Chương 05: Một buổi solo stream (1)


Chương 05: Một buổi solo stream (1)

- Tèn ten ten~ Bé streeeeaam rồi nè~!

Bình luận:

- Cổ đây rùi  ━━━━(゚)━━━━!! 

- Đây rùi, buổi stream của số một thế giới!

- Lol, kéo rèm rồi.

- Hả, ai đây?

- Lol bả xõa từ đầu stream luôn =))

- Hóa ra đây chính là buổi stream dữ dội của Fubuki mà dân tình đồn đại sao?

- Bộ bà là đô vật chuyên nghiệp à?

- Hình như bả không có biết rút kinh nghiệm gì hết =))

Một loạt bình luận hiện lên với tốc độ điên hồn. Tốt lém, tốt lém! Cái cảm giác này… cái khoái lạc này… nó ngang ngửa với việc nốc một lon Stozero thứ ba luôn nha.

- Hông, hông, làm gì có chứ. Bé đã rút kinh nghiệm hẳn hoi đó nha. Bé sẽ hông bao giờ quên tắt stream nữa đâu! Bà con lo nghĩ nhiều quá rùi đó!

Bình luận:

- Từ từ đã! Bộ đổi người stream rồi hả? Cùng là gương mặt đấy nhưng chắc chắn một người khác đang nói chuyện đấy! Thề luôn!

- Bà bị ma nhập rồi?

- Ừ, bả bị nhập rồi, Stozero nhập.

 - Bợm nhậu tới mức nghe tiếng bật nắp lon cũng biết ngay là Stozero, bộ làm Sommelier hay gì à. Mà nghe bả nói về mấy cái đế chế lòng đất làm tôi cười muốn đột quỵ luôn. 

- Không phải bà đang cố cai rượu à?

- Ừm ừm… bé đã lên kế hoạch hẳn hoi để cay rượu bia đó nha, nhưng rồi chị quản lý nói là nó ổn nên… ai thèm quan tâm nữa chứ!

 Bình luận:

- Bà quản lý bị bệnh thần kinh chắc luôn.

- Lol biết ngay, bản thân mấy người quản lý cũng điên điên khùng khùng thì nhân viên làm sao bình thường được =))

- Kết bài, LiveOn vẫn là LiveOn.

- Ê mà, bả xỉn luôn rồi hả gì dzậy?

- Hử? Bé mới tu có một thôi! Hic, với một người có tâm hồn mỏng manh yếu đuối như bé thì làm sao mà giữ bình tĩnh trước đám đông như thế này được chứ, hông được, phải tu một lon cỡ bự thôi.

Bình luận:

- Pushu! Bà cứ thế mà tới luôn đó hả =)))

- Tâm hồn mỏng manh yếu đuối…

- Dữ dội thật đấy…

- Bả bắt đầu nốc rồi kìa =))

Ngay lúc mà tác dụng từ lon nước cũ bắt đầu hết và tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại thì tôi chốt hạ nó bằng một lon cỡ bự.

À há, ngay bây giờ tôi đang ngất ngây trong cơn đê mê bất tận.

- Gokku gokku gokku! Nnmnnnmnn đãaaaaaa quớơơơơơơ trời đất uiiiiiiiii!
[Tiếng nốc bia =)) ]

Bình luận:

- Ê từ từ, có khi nào bả cắn thuốc không vậy…

- Rõ ràng là thế rồi…

- Cái tiếng bả uống nước làm tôi thèm dễ sợ, nhưng mà cái giọng kỳ lạ phát ra sau đó làm tôi tỉnh cả người…

- Mấy ông tin được không? Trừ cái đợt bả quên tắt stream đi thì đây là lần đầu tiên bả nhậu trong lúc stream đó.

- Trả lại đây, mau trả lại cho tui cô nàng Awayuki thanh lịch đâyyyyy!

- Hả, gì? Thanh lịch, muốn thanh lịch hả? Nhìn cho kĩ cái duyên dáng điệu đà của bé đây nè!

