Chương 18: Phương pháp chăm sóc người chơi tên màu đỏ


Chương 18: Phương pháp chăm sóc người chơi tên màu đỏ
Ở trong thành,giết người nhiễu loạn trị an hay làm hành động phản bội giết thành viên cùng một Guild thì sẽ bị hệ thống kí hiệu 'tên màu đỏ'  
Hệ thống nhận định đây là phạm tội và phạm tội thì sẽ có trừng phạt.
Sau khi phạm tội.
Nhân vật của người chơi sẽ bị tóm và giam giữ lại 24 giờ ở trong nhà tù của thành.Sau khi ra ngoài,tên của nhân vật còn bị ký hiệu đầu lâu xương cốt màu đỏ và vĩnh viễn không thể gỡ xuống được.
Giống như tội phạm trên thực tế không thể được xã hội dễ dàng chấp nhận vậy.
Không có Guild muốn có người chơi tên màu đỏ cả.
Bởi vì người chơi như vậy vì các loại nguyên nhân mà đi giết người nên các người chơi khác thực sự không yên tâm khi tất cả cùng nhau ở trong phòng Boss và không biết sẽ làm gì sau lưng bọn họ.
Chẳng hạn như là có người nhận lúc đồng đội chiến đấu ác liệt với quái vật thì bất ngờ tập kích mọi người và sau đó ngang nhiên cướp đi toàn bộ chiến lợi phẩm.
Từ đó người chơi mang tên đỏ có tiếng xấu.
Mặc dù giết người ở trong thành vẫn tốt hơn một chút so với việc cắn sau lưng đồng đội nhưng đã là tên đỏ thì mọi người cũng chỉ ngang hàng hết mà thôi.
Không có Guild,phần lớn người chơi không thể nào một mình đi quét sạch bản đồ và cái trò chơi này chú trọng đến sự đoàn kết hợp tác.
Mặc dù nói như vậy nhưng người chơi ở trong quán rượu kia thấy chúng tôi chuẩn bị đánh nhau thì cũng đồng loạt tránh sang một bên và tuyệt đối không dám quấy rầy.
Chẳng may không cẩn thận mà đâm một đao vào người chơi còn tí HP thì tài khoản của nhân vật đó sẽ vĩnh viễn mang cái tên đỏ trên đầu.
Tôi là một Mục Sư Level 2 nhỏ yếu đang đối mặt với Chiến Sĩ Level 3 và Pháp Sư Level 2 đang cùng nhau liên hợp tấn công.Về căn bản là không có cơ hội để giành phần thắng.
Chiến Sĩ có HP dày ở trước mặt chống chọi lực công kích cũng không hẳn là đột nhiên rất mạnh của tôi trong khi Pháp Sư núp ở phía sau dùng pháp trượng bắn ta Hỏa Cầu có lực sát thương cực cao.
Quách THông cũng không có tấn công và chỉ dùng cơ thể nhân vật cao lớn của hắn ta chắn ở trước mặt tôi.Hỏa Cầu Thuật của cô gái kia thay phiên nhau bay tới như triều cường và tôi chỉ có thể không dùng 'Y Liên Na Đích Đê Ngữ - Lời Thì Thầm Của Elena' để khôi phục HP của mình.
Tạm thời Pháp Sư kia cũng không thể làm gì được tôi.
"Quách Thông,anh giúp em đánh hắn ta nhá ?!"
Cô em kia cũng phát hiện đồng đội trước mặt mình dường như lười biếng và tiêu cực.
"Được !"
Thấy cô em kia nổi giận,Quách Thông vội vàng ướn thẳng người và tay nâng kiếm lên với khí thế hung hăng.
Nếu như cô em Pháp Sư kia gây sát thương phép thuật và Quách Thông lại gây sáy thương vật lý thì về căn bản là tôi sẽ lên bảng đếm số trong chớp mắt.
"Anh hãy từ bỏ đi,Phàm ca."
Lúc này,Quách Thông gửi cho tôi một tin nhắn qua kênh chat cá nhân.
"Anh cũng không phải là thằng không chống cự mà nhận thua ngay lập tức đâu." Tôi gõ tin nhắn đáp lại.
Chết cũng phải chết trong chiến đấu  . Tôi tuyệt đối không chấp nhận khuyên đầu hàng.
"Phàm ca,Phàm ca,anh vẫn đứng ở phe của chú mà.Bây giờ anh có một ý tưởng và cần chú giúp anh hoàn thành."
Quách Thông gửi tin nhắn thần bí thông qua kênh chat cá nhân.
?!
Quách Thông lại không phản bội sao ?!
“Chuyện gì?” Tôi hỏi.
"Nhỏ đó là một Pháp Sư rất lợi hại nhưng nhỏ đó cứ mãi không chịu gia nhập Guild nhỏ bé của anh.Nếu để con bé trở thành người chơi mang tên màu đỏ thì sẽ không có Guild nào dám thu nhận con bé cả ,cho nên..."
