Chương 02: Quên tắt mất tiêu rồi (2)


Chương 02: Quên tắt mất tiêu rồi (2)

- Khàaaaaaaa!!! Quá đã!

Tôi quay trở lại cái bàn mà tôi dùng để stream, trời ui cái cảm giác mát lạnh của Stozero đang xâm chiếm lấy cơ thể của tôi. Hic, tôi hông có chắc là nó có ngon hay không mà tôi đã nghiện đến cái mức mỗi ngày phải làm một lon mới chịu được. Thường thì tôi hông có tửu lượng xịn nên là nốc có tí là tôi xỉn quắc cần câu à. Mà cái thứ này, nó đã rẻ còn chớ mà nó còn làm bạn xỉn ngay lập tức luôn á, con quỷ Stozero này… mày đúng là tuyệt nhất trần đời mà! Chùi ui, sao mà đã quá, vì lí do nào đó mà tôi đang rất là đê mê. Nó đây rồi, cái cảm giác sức mạnh tràn trề trong cơ thể tôi, chùi ui, tôi hông thể nào ngăn cản nó được nữa.
[Bé này mê cái loại Strong Zero đến mức có thể làm việc quần quật để trả tiền thuê một căn nhà hạng sang ở đế chế dưới lòng đất với giá trên trời, vi phạm pháp luật luôn ấy. ]

- Trời ạ, không bao giờ là đủ với tôi hết. Chỉ vì một lon này, dù có phải trả tiền thuê giá trên trời cho một căn hộ hạng sang ở đế chế lòng đất tôi cũng hông quan tâm. Hứ, Kaoji-kun gì gì đó uống bia, nghe hay đó, nhưng có thử Stozero chưa hả?
[Viết tắt của Strong Zero, chai nước ẻm đang uống ý]

Tôi bắt đầu độc thoại với mức IQ tiệm cận 3, vâng, không còn bất cứ cô bé Awayuki nào giả ngơ như một tiểu thư giàu có ở đây hết. Kệ nó đi và uống tiếp nào, và bùm, 350ml biến mất trong một cái chớp mắt. Hứ, tôi là một cô gái không bao giờ thỏa mãn chỉ với tí xíu đây đâu nha. Tôi ngay lập tức đặt tay lên tủ lạnh cho một lon nữa. Và lại một lon nữa.

- Úi chà! Đúng như bé nghĩ, lon cỡ bự là nhất của nhất!!!

Đúng rồi đó, hãy nghe đây những chàng trai cô gái thèm khát đồ uống có cồn, tèn ten ten, hãy xem đây, một phát minh của loài quỷ, đó chính là lon cỡ bự. Yuki, cái cô nàng đang la hát ầm trời này, thật ra là một cô gái nói chuyện dưới lốt một Youtuber ảo tiểu thư đài cát, buồn vậy đó.

- Quá đã! Hay là đi xem thử mấy đứa đồng nghiệp của bé nào~!!!

Nhân lúc đang cao hứng thì tôi nhảy qua coi cái buổi stream của một cô cùng thế hệ với tôi – Matsuri Hikari. Tôi thì chưa có gặp Hikari bao giờ nhưng mà, với một đứa không có tí nổi bật trong buổi stream như tôi, em ấy đối xử với tôi rất là tốt nha, em ấy đích thực là thiên thần, tôiyêu ẻm dữ lắm đó. Ẻm thì thuộc dạng nấm lùn, ngực thì to, tóc nâu vàng óng bồi thêm gương mặt năng động tràn đầy năng lượng và một tấm hình đại diện mười sáu tuổi. Hơn nữa, cái năng lượng của ẻm lại hợp với buổi stream dữ lắm. Ẻm có nhiều bình luận kinh hồn. Và cũng nhờ cái bản lĩnh ấy của ẻm mà ẻm nổi tiếng lắm, hiện giờ ẻm đang là trung tâm của thế hệ ba chúng tôi. Tôi đã hợp tác vài lần với ẻm mà kiểu, nói sao nhỉ, cổ đúng là hiện thân của mấy cô nàng ngây thơ trong sáng luôn á, ẻm làm tôi muốn thành mama của cổ ghê (mặt nghiêm túc lắm đó nha).

- Tôi sẽ làm mama của emmmm!