Dứt lời, tôi phóng to gương mặt nhân vật Awayuki, tôi ghé sát mặt mình lại màn hình – khoảng cách giữa chúng tôi chính là con số không tròn trĩnh. Hé, chắc hẳn bây giờ mọi người đang tôn sùng vẻ đáng yêu, kiều diễm của tôi rồi.

Nhưng mà…

Bình luận:

- Rõ là một nhỏ nghiện Stozero, ai gọi bả là thanh lịch dzị?

- Bà toàn là mùi rượu.

- Bộ chính bà này mấy buổi stream trước nói chuyện như một quý cô và luôn nhẹ nhàng, âu yếm đó hả?

Hàng đống bình luận nối tiếp nhau hối hả, thú vị quá đi mất. Aaah, đúng là trước đây cũng khá là vui đó, nhưng mà chưa bao giờ tôi vui như buổi stream hôm nay cả. Ôi, Stozero, Stozero ơi, cảm tạ mày lắm lắm… hic… mày không chỉ chữa lành cho tao mà còn mang đến cho tao hạnh phúc nữa…

Ôi… tôi… tôi yêu, tôi yêu mất rồi!

- Quyết định rùi, bé sẽ cưới Stozero!

Bình luận:

- Méeeeee =))

- Hả?

- Dzì dzậy trời?

- Một Youtuber ảo tuyên bố kết hôn ngay buổi stream, thiệt luôn đó hả?

- Người phụ nữ này sinh ra để tạo nên những huyền thoại thật mà!

- Thế còn vụ dochashiko với Hikari thì sao?

- Gì hả? Mấy em ngây thơ là món khoái khẩu của bé đó, bộ hổng biết hả? Thiệt là xúc phạm nếu hông tận hưởng nó đấy…

Bình luận:

- Ai đó chặn họng bả lại giùm cái, mỗi lần bả mở mồm ra là toàn bom nổ đạn bay trời ạ!

- Tự sướng à…

- Bụng tôi… =)))

- Nè nha, nếu mấy ông là đàn ông ý, thì khi mà mấy ông kiểu bị một người con gái thu hút ý, mấy ông nên tụt quần ra và tự xử tại chỗ luôn. Đàn bà con gái luôn xiêu lòng trước những người đàn ông thẳng thắn, chân thật mà!

Bình luận:

- Nói nghe hợp lí phết!

- Méo tin được luôn =))

- Thế… thế… bao giờ tui được gặp Awayuki vậy, tui thề là tui sẽ tự xử ngay lập tức để tỏ tình luôn!

- Không bao giờ có cái vụ đó đâu hé, bé sẽ tố cáo ông vì hành vi này!

Bình luận:

- Con bé này bị cái gì vậy hả trời.

- Đầu nảy ra gì là phun hẳn ra không thèm suy nghĩ luôn.

Và chúng tôi cứ tiếp trò chuyện với nhau trong cái bầu không khí như thế đấy. So với trước kia, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là tôi đang là chính tôi trước ống kính. Cái cảm giác tự do này… tôi nghiện nó mất rồi, cái niềm vui được thầm kín được cất trong tim tôi đang bộc phát lên. Aaaa, cái công ty đen và cuộc sống vô công rỗi nghề khép kín đã làm tôi quên đi mất cái niềm hạnh phúc khi trò chuyện với người khác, thật sự rất vui, vui lắm… Thời gian càng trôi qua thì tôi càng hưng phấn hơn, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ngày càng nhộn nhịp hơn… nhưng mà –

Cái hướng gió thổi tự dưng thấy sai sai…

Bình luận:

- Ê, mấy người trong thế hệ hai cũng tới luôn rồi kìa =))

Hả? Gì vậy trời?

------------------------------------------------

TL: Chương này không biết raw sau nhưng eng khá tục và nhiều đoạn mình đối chứng với jp thấy eng nó hơi kỳ lạ hoặc có khi là gu gồ dịch bị ngu. Ai biết jp mong còn phơm chất lượng bản eng giúp mình với nhé.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!