trước. Cô ấy lộn một vòng, và đẩy tay của mình về phía trước sau khi biến thành một cô bé tai cáo xinh đẹp.

Một quả cầu lửa màu trắng xuất hiện.

“Tên hôi thối, biến đi. Guren ghét cái mùi đó.” (Guren)

Như thể chỉ vứt đi rác rưởi, cô ấy bắn ra quả cầu lửa.

Khoảnh khắc mà tên hiệp sĩ tiếp xúc với ngọn lửa trắng, hắn ta ngay lập tức bị nhận chìm trong ngọn lửa đó.

Tôi cũng đã từng thử việc thiêu thành tro, nhưng lần đó hắn đã tự tái tạo lại từ khói và tro.

Tuy nhiên, ngọn lửa trắng không phải là một hiện tượng vật lý, và nó như thể là một đòn tấn công siêu nhiên có thể thiêu đốt những thứ ô uế.

Guren khoanh hai tay của mình lại rồi làm một vẻ mặt chiến thắng.

Tên hiệp sĩ bất tử đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tôi có thể dựa vào năng lực này rồi.

Tôi nhìn về phía Setsuna.

Cô ấy tạo ra vuốt băng ở hai bàn tay, và tiến vào khu vực trước mặt tên hiệp sĩ.

Không lí nào, cô ấy định làm trái lệnh tôi và chặt nó ra như thường lệ sao?

Không, điều đó là không thể đối với Setsuna.

Setsuna né đòn tấn công của tên hiệp sĩ, và đâm đôi vuốt băng của mình vào ngực hắn một cách tàn bạo.

Và rồi, tên hiệp sĩ bị đóng băng từ bên trong cơ thể hắn.

Có vẻ như Setsuna cố ý đối mặt hắn bằng cách cận chiến để đóng băng hiệu quả hơn.

Tên hiệp sĩ bất tử đã không còn di chuyển được nữa.

“Setsuna, Guren, và Freya, các em làm tốt lắm. Đúng là một cuộc thử nghiệm thành công. Cho dù có đối đầu với những kẻ bất tử, các em vẫn có thể chiến đấu với chúng.”

Nói gì đi nữa thì kế hoạch chống lại đám hiệp sĩ bất tử cũng chỉ là lý thuyết suông.

Thật tuyệt khi tôi có thể chứng thực được nó lúc này.

Bên cạnh đó, nếu có thể đối phó với chúng theo cách này, tôi cũng có thể sử dụng Eve và Kureha.

Tôi sẽ yêu cầu họ bảo vệ Freya và hành động như người hỗ trợ.

Cho dù họ không thể giết được đám hiệp sĩ, họ cũng có thể câu giờ cho Freya đóng băng chúng.

Bằng cách chặt chúng ra, hoặc làm người chúng đầy lỗ, chuyển động của bọn chúng sẽ bị ngừng lại trong khoảng thời gian đó.

Chúng tôi còn có thể giải thoát chúng bằng ngọn lửa thanh tẩy hoặc đóng băng chúng mà không cần nghĩ ngợi gì cả.

“Chỉ khen thôi thì vẫn chưa đủ đâu! Guren yêu cầu một phần thưởng! Đặc biệt là, thịt!” (Guren)

Cô ấy vẫn ranh mãnh như thế.

Mà nó là yêu cầu từ con thú cưng dễ thương của tôi, nên tôi ít nhất có thể chấp nhận chỉ với chừng đó.

Khi tôi lấy ra miếng thịt khô mà Guren ưa thích từ trong túi của mình và ném đi, cô ấy lao tới bắt lấy nó trong khi vẫn còn trong hình dáng người của mình rồi ăn nó một cách ngon lành và liên tục vẫy đuôi của cô ấy.

…Đúng là một cảnh tượng đáng để xem.

“Chúng ta đã thắng lần này, nhưng…chuyện này thật là tệ.”

Chúng tôi không thể vui một tí nào.

Mặc dù chúng tôi đang hành động trong khi đánh lừa quỷ vương, chúng tôi đã bị tấn công bởi đám hiệp sĩ bất tử, và nó hoàn toàn là một sự mai phục sẵn.

Sự thật này nặng nề hơn hết thảy mọi thứ.

Thông tin đã bị rò rỉ ra từ đâu.

Tôi ngạc nhiên là không chỉ có những kẻ của quỷ vương trong ngôi làng đó, mà còn có những tên gián điệp trong vương quốc Dioral.

Tuy nhiên, vì chúng tôi đã bắt đầu hành động nên chúng tôi không thể dừng lại.

Cho dù có gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ hoàn thành mục tiêu của mình.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!