Đây như là thói quen của tôi luôn rồi, tôi hay nói chuyện một mình rất là nhiều mỗi khi xỉn. Tất cả mọi thứ trên thế giới này bên trong bộ não tôi được văng ra khỏi mồm tôi mà không có tí ti chọn lọc nào hết. Thì là, ngay từ đầu tôi là một người rất là ngại nên tôi ít khi đi nhậu với ai lắm nên nó cũng hông phải vấn đề gì căng thẳng nhưng mà nó cũng khá là gì gì này nọ. Mà, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng hổng có ngừng uống Stozero được đâu à nha! Nói thiệt đó, tôi hông thể nào dừng uống Stozero được!

- Há há há há há hé hé hé!!!

Tôi tiếp tục cười như điên khi coi stream, không có một tí ti thanh lịch nào trong đó hết. Buổi stream là về chơi game, game ẻm đang chơi là một game mà hai cục xúc xích bị một cái nỉa đâm trong bụng, ừ, bọn nó lao vô đấm nhau, phải, game đánh nhau. Cái game này nó thành công trong mảng thể hiện sự tửng từng tưng của thằng cha làm game rồi đó. Mà, người ta để ý mấy cái câu đùa tục về tên hơn là nội dung game.

- Manjuice spurts(卍ル武社亜) là Kusa, há há, wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww nó còn không phải là xúc xích nữa wwwwwwwwwwww.
[Game ẻm đang chơi là sausage legend, con vịt có chơi qua rồi. Nhưng mình không hiểu joke lắm, mong bà con giải thích hộ. ]

Đầu tôi thật sự là đang rất là phê pha. Tôi ngay lúc này hổng có thèm quan tâm cái câu đùa nó có tục tĩu hay không nữa, nào nó vui thì có nghĩa là nó vui, chấm hết. À mà, thêm một cái điều rất là Yabai(nguy hiểm) về cái này là, cái người đang stream – bé Hikari ý, hổng có hiểu một chút xíu nào về mấy cái câu đùa này, vì thế là ngoại trừ mấy cái câu đùa rõ mồn một ra, mấy cái khác cổ hổng có hiểu tí tẹo nào. Đúng chất quý ông à nha.

- Hả? Vậy còn dosachiko (loang ướt, nghĩa bậy). Bé Hikari ơi, mama của bé là dosachiko đang xem stream của bé nè, bé biết hông?

Và không vì cái này cùng vì cái nọ, tôi cười như được mùa đến tận khi bé Hikari tắt stream. Đúng là buổi stream của bé yêu Hikari nha, em đúng là tuyệt vời nhất đó. Hikari tuyệt thật nha. Tôi hiểu tại sao ẻm lại nổi tiếng rồi, ẻm mà không nổi tiếng mới là chuyện là đó.

Nhìn lại bản thân tôi…

- Muộn dữ vậy rồi đó hả trời? Thôi thì coi stream của Chami cái rồi ngủ là đẹp.

Cái buổi đêm tầm hai giờ sáng này làm tôi nhận ra thực tại tàn khốc. Tôi lại xem một buổi stream của một người cùng thế hệ với tôi là Yanagase Chami. Chami thì khá là khác biệt với phần còn lại, cổ thường stream ở lĩnh vực ASMR. Với cái thân hình nóng bổng cùng mái tóc ngắn màu vàng, cặp mắt xanh của một bà chị gái, mấy cái ASMR của cổ khá là gì gì này nọ nha. Cái giọng nói thì thầm của cổ giúp bạn dễ dàng thư giãn rồi thiếp dần đi, trong số tất cả những Youtuber ảo thì không một ai tuyệt bằng cổ khi bạn muốn yên giấc đâu. Hình như hôm này là một buổi tương tác với lỗ tay, mà tôi đang xỉn rồi nên đằng nào tôi cũng ngủ hết trơn à.

- Úi, yabee(đáng quan ngại thật), cái buổi stream này kết hợp hoàn hảo với Stozero nha!

 Một cơn buồn ngủ lập tức bám lấy tôi, và tôi thiếp đi lúc nào không hay.

- Guuuu…………………

Tôi ngủ quên mất tiêu mà không hề để tâm tí ti nào về cái tiếng ting ting liên hồi của điện thoại tôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!