Quách Thông giải thích như vậy.
"Ý chú là muốn anh để cho nhỏ đó giết và trở thành người chơi mang tên màu đỏ rồi sau đó chú có thể thu nhận nhỏ vào Guild sao ?"
Tôi cười.
Quả thật là Quách Thông rất nham hiểm ! Có lẽ cô em ấy chỉ muốn đánh một trận để trút giận mà thôi . Thế nhưng tên Quách Thông lại muốn cô em đó đánh chết tôi hoàn toàn và đồng thời có thể hoàn toàn thu được cô em gái này.
Với người giữ điểm đạo đức cao như toi,làm loại chuyện này thật vô cùng đáng xấu hổ và muốn tôi phối hợp như vậy với Quách Thông.Chủ động từ bỏ để bị đánh chết là điều tôi tuyệt đối không thể làm được.
"Cứ như vậy đi,trong thời gian bé đó làm phép,chú đột nhiên tấn công sớm một chút và chú cũng chỉ biết đi ngồi tù mà cô em Pháp Sư lại có thể giết tôi trong nháy mắt."
Tôi đưa ra một biện pháp điều hòa và ít nhất cảm thấy diễn như vậy mới có thể càng chân thực hơn.
Trên người tôi ngoài trừ mấy bình HP với MP thì cũng không có chiến lợi phẩm đáng tiền nào cả và trang bị với vũ khí quan trọng cũng sẽ đi liền với xác đến khi được sống lại vào lúc hồi sinh.
"Tham gia giết người bên trong thành là sẽ bị khóa 12 giờ đó ?!"
Quách Thông nhanh chóng muốn khóc khi nói như vậy.
"Đây là ranh giới cuối cùng của anh."
Đây là ranh giới cuối cùng cho việc làm vì một thằng đàn ông.
"Chú nhiều chuyện quá.Cứ làm như vậy đi."
Sau khi Quách Thông cân nhắc và không thể làm gì khác ngoài đồng ý.
Bị cấm chơi trong game 12 giờ để đổi lấy một cô em.Cuộc mua bán cũng coi như là hời rồi.
Quách Thông chém thường vào tôi khiến HP tôi tụt mất gần một nửa và Hỏa Cầu Thuật của cô em Pháp Sư kia thì trực tiếp bắn vào người tôi . Trong nháy mắt,cả người tôi bốc lửa và ngã xuống trong quán rượu nhỏ.
Sau đó là một loạt bản án màu đen.
"Pháp Sư Level 2 Phong Mật Dữu Tử Trà ( Trà Hoa Bưởi Mật Ong) đánh chết Mục Sư Level 2 Bị Khẩu Thủy Yêm Tử Đích Ngư(Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết).Vi phạm luật của Tân Thủ Thôn,bị khóa 24 giờ và bị đánh dấu vì giết người chơi."
"Chiến Sĩ Level 3 Ức Vạn Thiếu Nữ Đích Mộng(Giấc Mơ Hàng Tỉ Thiếu Nữ).Vi phạm luật của Tân Thủ Thôn,khóa 12 giờ."
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ khiến người ta hài lòng.
"Mục Sư Level 2 Bị Khẩu Thủy Yêm Tử Đích Ngư (Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết).Vi phạm luật của Tân Thủ Thôn,khóa 12 giờ."
Tại sao nguwoif bị hại cũng phải chịu xử phạt vậy !?
Tôi vô cùng không phục và sau đó đi report lại điều này cho vệ binh của Tân Thủ Thôn sau khi hồi sinh.
"Bởi vì cậu cũng tham gia tụ tập đánh nhau giống đám người kia."
"Cái đó không được tính là tự vệ sao ?!"
"Tôi không hiểu cái gì được là tự vệ nhưng quả thật là cậu đã gây sát thương đối với một người."
Vệ binh trả lời vẫn đúng mực.
Xem ra trước đó tôi không có đi tìm hiểu rõ ràng luật pháp của thế giới này và làm một người chơi tân thủ .Đây chính là một thất bại.
Bị giam ở trong nhà lao 12 giờ . Có lẽ hôm nay cũng không cần phải chơi nữa.
Sau khi nhân vật bị vệ binh dẫn đi và tôi đang chuẩn bị đăng xuất khỏi game.Sau đó sẽ cảm thấy thật tốt khi làm một người bình thường và chắc hẳn là tôi cũng rất vất vả vì một đêm không nghỉ nhỉ ?
Mí mắt của tôi sắp không căng lên nổi nữa rồi.
Ngay khi tôi định tắt game thì một mái tóc mềm mại sượt qua tai tôi và kèm theo mùi hương hoa lan nhàn nhạt với hơi thở ấm áp phả lên má tôi.
"Phàm ,anh đang chơi cái gì vậy ?"
Âm thanh hơi mệt mỏi của thiếu nữ truyền tới từ phía sau lưng tôi.
Tưởng Mộc Thanh ?! Tôi giật mình.
