Chương 13 : Hãy cho phép anh cầm tay em


Chương 13 : Hãy cho phép anh cầm tay em
Phòng chiếu phím tắt đèn, phim chính thức bắt đầu.
Tôi vừa nhìn màn hình phim vừa quan sát Quách Thông bên cạnh. Hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang Giản Ngọc bên tay phải mình. Giản Ngọc thì vẫn không nhận ra chút nào khi cô ấy đang xem trên màn hình lớn.
Tay Quách Thông từ từ tiến đến gần tay Giản Ngọc ngồi ở ghế bên cạnh, hẳn là hắn ta muốn cầm tay Giản Ngọc.
Nếu như bạn có thể thành công cầm tay một cô gái mà không gặp phải chút phản kháng nào. Điều này chứng tỏ là bạn đã thành công một nửa trong việc theo đuổi cô gái này, bởi vì cầm tay mà không có chút cảm giác phản khảng nào thì ít nhất chứng mình cô ấy không từ chối hành động với ý đồ gần gũi của bạn cả.
Ban đầu là vô tình hoặc cô ấy chạm vào tay Giản Ngọc và dường như cô ấy vẫn không chút phản ứng nào cả trong khi cô ấy vẫn ngồi rất thẳng và mắt không liếc đi chỗ khác mà vẫn chuyên tâm xem phim.
Giản Ngọc không có phản ứng gì với điều này thì càng khuyến khích hành động của Quách Thông tiến thêm một bước và hắn trở nên lớn mật rồi cầm lấy tay Giản Ngọc.
Sau đó, Giản Ngọc đột nhiên phản ứng lại và quay đầu sang liếc Quách Thông với vẻ mặt không biểu cảm rồi rút tay ra.
Thật đáng tiếc là lần nắm tay đầu tiên của Quách Thông đã thất bại.
Lòng tin của Quách Thông bị đá rơi xuống mức thấp nhất trong nháy mắt khi nắm tay đặt đàng hoàng ở trên đùi và đưa mắt nhìn trở lại màn hình chiếu phim một lần nữa với vẻ mặt đau buồn.
"Quách Thông, chú chờ khi anh bảo cầm tay cô ấy, thì chú hãy cầm lần nữa."
Tôi thật sự không nhìn nổi và muốn giúp hắn một chút.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xem phim điện ảnh và truyền hình, tôi cho rằng muốn cầm tay một cô gái là phải biết nắm chắc thời cơ. Hoặc là tạo ra cao trào khiến cho cô ấy cảm động, theo tình thế mà nắm tay hoặc trong lúc cô ấy không chú ý mà nắm tay làm cho cô ấy không nhận ra chút nào.
"Phàm ca?!"
Quách Thông nhìn về phía tôi giống như bắt được 'cọng rơm cứu mạng'.
Lúc xem phim, chúng tôi không chỉ chọn phim dựa trên tính cách của cô gái mà còn phải lựa chọn phim có tình tiết tương ứng và chúng tôi còn phải giỏi lợi dụng những tình tiết này.
Chẳng hạn, hiện giờ chúng tôi đang xem phim "Bạn gái của tôi là người máy 2", có một số tình tiết quan trọng trong đó.
Lúc nam chính chơi trò gắp búp bê, hắn ta đã gặp một con búp bê cho cô gái người máy là nữ chính.
Lúc nam chính đẩy ngã cô gái người máy là nữ chính và xoay mình lên giường.
Lúc nam chính thổ lộ tình cảm thực sự với nữ chính là bản gộc và nữ chính đồng ý.
Bất cứ tình tiết có thể khiến cô gái bên cạnh cảm động đều không được bỏ qua và lúc cô gái đang chuyên tâm xem tình tiết trước mắt, tay bạn nhân tình thế mà cầm, hợp lẽ và không nên quá lo lắng sẽ bị cô ấy phản kháng.
Lúc này, có lẽ trong lòng cô ấy đang ở trong quá trình cảm động, sự phòng thủ trong lòng khá yếu kiếm, bạn nắm tay, đúng lúc truyền toàn bộ tâm ý của bạn vào trong đó và sau này thì đều có thể cầm bất cứ lúc nào.
Hoặc là cô gái đang chuyên tâm xem phim, hoàn toàn không chú ý đến bạn tiến tới cầm tay của cô ấy. Mặc dù tình huống này khá tệ so với chúng ta dự đoán, nhưng ít nhất chứng minh cô ấy không ghét bạn và vẫn cò hy vọng để nỗ lực.
Vì vậy, vào lúc nam chính chải tóc xong thành bộ dạng người lớn, mặc vào bộ âu phục trông soái ca, tay cầm hoa tươi và đi tới dưới nhà nữ chính, sử dụng kỹ năng về máy tính của mình khiến cho biển quảng cáo điện tử to lớn ở tòa cao ốc đối diện trở thành màu đen và xuất hiện dòng chữ 'I Love You' vào lúc thổ lộ tình yêu chân thành của mình.
Tôi cho rằng đó là lúc thời cơ chín muồi.
"Nắm!"
Tôi ra lệnh dứt khoát giống như một tướng quân vậy.
Quách Thông cảm nhận bầu không khí hiện tại và cũng thi hành một cách dứt khoát. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Giản Ngọc trong khi Giản Ngọc vẫn ngơ ngác nhìn màn hình chiếu phim trước mặt và không có bất kỳ phản kháng nào cả.
Thành công! Hoàn mỹ!
Tôi thầm nói với bản thân như vậy ở trong lòng khi dường như Quách Thông cũng rất vui mừng.
Chỉ là thành quả thắng lợi rất nhanh chóng bị người khác cướp mất.
Tưởng Mộc Thanh một mực không lên tiếng và lúc này cũng vươn tay ra rồi kéo mạnh một tay khác của Giản Ngọc. Thậm chí vì dùng sức quá lớn khiến cho người Giản Ngọc cũng bị kéo về phía cô ấy.
Bàn tay nhỏ bé ban đầu bị Quách Thông nhẹ nhàng cầm bị rút ra trong nháy mắt và cảm giác kỳ diệu mà Quách Thông đang cảm nhận biến mất trong nháy mắt rồi hắn cực kỳ hoảng sợ.
Quách Thông nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh, ánh mắt kia chỉ đơn giản là muốn 'ăn tươi nuốt sống' đối phương, nhưng vào lúc nhìn vẻ mặt vô tội lẫn đáng yêu như vậy của Tưởng Mộc Thanh và lại cúi đầu trong nháy mắt. Toàn bộ lửa giận trong lòng tuôn ra giống như 'cam tuyền' vậy nhưng lửa giận vừa mới bùng cháy lên bị dập tắt trong nháy mắt và chỉ để lại một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng.
[cam tuyền: suối nước ngọt ]
Tưởng Mộc Thanh kéo tay Giản Ngọc và gương mặt khẽ mỉm cười với Giản Ngọc không chút phản ứng nào giống như sắp đat được thứ gì đó vậy.
Nụ cười quỷ dị này, khiến cho tôi giật mình trong lòng.
Đơn giản là biểu cảm giống hệt lúc thấy cô ấy cưỡng hôn Mặc Thi Vũ.
Cái này là nữ lưu manh sao?!
Ông trời ơi, cô ấy không những là Yuri, mà còn là loại con gái Yuri sẽ mạnh bạo tấn công khi thấy một Yuri.
Không được, Mặc Thi Vũ đã gặp phải ma trảo của cô ấy. Tuyệt đối không thể để cho Giản Ngọc gặp phải thứ xấu xa này và nhất định phải ngăn Tưởng Mộc Thanh này.
Mặc dù phim sắp kết thúc, nhưng tôi vẫn gửi tin nhắn cho Giản Ngọc.
"Chúng ta hãy đổi chỗ đi."
Cảm nhận được điện thoại di động trong túi rung rung, Giản Ngọc lập tức rút cánh tay bị Tưởng Mộc Thanh cầm ra và lấy điện thoại di động ra kiểm tra.
"Tại sao vậy?" Giản Ngọc hỏi.
"Cần phải giải thích sao?"
Tôi gửi biểu tượng ngượng ngùng.
"Sau không nói sớm."
Giản Ngọc nhìn tôi rồi lại nhìn Tưởng Mộc Thanh ở bên cạnh đang dựa vào càng ngày càng gần một chút.
Vì vậy Giản Ngọc với tôi đổi vị trí rất nhanh.
Quách Thông thấy Giản Ngọc từ bên tay phải mình chuyển sang bên tay trái và cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Hơn nữa, làm vậy cũng ít bị Tưởng Mộc Thanh phá đám nên hắn rất vui vẻ nhưng vừa nhận ra phim sắp kết thúc, đại cơ hội tốt đã bỏ qua và không nhịn được mà bắt đầu âm thầm than thở.