Em có thể đừng bất thình lình xuất hiện ở đằng sau lưng anh mà im lặng và không phát ra bất kỳ tiếng động nào giống như vậy được không ?!
Anh suýt chút nữa lên cơn đau tim vì em đó.
"Em đi vào mà không biết gõ cửa trước tiên sao !?"
Tôi ngẩng đầu lên và hét như vậy với cô ấy.
"Em vào phòng của Phàm mà cẩn phải gõ cửa trước sao ? Bộ Phàm muốn giấu cái gì đó khỏi em sao ?"
Thiếu nữ hỏi với giọng vô cùng nghi ngờ.
"Chỉ là một phép lịch sự mà thôi." Tôi lúng túng nói như vậy.
"Phàm cho rằng em không đủ lễ phép , đúng không ?"
Thiếu nữ đưa mặt lại gần hơn và mở to đôi mắt sáng trong như tuyết lườm tôi .Đơn giản là muốn dọa chết người. 
"Không có,tuyệt đối không có."
Tôi hoàn toàn không có nghĩ ra được lời lào để cãi lại.
Hơi suy nghĩ một chút.
Nếu như tên Quách Thông có thể lôi kéo cô em kia chơi game online,vậy thì tôi cũng có thể lôi kéo Tưởng Mộc Thanh chơi game online được không nhỉ ? Thế giới game online không hề phức tạp như vậy,đó chính là làm theo cốt truyện sự kiện,dọn quái và sau đó căng mắt nhìn để nhặt trang bị mà quái rơi ra .
Sự thật đã chứng minh rằng cô em kia có thể chơi game online và game online cũng có thể khơi dậy sự hứng thú trong cô em kia.
"Đây chính là một game online,em muốn chơi sao ?"
Tôi dẫn dắt đề tài vào game online.
"Quả nhiên là con trái thích Anime và game online nhỉ.Kể cả Phàm cũng không ngoại lệ."
Tưởng Mộc Thanh tỏ ra hơi khinh thường.
"Ồ,em nói như vậy cũng không hẳn là sai nhưng vẫn có một vài đứa con trai hơi cao to vẫn thích thể thao đấy chứ."
Tôi là một thằng con trai bình thường.Thật sự vô cùng xin lỗi.
"Những thứ kia cũng rất thú vị.Con trai chơi bóng rỗ trông rất ngầu."
Xem ra Tưởng Mộc Thanh thích kiểu con trai yêu thể thao nhỉ.
"Ồ,anh không thích chơi bóng rổ và xem ra anh hoàn toàn khác xa với chàng trai lý tưởng của em nhỉ."
Tôi hậm hực nói như vậy.
"Anh có chơi bóng rổ hay không cũng chẳng sao cả.Phàm là người duy nhất trong đời em.Kể cả Phàm chẳng làm được việc gì cả thì em sẽ vẫn mãi yêu Phàm."
Tưởng Mộc Thanh lập tức đổi giọng.
"Nếu như anh là thằng ngốc thì sao ?"
Tôi tiếp tục dò thăm dò cô ấy.
"Kể cả anh là thằng ngốc thì đã làm sao chứ ? Em đã nói rồi mà,Phàm là người duy nhất ở trong đời em mà thôi."
Cô ấy tuyên bố vô cùng tự tin để nhấn mạnh một lần nữa.
Căn bệnh này thật đúng là càng ngày càng nặng rồi.
"Chỉ bởi vì anh cứu em thôi sao ?"
Nếu như cô ấy đã quyết một lòng như vậy,áp lực trong lòng tôi cũng thật là lớn ha !
"Không phải ."
"Hử ?"
"Bởi vì Phàm là người quan tâm em nhất ở trên thế giới này !"
Thiếu nữ nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi.Đôi mắt đen tuyền ấy chẳng hề có mang theo chút tạp chất của nghi ngờ cả.
Ánh mắt như vậy thực sự khiến cho tôi rất sợ hãi ở trong lòng.
"Ồ,nếu như anh thích cái game này,em sẽ chơi cùng với anh chứ ?"
Không thể chịu được nổi cái nhìn chăm chú của cô ấy,tôi vội vàng xoay mặt đi và nhìn về phía màn hình máy vi tính.
"Điều đó là đương nhiên rồi.Lục Phàm thích cái gì,em cũng sẽ thích cái đó."
Thiếu nữ nói với giọng vô cùng cố chấp.
Chà, ít ra thì tôi có thể tạm thời cho rằng cô ấy có chút hứng thú với game online.
Tôi đăng xuất tài khoản của mình ra và sau đó đăng ký một cái mới.
"Xin hãy điền tên người chơi."
Một cửa sổ hiện ra trên màn hình.
“Em muốn đặt tên là gì?”
Tôi hỏi Tưởng Mộc Thanh.
Có lẽ con gái thích những cái tên khá dễ thương như bảo bảo gì đó,tuyết gì đó,hoa gì đó hay mấy thứ đại loại như vậy.
[bảo bảo:cục cưng]
"Lục Phàm số 10003."
"..."
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!