Hiển nhiên Tưởng Mộc Thanh không ngờ tới tôi sẽ đến sau khi đổi chỗ ngồi và cô ấy muốn đổi chỗ ngồi né tránh tôi nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi.
Sau khi ngồi xuống, tôi tức giận mà lập tức nắm lấy cánh tay có ý đồ với Giản Ngọc và ngăn cản cô ấy 'làm xằng làm bậy'. Cô ấy giãy giụa muốn thoát ra nhưng cố gắng khoảng mấy lần vẫn không thành công.
Ý đồ xâm nhập và tiến công của Tưởng Mộc Thanh với Giản Ngọc đã không thành công, lại bị tôi khống chế được và miệng cô ấy chỉ đành phải phát ra tiếng hừ hừ trong sự bất mãn.
Bầu không khí căng thẳng này một mực duy trì cho đến phim chính thức kết thúc.
Quách Thông với Giản Ngọc rời khỏi phòng chiếu phim trước trong khi tôi dắt Tưởng Mộc Thanh không có chút cảm xúc nào đi ra ở phía sau
Trong hội trường của rạp chiếu phim, Quách Thông với Giản Ngọc đang đợi chúng tôi.
"Quả nhiên Phàm ca rất phi phàm ha!"
Quách Thông không thể tưởng tượng nổi khi hắn nhìn thấy tôi cầm tay Tưởng Mộc Thanh và Tưởng Mộc Thanh vẫn đi theo phía sau tôi với vẻ mặt đầy tức giận.
Sau sự kinh ngạc là ghen tị lẫn hâm hộ và sau đó Quách Thông hơi bắt đắc dĩ nhìn Giản Ngọc ở bên cạnh một chút.
Giản Ngọc cũng nhìn về phía hai chúng tôi, nhìn chăm chú một hồi và giơ tay lên dùng điện thoại di động gửi cho tôi một tin nhắn.
"Hai người vẫn lừa dối nhau như vậy, thật sao?"
"Hử?"
Tôi không hiểu ý cô ấy.
"Bạn không thích cô ấy, nhưng lại cứng rắn muốn kéo tay cô ấy. Mà cô ấy thích bạn, nhưng lại cố ý làm ra vẻ xa cách với bạn."
Tốc độ gõ chữ của Giản Ngọc vẫn nhanh như cũ.
Hai người chúng tôi dùng điện thoại di động trò chuyện với nhau trong khi hai người bên cạnh nhìn nhau với vẻ mặt đầy lúng túng.
"Cố ý sao?"
Hóa ra ý nghĩa cái cầm tay, cho dù là Otaku thì Giản Ngục cũng sớm hiểu rõ sao?
Tôi còn lo lắng cô ấy sẽ không hiểu cơ. Xem ra tâm ý của Quách Thông đã sớm truyền đạt đến cô ấy và chỉ là từ trước cho đến nay cô ấy vẫn chưa định đáp lại mà thôi.
Nhưng cô ấy nói Tưởng Mộc Thanh cố ý làm ra vẻ xa cách với tôi, tại sao cơ chứ?
"Cô gái ngồi ở bên cạnh mình, ngoại trừ vì cảm giác bạn chú ý tới cô ấy mà cố ý quay đầu sang chỗ khác ra thì cứ sau 30 giây là cô ấy lại nhìn về phía bạn một lẫn trong suốt một tiếng rưỡi buổi chiếu phim."
"Và bạn hầu như không chú ý tới cô ấy, mà đặt 90% sự chú ý vào Quách Thông ở bên cạnh mình và 10% còn lại là nhìn vào bộ phim nhàm chán kia."
Mặc dù Giản Ngọc giống như tập trung toàn bộ tinh thần vào việc xem phim, nhưng cô ấy vẫn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Dường như cô ấy là một người vô cùng tinh tế.
Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Xem ra bạn không chỉ là một người xấu mà còn là một tên cặn bã lừa dối tình cảm của con gái."
Hiếm khi Giản Ngọc gửi biểu tượng tức giận.
Tôi đọc cái tin nhắn này, lại không có lời nào để phản bác lại và hơi khó hiểu nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh. Mà Tưởng Mộc Thanh nhận ra tôi chú ý tới cô ấy thì lại sử dụng tư thế mà cô ấy sử dụng để đối xử với tôi trong gần một tuần qua.
Đầu tiên là mí mắt cong lên, sau đó tức giận quay đầu đi chỗ khác và kiêu ngạo nhìn về phía chỗ không có gì cả.
Trong miệng đồng thời phát ra tiếng thở nặng nề.
"Hừ!"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!